Bài viết của một học viên tại Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-10-2013]

Một mình sống sót sau vụ nổ mìn

Một buổi tối tháng 09 năm 2011 có một tiếng nổ mìn lớn ở khu quặng mỏ Hà Lưu Trùng, huyện Hoành Sơn, tỉnh Hồ Nam, và mặt đất rung chuyển. Mọi người đều cảm nhận thấy có gì đó khủng khiếp đã xảy ra và họ đổ xô đến lối vào mỏ.

Một số thợ mỏ làm việc gần lối ra vào bị thổi tung xuống đất bởi luồng sức nóng và ngọn lửa. Ba người trong số họ đã bị bỏng nặng. Không ai dám đi xuống hầm và gọi đội cứu hộ thành phố. Đến nửa đêm khi đội cứu hỏa đến, họ nói rằng những gì họ thấy chỉ là các thi thể người chết trong mỏ. Không có người nào sống sót.

Nửa đêm, ông Trần nhận được điện thoại từ người quản lý mỏ thông báo rằng một nhân viên tên là Lưu đã chết trong vụ nổ. Ông Trần đã liên lạc với gia đình và bạn bè của anh Lưu để báo tin buồn.

Vào 11 giờ sáng, có thêm một cuộc gọi nữa thông báo rằng anh Lưu đã thoát ra khỏi mỏ bằng lối ra vào, mà thân thể vẫn rất tốt! Đây đúng là một tin vui lớn trong tấn thảm kịch.

Trong số 30 công nhân trong mỏ vào thời điểm đó, chỉ có anh Lưu sống sót và không bị thương gì cả. 29 người khác đã chết. Ba công nhân gần lối ra vào bị thương nặng. Anh Lưu đứng đầu dây chuyền sản xuất và bị hất văng ra ngay giữa mỏ. Sau khi kiểm tra sơ bộ, đã có thể xác nhận rằng anh Lưu đã không bị thương gì cả. Điều này thực sự rất kỳ lạ. Làm sao mà anh Lưu lại sống sót trong vụ nổ? Nhiều người tin rằng ông được sinh mệnh cao cấp bảo hộ vì ủng hộ cho Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Lưu đã lắng nghe khi các học viên nói với anh sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và đã đọc tài liệu thông tin của họ. Anh thấy rằng các học viên Đại Pháp đều là những người tốt, anh tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp và thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Anh thường mang theo bùa hộ mệnh của Pháp Luân Đại Pháp bên người.

Những người tin rằng Đại Pháp là tốt và thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó thường xuyên kể lại những trải nghiệm thần kỳ hoặc được bảo hộ khỏi các nguy hiểm. Tại sao lại như vậy? Từ khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, nó đã khiến mọi người phỉ báng Phật Pháp, tra tấn và giết chết các học viên. ĐCSTQ thậm chí dung túng việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên vì lợi nhuận. Trời sẽ không tha thứ cho điều này. Minh bạch chân tướng, tam thoái bảo bình an là thượng sách. Đã có nhiều ví dụ như thế này ở Trung Quốc, nhưng ĐCSTQ vẫn cố gắng để che giấu các báo cáo như thế này.

Bí mật vì sao nhà kính chịu được bão giật cấp 9

Vào ngày 05 tháng 05 năm 2013 có một cơn lốc xoáy tại thành phố Hổ Lâm, tỉnh Hắc Long Giang. Nhiều vùng trồng lúa và hoa màu đã bị xới tung. Những người chủ sở hữu phải chịu tổn thất nghiêm trọng về tài chính. Tuy nhiên, tại thời điểm đó bà Đường Phúc Hương từ thôn Hoa Thụ đã làm một điều gì đó để cứu hơn một mẫu hoa màu trong nhà kính của bà.

Nhà kính của Lý Bảo Phúc nằm ở phía Bắc và phía Đông nhà kính của bà Đường. Nhà kính của Lưu Giang là ở phía Tây. Rất lo lắng khi chứng kiến tất cả nhà kính của hàng xóm đang bị thổi tung lên từng cái một, nhưng bà Đường và gia đình cũng không thể làm bất cứ điều gì.

Đột nhiên, bà Đường đi vào trong một nhà kính. Tất cả mọi người đều mắng và nói bà không nên đi vào vì sợ ngôi nhà sẽ sụp xuống người bà. Bà Đường không nghe. Nhà kính đã không sụp xuống và tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên.

Bà Đường nói với họ rằng sau khi bà đi vào trong nhà kính, bà hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” sáu hoặc bảy lần.

Bà Đường thích nghe các học viên Đại Pháp giảng chân tướng và bà ấy cũng nghe rất nhiều người kể rằng chỉ cần hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo” là phép lạ xảy ra. Vì vậy, bà hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và nhà kính của bà được cứu. Bây giờ tất cả hàng xóm biết bí mật lý do tại sao nhà kính của bà sống sót sau cơn lốc xoáy.

Chuồng gà cũ chịu được lốc xoáy

Tôi là một thôn dân ở thị trấn Hắc Câu, thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh. Tôi làm kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm được sáu hoặc bảy năm. Chuồng gà của tôi hiện tại rất cũ và cần được tu sửa. Do không có tiền để cải tạo nên tôi đành tiếp tục sử dụng như vậy.

Năm nay, khoảng 5 hay 6 ngày sau khi tôi đưa gà con về nuôi, khu vực của chúng tôi bị lốc xoáy. Gió thổi mạnh đến nỗi những người đứng bên ngoài nhà kho thậm chí không thể đứng lên. Toàn bộ nhà kho bị rung chuyển. Vào lúc nửa đêm, tôi gần như mất hy vọng và cảm thấy rằng các nhà kho không thể trụ vững. Tôi gọi điện cho nhà cung cấp gà và yêu cầu ông chuyển gà con đi nơi khác. Tôi nói với ông là vì gió quá mạnh. Ông muốn lái xe đến ngay lập tức. Tôi nói với ông rằng con đường rất lầy lội và xe của ông sẽ không thể đi được.

Ngay khi tôi đang cảm thấy rất lo lắng thì chị cả tôi – một học viên Pháp Luân Công của tôi gọi điện và nhắc tôi nhớ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, và nói rằng nếu tôi chân thành niệm thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Sau đó tôi liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Buổi sáng khi gió ngừng, nhà kho của tôi vẫn còn đứng đó, nguyên vẹn. Các nhà kho của hàng xóm đều bị hư hỏng. Một số các nhà kho mới hơn thậm chí đã bị tốc mái. Một nhóm người chịu trách nhiệm tiêm chủng cho gà rất ngạc nhiên và hỏi tôi làm thế nào điều này xảy ra. Tôi kể với họ chuyện này, và tất cả họ đều sửng sốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/4/衡山霞流冲矿瓦斯爆炸的唯一幸存者-280650.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/17/143271.html

Đăng ngày 21-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share