Bài viết của một học viên từ miền Tây tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-09-2013] Mưa lớn, lụt lội, lở đất và các thảm họa thiên nhiên khác được báo về từ khắp nơi ở Trung Quốc. Tần suất và quy mô của những tai họa này trong quá khứ là rất hiếm hoi. Nhưng giờ đây con người phải chịu những tổn thất lớn về tài sản, thậm chí là mất mạng.

Tuy nhiên, có một vùng ở phía Tây tỉnh Liêu Ninh, nơi dự báo thời tiết không chính xác, mà xảy ra ngược lại. Ví dụ, khi thông báo gần nhất dự báo sẽ có mưa to nhưng hóa ra trời mưa chỉ thoáng qua hoặc mưa phùn. Ngay cả khi trời mưa lớn, thì chỉ chốc lát là hết. Nếu mặt đất hanh khô, thì khi trời mưa sẽ không có gió, để cây giống không bị trốc rễ.

Hiện tại, khi mặt đất hanh khô, sẽ có một cơn mưa nhẹ để làm ẩm đất và khi mặt đất ướt, bầu trời sẽ tạnh mây. Mùa màng trong điều kiện như vậy phát triển rất tốt.

Tai họa vì bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Các khu vực xung quanh phải gánh chịu hạn hán hay lũ lụt. Người dân địa phương thở dài khi nhìn thấy tai ương ở các khu vực khác trên tivi. Họ bảo nhau rằng: “Trời thực sự mang bình an đến một khi ai hiểu ra Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.”

Một thời gian trước, vì có nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp trong vùng, nên nơi đây trở thành một trong những nơi đầu tiên bị chính phủ Trung Quốc tiến hành bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng các học viên đã không bị lay chuyển.

Các học viên bắt đầu chủ động giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại chưa từng có cho người dân địa phương và các cơ quan chính quyền.

Cư dân trong vùng đã hiểu ra sự thật và giờ đây tích cực tìm các tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp, và các tài liệu được in mới về môn tập này đã được mang đi ngay cả trước lúc các học viên có thể phân phối chúng.

Khoảng 70% cư dân trong vùng đã thoái ĐCSTQ. Trên thực tế, tỉ lệ bên ngoài thành phố còn cao hơn, đến 80-90% người dân ở ngoại ô và các làng xã đã hiểu sự thật và ủng hộ Pháp Luân Công.

Các học viên hướng nội khi đối mặt với hạn hán

Lấy ví dụ ở làng chúng tôi. Chúng tôi không có mưa vào đầu mùa xuân, người dân lo lắng và phải dời vụ mùa lại.

Nhiều học viên đã thảo luận tình huống. Họ tự hỏi có phải điều này xảy ra vì họ lơ là trong việc giảng thanh chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Đây có phải là lý do mà trời không ban mưa xuống? Nếu có thêm người biết và chấp nhận sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, thì vùng này sẽ nhận được phước lành.

Các học viên tăng cường nỗ lực trong việc giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho người dân địa phương và khuyến khích họ thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Trong vài ngày, trời đã mưa trong hai giờ đồng hồ và khu vực này thoát được hạn hán.

Các học viên tiếp tục đề cao tâm tính trong khi nỗ lực giảng thanh chân tướng. Càng thêm nhiều người địa phương có thái độ tích cực đối với Pháp Luân Đại Pháp, thời tiết trở nên càng thuận lợi hơn.

Nâng cao đạo đức mang lại phước lành

Thể theo văn hóa truyền thống Trung Hoa, vạn vật thay đổi khi đạo đức con người đề cao. Khi đạo đức trượt dốc, thiên tai sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Nếu tất cả mọi người trở nên thiện lương và đề cao công lý, mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn, gồm cả thời tiết.

Cũng nguyên lý này áp dụng cho mọi nơi, bao gồm cả cho một quốc gia. Thế nên, đó là mong muốn của tôi và tất cả người dân là có thể nhận ra bản chất thật sự của ĐCSTQ, hiểu sự thật về cuộc bức hại chưa từng có đối với Pháp Luân Đại Pháp và thoát xuất ĐCSTQ. Chỉ có làm như thế, họ sẽ nhận được phúc lành và tiến bước vào tương lai tươi sáng.

Tháng 07 năm 2013.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/20/风调雨顺为哪般–276867.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/27/142425.html

Đăng ngày 31-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share