Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-11-2013]

Con xin kính chào Sư phụ! Chào các bạn đồng tu!

Tôi là một cảnh sát, do công tác mà đã phải thuyên chuyển đến một trung tâm giam giữ được khoảng hai tháng. Công việc của tôi là giám sát, trông coi các tù nhân. Trong hai ngày đầu tiên khi nhận nhiệm vụ tôi đã dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để đọc Pháp, nhưng khi sang đến ngày thứ ba, tôi cảm giác thấy rằng tôi phải cứu độ mọi người ở đây. Tuy nhiên, đối với tất cả những loại người mà bị giam ở đây thì chỉ một chút bất cẩn đều sẽ có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Tất cả các đồng  nghiệp của tôi đều là cảnh sát và rất khó để nói cho họ về chân tướng của Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Tôi đã quyết định rằng cho dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ phải cứu họ và Sư phụ sẽ an bài mọi thứ cho tôi. Chừng nào tôi còn hành xử theo Pháp thì Sư phụ sẽ bảo hộ tôi.

Triển hiện phẩm cách của đệ tử Đại Pháp

Dường như là mọi người ở đây đều bị trung tâm giam giữ theo dõi nhất cử nhất động. Các camera giám sát ghi lại mọi hoạt động của cả tù nhân và cảnh sát. Các tù nhân sẽ tố cáo tôi nếu tôi giảng chân tướng, do đó tôi đã quyết định là phải lưu lại những ấn tượng tốt đẹp cho họ, và chỉ bằng cách như vậy thì tôi mới có thể cứu được họ.

Đôi khi tôi bước dọc hành lang và khi thấy những tù nhân, tôi cười và trò chuyện với họ. Họ đều cảm thấy tôi rất hòa ái, dễ gần.

Tôi cố gắng giúp đỡ tù nhân giải quyết những vấn đề khó khăn của họ. Một tù nhân thường xuyên đề nghị tôi cho anh ấy nước lọc. Anh ấy rất kính trọng tôi, và nói: “Anh rất khác so với những viên cảnh sát khác. Họ không coi chúng tôi là những con người, nhưng anh thì khác.” Tôi đã nói cho anh ấy một số nguyên lý của Đại Pháp. Sau vài lần trò chuyện, anh ấy hỏi rằng tôi có phải là một học viên Pháp Luân Công không. Tôi không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh ấy, nhưng tôi đã mỉm cười bước đi.

Các tù nhân khác cũng hỏi xin tôi nước lọc. Họ rất vui vì cảm giác được tôi quan tâm, chăm sóc đến họ. Đôi khi họ còn nhờ tôi gọi điện thoại về cho gia đình, và tôi nhận lời giúp họ. Tất cả họ đều rất vui mỗi khi đến phiên tôi trực,và tôi cũng cảm thấy vui khi thấy họ. Mặc dù họ đã phạm những lỗi lầm trong cuộc sống, nhưng Đại Pháp vẫn có thể mang đến cho họ tương lai tươi sáng.

Các tù nhân đã dần dần nhận ra tôi là một học viên Pháp Luân Công. Đôi khi họ nói rằng cảnh sát là học viên Pháp Luân Công rất khác so với những viên cảnh sát thông thường khác.

Trong mỗi phòng giam đều có một cánh cửa có kích thước trung bình và một cánh cửa nhỏ. Các cảnh sát thường mở cánh cửa nhỏ để cho các phạm nhân phải bò ra khỏi phòng giam, nhưng tôi thì thường mở cánh cửa lớn để họ có thể bước ra khỏi phòng giam một cách bình thường. Họ đã cảm ơn tôi về việc đó.

Cứu độ các phạm nhân

Tôi thường trò chuyện với người phạm nhân mà đã hỏi xin tôi nước lọc. Tôi nói với anh ấy rằng tôi là một học viên Pháp Luân Công và nói với anh ấy sự thật về cuộc đàn áp. Tôi khuyên anh ấy nên thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Anh ấy nói anh đã thoái đảng trong lần bị bắt giam trước đây khi anh gặp một học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ bất hợp pháp ở đó. Tuy nhiên, tôi nhận thấy rằng anh ấy vẫn chưa thực sự hiểu bản chất tà ác của chính quyền Trung Cộng.

Người phạm nhân này thích đọc sách, vì vậy tôi đã mang cho anh ấy cuốn Cửu Bình và anh ấy rất thích nó.

Tôi cũng trò chuyện với một trưởng phòng giam khác. Anh ấy cũng biết tôi là một học viên Pháp Luân Công và thường xuyên hỏi tôi mọi chuyện có liên quan đến Pháp Luân Công. Anh ấy đề nghị tôi nói chuyện với các phạm nhân khác ở trong cùng phòng giam với anh ấy. Tôi đã nói với họ sự thật về cuộc bức hại và tất cả bọn họ đều rất muốn nghe chuyện này.

Khi tôi trực đêm, người đồng nghiệp của tôi thích trực phiên buổi chiểu, để đến cuối phiên anh ấy có thể chợp mắt được một chút. Tôi đã đồng ý. Khi tôi đi tuần dọc theo hành lang tôi thường trò chuyện với những phạm nhân đứng gần cửa sổ phòng giam và đề nghị họ nên thoái đảng. Một số đồng ý, nhưng một số thì không trả lời. Tôi nhận thấy cách giảng chân tướng như thế này không hiệu quả bởi tôi không thể nói cho mọi người biết được là tại sao lại cần phải thoái đảng.

Tôi nghĩ rằng cần phải thiết lập được các mối quan hệ tốt với những trưởng phòng giam (cũng là tù nhân) để họ có thể giúp tôi khuyến khích các phạm nhân khác thoái đảng. Tôi thường tán gẫu với họ và đôi khi mang cho họ nước nóng.

Tôi đề nghị một trưởng phòng giam thoái đảng, và sau đó nhờ anh ấy đã giúp các phạm nhân khác trong cùng phòng giam thoái đảng. Anh ấy đã đồng ý, nhưng cũng đề nghị tôi nói chuyện thêm với những người khác nữa. Tôi đã đến phòng giam này nhiều lần để giảng chân tướng.

Các phạm nhân ở trung tâm giam giữ này đến rồi lại đi. Chỉ có một phạm nhân mà tôi nghĩ không sẵn sàng thoái đảng. Người phạm nhân này được chuyển đến phòng giam mà tôi thường xuyên đến để giảng chân tướng. Anh ấy cũng thường lân la vào nói chuyện với chúng tôi và nói rằng anh ấy đã tìm hiểu được nhiều thông tin về Pháp Luân Công qua đĩa DVD. Khi tôi đề nghị anh ấy thoái đảng cùng với những phạm nhân khác, anh ấy đồng ý. Người trưởng phòng đã đưa cho tôi danh sách của những phạm nhân đã quyết định thoái đảng.

Tôi đưa cuốn cửu bình cho trưởng phòng giam kế tiếp. Sau khi đọc xong, anh ấy nói cuốn sánh rất hay. Anh ấy hứa sẽ thoái đảng, nhưng anh ấy đã không thoái một cách chính thức. Tôi không thúc giục anh ấy mà thay vào đó, tôi đã đến phòng giam này một cách thường xuyên để giảng chân tướng cho mọi người ở đây. Anh ấy sau đó đã đưa cho tôi danh sách của ba người muốn thoái đảng. Tôi hiểu rằng họ cần được biết thêm, vì vậy tôi đã giải thích với họ tất cả những câu hỏi mà họ đặt ra. Sau đó tất cả mọi người trong phòng giam này đều thoái đảng.

Có một phạm nhân đã bị các viên cảnh sát tại trại giam đánh chỉ bởi vì anh ấy phàn nàn rằng tòa án đã xét xử không công bằng. Tôi rất thông cảm và thường trò chuyện tâm sự để giúp anh ấy giải tỏa sự giận dữ. Tôi kể với anh ấy chuyện tôi bị bức hại bởi niềm tin của mình vào Pháp Luân Công. Tôi giúp anh ấy liên lạc với con trai mình để thuê luật sư kháng án, anh ấy đã rất cảm kích trước sự giúp đỡ của tôi. Tôi tặng cho anh ấy một cuốn cửu bình, anh ấy khen cuốn sách rất hay và nói rằng, có cảm tưởng như cuốn sách đã phơi bày được toàn bộ bản chất tà ác của ĐCSTQ. Tôi đề nghị anh ấy giúp mọi người trong cùng phòng giam thoái đảng.

Rắc rối ngoài ý muốn

Sau khi tất cả các phạm nhân trong hai phòng giam thoái đảng, tôi đã nảy sinh tâm hoan hỷ.

Sư phụ đã giảng:

“Tại các phương diện khác và quá trình tu luyện cũng phải chú ý không được sinh tâm hoan hỷ; loại tâm này rất dễ bị ma lợi dụng.” (Chuyển Pháp Luân)

Những chấp trước này đã mang đến cho tôi những rắc rối ngoài ý muốn.

Một hôm, một viên cảnh sát trong cùng kíp trực với tôi nói rằng anh ấy đã bị khiển trách. Tôi hỏi anh ấy tại sao, anh ấy nói: “Tại sao anh không luyện Pháp Luân Công một cách bí mật? Sao anh lại mang sách cho người khác đọc? Cuốn sách đó bây giờ đã bị cảnh sát B tịch thu rồi.” Lúc đó, tâm tôi không động và tôi bắt đầu nói với anh ấy về những nguyên lý của Pháp Luân Công, sau đó anh ấy đã thôi không phàn nàn nữa.

Người giám sát sau đó đã nói với tôi thôi không được mang sách Pháp Luân Công vào trong các phòng giam nữa. Tôi đã hứa với anh ấy nhưng sau đó tôi nhận ra rằng mình đã hành động sai, do đó tôi đã viết hai lá thư. Một cho người giám sát, và một cho viên cảnh sát đã tịch thu sách của tôi. Tôi nói chuyện với họ dựa trên luật pháp. Không có điều luật nào cấm người ta không được mang sách Pháp Luân Công vào trong phòng giam cả. Đó là lần cuối cùng họ đề cập đến vấn đề đó.

Giảng chân tướng cho những người lao động

Có nhiều lao động phổ thông làm việc trong các trung tâm giam giữ. Những phạm nhân sắp được mãn hạn tù thì được phân công chịu trách nhiệm với những công việc nhỏ. Rất dễ để giảng chân tướng với những người này. Tôi thường trò chuyện và nói với họ về cuộc bức hại và sau đó đề nghị họ thoái đảng. Họ thường hỏi vài câu hỏi, và sau khi nghe tôi trả lời, họ nói họ cảm thấy những học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt.

Giảng chân tướng cho những phạm nhân sắp được thả

Những phạm nhân sắp được thả thì đều được giam chung tại một phòng, và tôi tự nhủ bản thân phải chắc chắn có thể nói chuyện với họ và nói cho họ biết sự thật về Pháp Luân Công.

Có hai người đã để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc. Một hôm, có một phạm nhân nói với tôi rằng chân của anh ấy bị lở loét và rất đau đớn. Tôi nói với anh ấy về cuộc đàn áp và khuyên anh ấy thoái đảng. Hai ngày sau, anh ấy được thả khỏi trại để đi điều trị.

Một người đàn ông lớn tuổi hơn thường giữ thái độ im lặng bất cứ khi nào tôi đề cập đến chuyện thoái đảng. Một hôm ông ấy bị điều chuyển đến một phòng giam khác. Sau khi chuyển đi, người giám sát yêu cầu tôi chuyển ông ta trở lại và trên đường quay trở lại, tôi đã nói với ông ấy về tầm quan trọng của việc thoái đảng. Ông ấy đã thoái đảng, và không bao lâu sau ông ấy đã được thả.

Bởi tôi thường xuyên giảng chân tướng trong các phòng giam, nên các tù nhân thường hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Tôi cũng rất quan tâm đến quyền lợi của các phạm nhân. Một hôm, một phạm nhân phàn nàn về chất lượng thức ăn, do đó tôi đã cho anh ấy ăn khẩu phần ăn của tôi. Một dịp khác, tôi đã cho một phạm nhân bị ốm khẩu phần ăn riêng của mình cùng với hai quả trứng. Họ đã rất cảm kích về nghĩa cử đó.

Giảng chân tướng cho những cảnh sát khác

Một lần tôi đã giảng chân tướng cho một cảnh sát trực cùng ca với mình và anh ấy muốn nghe những chuyện đó. Tuy nhiên, đáng tiếc là anh ấy đã không thoái đảng.

Thỉnh thoảng chúng tôi đổi ca trực. Tôi cũng giảng chân tướng với những cảnh sát khác, những người trực cùng tôi. Tất cả những người trong ca trực của tôi đều đã thoái đảng.

Một lần, trong khi đang ăn trưa tôi đã giảng chân tướng cho vài nhân viên đang ngồi ăn cùng. Họ đã rời bàn ăn và giữ khoảng cách với tôi. Sau đó tôi đã phải giảng chân tướng riêng cho một người mà trực cùng ca với tôi buổi chiều hôm đó. Anh ấy đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, cuối cùng, anh ấy đã thoái đảng.

Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy một người mà đã từ chối lắng nghe sự thật khi tôi gặp anh ấy trên xe bus trước đó. Em trai anh ấy là nhân viên bảo vệ trong ca trực của tôi. Tôi ngồi xuống bên cạnh và nói rằng đêm hôm qua em trai anh ấy đã thoái đảng, sau đó tôi khuyên anh ấy cũng nên thoái đi. Anh ấy đã đồng ý.

Các phạm nhân ở trong trung tâm giam giữ thoái ĐCSTQ

Người phạm nhân mà tôi đề cập đến ở trên đã đánh giá tôi rất cao bởi tôi thường xuyên trò chuyện với anh ấy. Sau đó anh ấy đã giúp tất cả những phạm nhân trong phòng giam thoái đảng, và hơn nữa anh ấy còn đưa cho tôi mẩu giấy trong đó có ghi thêm tên của hai người nữa cũng muốn thoái đảng.

Một tù nhân muốn giết một viên cảnh sát đã bắt anh ta. Tôi đã trò chuyện với anh ấy trong vòng hai tháng. Cuối cùng anh ấy đã nhận ra rằng hành động như vậy là sai lầm. Mọi người đều có thể được cảm hóa nhờ sự từ bi của Đại Pháp.

Tổng số có hơn 70 phạm nhân đã thoái đảng.

Một số phạm nhân còn hỏi tôi liệu có thể đưa cho họ sách Chuyển Pháp Luân để đọc được không. Tôi đã cho họ số điện thoại để họ có thể liên lạc với tôi sau khi được thả. Tôi hứa sẽ giúp họ có được sách Chuyển Pháp Luân khi họ được về nhà.

Tôi có cảm giác thật khó tả khi ngồi viết bài chia sẻ này. Sư phụ thật quá đỗi từ bi. Ngài thậm chí còn cứu độ cả những phạm nhân tội lỗi và muốn họ có một tương lai tốt đẹp. Tôi chỉ còn cách tu luyện tinh tấn và cứu nhiều người hơn nữa và trở về được ngôi nhà thật sự của mình.

Tôi cũng nhận thấy rằng việc cứu người thật là khó khăn, nhưng tôi sẽ cứu họ bất kể dù có khó khăn đến thế nào đi chăng nữa.

Trong bài “Lời chúc” đề ngày 31 tháng 12 năm 2005, Sư phụ đã giảng:

“Hỡi các đệ tử Đại Pháp, chư vị là ánh vàng kim nơi thế gian dơ bẩn, là hy vọng của con người thế gian, là đồ đệ của Pháp đang trợ giúp Sư phụ, là các Pháp Vương của tương lai. Hãy tinh tấn, hỡi các Giác Giả đang ở thế gian; hết thảy mọi thứ hiện nay đều sẽ là huy hoàng của tương lai!”

Con xin đa tạ Sư phụ đã cấp cho con cơ hội để giảng thanh chân tướng, cứu độ thế nhân. Con xin nguyện sẽ cố gắng hết sức mình để không làm Sư phụ thất vọng!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/7/明慧法会–看守所警察讲真相救人的故事-281568.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/13/143150.html

Đăng ngày 19-11-2013: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share