Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-05-2013] Câu chuyện Thúy Sảng từng bị ném về từ Quỷ Môn Quan đã dệt lên tiếng lòng của mình.

Thúy Sảng trú tại thôn Đường Trang, xã Khấu Trang Trang, Diên An, Hà Bắc. Ngày 07 tháng 10 năm 2011 – một tuần trước khi kết hôn cô đột nhiên phát bệnh viên gan cấp tính, bệnh viện gửi thông báo bệnh tình rất nguy kịch, nói rằng bệnh của cô không thể sống quá bảy ngày.

Chỉ trong ba ngày, tiền trong nhà cô sạch bách, đến ngày thứ bảy bác sĩ chuẩn bị báo tử thì mẹ cô đưa cô về nhà, trong tâm bà không ngừng cầu xin Sư phụ Pháp Luân Công cứu mạng cô. Những khi Thúy Sảng tỉnh lại trong cơn hấp hối, bà liền bảo cô niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, quả nhiên bệnh tình chuyển biến. Vậy là bà dạy cô luyện công, Thúy Sảng dần dần khỏe lại, sự kiện này làm chấn động cả thôn!

Cảnh sát địa phương nghe tin liền nhanh chóng tới nơi, cướp đi cuốn sách Chuyển Pháp Luân đã cứu mạng của Thúy Sảng và 150 nhân dân tệ. Sau đó ngày đến 10 tháng 06, Cục Bảo an Quốc gia và các viên chức khác cũng đến can nhiễu, bị những lời lẽ trang nghiêm chính nghĩa của mẹ của Thúy Sảng và lời bàn luận của bà con xóm giềng làm cho hổ thẹn mà bỏ đi mất.

Bài gốc đăng trên Minh Huệ Net: “Trải nghiệm thần kỳ của cô gái mắc bệnh nặng phục hồi trở lại”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/30/剪纸-感恩-274658.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/2/140234.html

Đăng ngày 30-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share