[MINH HUỆ 03-07-2013]  Khúc hát đệm đàn Nhị hồ “Bông sen nhỏ máu” là lời tố cáo tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của chế độ Trung Cộng, là lời thức tỉnh lương tri nhân loại. Khúc hát do Tân Lạc sáng tác và diễn tấu.

Khúc hát gồm 04 phần chính:

1. Thất kinh khi nghe tin dữ

Mới nghe băng thu âm của một công an tỉnh Liêu Ninh phải chứng kiến hiện trường mổ cướp nội tạng, cầm súng đảm nhiệm chức cảnh vệ, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình hai bác sĩ quân y mổ cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công, trong lòng tôi bàng hoàng rất lâu: khủng khiếp như vậy, tà ác như vậy… lại là chuyện có thực đã xảy ra, chính là trong căn phòng phẫu thuật tầng 16 của Bệnh viện Tổng Quân khu Thẩm Dương, thời gian vào lúc 05 giờ chiều ngày 09 tháng 04 năm 2002..

2. Một sinh mệnh đoản mệnh

Cô ấy là một giáo viên, là một giáo viên nữ mà 30 học sinh kính yêu…

Cô ấy là một người mẹ nhân từ, cô ấy có một đứa con trai đáng yêu 12 tuổi…

Cô ấy là một người vợ hiền thục, cô ấy có một người chồng liêm khiết, thật thà…

Cô ấy là một người con đáng yêu, cô ấy có cha mẹ già, tin tưởng vào Chân – Thiện – Nhẫn và làm người tốt, bị cảnh sát Trung Cộng tra tấn, lạm dụng và cưỡng bức. Sau khi chịu đủ nỗi đau đớn thì bị mổ cướp nội tạng mà chết…

3. Thức tỉnh lương tri

Hỡi con người thế gian, đối diện với một sinh mệnh đoản mệnh, gặp phải tội ác mổ cướp nội tạng của tà đảng Trung Cộng, lương tri của bạn có thức tỉnh hay không! Các bạn sẽ im lặng hay lên tiếng ngăn chặn bức hại!

4. Tái hiện chủ đề: Một sinh mệnh đoản mệnh


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/3/二胡曲-滴血的莲-276163.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/5/140869.html

Đăng ngày 28-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share