“Phải trở thành một học sinh tốt như thế này.”

Viết bởi Dương Huy (một giáo viên trung học ở Trung quốc)

Ngày 3 tháng 7 năm 2002.

[Minh huệ] Mỗi sáng thứ Hai, ở trường chúng tôi thường lệ chào quốc kỳ và trong dịp này một đại diện học sinh sẽ phát biểu cảm tưởng.

Kính thưa các thầy cô và các bạn học sinh; xin chào tất cả. Hôm nay, dưới hồng kỳ, tôi muốn nói về “Phải trở thành một học sinh tốt như thế này”.

Ở cấp tiểu học, vì còn nhỏ, tôi không phán đoán được mọi việc, chỉ học tất cả những gì tôi được day. Nhưng bây giờ, tôi cũng đã lớn. Làm thế nào để tôi có thể trở thành một học sinh tốt cho mai sau?

Có một câu châm ngôn như thế này: Bạn có thể trở thành người xấu trong 3 giây, trong khi đó muốn trở thành người tốt phải mất 3 năm học hành và giữ gìn kỹ luật tốt. Muốn trở thành người tốt, chúng ta phải hiểu những hướng đi căn bản của cuộc sống. Trong cuộc hành trình kế tiếp của tôi khi còn học ở đây, tôi sẽ thực hiện đúng theo chân lý “Chân Thiện Nhẫn” để tôi có thể trở thành một con người tốt và xứng đáng. Nếu tôi luôn luôn thực hiện đúng theo “Chân Thiện Nhẫn”, tôi sẽ gặp nhiều điều tốt lành. Trong cuộc sống hàng ngày của tôi, tôi sẽ làm đúng theo chân lý này. “Chân” có nghĩa là nói thật, sống thật, và hành động thật; “Thiện” có nghĩa là luôn luôn thể hiện lòng từ đối với mọi người; “Nhẫn” có nghĩa là tuyệt đối thể hiện lòng đại nhẫn với bất cứ ai, và mỗi khi có những đụng chạm với ai, chúng ta trước hết phải tự soi xét mình và nhẫn nại hay giải thích trong tinh thần thân ái. Có một câu châm ngôn là khi bạn luì một bước thì nó sẽ đem lại cho bạn cả một thế giới mới (thoái nhất bộ hải khoát thiên không: lui một bước biển rộng trời trong).

Tôi sẽ luôn luôn kính trọng những người tu luyện Pháp Luân Ðại Pháp, những người mà chân lý đời sống của họ là “Chân Thiện Nhẫn”. Họ là những người tốt, gương mẫu trong xã hội này. Ngay trong lúc này, “Chân Thiện Nhẫn” giúp cho tôi thêm lòng từ tâm đối với mọi người. Tôi cố tâm học hành tốt hơn và giúp đỡ bạn bè nhiều hơn. Tôi cũng sẽ cố gắng giúp đỡ các em học sinh còn nhỏ hơn tôi hiểu những điều mà tôi nói ở đây và giúp tất cả các bạn trở thành những công dân tốt và danh dự để tất cả chúng ta cùng góp sức xây dựng một xã hội tốt đẹp và an bình hơn.

Tôi sẽ cố gắng trở thành một học sinh tốt như vậy, một học sinh mà mọi người đều hãnh diện và kính phục. Xin cám ơn tất cả (tất cả vỗ tay).

* * * * *

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/7/3/23724p.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/6/19/32031p.html

Share