Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Slovakia

[MINH HUỆ 09-10-2026]

Con xin kính chào Sư phụ!

Kính chào các đồng tu!

Tôi là một học viên đến từ Slovakia, đắc Pháp vào năm 2012. Đầu năm 2023, khi vợ chồng tôi đang ở trụ sở chính của The Epoch Times tại New York trong vài tuần, thì người phụ trách của The Epoch Times nói với tôi rằng tôi nên dừng công việc hiện tại để cùng vợ thành lập The Epoch Times ấn bản tiếng Slovakia.

Mặc dù chuyên ngành đại học của tôi là báo chí, tôi vẫn không chắc liệu mình có thể thành lập một kênh truyền thông mới tại Slovakia hay không. Hơn nữa, từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi gần như đã không còn theo dõi chính trị.

Các đồng nghiệp ở New York chân thành chúc mừng tôi, nhưng trong lòng tôi lại không vui mừng như họ. Tôi biết việc đất nước chúng tôi có một ấn bản của The Epoch Times là một điều rất tốt, nhưng đồng thời tôi cũng nhìn thấy rất nhiều khó khăn phía trước đang chờ chúng tôi. Tôi tự hỏi: Tại sao nhất định phải là mình chứ?

Một ngày nọ, tôi trở về căn hộ ở New York nơi mình đang ở, và thấy một học viên Đài Loan đang ở đó. Tôi nói với anh ấy rằng vợ chồng tôi sắp trở về nước, chuyển đến thủ đô và thành lập The Epoch Times tiếng Slovakia. Đây quả là một tin tuyệt vời, nhưng đồng thời chúng tôi cũng cảm thấy có chút băn khoăn, bởi chúng tôi không có kinh nghiệm và thực sự không biết phải bắt đầu một hạng mục lớn như vậy từ đâu.

Người học viên Đài Loan nhún vai và nói với tôi một câu đơn giản bằng tiếng Anh: “Chỉ cần tin thôi!”

Anh ấy chỉ nói vài từ, nhưng vào khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy dường như anh ấy đã nói hết tất cả những gì cần nói. Những lời của anh ấy chính xác và sâu sắc đến mức, tôi có cảm giác như chính Sư phụ đang mượn lời anh ấy để nói với tôi.

Bài trừ những niệm bất chính

Ấn bản The Epoch Times tiếng Slovakia được thành lập vào năm 2023, đến nay đã được ba năm. Trong những năm tháng ấy, tôi quan sát thấy Sư phụ từng bước an bài mọi thứ cho chúng tôi, và nhận ra rằng mọi việc đều xảy ra vào đúng thời điểm thích hợp nhất. Khi chúng tôi đề cao tâm tính và năng lực chuyên môn, những điều mới mẻ xuất hiện, nếu những điều ấy xuất hiện ngay từ đầu, có lẽ chúng tôi chưa đủ khả năng đảm nhận.

Mùa thu năm 2023, Slovakia ký hợp đồng với công ty Gotion của Trung Quốc để xây dựng một nhà máy sản xuất pin xe điện quy mô lớn tại Šurany—một thị trấn nhỏ ở phía Tây Nam Slovakia.

Gotion được biết đến có mối quan hệ chặt chẽ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hoa Kỳ đã đưa Gotion vào danh sách đen, cấm công ty này hoạt động tại Mỹ, do bị nghi ngờ sử dụng lao động cưỡng bức, đặc biệt là tại Khu tự trị Tân Cương.

Dự án nhà máy pin tại Šurany là khoản đầu tư nước ngoài lớn thứ hai trong lịch sử Slovakia. Chính phủ Slovakia đã cấp cho dự án này quy chế đầu tư chiến lược, cho phép Gotion tiến hành các thủ tục hành chính và pháp lý nhanh hơn nhiều, với sự hỗ trợ đáng kể từ các cơ quan của Slovakia. Ngoài việc xây dựng nhà máy, Đảng Cộng sản Trung Quốc thậm chí còn dự kiến thành lập một chi bộ tại Šurany.

Trong năm 2024, nhiều công việc chuẩn bị cho việc xây dựng lần lượt được triển khai. Tuy nhiên, tại Šurany, một sáng kiến cộng đồng do người dân địa phương khởi xướng đã dần lên tiếng phản đối nhà máy pin này. Chúng tôi gọi họ là nhóm Sáng kiến. Họ chủ yếu cảnh báo về những tác động tiêu cực đến môi trường mà nhà máy pin sẽ gây ra cho khu vực, đồng thời bắt đầu chỉ ra những số liệu và dữ liệu giả mà công ty Trung Quốc cung cấp cho các cơ quan chức năng Slovakia nhằm che giấu thực tế rằng đây sẽ là một ngành công nghiệp gây ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng.

Về chủ đề đầu tư của Trung Quốc, lập trường của truyền thông Slovakia lại thống nhất một cách đáng ngạc nhiên. Các cơ quan truyền thông nghiêng về đảng đối lập cũng ủng hộ chính sách xanh, ít phát thải carbon, nên họ hoan nghênh nhà máy pin xe điện của Trung Quốc, đồng thời gọi những người phản đối xây dựng nhà máy là “những kẻ tung tin giả”.

Các cơ quan truyền thông thân chính phủ cũng không muốn chỉ trích việc làm của Thủ tướng, nên hầu như không đưa tin gì về những người phản đối xây dựng nhà máy.

Tôi quan sát tình hình và cảm thấy đây chính là khoảng trống mà ấn bản The Epoch Times tiếng Slovakia có thể lấp đầy.

Tôi quyết định liên hệ với nhóm Sáng kiến phản đối việc xây dựng nhà máy pin của Trung Quốc và đặt cho họ một số câu hỏi. Do trước đó từng bị các cơ quan truyền thông khác bôi nhọ, nên họ trả lời có phần đề phòng và cũng không mấy thân thiện. Tuy nhiên, họ vẫn mời tôi đến quốc hội, nơi dự kiến diễn ra một cuộc họp của ủy ban về nhà máy pin, để chúng tôi có thể gặp gỡ, trao đổi tại đó.

Trước đó, tôi chưa bao giờ tự mình đến quốc hội, cũng chưa từng tiếp xúc với bất kỳ chính trị gia nào. Tôi cố gắng nghiên cứu những tài liệu họ cung cấp về các rủi ro môi trường do nhà máy pin gây ra cũng như những thủ tục hành chính mà công ty Trung Quốc đã tìm cách né tránh, nhưng làm việc này cùng lúc với công việc thường ngày thực sự vô cùng khó khăn.

Khi ngồi trên xe buýt đi đến quốc hội, trong lòng tôi đầy nghi ngờ không biết chuyến đi này có đáng hay không, và liệu tôi có thể giao tiếp một cách hiệu quả về chủ đề này hay không.

Lúc đó, tôi nhớ đến đoạn Pháp dưới đây trong Chuyển Pháp Luân:

“Đến một thời kỳ nhất định còn làm cho chư vị [thấy] thật không thật, giả không giả; làm cho chư vị cảm giác cái công ấy không biết tồn tại không, có thể tu được không, rốt cuộc có thể tu luyện đến đích không, có Phật hay không; thật có giả có. Tương lai còn làm chư vị xuất hiện tình huống ấy, làm chư vị tạo thành [cảm] giác sai như thế, làm chư vị cảm giác như chúng hệt như không tồn tại, đều là giả hết, chính là để xem chư vị có thể kiên định hay không. Chư vị nói rằng chư vị cần phải kiên định không lay động, với tâm như thế, đến lúc ấy chư vị thật sự có thể kiên định không lay động, thì chư vị tự nhiên làm được tốt, bởi vì tâm tính chư vị đã đề cao lên.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Dù đủ loại suy nghĩ bất chính đang hình thành trong đầu và những hoài nghi về năng lực của bản thân, ở tầng sâu hơn, tôi biết mình phải đến đó và vấn đề đầu tư của Trung Quốc là một chủ đề mà chúng tôi cần đưa tin một cách chi tiết. Tôi tự hỏi: “Nếu mình không đến đó, vậy thì chúng tôi thành lập ấn bản The Epoch Times tiếng Slovakia để làm gì?”

Tuy nhiên, tôi không thể vào được cuộc họp của ủy ban. Chỉ có 15 người dân được phép tham dự, và tất cả các chỗ ngồi đều đã kín. Tôi gọi cho người của nhóm Sáng kiến, nhưng ông ấy không nghe máy.

Tôi có chút bối rối không hiểu tại sao mọi việc lại thành ra như vậy, nhưng tôi đã làm tất cả những gì có thể để tạo cơ hội cho Sáng kiến lên tiếng và bày tỏ những mối quan ngại của họ.

Đến buổi chiều, điện thoại của tôi đột nhiên reo lên. Đó là ông G. từ nhóm Sáng kiến. Chúng tôi nói chuyện với nhau hơn một giờ. Tôi giảng chân tướng cho ông về The Epoch Times, lịch sử và sứ mệnh của tờ báo, còn ông cho tôi biết rất nhiều điều về việc xây dựng nhà máy của Trung Quốc. Sau đó, ông G. bày tỏ mong muốn thực hiện một cuộc phỏng vấn bằng video với The Epoch Times. Đây lại là một khảo nghiệm và thử thách tiếp theo này còn lớn hơn. Nhưng tôi quyết định rằng, một khi đã bước trên con đường này thì sẽ tiếp tục đi đến cùng.

Chúng tôi phải chuẩn bị trường quay cho cuộc phỏng vấn. Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên chúng tôi thực hiện tại văn phòng của mình. Tôi sẽ dành câu chuyện của quá trình chuẩn bị và cuộc phỏng vấn cho một bài chia sẻ thể ngộ tu luyện khác. Nói ngắn gọn là, chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này vào cuối năm 2024; cuộc phỏng vấn nhận được phản hồi khá tích cực từ khán giả, và mối quan hệ của chúng tôi với ông G. từ nhóm Sáng kiến cũng trở nên tốt đẹp hơn.

Từ đó đến nay, ông G. thường xuyên cập nhật cho tôi những diễn biến mới nhất. Sáng kiến bắt đầu quảng bá các bài viết của chúng tôi trên các kênh mạng xã hội của họ, và những bài viết này thường nằm trong số những bài được đọc nhiều nhất. Chúng tôi là một trong số ít các cơ quan truyền thông tại Slovakia đưa tin tương đối trung lập, tạo cơ hội cho cả những người ủng hộ lẫn phản đối dự án xây dựng nhà máy pin lên tiếng.

Ngày càng có nhiều người bắt đầu quan tâm đến sự việc này. Một số tổ chức dân sự khác cũng bày tỏ sự phản đối việc xây dựng nhà máy pin trong một bức thư ngỏ gửi đến Đại sứ quán Trung Quốc. Tuy nhiên, Đại sứ quán Trung Quốc từ chối nhận bức thư và bày tỏ quan ngại rằng trong thư có thể chứa bom hoặc bị tẩm vi khuẩn than. Mọi người dần dần bắt đầu trực tiếp thấy được những thủ đoạn của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Mùa hè năm 2025, chúng tôi phỏng vấn một thành viên khác của Sáng kiến, một cựu thẩm phán. Ông giải thích rất chi tiết cách công ty Trung Quốc né tránh các tiêu chuẩn và quy định của châu Âu, cũng như cách các dữ liệu an toàn liên quan đến toàn bộ nhà máy liên tục bị sửa đổi và làm sai lệch. Ông còn cho biết, kỳ lạ là, tất cả các thành viên hội đồng địa phương ở Šurany bỏ phiếu ủng hộ việc xây dựng nhà máy Trung Quốc ấy cuối cùng đều có được một căn hộ mới.

Trong thời gian đó, một số đảng chính trị đối lập nhỏ, vốn có những quan điểm dè dặt đối với các chính sách xanh, bắt đầu lên tiếng về những vấn đề này. Chúng tôi càng viết nhiều về chủ đề này thì ngày càng có nhiều người quan tâm sâu sắc đến nó.

Sau đó, một cuộc biểu tình đã được tổ chức tại Šurany, ngay trước địa điểm dự kiến xây dựng nhà máy pin. Cuộc biểu tình do Sáng kiến tổ chức, và ông G. cũng mời chúng tôi tham gia.

Trong tâm tôi lại có chút lo ngại, bởi trong số những người tham gia có thể có đủ loại người—bao gồm cả những người, dù phản đối việc xây dựng nhà máy pin, cũng công kích The Epoch Times vì nhiều lý do khác nhau. Khi nội dung của chúng tôi tiếp cận ngày càng nhiều độc giả, những bình luận tiêu cực bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn, công kích The Epoch Times và Pháp Luân Đại Pháp. Tôi coi đây là một dấu hiệu cho thấy chúng tôi đang làm tốt công việc của mình; nếu không, tà ác đã chẳng cần phải xuất hiện để can nhiễu.

Sư phụ giảng:

“Có những học viên, khi giảng thanh chân tướng thường gặp [những người] không nghe theo, không tiếp thụ, thậm chí còn phản đối. Mọi người không được vì có phản đối cá nhân mà gây ra vướng mắc trong tâm chư vị, khiến chư vị tiêu hao nhiệt huyết cứu độ chúng sinh. Các đệ tử Đại Pháp, sao là đệ tử Đại Pháp? Là sinh mệnh do Pháp vĩ đại nhất tạo nên vậy, (vỗ tay nhiệt liệt) là vững như bàn thạch, kim cương bền chắc không thể phá. Một câu của mấy kẻ xấu nơi người thường đáng kể gì? ‘Ngươi có xấu tệ nữa cũng không thay đổi được ta, ta cần hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, ta cần thực thi những việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm’.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2003) 

Khi chúng tôi đến nơi diễn ra cuộc biểu tình, ông G. lập tức tới chào tôi. Tôi tiến đến chỗ một chính trị gia vừa kết thúc bài phát biểu và hỏi liệu ông có đồng ý trả lời phỏng vấn của chúng tôi không. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn với một chính trị gia Slovakia. Ông nói mình đã biết đến tờ The Epoch Times, vì chúng tôi cũng đưa tin về vụ việc nhà máy pin.

Một lát sau, ông G., người điều phối toàn bộ cuộc biểu tình, thông báo qua micro: “Tôi xin chào mừng The Epoch Times đến với sự kiện của chúng ta, đây là một trong những cơ quan truyền thông lớn thứ tư tại Hoa Kỳ, đồng thời là một trong số ít cơ quan truyền thông đưa tin chuyên nghiệp và khách quan về việc xây dựng nhà máy pin.”

Khoảng 300 người có mặt tại đó đã vỗ tay rất lâu. Lúc ấy, chúng tôi đang quay cuộc phỏng vấn với vị chính trị gia, nhưng tôi vẫn quan sát tất cả qua khóe mắt.

Sau các bài phát biểu, mọi người tạo thành một vòng người bao quanh địa điểm dự kiến xây dựng nhà máy pin. Khi vợ chồng tôi đi ngang qua họ để quay cảnh vòng người đó, một số người đã gọi với theo chúng tôi: “Cảm ơn The Epoch Times!”

Khi cuộc biểu tình kết thúc, hai thanh niên nói với tôi rằng họ đã tham gia Sáng kiến sau khi xem video đầu tiên của chúng tôi với ông G. Video ấy giúp họ hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, và sau đó họ bắt đầu tham gia các hoạt động phản đối việc xây dựng nhà máy pin của Trung Quốc.

Hiện tại, việc xây dựng nhà máy Trung Quốc này đang bị đình trệ. Vào mùa xuân, Bộ trưởng Môi trường nhiều lần tuyên bố rằng nhà máy pin của Trung Quốc sẽ không được xây dựng tại Slovakia, bởi công ty này đã làm giả hồ sơ và không thể đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường của châu Âu; toàn bộ dự án xây dựng hiện đã chậm tiến độ ít nhất 13 tháng. Tuy nhiên, Thủ tướng vẫn tiếp tục khẳng định rằng mọi việc đang diễn ra theo đúng kế hoạch, nhà máy pin sẽ được xây dựng, và Slovakia dự định mời thêm một số dự án khác của Trung Quốc.

Rốt cuộc nhà máy pin Trung Quốc có được xây dựng tại Slovakia hay không, tôi không muốn chấp trước vào việc này. Tôi không biết những an bài ở tầng cao hơn.

Điều quan trọng là chúng tôi đã tạo cơ hội và diễn đàn cho những người không thể lên tiếng ở nơi khác được bày tỏ tiếng nói của mình. Chúng tôi cũng cho họ thấy rằng The Epoch Times đáng tin cậy. Đồng thời, họ cũng có cơ hội trực tiếp trải nghiệm những thủ đoạn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hết thảy đều do Sư phụ an bài, còn chúng tôi chỉ đóng góp phần việc của mình trong đó.

Pháp Luân Đại Pháp và tôn giáo

Gần đây, trong khi học một bài kinh văn, tôi đọc được một đoạn giải thích về cách ứng xử khi người thường gọi Pháp Luân Đại Pháp là một tôn giáo. Khoảng hai ngày sau, tôi học Pháp cùng một nhóm học viên khác. Chúng tôi cũng học chính bài kinh văn đó, và tôi lại đọc đúng đoạn nói về tôn giáo và Pháp Luân Đại Pháp. Tôi lập tức cảnh giác.

Tôi tự hỏi liệu bản thân mình có coi Pháp Luân Đại Pháp như một tôn giáo hay không. Và tôi nhận ra rằng, trong một số tình huống, quả thực tôi đã có suy nghĩ như vậy.

Ngày nay, những người theo các tôn giáo thường tin rằng họ thuộc về một nhóm người được lựa chọn. Họ chỉ cần thực hiện những nghi thức cần thiết, như tham dự các buổi lễ tại nhà thờ, kỷ niệm những ngày lễ quan trọng, v.v..là có thể được lên “thiên đường”. Họ không cần phải nỗ lực thêm để cải thiện bản thân, tu dưỡng tâm tính, chịu đựng hay phó xuất, v.v.. Chỉ cần hoàn thành những bổn phận cơ bản mà tôn giáo của họ yêu cầu, họ nghĩ rằng rất có thể mình sẽ được lên “thiên đường”.

Tuy nhiên, trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì không phải như vậy. Trọng tâm nằm ở chính bản thân người tu luyện, ở việc tự mình tu luyện và đề cao tâm tính. Trách nhiệm nằm ở chính người tu luyện.

Sư phụ giảng:

“Tôi chẳng đã giảng rõ cho chư vị, rằng ‘tu tại tự kỷ, công tại sư phụ’.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Đến lúc đó tôi mới nhận ra mình có một thiếu sót trong tu luyện, mà tôi gọi là “tín Sư một cách không lý trí”. Cũng giống như những người tin vào tôn giáo, mỗi khi làm chưa tốt, tôi lại tìm cách bao biện cho bản thân, tự nhủ rằng dù sao Sư phụ cũng sẽ quản mình. Khi không muốn đề cao tâm tính, tôi lại tự nhủ rằng điều đó cũng không sao, suy cho cùng, tôi đã là một học viên Pháp Luân Đại Pháp lâu năm và đã làm rất nhiều việc trong các hạng mục giảng chân tướng, nên chắc chắn Sư phụ sẽ cứu độ tôi.

Thực ra, đây là một dạng nghiệp tư tưởng biện minh cho những chấp trước của tôi, khiến tôi nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với mình, bởi dù sao tôi cũng thuộc về nhóm người được lựa chọn và Sư phụ sẽ lo liệu cho tôi. Tôi không nhất thiết phải đề cao ngay bây giờ; để lần sau đề cao cũng được. Cũng chẳng có gì nghiêm trọng, suy cho cùng, tương lai của tôi sẽ tươi sáng; chắc chắn là như vậy.

Tín Sư một cách lý trí giúp tôi giữ vững chính niệm trong khổ nạn và không bỏ cuộc; còn tín Sư một cách không lý trí lại khiến tôi rơi vào cảm giác an toàn giả tạo, rằng tôi không cần phải nỗ lực, bởi dù sao Sư phụ cũng đảm bảo cho tôi một tương lai tốt đẹp rồi. Tôi biết những suy nghĩ này không phải là của mình, tôi nhất định phải trừ bỏ chúng và không thể thuận theo chúng.

Làm việc trong lĩnh vực truyền thông đòi hỏi phải liên tục nghĩ ra những nội dung mới, điều này khiến tinh thần khá mệt mỏi. Bạn phải không ngừng đột phá mới có thể tiếp tục tiến về phía trước. Năm ấy, khi tốt nghiệp ngành báo chí, tôi từng tự nhủ rằng tôi muốn làm việc cho một kênh truyền thông chân chính, nhưng ở Slovakia khi đó không có kênh truyền thông nào như vậy. Lúc ấy, tôi vẫn chưa phải là một học viên.

Ngày nay, tôi may mắn có thể làm việc cho The Epoch Times, một cơ quan truyền thông mang trong mình một sứ mệnh còn huy hoàng hơn rất nhiều so với những gì tôi từng có thể mơ ước.

Con xin bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ vì đã dẫn dắt con trên mỗi bước đường, luôn từ bi chăm lo cho con và giúp con có thể không ngừng đề cao.

Tôi cũng xin cảm ơn các đồng tu vì sự giúp đỡ và phối hợp của mọi người.

Trên đây là thể ngộ hữu hạn của tôi ở tầng thứ hiện tại. Nếu có nói điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội châu Âu năm 2026)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/10/9/515246.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/10/15/236440.html