[MINH HUỆ 01-09-2026]

Họ và tên: Đặng Duy Dũng

Tên tiếng Trung: 邓维勇

Giới tính: Nam

Tuổi: 57

Thành phố: Thành Đô

Tỉnh: Tứ Xuyên

Nghề nghiệp: Không rõ

Ngày mất: Ngày 27 tháng 9 năm 2025

Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 5 tháng 5 năm 2018

Nơi giam giữ lần bị bức hại mới nhất: Nhà tù Gia Châu

Ngày 10 tháng 5 năm 2022, khi kết thúc bản án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, ông Đặng Duy Dũng bị đại tiểu tiện không tự chủ, mất trí nhớ và có chỉ số IQ tương đương một đứa trẻ mới biết đi. Người dân thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên này phải ngồi xe lăn, mất khả năng tự lực và luôn trong tình trạng lú lẫn. Ba năm sau, ngày 27 tháng 9 năm 2025, ông qua đời ở tuổi 57.

Ông Đặng Duy Dũng trước khi bị bức hại.

 

Ông Đặng Duy Dũng sau khi bị bức hại.

 

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, ông Đặng (sinh ngày 11 tháng 11 năm 1967) đã liên tục bị nhắm mục tiêu vì kiên định với đức tin của mình. Trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến năm 2001, ông bị bắt giữ nhiều lần. Sau một lần bị bắt khác vào ngày 7 tháng 2 năm 2002, ông bị kết án hai năm sáu tháng lao động cưỡng bức. Ông thụ án tại Trại lao động cưỡng bức Tân Hoa và được trả tự do ngày 26 tháng 5 năm 2003.

Từ ngày 5 đến ngày 17 tháng 5 năm 2017, ông Đặng thường xuyên bị sách nhiễu. Cảnh sát tra khảo xem ông có ra ngoài phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công hay không. Ngày 13 tháng 5 năm 2017, hai viên cảnh sát đã tới theo dõi bên ngoài nhà ông cả ngày. Ngày hôm sau, ban quản lý khu dân cư đã cắt nguồn điện nhà ông trong 5 tiếng đồng hồ.

Ngày 5 tháng 5 năm 2018, ông Đặng bị bắt lần cuối. Ngày 26 tháng 12 năm 2019, ông bị kết án bốn năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ, sau đó bị đưa đến Nhà tù Gia Châu ở thành phố Lạc Sơn vào tháng 6 năm 2020. Gia đình thỉnh thoảng mới được phép thăm gặp trực tuyến với ông.

Sau khi bất tỉnh trong một buổi tra tấn ngày 1 tháng 9 năm 2021, ông Đặng đã phải trải qua 8 tháng cuối của bản án tại ba bệnh viện khác nhau. Ngày 3 tháng 10 năm 2021, ông rơi vào tình trạng nguy kịch. Khi gia đình hối hả chạy đến bệnh viện, có hơn 60 viên cảnh sát đang tuần tra bên ngoài. Bên trong khoa cấp cứu, có hơn 20 viên cảnh sát khác canh gác ông Đặng. Bọn họ túc trực chờ ông trút hơi thở cuối cùng và sẵn sàng ngăn cản gia đình đưa thi thể ông về. Họ không cho phép người nhà thì thầm vào tai ông vì muốn giám sát mọi lời nói.

Ông Đặng bị còng tay và còng chân vào giường bệnh trong khi đang truyền dịch. Gia đình nhận thấy trên trán ông có một vết rách đã được khâu lại, vẫn còn nhìn rõ vết máu. Mắt ông có quầng thâm và một vết bầm đen ở mắt trái, rất có thể là do bị đấm. Trên cánh tay ông cũng có vết máu khô. Ống quần trái của ông có một lỗ rách và một vài cục máu khô bám trên quần. Hai chân ông teo tóp và tấy đỏ. Lòng bàn chân ông không còn chỗ da nào lành lặn, phủ đầy những vết chai sần dày cộp và vết máu giống hệt như trên hai tay ông.

Dù khi đó mới 54 tuổi, ông Đặng trông như một ông lão ngoài 70 hay 80 tuổi. Khi gia đình bước vào, ông đang ngủ. Họ đánh thức ông dậy và nhận thấy ông liên tục than phiền bị khát dù đã uống vài cốc nước. Chỉ có năm người thân được phép vào phòng, và ông chỉ có thể nhận ra người anh trai của mình. Ông thậm chí không còn nhận ra vợ mình.

Mặc dù lính canh nhà tù trực ban nói rằng họ đã cử người đi mua đồ ăn cho ông Đặng, nhưng chẳng có suất ăn nào được mang đến. Lính canh cũng cấm ông Đặng ăn thức ăn mà gia đình mua cho ông.

Gia đình ông Đặng đã yêu cầu cho ông được bảo lãnh y tế để chữa bệnh nhưng liên tục bị từ chối. Ông vượt qua cơn nguy kịch và bị chuyển đến Bệnh viện Khu giam giữ Tù nhân Sân bay quận Song Lưu ở Thành Đô ngày 4 tháng 10 năm 2021. Sau đó, người thân của ông được thông báo rằng ông bị tâm thần phân liệt và bị ép dùng thuốc chống loạn thần. Là một cựu chiến binh, ông luôn rất khỏe mạnh và không có tiền sử bệnh tâm thần. Gia đình nghi ngờ rằng chẩn đoán mới này là một thủ đoạn mới để ép ông dùng các loại thuốc phá hủy thần kinh, hoặc là hậu quả của sự tra tấn kinh hoàng mà ông đã phải chịu đựng.

Khoảng giữa tháng 1 năm 2022, ông Đặng bị chuyển đến Bệnh viện Kim Đường, nơi ông thụ án những tháng cuối cùng của bản án. Ngày 28 tháng 2 năm 2022, gia đình được thông báo rằng ông vừa được phát giấy báo bệnh tình nguy kịch do tâm thần phân liệt. Chiều hôm đó, gia đình được phép gọi video với ông. Họ thấy ông không thể đứng hay đi lại và phải ngồi trên xe lăn. Khi ông há miệng, họ bị sốc khi thấy tất cả răng của ông đã rụng hết. Ông đội một chiếc mũ, và gia đình nghi ngờ rằng đó rất có thể là để che đi những vết thương trên đầu. Ông tỏ ra thẫn thờ và lú lẫn, nói năng lúng búng không rõ lời.

Bản án của ông Đặng kết thúc ngày 10 tháng 5 năm 2022. Khi gia đình đến Bệnh viện Kim Đường để đón ông, ông không thể đi lại và vẫn trong trạng thái phế nhân. Em trai ông đã phải bế ông ra khỏi xe cảnh sát.

Ông Đặng tiếp tục bị suy giảm trí nhớ và suy giảm nhận thức sau khi được trả tự do. Gia đình cho biết chỉ số IQ của ông chỉ bằng một đứa trẻ mới biết đi. Toàn thân ông ốm yếu, không thể ngồi yên một chỗ. Ông cũng bị đại tiểu tiện không tự chủ.

Trong hơn hai năm qua, gia đình đã đưa ông đến hơn 10 bệnh viện, tiêu tốn hàng trăm nghìn nhân dân tệ viện phí. Ông được chẩn đoán mắc tổng cộng 16 căn bệnh khác nhau, bao gồm đột quỵ, động kinh và tiểu đường. Tóc ông ngày càng thưa thớt và bạc phơ. Trạng thái của ông dường như lúc nào cũng lú lẫn và đôi khi tự lẩm bẩm một mình.

Trong lúc ngủ, ông Đặng thường hét lên: “Mở còng tay còng chân và cởi trói ra! Đừng lấy đá đập vào đầu gối tôi! Tôi không muốn uống thuốc!”

Mặc dù đã được điều trị, nhưng tình trạng của ông Đặng hầu như không tiến triển, và cảnh sát vẫn đến sách nhiễu ông vài lần. Cuối cùng, ông qua đời ngày 27 tháng 9 năm 2025.

Báo cáo liên quan:

Người đàn ông Tứ Xuyên bị ngược đãi trong suốt bốn năm thụ án tù vì kiên định đức tin, vẫn đang bị tàn tật sau hơn hai năm

Tỉnh Tứ Xuyên: Học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong Nhà tù Gia Châu, hai người qua đời

Học viên Pháp Luân Công bị bỏ đói và bóc lột lao động ở trong tù đến thần trí không tỉnh táo

Ba cư dân Tứ Xuyên, bao gồm một bà lão 76 tuổi, bị kết án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công

 

 

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/1/513832.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/9/235819.html