Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 03-09-2026]Nữ cư dân thành phố Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên, vẫn bị giam tại một bệnh viện tâm thần trong 6 năm vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện  bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vạn Cổ Phân, 55 tuổi, bị các quan chức chính quyền địa phương bắt giữ vào năm 2020. Kể từ đó, bà bị giam tại Bệnh viện tâm thần thành phố Thập Phương. Gia đình bà không được biết bất kỳ thông tin nào về tình trạng của bà.

Bà Vạn, chủ một tiệm làm tóc, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 1998, khi 27 tuổi. Khi cuộc bức hại bắt đầu 1 năm sau, bà vẫn kiên định với đức tin của mình, và liên tục bị nhắm đến. Bà từng bị đưa vào trại lao động cưỡng bức 2 lần, với tổng thời gian gần 3 năm, và 5 lần bị giam giữ tại các trại tẩy não.

2 án lao động cưỡng bức

Tháng 12 năm 2001, bà Vạn đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công, và đã bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn. Ngày hôm sau bà bị đưa trở về Thập Phương. Bà bị giam tại trại tạm giam trong 1 tháng, rồi bị giam tại nhà tạm giữ trong 1 tuần. Sau đó, bà bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Nam Mộc Tự để thụ án 1,5 năm. Trong thời gian thụ án, bà bị tra tấn tàn bạo.

Ngày 23 tháng 10 năm 2006, bà Vạn lại bị bắt sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Sau 1 tháng bị giam tại Trại tạm giam thành phố Thập Phương, bà bị kết án 15 tháng tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Nam Mộc Tự. Vì bà không từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh đã gia hạn thời gian giam giữ thêm 1 tháng, và bà được thả vào tháng 4 năm 2008.

5 lần bị giam tại trại tẩy não

Ngày 18 tháng 6 năm 2000, bà Vạn bị bắt và bị đưa đến một trại tẩy não do Phòng 610 thành phố Thập Phương tổ chức. Bà được thả 1 tháng sau.

Tháng 1 năm 2001, bà lại bị bắt và bị đưa đến một lớp tẩy não tại Nhà máy Len Matsu trong 1 tháng. Chỉ vài ngày sau khi được thả, vào tháng 2 năm 2001, bà lại bị bắt và bị đưa đến một lớp tẩy não tại chùa Đại Bi ở thị trấn Mã Tỉnh cũng trong 1 tháng.

Lần bắt giữ tiếp theo vào mùa hè năm 2001, và bà bị giam tại Trung tâm Tẩy não thành phố Đức Dương. Vì không từ bỏ Pháp Luân Công, bà bị chuyển đến Nhà tạm giữ thành phố Đức Dương. Bà đã tuyệt thực để phản đối. Lính canh không thả bà cho đến khi bà rơi vào bờ vực sinh tử.

Năm 2004, bà Vạn lại bị bắt và bị đưa đến một lớp tẩy não kéo dài 1 tháng. Bà phát triển một tình trạng bệnh lý nghiêm trọng và sau đó được thả.

6 lần bị bắt khác

Ngoài các lần bị bắt và giam giữ tại trại tẩy não nêu trên, bà Vạn còn bị bắt 6 lần khác, mỗi lần đều bị giam trong thời gian ngắn.

Tháng 4 năm 2000, vì luyện các bài công pháp Pháp Luân Công tại Sân vận động thành phố Thập Phương, bà bị tạm giữ hành chính tại Trại tạm giam thành phố Thập Phương trong 15 ngày.

Tháng 8 năm 2000, bà lại bị bắt khi đang trên đường về nhà mẹ. Cảnh sát và quan chức thôn đã trói bà vào cột điện và quất bà bằng dây kim loại đến tận nửa đêm. 1 tháng sau, cũng những người này lại bắt bà khi bà đang trên đường về nhà mẹ. Lần này họ cũng đánh đập bà.

Tháng 10 năm 2006, bà Vạn lại bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà bị giam trong 1 tháng.

Lần bắt giữ tiếp theo là vào ngày 15 tháng 1 năm 2014. Nhà bà bị lục soát, và bà được thả trong ngày.

Ngày 19 tháng 10 năm 2015, bà bị bắt. Trong thời gian bị tạm giam 2 tuần, bà đã tuyệt thực để phản đối. Lính canh trói bà vào cây để tra tấn.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/3/513896.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/11/235852.html