Bản tin của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-09-2026] Ngày 16 tháng 6 năm 2025, một phụ nữ 60 tuổi ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, bị đưa vào Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang để thụ một án tù 3 năm 4 tháng đã tuyên vào cuối năm 2022 chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Tại đây, vào đầu tháng 2 năm 2026, bà đã bị đột quỵ. Người nhà bà bị bắt phải chi trả chi phí điều trị y tế cho bà. Sau một ca phẫu thuật, bà vẫn bị đau đầu trong nhiều tháng. 

Khổ nạn này của bà Trương Lệ Hoa, một lái xe làm việc tại Mỏ dầu Đại Khánh, bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà vào ngày 22 tháng 11 năm 2020. Tối hôm đó, bà được tại ngoại trong 1 năm sau khi bà được xác định không đủ điều kiện để giam giữ. Tới ngày 22 tháng 11 năm 2021, tình trạng tại ngoại của bà chuyển thành quản thúc tại gia. 

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Tòa án quận Nhượng Hồ Lộ kết án bà Trương 3 năm 4 tháng tù cùng một khoản tiền phạt 30.000 Nhân dân tệ.

Bà Trương từ chối nộp phạt, nên tòa án đã khấu trừ tiền lương hưu của bà để nộp phạt. 

Sau khi bị kết án, bà Trương đã nhiều lần bị đưa vào Trại tạm giam thành phố Đại Khánh để kiểm tra sức khỏe. Lần nào kết quả cũng cho thấy bà không đủ điều kiện để giam giữ và cuối cùng tòa án đã để bà thụ án bên ngoài nhà tù. 

Một đoàn thanh tra từ trung ương đã tới Đại Khánh vào nửa đầu năm 2025 và chỉ thị cho chính quyền địa phương bỏ tù tất cả các học viên Pháp Luân Công bị kết án tù mà đã được phép thụ án tại nhà. 

Bà Trương bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 16 tháng 6 năm 2025, thời hạn án tù 3 năm 4 tháng bà phải chịu được tính bắt đầu từ ngày này.  

Cai ngục tại khu nhà giam số 8 của nhà tù chỉ đạo các tù nhân đánh đập và lăng mạ bà Trương. Huyết áp của bà đã tăng vọt lên hơn 200 mmHg (trong khi mức thông thường là 120 hoặc thấp hơn). 

Đầu tháng 2 năm 2026, nhà tù thông báo cho người nhà bà Trương rằng, do bà có triệu chứng xuất huyết não, nên họ đã chuyển bà tới một bệnh viện ở Cáp Nhĩ Tân (thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang). Sau khi biết tin, người nhà bà vội vã tới bệnh viện và tại đó, họ thấy bà đang hôn mê. 

Một cai ngục nhà tù cho biết, vùng đầu bà có ba ổ xuất huyết và yêu cầu họ trả chi phí phẫu thuật của bà, vì nhà tù sẽ không chịu bất cứ chi phí y tế nào và cũng không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có chuyện gì xảy ra với bà. 

Người nhà bà không còn lựa chọn nào khác, buộc phải trả hơn 100.000 nhân dân tệ để bệnh viện tiến hành phẫu thuật hai ổ xuất huyết. Thế nhưng, họ không đủ khả năng chi trả tiếp cho việc phẫu thuật ổ xuất huyết thứ ba. 

Nhà tù tuyên bố rằng họ đã bố trí người chăm sóc bà Trương sau phẫu thuật. Họ phàn nàn rằng bà quá cứng đầu (vì bà kiên định đức tin vào Pháp Luân Công).

Người nhà bà Trương vào thăm bà trong tù vào tháng 5 năm 2026 và thấy bà rất gầy yếu, đi lại rất chậm chạp. Bà kêu rằng mình thường xuyên bị đau đầu và nhà tù liên tục gây sức ép bắt bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. 

Sau 5 phút, một cai ngục đã cho chấm dứt cuộc gặp.  

Bà Trương không phải là thành viên duy nhất trong gia đình bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Mẹ bà là bà Dương Thục Cần, 67 tuổi, đã qua đời vào tháng 12 năm 2000 sau khi liên tục bị theo dõi và sách nhiễu chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Tin tức liên quan:

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/2/513858.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/6/235790.html