Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 03-09-2026] Theo thông tin Minh Huệ Net nhận được gần đây, vào tháng 12 năm 2025, một bà lão 77 tuổi bị tàn phế ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã phải ngồi xe lăn vào nhà tù để thụ án 3 năm tù chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Bà Hác Tam Bảo bị kết án 3 năm tù vào năm 2022. Do sức khỏe yếu, bà được giám sát tại gia. Bất chấp tình trạng tàn tật của bà, vào ngày 23 tháng 12 năm 2025, hàng chục cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà và bắt bà đi trên xe lăn. Ngày 30 tháng 12, bà bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang.

Chồng bà Hác đã qua đời cách đây 15 năm, con gái duy nhất của bà sống ở nước ngoài. Bà đang ở trong tình cảnh vô cùng khó khăn, không có ai có thể vào tù thăm bà.

Bức hại trong quá khứ

Bà Hác bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995. Chỉ trong 2 tuần, nhiều bệnh mãn tính của bà, bao gồm bệnh tim nặng, cao huyết áp và viêm quanh khớp vai do phong thấp, đều biến mất. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà vẫn kiên định đức tin, và liên tục bị nhắm đến.

Một buổi sáng trong tháng 1 năm 2002, bà Hác bị cảnh sát thuộc Công an Thành phố Cáp Nhĩ Tân và Đồn Công an Văn Chính bắt tại nhà. Họ lục soát nhà bà và đưa bà đến đồn công an để thẩm vấn. Do bà bị cao huyết áp, trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận. Cảnh sát đã tịch thu hộ chiếu và chứng minh thư của bà, đồng thời ép bà phải nộp 5.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh. Sau đó bà được thả.

Khi hết thời hạn bảo lãnh, cảnh sát từ chối trả lại khoản tiền 5.000 nhân dân tệ. Chồng bà đã gửi đơn khiếu nại lên các cơ quan cấp tỉnh, và cuối cùng cảnh sát mới trả lại tiền vào năm 2007.

Nỗi đau tinh thần từ những lần bà Hác liên tục bị bắt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của chồng bà. Năm 2011, ông bị đau tim và qua đời.

Ngày 10 tháng 10 năm 2014, bà Hác lại bị bắt sau khi bị tố giác vì nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bức hại. Khi bị thẩm vấn tại Đồn Công an Thông Đạt, bà từ chối khai tên, nhưng họ đã xác định danh tính bà thông qua cơ sở dữ liệu nội bộ. Cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu nhiều vật dụng cá nhân cùng 16.000 nhân dân tệ tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công.

Do bà bị cao huyết áp, nên trại tạm giam từ chối tiếp nhận. Trước khi thả bà vào tối hôm sau, cảnh sát Cao Minh đã cố gắng tống tiền bà 10.000 nhân dân tệ. Bà kiên quyết từ chối.

Đầu tháng 6 năm 2015, bà Hác quay lại Đồn Công an Thông Đạt để yêu cầu trả lại chứng minh thư. Cảnh sát Cao Minh từ chối, nói rằng vụ án của bà chưa được đóng hồ sơ.

Sáng ngày 19 tháng 4 năm 2021, một nhóm cảnh sát đột nhập vào nhà bà Hác. Họ còng tay bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu chân tướng, ảnh chân dung nhà sáng lập Pháp Luân Công, một vài điện thoại di động và một ít tiền mặt.

Bà Hác bị đưa đến Đồn Công an Đường sắt Thành phố Cáp Nhĩ Tân để thẩm vấn. Cảnh sát cho biết họ đã theo dõi các hoạt động hàng ngày của bà suốt nhiều tháng. Trong quá trình kiểm tra sức khỏe bắt buộc trước khi giam giữ, huyết áp của bà lại được phát hiện ở mức nguy hiểm, và bà được bảo lãnh tại ngoại vào ngày hôm sau.

Năm 2022, cảnh sát thuộc Đồn Công an Đường sắt Thành phố Cáp Nhĩ Tân lại đột nhập vào nhà bà Hác, lấy cớ bà có tiền in thông tin về Pháp Luân Công. Bà bị bí mật kết án 3 năm tù. Mặc dù chính quyền đã cho bà thụ án ngoại giam do sức khỏe yếu, nhưng nhiều năm sau họ vẫn bắt bà đi thụ án, bất chấp việc bà đã hoàn toàn bị tàn tật.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/3/513876.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/12/235863.html