Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-07-2026]

Trong nửa đầu năm 2026, 679 trường hợp bức hại các học viên Pháp Luân Công từ 60 tuổi trở lên đã được báo cáo.

Trong số đó, 44 học viên đã qua đời do bị bức hại; 142 người bị kết án tù; 333 người bị bắt giữ phi pháp; và 160 người bị chính quyền sách nhiễu.

Dưới đây là chi tiết về một số trường hợp bức hại điển hình.

1. Tử vong trong khi bị giam giữ

Cựu nữ giáo sư đại học qua đời ở tuổi 88 trong khi chờ xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 18 tháng 12 năm 2025, bà Đường Húc Trân, 88 tuổi, ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên đã qua đời trong khi vẫn đang chờ xét xử vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Bà Đường Húc Trân

 

Ngày 8 tháng 4 năm 2022, bà Đường, một giáo sư đại học đã về hưu, đang bước xuống xe buýt thì bị hai cảnh sát mặc thường phục bắt đi và thẩm vấn tại Đồn công an Liên Hoa Trì.

Vào buổi chiều, con trai bà được phép đến đón bà, nhưng cảnh sát khu vực nhà họ đã bám theo họ về nhà và bất ngờ lục soát nhà bà Đường mà không xuất trình giấy tờ tùy thân hay lệnh khám xét.

Ngày hôm sau, cảnh sát quay lại và ra lệnh cho bà Đường ký vào một số giấy tờ. Bà từ chối, vì vậy họ đã bắt chồng bà ký thay. Tuy nhiên, ông ấy không biết mình đang ký gì do bị suy giảm nhận thức từ một chấn thương ở đầu, và sau đó ông bị liệt vào dạng nhân chứng truy tố chống lại chính vợ mình.

Trước đợt bức hại gần đây nhất, vào năm 2001, bà Đường đã từng bị kết án ba năm lao động cưỡng bức và sau đó lại bị kết án ba năm sáu tháng tù giam sau một vụ bắt giữ vào năm 2009.

Người phụ nữ Sơn Đông ngoài 70 tuổi qua đời sau nhiều năm bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công

Khoảng ngày 20 tháng 3 năm 2026, bà Trâu Bồi Hà, ngoài 70 tuổi, ở thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông, đã qua đời sau nhiều thập kỷ bị bức hại vì đức tin của mình.

Khoảng năm 1996, bà Trâu và chồng, ông Cảnh Lộc Đường, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, và liên tục trở thành mục tiêu bị nhắm đến sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ra lệnh tiến hành chiến dịch đàn áp trên toàn quốc nhằm xóa sổ Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Tháng 10 năm 2000, bà Trâu bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức, và phải chịu nhiều hình thức ngược đãi tại trại lao động nữ Vương Thôn, dẫn đến rối loạn tâm thần. Sau khi được thả vào tháng 3 năm 2003, bà chính thức được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nặng.

Ngày 17 tháng 9 năm 2019, hai vợ chồng họ bị bắt giữ trong khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ông Cảnh bị đưa đến Trại tạm giam Hà Khẩu và bà Trâu bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Đông Doanh.

Ngày 20 tháng 10 năm 2019, ông Cảnh được tại ngoại sau khi huyết áp của ông tăng vọt lên mức nguy hiểm. Hai vợ chồng họ bị Tòa án Thành phố Đông Doanh xét xử trong một phiên tòa trực tuyến vào ngày 2 tháng 11 năm 2020, và sau đó cả hai đều bị kết án ba năm ba tháng tù cùng khoản tiền phạt 30.000 nhân dân tệ. Lương hưu của họ bị đình chỉ vào một thời điểm không xác định.

2. Phạt tù

Bị tống giam vì đức tin, cụ ông 94 tuổi mất khả năng vận động bị ngược đãi và không được phép nói chuyện với bất kỳ ai

Ông Từ Thụ Quân, 94 tuổi, ở thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang, đã mất khả năng vận động do bị ngược đãi liên tục trong khi đang thụ án ba năm tù.

Ngày 30 tháng 8 năm 2017, ông Từ và người vợ quá cố, bà Vương Truyền Vân, bị bắt vì treo biểu ngữ về cuộc bức hại. Đầu tháng 9 năm 2021, mỗi người bị kết án ba năm và bị phạt 10.000 nhân dân tệ.

Hai vợ chồng đã phải trốn đi, nhưng cảnh sát tìm thấy và liên tục sách nhiễu họ. Ngày 16 tháng 9 năm 2025, do suy sụp tinh thần, bà Vương đã qua đời. Thọ khoảng 86 tuổi.

Sức khỏe của ông Từ tiếp tục yếu đi. Mặc dù ông bị liệt giường và đi vệ sinh không tự chủ, tám viên sĩ quan vẫn đưa ông đến bệnh viện trên một chiếc cáng vào ngày 20 tháng 4 năm 2026. Họ theo dõi ông 24/24 và lắp đặt camera giám sát trong phòng bệnh của ông. Ba ngày sau, ông Từ được đưa đến nhà tù thành phố Kê Tây bằng xe cứu thương. Ngày 30 tháng 6, ông bị chuyển đến Nhà tù Thái Lai và bị giam tại khu bệnh xá.

Khi gia đình đến thăm, ông nói với họ rằng tình hình “vô cùng tàn bạo.” Ông nhờ gia đình gửi tiền vào để có thể mua thêm đồ ăn. Phòng thăm nuôi nằm trên tầng bốn. Ông yếu đến mức gần như không thể lên lầu.

Cụ bà 72 tuổi bị tống giam để thi hành bản án 5 năm được tuyên vào năm 2021, người chồng mất khả năng tự chăm sóc hiện phải vào viện dưỡng lão

Ngày 8 tháng 6 năm 2026, bà Hồ Khai Quân, 72 tuổi, ở Trùng Khánh bị bắt giam để thụ án năm năm tù vì đức tin sau khi bị kết án vào năm 2021. Sau khi bà bị tống giam, người chồng tàn tật của bà lập tức bị đưa vào viện dưỡng lão.

Bà Hồ, một nhân viên đã về hưu của Tổng Công ty Xây dựng Quận Vạn Châu (Trùng Khánh), bị bắt vào ngày 17 tháng 7 năm 2020 và bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não trong 12 ngày trước khi được tại ngoại một năm. Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Tòa án Quận Khai Châu kết án bà năm năm tù giam với khoản tiền phạt 15.000 nhân dân tệ. Bà vẫn tiếp tục kháng cáo nhưng phán quyết vẫn được giữ nguyên.

Chồng bà Hồ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối vào năm 2014 và không còn khả năng nói sau khi phẫu thuật cắt bỏ thanh quản. Ông cũng cần chế độ ăn kiêng đặc biệt nên bà Hồ luôn là người tự tay chăm sóc ông. Tình trạng của ông trở nên tồi tệ hơn sau khi bà bị bắt. Để ép bà Hồ thi hành án, chính quyền đã đưa ra nhiều lời hứa hẹn về việc chăm sóc sức khỏe cho chồng bà. Khi cách đó không hiệu quả, họ đóng băng tất cả các tài khoản ngân hàng và tài khoản thanh toán WeChat của bà.

Ngày 8 tháng 6 năm 2026, trong khi bà Hồ đang cùng chồng đến bệnh viện thì các nhân viên tòa án đã bất ngờ đến bắt giữ bà mà không hề báo cho chồng bà biết họ đang đưa bà đi đâu. Sau khi chồng bà về đến nhà, ủy ban khu dân cư đã sắp xếp đưa ông vào viện dưỡng lão.

Trước án phạt gần đây nhất, vào năm 2010, bà Hồ bị kết án một năm tù tại Trại lao động Cưỡng bức Nữ Thành phố Trùng Khánh.

Nữ y tá về hưu 85 tuổi bị tống giam để thụ án một năm tù được tuyên vào năm 2022 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công

Bà Lê Yến Vân, 85 tuổi, ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, đang thụ án vì đức tin vào Pháp Luân Công tại Nhà tù Nữ Số 2 tỉnh Vân Nam.

Ngày 28 tháng 9 năm 2021, bà Lê, một cựu y tá, đã bị bắt giữ, nhưng được tại ngoại sau vài giờ. Ngày 16 tháng 11 năm 2022, bà bị kết án một năm tù giam cùng khoản tiền phạt 2.000 nhân dân tệ. Do tuổi cao sức yếu, bà được phép hoãn thi hành án.

Bạn bè của bà Lê mất liên lạc với bà vào khoảng cuối tháng 3 năm 2026 và gần đây mới biết bà đã bị tống giam.

Trước đợt bức hại gần đây nhất này, bà Lê từng bị bắt vào năm 2013. Người của Đồn công an Đông Lục Kiều và Phòng An ninh Nội địa quận Tây Sơn cũng đã đột nhập lục soát nhà bà.

Do quá sợ hãi, chồng bà, người vừa trải qua ca phẫu thuật bệnh tim mạch vành, đã rơi vào tình trạng sốc và qua đời không lâu sau đó.

Cụ bà 71 tuổi ốm yếu phải thụ bản án ba năm tù được tuyên vào năm 2020 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công

Ngày 6 tháng 6 năm 2026, bà Cao Kế Bình, 71 tuổi, ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, được chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Tây để thụ án ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, bản án ban đầu được tuyên vào năm 2020.

Ban đầu bà Cao bị bắt vào ngày 7 tháng 9 năm 2019, nhưng 10 ngày sau đã được tại ngoại vì lý do sức khỏe kém. Ngày 23 tháng 9 năm 2020, tòa án tuyên án bà ba năm tù.

Tuy nhiên, do bà bị huyết áp cao, thiếu máu nghiêm trọng và nhiễm độc urê trong máu, Trại tạm giam Số 4 thành phố Thái Nguyên đã 5 lần từ chối nhận bà. Sử dụng các mối quan hệ của mình, trong nỗ lực lần thứ sáu vào ngày 4 tháng 3 năm 2026, cảnh sát đã thành công tống giam bà.

Ngày 6 tháng 6, bà Cao bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Tây. Bà đang bị giam trong đội “quản chế nghiêm ngặt” và không được phép thăm nuôi gia đình hay gọi điện thoại.

3. Bị kết án

Mười ba ngày sau lần bị bắt giữ gần nhất, nữ học viên 77 tuổi ở Sơn Đông bị bí mật kết án 3 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Gia đình bà Lưu Ngọc Liên hoàn toàn không có thông tin về tình trạng của bà sau khi cụ bà 77 tuổi này bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát chỉ cho biết, “Bà ấy đã bị kết án ba năm tù.”

Ngày 12 tháng 5 năm 2026, bà Lưu ở thành phố Lâm Thanh, tỉnh Sơn Đông đang trên đường đi làm thì bị Cao Hải Mẫn, đội trưởng Đội An ninh Nội địa thành phố Lâm Thanh, cùng một số cảnh sát thuộc Đồn công an Bát Xá Lộ bắt giữ.

Gia đình bà Lưu xác nhận rằng bà đã bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông vào ngày 25 tháng 5. Họ nghi ngờ bà đã bị tước quyền được xét xử công bằng, điều thường xảy ra trong các vụ án liên quan đến học viên Pháp Luân Công. Bản thân họ cũng không biết liệu bà đã chính thức bị buộc tội, có được chỉ định luật sư hay được xét xử công bằng không.

Nữ học viên 78 tuổi bị kết án 3 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Bà Trần Tố Viện, 78 tuổi, ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, đang kháng cáo bản án tù ba năm vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 20 tháng 1 năm 2026, bà Trần phát hiện hai cuốn sách nhỏ có mang thông tin chân tướng Pháp Luân Công của ai đó đánh rơi trên mặt đất gần một tòa chung cư. Khi bà nhặt hai cuốn sách lên thì không biết từ đâu có hai người phụ nữ bất ngờ xông đến kẹp chặt lấy bà và cáo buộc bà đang phân phát tài liệu này trong tòa chung cư. Sau đó, cảnh sát được cử đến từ Đồn công an Song Sơn để bắt giữ bà Trần, cuối cùng bà bị đưa đến Trại tạm giam Số 1 thành phố An Sơn.

Khi luật sư của bà đến thăm vào đầu tháng 2, bà vô cùng yếu ớt và phải có hai người khiêng ra. Bà cho biết trên đường đi khám sức khỏe, cảnh sát kéo lê và lôi bà xềnh xệch, khiến bà bị thương tích nghiêm trọng. Giờ bà phải phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác.

Ngày 2 tháng 4, bà Trần bị truy tố. Bà bị xét xử vào ngày 22 tháng 4 và bị kết án ba năm tù vào ngày 1 tháng 6. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố An Sơn.

Trước lần bắt giữ này, bà Trần từng nhiều lần bị bắt giữ vì đức tin của mình. Ngày 25 tháng 10 năm 2012, bà bị bắt khi đang đi dạo với chồng đến một siêu thị. Sau đó một tháng, chồng bà qua đời vì quá kinh hãi trước sự bức hại của cảnh sát.

Bà Trần lại bị bắt vào ngày 15 tháng 4 năm 2020 và ngày 10 tháng 8 cùng năm, Tòa án quận Lập Sơn kết án bà một năm sáu tháng tù.

Người phụ nữ 72 tuổi ở Giang Tây bị kết án tù lần thứ tư vì tu luyện Pháp Luân Công

Gần đây, Minghui.org được biết bà Ngô Chí Bình, 72 tuổi, ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, bị kết án hơn ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Ngô Chí Bình

 

Bà Ngô, một công nhân đã nghỉ hưu tại Nhà máy Thép Nam Xương, bị bắt vào ngày 9 tháng 10 năm 2024 trong khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đưa bà đến Trung tâm Tẩy não quận Thanh Vân Phổ. Không lâu sau, họ đã chuyển bà đến Trại tạm giam thành phố Nam Xương.

Không rõ bà Ngô bị đưa ra xét xử, bị kết án hay tuyên án khi nào. Thời hạn tù chính xác của bà cũng đang được điều tra thêm. Bà có thể đã bị giam giữ tại Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây.

Trước đợt bức hại gần đây nhất này, bà Ngô từng ba lần bị kết án vì đức tin của mình, bao gồm bản án ba năm từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 10 năm 2011, bản án ba năm sáu tháng từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 12 năm 2018, và bản án một năm sáu tháng từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 3 năm 2023. Mặc dù không mắc bất kỳ căn bệnh tâm thần nào, nhưng bà cũng nhiều lần bị giam giữ tại nhiều cơ sở khác nhau, bao gồm cả ở một bệnh viện tâm thần vào năm 2021.

Cảnh sát còn gây áp lực với con gái của bà Ngô để yêu cầu cô thuyết phục mẹ mình từ bỏ Pháp Luân Công, khiến cô đổ bệnh và phải phẫu thuật. Sau sự việc đó, cô cầu xin bà Ngô từ bỏ tư cách làm con gái để mỗi người đi một ngả. Hiểu được tình thế đó, bà Ngô đã đồng ý.

4. Bị bắt giữ và sách nhiễu

Cụ bà 86 tuổi góa chồng vì cuộc bức hại Pháp Luân Công nay lại bị bắt giữ

Ngày 13 tháng 3 năm 2026, bà La Thục Hoa, 86 tuổi, sống ở thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, bị bắt giam tại nhà do tu luyện Pháp Luân Công. Khi bà kiên quyết chống lại, cảnh sát đã ép bà lên xe cứu thương đưa đi. Họ cáo buộc rằng bà có “bóng mờ ở phổi” và đưa bà đến Bệnh viện Truyền nhiễm Tân Hương điều trị, sau đó đe dọa sẽ tống giam bà khi tình trạng sức khỏe cải thiện.

Những khổ nạn của bà La bắt nguồn từ lần bà bị bắt vào tháng 12 năm 2020 sau một lần phân phát tài liệu Pháp Luân Công và bị camera ghi lại. Bà bị cảnh sát đưa đến giam tại Trại tạm giam thành phố Tân Hương. Tuy nhiên, vì sức khỏe của bà không đảm bảo, trại tạm giam từ chối giam giữ, và bà được thả dưới hình thức “giám sát tại nơi cư trú” vào ngày 4 tháng 12 năm 2020. Ngày 3 tháng 5 năm 2021, họ lại chuyển trạng thái vụ án của bà sang “tại ngoại chờ xét xử”. Cảnh sát cũng đã cố gắng bắt giam bà thêm một vài lần, nhưng đều vô vọng.

Trong năm 2024, Đồn công an số 2 tại quận Thiết Tây chuyển hồ sơ của bà La lên Viện kiểm sát Thành phố Vệ Huy. Bà bị truy tố và phải đối mặt với phiên tòa xét xử tại Tòa án Thành phố Vệ Huy thuộc quyền quản lý của thành phố Tân Hương. Không rõ bà có bị kết án hay không.

Trước lần bắt giữ mới nhất, bà La đã nhiều lần bị bắt cũng như sách nhiễu. Chồng bà, ông Mã Vân Hiến, cũng là học viên Pháp Luân Công, vì trốn tránh bức hại mà đã rời quê hương, lang bạt nay đây mai đó. Cuối cùng, do những căng thẳng tinh thần và tra tấn thể xác mà ông phải chịu trong các lần bị giam giữ trước đó, ông đã qua đời năm 2008 hưởng thọ 79 tuổi.

Cụ bà 82 tuổi (Trùng Khánh) một lần nữa bị bắt giam vì tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 13 tháng 6 năm 2026, cụ Chu Lương Vinh, 82 tuổi, người Trùng Khánh, bị bắt giam vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Cụ Chu hiện đang bị giam tại Bệnh viện Công an Bắc Bội. Cảnh sát nói rằng cụ mắc chứng suy tim, cần được trị liệu. Gia đình không được phép vào thăm.

Cụ là nhân viên hưu trí ở nông trường trái cây khu Giang Bắc. Ông của cụ từng là một chủ ngân hàng rất có thế lực, qua đời và để lại cho gia đình một lượng gia sản khổng lồ. Tuy nhiên, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giành chính quyền, chính phủ địa phương cưỡng đoạt khối tài sản lớn đó và quản thúc cả gia đình. Năm 1996, cụ Chu và 6 trong 7 người chị em gái cùng bắt đầu bước vào con đường tu luyện Pháp Luân Công và có thể coi nhẹ lợi ích vật chất, không cố đòi lại tài sản của gia tộc.

Từ năm 1999, chị em nhà cụ Chu trở thành mục tiêu vì kiên định đức tin của mình. Trong đó có cụ Chu Lương Trụ, bị tống giam trong một lần đi thăm em gái, bị kết án 15 tháng trong trại lao động ở tuổi 77. Đến năm 2002, cụ được thả, nhưng vì tổn thương phần thể xác quá nặng nề sau thời gian dài trong trại giam, cụ qua đời sau đó 10 tháng.

Cảnh sát Trùng Khánh thuê thợ khóa đột nhập vào nhà của một góa phụ 77 tuổi

Trong tháng 2 và tháng 4 năm 2026, cảnh sát thành phố Trùng Khánh đã phá cửa để lục soát nhà bà Từ Minh Kim, 77 tuổi.

Công an và các nhân viên trực thuộc cộng đồng khu phố đến tận nhà bà Từ vào ngày 28 tháng 2 năm 2026, cáo buộc rằng bà cố ý can dự vào một vụ lừa đảo, cùng tờ lệnh triệu tập trên tay. Khi thấy bà không mở cửa, họ lập tức gọi thợ xông vào nhà cậy cửa, kéo bà ra ngoài và tiến hành khám xét nhà. Họ áp giải bà đến trụ sở để tiến hành tra hỏi tới hơn 10 giờ tối mới thả cho bà về.

Chín ngày sau đó, vào ngày 9 tháng 3 năm 2026, cảnh sát khu phố lại kéo đến sách nhiễu bà Từ. Tới ngày 1 tháng 4 năm 2026, họ quay lại yêu cầu bà cùng đến đồn cảnh sát để lấy lại đồ đạc. Bà từ chối và nói rằng họ nên gửi trả lại đồ cho bà. Họ lại thuê một thợ khóa, đột nhập vào, bắt giữ bà Từ và đưa bà đến đồn cảnh sát.

Sau đó cảnh sát mới thông báo cho bà Từ rằng bà bị phạt tạm giữ hành chính, nhưng do bà đã cao tuổi nên hình phạt này sẽ không được thi hành. Cảnh sát đưa cho bà một tờ giấy khác để ký, nhưng bà từ chối. Bất chấp sự phản đối của bà, cảnh sát vẫn chụp ảnh bà Từ, lấy dấu vân tay và lấy mẫu máu của bà trước khi thả bà sau 5 giờ chiều.

Trước đợt sách nhiễu gần đây nhất này, bà Từ cũng phải trải qua hơn một năm trong trại lao động cưỡng bức tàn bạo, bị lưu đày, tạm giam nhiều đợt. Còn chồng bà vô cùng đau xót, ngày càng suy kiệt cả tâm lẫn thân và bệnh lý tim mạch, rồi cuối cùng qua đời năm 2013.

Bà Trần Ngạn Vĩ, 74 tuổi, ở thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị đột quỵ trong thời gian bị tạm giam vì tu luyện Pháp Luân Công. Không chỉ từ chối phóng thích, chính quyền địa phương vẫn quyết định tống giam bà thêm.

Một người phụ nữ 74 tuổi sau khi bị đột quỵ trong trại giam đã bị từ chối bảo lãnh tại ngoại và sắp bị kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 29 tháng 10 năm 2025, bà Trần Ngạn Vĩ bị bắt tại nhà bởi năm viên cảnh sát từ Sở công an quận Đông An. Họ đưa bà Trần đến Công an phường số 1 (Giang Nam Đệ Nhất) để thẩm vấn. Cảnh sát đã lấy vân tay, mẫu máu, bị quét mống mắt  và bị ghi lại dáng đi. Bà Trần sau đó bị áp giải đến Bệnh viện công an để kiểm tra sức khỏe. Các đánh giá sơ bộ cho thấy bà Trần trong tình trạng tăng huyết áp, nhịp tim bất ổn, kết quả sinh thiết niệu cũng không tích cực. Bất chấp tình trạng sức khỏe rất xấu, cảnh sát vẫn đưa bà vào trại tạm giam.

Sau đó, ngày 20 tháng 1 năm 2026, bà Trần bị khởi kiện, phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra tại Tòa án quận Ái Dân. Lịch mở phiên xét xử vào ngày 4/2 nhưng sau đó bị dời sang ngày 27/3. Đến nay cũng chưa rõ bao giờ sẽ diễn ra phiên xét xử.

Trong quá trình bị giam giữ, huyết áp bà Trần tăng dần. Chính quyền đôn đốc người thân mua thuốc mang đến cho bà. Tuy nhiên người thân của bà từ chối thực hiện nếu bà chưa được kiểm tra y tế đầy đủ. 

Đến ngày 17 tháng 4 năm 2026, trại tạm giam gọi cho người nhà bà thông báo rằng bà đang trong tình trạng nguy kịch. Ngày 24 tháng 4, các lính canh lại gọi cho người nhà bà thông báo rằng bà đang ở trong tình trạng rất nguy kịch và cần được điều trị y tế ngay lập tức. Mọi chuyện ngày càng trở nên nghiêm trọng sau khi bác sĩ kết luận bà bị nhồi máu não ở thùy dưới – một bộ phận nằm ở bán cầu não trái.

Bà Trần hiện đang bị giam giữ tại Bệnh viện trực thuộc số 2 thuộc Đại học Y Mẫu Đơn Giang, bệnh viện này nằm dưới quản lý của Chi đội quản lý trại giam – Công an thành phố Mẫu Đơn Giang. Gia đình bà Trần đã nhiều lần yêu cầu chính quyền trả tự do cho bà, nhưng những yêu cầu này đều bị từ chối.

5. Bức hại tài chính

Cụ bà 87 tuổi bị đình chỉ khoản lương hưu 8.000 tệ hàng tháng từ tháng 3 năm 2024 chỉ vì không từ bỏ Pháp Luân Công

Bà Tùng Bồi San, 87 tuổi, ở Thiên Tân, đang chật vật trang trải cuộc sống sau khi khoản lương hưu của bà bị đình chỉ từ tháng 3 năm 2024 vì bà tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 24 tháng 12 năm 2000, bà Tùng bị kết án bốn năm tù và phải chịu nhiều hình thức tra tấn trong thời gian bị giam giữ. Bà lại bị bắt vào tháng 3 năm 2021. Trước khi bà bị bắt, ông Nhậm Vũ, Phó Trưởng Đồn Công an Trung tâm Thể thao quận Nam Khai, yêu cầu bà từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bà từ chối, ông Nhậm đe dọa sẽ khiến tòa án địa phương kết án bà và yêu cầu đơn vị sử dụng lao động của bà tước mọi chế độ hưu trí.

Ngày 30 tháng 9 năm 2021, sau sáu tháng bị giam giữ, bà Tùng bị Tòa án quận Nam Khai kết án ba năm tù. Bà được đưa vào Khu 5 của Nhà tù Nữ thành phố Thiên Tân, nơi bà bị tra tấn và bị ép phải uống các loại thuốc độc hại.

Bà Tùng được trả tự do vào tháng 3 năm 2024. Khi trở về nhà, bà mới biết chồng mình lâm bệnh sau khi bà bị kết án và qua đời trong thời gian bà đang ở tù. Sau đó, bà được biết cơ quan bảo hiểm xã hội đã giảm khoản lương hưu hàng tháng của bà từ 8.000 nhân dân tệ xuống còn 693 nhân dân tệ. Để được nhận khoản trợ cấp 693 nhân dân tệ mỗi tháng, bà phải viết một bản cam kết hứa sẽ không tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Bà từ chối thực hiện yêu cầu này và kể từ đó không còn nhận được bất kỳ khoản trợ cấp hưu trí nào.

Tòa án Liêu Ninh từ chối thụ lý vụ kiện của cụ bà 81 tuổi chống lại cơ quan đã đình chỉ lương hưu của bà từ tháng 4 năm 2016

Bà Vũ Tú Lan, 81 tuổi, ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, bị đình chỉ lương hưu trong 10 năm vì đức tin vào Pháp Luân Công. Một tòa án địa phương đã từ chối thụ lý vụ kiện cơ quan đã cắt các chính sách phúc lợi hưu trí của bà.

Năm 2002, bà Vũ nghỉ hưu sau 34 năm làm việc tại nhiều vị trí khác nhau trong chính quyền địa phương ở thành phố Cẩm Châu. Năm 2015, bà bị bắt khi đang dán áp phích về Pháp Luân Công và sau đó bị kết án hai năm tù. Lương hưu của bà bị đình chỉ tính từ năm 2016. Sau khi được trả tự do vào năm 2017, bà đã yêu cầu được khôi phục các khoản lương hưu của mình nhưng không có kết quả.

Năm 2019, bà Vũ lại bị bắt khi đến nhà người thân để vay tiền. Bà bị kết án thêm ba năm và được thả vào năm 2022. Bà tiếp tục nỗ lực yêu cầu khôi phục lương hưu nhưng vẫn không thành công.

Việc bức hại tài chính đã gây ra vô vàn khó khăn cho bà Vũ vì bà không có con cái chăm sóc. Bà thường phải chịu đựng cái lạnh giá của mùa đông vì không có khả năng sửa chữa cửa sổ hay lò sưởi bị hỏng, cũng như chậu rửa và ban công bị rò rỉ.

Ngày 3 tháng 3 năm 2025, bà Vũ đã đệ đơn kiện hành chính yêu cầu Cục Nhân lực và An sinh Xã hội hoàn trả lương hưu và khôi phục các chính sách hưu trí của bà. Tòa án từ chối thụ lý đơn kiện và bà quyết định rút đơn kiện vào tháng 9 năm 2025. Luật sư của bà yêu cầu tòa án ban hành quyết định chính thức về việc bác bỏ vụ án, nhưng đã bị từ chối.

Ngày 7 tháng 4 năm 2026, bà Vũ và luật sư đã đến tòa án với ý định lấy lại đơn kiện. Lãnh đạo trung tâm vụ án tuyên bố rằng tòa án chưa từng thấy đơn kiện của bà, mặc dù chính ông ta đã đích thân xem xét các biên bản và cho phép tiếp nhận.

Tòa án Đường sắt Cẩm Châu từ chối ghi án hoặc ban hành quyết định chính thức bác bỏ vụ án của bà. Về mặt thủ tục, vụ án vẫn đang nằm ở tòa án. Bà định rút đơn kiện, nhưng sau đó tòa án lại nói rằng họ không có giấy tờ. Do đó, bà không thể nộp lại đơn kiện hoặc thực hiện các chiến lược pháp lý khác.

Cụ bà ngoài 80 tuổi bị kết án tù, bị đình chỉ lương hưu vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Bà Hướng Ái Mai, 85 tuổi, ngụ tại thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, đã phải nhận hai án tù và bị sách nhiễu nhiều lần vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Lương hưu của bà bị tước bỏ từ năm 2024.

Năm 2008, bà Hướng, cựu phó thị trưởng trấn An Giang, thành phố Hồng Giang, tỉnh Hồ Nam, bị kết án ba năm tù với ba năm quản chế. Tuy vậy, thông tin chi tiết về bản án tù đầu tiên của bà vẫn chưa rõ ràng.

Bà Hướng lại bị bắt vào ngày 14 tháng 1 năm 2023 vì nói chuyện với người dân tại một khu chợ về Pháp Luân Công, nhưng được thả sau một ngày. Bà quay lại khu chợ vào tháng 5 năm 2023 và bị bắt. Ngày 20 tháng 7 năm 2023, bốn cảnh sát đến nhà bà Hướng và yêu cầu bà trình diện tại Viện Kiểm sát thành phố Hồng Giang. Vì bà không có nhà, cảnh sát nói với các con của bà rằng họ sẽ bắt bà nếu bà không đến viện kiểm sát vào ngày hôm sau.

Ngày hôm sau, kiểm sát viên yêu cầu bà ký vào hồ sơ vụ án. Bà từ chối, nên kiểm sát viên đe dọa đưa bà vào trại tạm giam và nói rằng công việc cũng như cơ hội thăng chức của các con và cháu bà sẽ bị ảnh hưởng. Bà được phép về nhà nhưng bị quản thúc tại gia.

Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2023, các cảnh sát nhiều lần sách nhiễu bà Hướng. Ngày 19 tháng 10 năm 2023, bà bị đưa đến Tòa án thành phố Hồng Giang. Sau khi khám sức khỏe, cảnh sát định đưa bà đến trại tạm giam, nhưng bà được cho tại ngoại vì lý do sức khỏe. Đến tháng 4 năm 2024, bà bị kết án một năm sáu tháng tù.

Cục Công an thành phố Hồng Giang cưỡng chế giữ lại 50% tiền lương hưu của bà Hướng trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến tháng 4 năm 2024, với tổng số tiền 83.000 nhân dân tệ (12.350 USD). Không lâu sau khi bà bị kết án, khoản lương hưu của bà bị cắt hoàn toàn. Gia đình bà đã gửi tiền hỗ trợ vào ví điện tử WeChat của bà, nhưng tài khoản này cũng bị đóng băng. Bà cũng bị hạn chế đi lại bằng máy bay hoặc tàu hỏa.

Cụ bà 72 tuổi bị yêu cầu hoàn trả 360.000 Nhân dân tệ tiền lương hưu trong 18 năm vì tu luyện Pháp Luân Công

Bà Tưởng Ích Phân, 72 tuổi, ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, bị yêu cầu hoàn trả 360.000 nhân dân tệ (53.560 USD) tiền lương hưu đã nhận trong suốt 18 năm, chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Tưởng, một nhân viên đã nghỉ hưu của Nhà máy Polyester tỉnh Hắc Long Giang, nhiều lần bị nhắm đến vì kiên định với đức tin của mình. Bà bị bắt vào năm 2001 và sau đó bị kết án bốn năm tù. Sau lần bị bắt gần đây nhất vào ngày 3 tháng 3 năm 2022, bà tiếp tục bị kết án ba năm tù. Bà được trả tự do khỏi Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 2 tháng 3 năm 2025.

Từ tháng 5 năm 2023, Bảo hiểm Xã hội quận A Thành đã đình chỉ khoản lương hưu của bà Tưởng. Thu nhập hưu trí thấp của chồng bà không đủ trang trải cuộc sống, nên các con của họ phải hỗ trợ thêm về tài chính.

Ngày 7 tháng 5 năm 2026, bà Tưởng nhận được một bức thư từ Bảo hiểm Xã hội quận A Thành, yêu cầu bà hoàn trả khoản lương hưu đã được chi trả “do nhầm lẫn”. Bức thư không nêu căn cứ pháp lý hay lời giải thích nào.

Một tháng sau, vào ngày 11 tháng 6, bà Tưởng nhận được một bức thư khác nhắc lại yêu cầu trước đó, cho rằng khoản lương hưu bà đã nhận từ tháng 6 năm 2005 (khi bà đến tuổi nghỉ hưu theo quy định pháp luật) đến tháng 4 năm 2023 (tháng trước khi khoản lương hưu bị đình chỉ) là khoản tiền được chi trả “do nhầm lẫn”, đồng thời yêu cầu bà hoàn trả toàn bộ số tiền, tổng cộng 360.440,42 nhân dân tệ.

Bức thư nêu rằng nếu bà Tưởng không đồng ý, bà có 60 ngày để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hoặc trong vòng sáu tháng có thể khởi kiện hành chính tại Tòa án quận A Thành. Nếu bà không thực hiện bất kỳ hành động nào, Bảo hiểm Xã hội sẽ đề nghị tòa án địa phương cho phép cưỡng chế thu hồi khoản tiền này.

Bà Tưởng đã nộp đơn phản đối bằng văn bản lên Trung tâm Bảo hiểm Xã hội quận A Thành.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/28/512636.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/25/235659.html