Học viên mới: Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới
Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-07-2026] Sau nhiều năm trải qua gian khổ và nghịch cảnh, cuối cùng tôi đã trở thành một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2024.
Tôi đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2004, vì em gái tôi đã nhiều lần đến nhà để nói với tôi về môn tu luyện này. Tuy nhiên, lúc đó tôi là một đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiều người biết đến, chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa đảng, nên tôi không muốn tiếp nhận Đại Pháp.
Ngoài ra còn có những lý do khác. Tôi không biết chữ, thậm chí không thể tự viết được tên của mình. Tôi cũng lo sợ rằng nếu mình trở thành một người tu luyện Đại Pháp thì có thể ảnh hưởng đến việc học hành của các con.
Mặc dù em gái tôi luôn chân thành và kiên nhẫn nói với tôi về những điều tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng lúc ấy tôi vẫn không quan tâm.
Năm 2023, tôi bị huyết áp rất cao, cộng thêm bệnh suy tim nên tôi có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Tôi đã phẫu thuật cắt bỏ u xơ tử cung, nhưng chúng lại tái phát, khiến tôi bị đau lưng dữ dội đến mức gần như không thể đi lại. Tôi đã nhập viện nhiều lần nhưng không có kết quả, dù đến những bệnh viện tốt hơn cũng không giúp ích gì. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc về nhà tĩnh dưỡng. Các bác sĩ dặn tôi phải cực kỳ cẩn thận trong việc ăn uống. Tôi không thể ăn rau hay bất kỳ loại thức ăn nào có dầu mỡ, mà chỉ được ăn cháo loãng. Nếu ăn những thứ khác, tôi sẽ bị nôn mửa và tiêu chảy. Tôi gầy yếu đến mức không thể tự mình đứng vững. Một vài bác sĩ đã gợi ý gia đình nên chuẩn bị lo hậu sự cho tôi, vì vậy người nhà đã chuẩn bị sẵn quần áo mai táng.
Ba tháng sau, do không cam chịu số phận nên tôi quyết định thử phẫu thuật một lần nữa ở bệnh viện khác. Bác sĩ cho biết ca phẫu thuật có tỷ lệ thành công rất thấp và khuyên tôi nên chuẩn bị tâm lý, rằng có thể tôi sẽ không qua khỏi. Tôi đã bật khóc gọi điện thoại cho em gái và bảo em đến gặp tôi để nói lời từ biệt cuối cùng. Em gái tôi đã đến gặp tôi trước khi tôi vào phòng mổ và đưa vào tay tôi một chiếc bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp. Em ấy bảo tôi đừng sợ, hãy tiếp tục nhẩm các chữ trên tấm bùa hộ mệnh: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi đã nghe lời em và tập trung niệm 9 chữ chân ngôn này trong suốt 6 tiếng phẫu thuật. Tôi không thấy sợ hãi và cũng không cảm thấy đau đớn chút nào. Ca phẫu thuật hóa ra lại thành công tốt đẹp.
Sau khi tôi xuất viện, em gái thường xuyên đến thăm và chăm sóc tôi. Nhờ có sự tác động của em gái, cuối cùng vào năm 2024, tôi đã quyết định bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi có được cuốn Chuyển Pháp Luân, em ấy đã dạy tôi cách đọc, đọc từng chữ một. Kể từ đó, Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
Mỗi khi mở sách ra để học Pháp, trong tâm tôi lại ngập tràn niềm vui. Càng đọc, tôi càng trân quý cuốn sách. Mỗi lời dạy của Sư phụ đều vô cùng từ bi và thấu tình đạt lý, khiến tôi luôn bất giác mỉm cười.
Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện, mọi bệnh tật đều biến mất, từ đó tôi không hề phải uống bất cứ một viên thuốc nào nữa. Mỗi ngày, tôi đều kiên trì học Pháp và luyện công. Tôi nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” suốt cả ngày, cho dù trong khi đang làm việc đồng áng, đi bộ hay nấu ăn. Nếu tâm trí tôi lơ đãng, đôi chân lại cảm thấy không có sức lực. Những lời này thật sự vô cùng kỳ diệu.
Có lần, tôi đi cùng chồng đến bệnh viện vì ông ấy bị ốm. Khi tôi gặp lại vị bác sĩ từng phẫu thuật cho mình, ông ấy đã vô cùng sửng sốt khi thấy tôi khỏe mạnh như vậy. Những bác sĩ và y tá khác cũng tò mò sao tôi có thể bình phục tốt đến thế. Tôi đã nói với họ rằng chính Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới.
Năm nay tôi đã 75 tuổi, luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Tôi vẫn làm việc ngoài đồng và ra chợ bán rau. Đôi khi tôi còn trông cháu trai nữa.
Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự cứu độ từ bi của Sư phụ. Con xin cảm tạ Sư phụ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/24/512382.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/18/235564.html


