Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Canada

[MINH HUỆ 07-08-2026] Kể từ khi tôi may mắn đắc Pháp, trong nhiều năm qua, tôi đã và đang tham gia rất nhiều sự kiện và lễ hội để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại nơi đó. Mỗi lần tôi đều sẽ gặp nhiều câu chuyện cảm động và nhiều khoảnh khắc đầy ý nghĩa, những trải nghiệm này gợi mở cho tôi rất nhiều, nó khiến tôi xúc động. Những trải nghiệm này khiến tôi hiểu ra hết lần này đến lần khác, nhiều người đang chờ đợi cơ duyên tìm hiểu Đại Pháp, trên thế giới này vẫn có rất nhiều người thiện lương, họ dường như đã chờ đợi cơ duyên này rất lâu rồi.

Tôi biết rõ, không phải ai tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp cũng đều trở thành người tu luyện kiên trì thường hằng, nhưng tôi đã học được cách giới thiệu Đại Pháp cho mọi người bằng sự thiện lương và tấm lòng chân thành, chứ không phải phán xét mọi người theo tuổi tác, giới tính, quốc tịch, văn hóa hoặc bối cảnh. Mỗi khi tôi cảm thấy một người có tâm chân thành tìm kiếm chân lý hoặc khao khát tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, tôi đều sẽ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho họ bằng tâm thái từ bi.

Mỗi khi tôi dạy người khác luyện công, trong tâm đều sẽ cảm nhận được sự bình yên và niềm vui sâu sắc. Tôi thầm cảm thấy, mọi người đang đón nhận một trong những lễ vật quý giá nhất trong cuộc đời. Điều khiến tôi xúc động là, đôi khi mọi người cũng bày tỏ cảm nhận tương tự, nói rằng mình đã gặp được thứ quý giá và khác biệt thật sự.

Chúng tôi còn có nhiều khoảnh khắc tươi đẹp với những đứa trẻ. Đôi khi, những đứa trẻ sẽ háo hức chạy đến quầy của chúng tôi, nóng lòng muốn có một đóa hoa sen xinh xắn; một số em thẹn thùng chạy qua, còn có một số em sẽ hỏi: “Con có thể lấy một đóa hoa cho bạn con hoặc anh chị em của con không?”

Khi tôi tặng hoa sen cho các em, tôi thường sẽ hỏi: “Con có biết trên đóa hoa sen này viết gì không?” Các em thường sẽ tò mò nhìn tôi, nói: “Con không biết.” Sau tôi sẽ nói với các em: “Trên đó viết ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo’.”

Tôi cảm thấy bằng cách đơn giản như thế, các em sẽ có cơ hội nghe được những lời đáng quý này. Ánh mắt các em sáng lên niềm vui, tay nâng hoa sen một cách cẩn thận, dường như đó là một món lễ vật quý giá. Người lớn cũng thường phản ứng tương tự. Đôi khi, một số người cao tuổi mỉm cười, nói: “Tôi muốn lấy một đóa hoa cho cháu trai (cháu gái) của tôi, nó rất đẹp.” Vào khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt của họ, và sự yêu thích dành cho vẻ đẹp của hoa sen mà họ tự nhiên biểu lộ ra.

Có khi mọi người tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp hoặc học các bài công pháp xong, họ sẽ ngạc nhiên, hỏi: “Tại sao môn tu luyện vốn có lý tưởng tốt đẹp như thế lại bị bức hại ở Trung Quốc chứ?” Tôi từng nghe rất nhiều người hỏi câu này. Tôi cảm thấy, sau khi mọi người hiểu rõ sự thật, thiện tâm của họ đã bị cảm động sâu sắc. Nhiều người cho rằng, cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp là cực kỳ vô nhân đạo, họ không thể hiểu được tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể bức hại những người nỗ lực sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn ấy. Mỗi khi nhìn thấy kiểu phản ứng này, tôi càng có cảm nhận sâu sắc hơn, miễn là mọi người có cơ hội nghe thấy sự thật, thì họ có thể dựa vào lương tri và thiện tâm của mình để phân biệt đúng sai.

Có lúc trước khi đi đến quầy, tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi, thân thể khó chịu, thậm chí là đau đầu. Thế nhưng, một khi tôi tiến vào môi trường giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, cảm giác khó chịu này liền biến mất. Tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, tràn đầy sức sống và tinh thần phấn chấn, trên mặt tự nhiên nở nụ cười.

Vào khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy, việc giới thiệu Đại Pháp cho mọi người và tặng tờ rơi là một trong những việc có ý nghĩa nhất mà tôi có thể làm cho người khác. Tôi tin rằng, mọi người có thể cảm nhận được sự chân thành và thiện ý này. Có khi tôi sẽ ngồi xuống nghỉ vài phút; nhưng cũng có nhiều khi, tôi thậm chí không muốn ngồi xuống, vì tôi cảm thấy, dẫu chỉ vài phút ngắn ngủi, nhưng có lẽ đó cũng là cơ hội để thêm một người tìm hiểu về Đại Pháp.

Mỗi lần về đến nhà, tôi đều sẽ tự hỏi bản thân:

Hôm nay, mình đã làm hết sức chưa?
Lần sau mình còn có thể làm sao cho tốt hơn?
Mình đối đãi với người khác có đủ thiện ý và từ bi chưa?
Lúc dạy công, mình có đủ kiên nhẫn chưa?
Khi mình nói với mọi người rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc bị bức hại, mình có cân nhắc đến khả năng lý giải và bối cảnh của người khác chưa?
Khi người ta nêu ra ý kiến khác, mình có thể phản hồi bằng tâm thái khoan dung, bình hòa và thiện ý chưa?

Những câu hỏi này luôn giúp tôi liên tục đề cao bản thân trong quá trình giới thiệu Đại Pháp. Cảm giác ở quầy giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp hết sức đặc biệt. Đối với tôi, cảm giác ấy như thể là mình ở một góc thiên quốc thuần tịnh, an hòa và tốt đẹp, đó là một trải nghiệm rất khó diễn tả trọn vẹn bằng lời.

Cuối tuần tràn đầy hy vọng──Những câu chuyện ở quầy giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp

Gần đây, tôi đã tham gia một lễ hội văn hóa. Sự phản hồi nhiệt tình và sự chia sẻ chân thành của du khách vừa khích lệ, vừa có ý nghĩa sâu xa. Nhiều người mang tâm thái cởi mở đến quầy của chúng tôi, họ nghiêm túc lắng nghe chúng tôi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã nêu ra những câu hỏi có chiều sâu, còn có một số người bày tỏ mong muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Nhiều khách tham quan đã để lại phương thức liên lạc, hy vọng sẽ nhận thêm thông tin về lớp chín ngày của Pháp Luân Đại Pháp. Một số người đã học các bài công pháp tại chỗ, và cũng có người dự định tham gia lớp hồng Pháp dạy công trực tuyến, tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về Pháp Luân Đại Pháp.

Sau đây là một số trải nghiệm khiến tôi có ấn tượng sâu sắc trong lễ hội văn hóa.

Câu chuyện thứ nhất: “Trái tim vẫn luôn mách bảo tôi, nhất định phải đến.”

Một người phụ nữ dắt theo con gái tầm 10 tuổi đến quầy của chúng tôi. Chị nói với chúng tôi, chị ở đằng xa bị những đóa hoa sen xinh xắn thu hút. Chị chia sẻ, mấy tháng trước, trong một sự kiện khác, một người phụ nữ nọ đã tặng chị một đóa hoa sen và một tờ rơi. Từ đó trở đi, chị vẫn luôn muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Chị thường ngắm đóa hoa sen ấy, nhẹ nhàng vuốt ve nó, suy nghĩ về Pháp Luân Đại Pháp và ý nghĩa của hoa sen. Chị nói, lần này chị đặc biệt tới đây, và tham gia lễ hội văn hóa này, dường như đó là số phận đã định sẵn.

Chị nói: “Dường như trái tim vẫn luôn mách bảo tôi, nhất định phải đến. Mấy tháng qua, tôi luôn muốn tìm hiểu thêm về đóa hoa sen này và môn công pháp tu luyện này.”

Chị cảm thấy có thể tìm được quầy của chúng tôi là một phúc phận. Trước khi rời đi, chị bày tỏ chị sẽ tiếp tục tham gia lớp giới thiệu trực tuyến, mong muốn tìm hiểu sâu hơn về Pháp Luân Đại Pháp. Chị nói, cuộc gặp gỡ lần này là điều có ý nghĩa nhất trong đời chị và cũng là ân điển mà chị không ngờ tới.

Câu chuyện thứ hai: “Tôi vốn cho rằng đã quá muộn rồi.”

Một người đàn ông cao tuổi đến quầy của chúng tôi, nói với chúng tôi vài ngày sau ông sẽ rời khỏi đất nước này. Ban đầu, ông chỉ muốn lấy một tờ rơi cho con gái vốn sống ở đây. Ông cho rằng, ông bây giờ mới bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp có lẽ đã quá muộn. Sau khi chúng tôi chia sẻ với ông, ông đã thay đổi suy nghĩ. Ông quyết định, chờ sau khi về nhà, ông và vợ sẽ cùng tham gia lớp giới thiệu trực tuyến để học Pháp Luân Đại Pháp. Lúc rời đi, ông tràn đầy hy vọng và mong chờ nghênh đón hành trình mới này.

Câu chuyện thứ ba: Sự hiểu biết mới mẻ

Một người đàn ông trung niên đến quầy của chúng tôi, nói rằng ông đã biết Pháp Luân Đại Pháp rất nhiều năm về trước, nhưng chưa từng luyện. Ông cũng tìm hiểu cuộc bức hại xảy ra ở Trung Quốc, vì ông đã từng thảo luận chủ đề này với hai người bạn Trung Quốc. Trong đó có một người bạn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi chúng tôi tiến thêm một bước nói cho ông biết nguyên nhân mà Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại và nhiều sự thật hơn nữa, ông cho biết, nhiều sự việc đã trở nên rõ ràng hơn.

Ông cảm ơn chúng tôi đã kiên nhẫn giải thích, đồng thời cho biết hiện tại ông đã hiểu rõ toàn bộ tình hình hơn. Ông đã rời đi với nụ cười và sự hiểu biết sâu sắc hơn.

Câu chuyện thứ tư: “Tôi có thể cảm nhận được năng lượng tích cực.”

Có một trải nghiệm khác đặc biệt khiến tôi cảm động. Tại các sự kiện mừng lễ hội ở nhiều cộng đồng trong nhiều năm qua, bất kể chúng tôi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp hay là quảng bá Shen Yun, thường có một người phụ nữ bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống tình cờ mở quầy kế bên chúng tôi. Tại một sự kiện trước đó, chúng tôi đã từng tặng chị một đóa hoa sen và một tờ rơi. Lần này, tôi để ý thấy chị cẩn thận đặt đóa hoa sen ngay giữa các sản phẩm thủ công của mình. Chị chủ động nhờ tôi cho chị biết thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Chị nói, lần trước chị chỉ nhận đóa hoa sen và nghe chúng tôi giới thiệu thôi; còn lần này, chị thật lòng muốn tìm hiểu thêm.

Sau đó, chị đã hỏi một câu khiến tôi vô cùng xúc động: “Tôi có thể cảm nhận được trên thân của mỗi người tu luyện này có năng lượng tích cực. Chị có thể cho tôi biết, tại sao các chị sẵn lòng dành ra nhiều thời gian đến thế để làm tình nguyện viên mà không nhận thù lao không?” Sau khi tôi giải thích cho chị hiểu tại sao các học viên tình nguyện giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và điều gì thôi thúc mọi người làm thế, mắt chị lập tức sáng lên. Chị mỉm cười, nói: “Tất cả những gì mà các chị làm quả thực khiến người ta khâm phục. Tôi tin rằng, đây là thật sự giúp đỡ người khác.” Sau đó, chị lại nói thêm: “Thật kỳ diệu. Mỗi lần quầy tôi ở kế bên quầy của các chị, tôi đều sẽ học được những điều mới mẻ. Cảm ơn chị đã kiên nhẫn giải thích rõ ràng mọi thứ cho tôi.”

Những cuộc gặp gỡ này nhắc nhở tôi rằng, thiện lương và từ bi có thể cảm động lòng người theo những cách bất ngờ. Một cuộc trò chuyện đơn giản, một đóa hoa sen, hoặc một lời giới thiệu chân thành, đều có thể trở thành một bước khởi đầu để một người bước vào hành trình nhân sinh tích cực và có ý nghĩa.

Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

[Lời cuối của Ban biên tập: Hoa sen rất xinh xắn, nhưng chi phí chế tác và hiệu quả giảng chân tướng của nó giống với thẻ bình an, nó không phải là tài liệu chân tướng. Đề nghị các đồng tu khi tổ chức sự kiện ở những nơi như hội chợ và quầy thông tin, ngoại trừ tờ rơi giới thiệu về Đại Pháp ra, các đồng tu cũng chuẩn bị một ít tạp chí “Minghui International”, tiện bề cho những người hữu duyên mang thêm thông tin sự thật về Pháp Luân Công về nhà, bản thân cuốn tạp chí này cũng là phương tiện truyền sự thật rất tốt, có thể sử dụng lâu dài.]

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/7/513098.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/8/235439.html