Sư phụ khai trí khai huệ cho tôi làm tài liệu chân tướng cứu người
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
[MINH HUỆ 29-05-2026]
Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó. Cha tôi qua đời sớm vì bạo bệnh, để lại ba cô con gái — chị cả bốn tuổi, tôi hai tuổi và em gái út mới sinh được 50 ngày. Trên còn có bà nội hơn 50 tuổi, gánh nặng cuộc sống của cả gia đình đều đổ dồn lên vai mẹ tôi, khi đó mới 29 tuổi. Gia đình chúng tôi vô cùng nghèo khó, tôi chỉ học được hai năm tiểu học thì phải nghỉ học ở nhà phụ giúp công việc gia đình, mãi đến năm 1985 tôi mới rời quê đến huyện lỵ làm những việc thời vụ.
Tháng 8 năm 1997, trong thời gian làm thuê tại một đơn vị sự nghiệp, một giáo viên nghỉ hưu đã giới thiệu cho tôi tu luyện Pháp Luân Công. Từ đó, tôi bước lên con đường tu luyện phản bổn quy chân, trợ Sư cứu người và dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã vững bước đến ngày hôm nay. Dưới đây, tôi xin chia sẻ trải nghiệm về việc Sư phụ đã khai trí khai huệ cho tôi để làm tài liệu chân tướng cứu người.
Lúc bấy giờ, ở địa phương chúng tôi chỉ có một số ít người có thể in tài liệu chân tướng, không thể đáp ứng được nhu cầu cứu người. Tôi trường kỳ đọc “Tuần san Minh Huệ”, thấy được khích lệ rất nhiều và trong tâm nảy sinh nguyện vọng muốn tự làm tài liệu. Thế nhưng lương tháng của tôi chỉ được hơn 500 Nhân dân tệ, chỉ vừa đủ chi phí sinh hoạt cho gia đình ba người, không có tiền dư dả để mua thiết bị. Tuy vậy, Sư phụ thấy tôi có nguyện vọng này nên đã giúp tôi thực hiện ước nguyện của mình.
Tháng 2 năm 2007, tôi gặp một đồng tu kỹ thuật trẻ tuổi từ địa phương khác đến. Cậu ấy khuyên tôi làm tài liệu chân tướng, tôi lập tức đồng ý, hoàn toàn không có niệm đầu nào về việc học vấn của mình thấp kém, cũng không có suy nghĩ nào khác. Thế là hàng tuần tôi tận dụng hai ngày nghỉ cuối tuần, bắt xe 50, 60km đến nhà đồng tu kỹ thuật để học cách sử dụng máy tính và kỹ thuật in ấn.
Lúc đó tôi đã ngoài 50 tuổi, lần đầu tiên học máy tính quả thực mọi thứ đều mù tịt. Một người chưa từng nhìn thấy hay động vào máy tính, học vấn lại quá thấp như tôi mà muốn học thứ công nghệ cao này thì trong mắt người thường quả là viển vông, như câu chuyện nghìn lẻ một đêm vậy. Nhưng tôi kiên tín rằng có Sư phụ ở bên tôi, Sư phụ sẽ ban trí huệ cho tôi, giúp tôi học được.
Hai ngày đầu tôi học vô cùng gian nan, tay điều khiển mà chuột máy tính không thuận theo tay, tôi cũng không thể nhớ nổi các thuật ngữ và khái niệm liên quan, học xong là trong đầu lại trống rỗng. Nhưng tôi không nản chí, cũng không chùn bước, trong tâm phát chính niệm thanh trừ hết thảy nhân tố tà ác và cựu thế lực can nhiễu, cản trở tôi học máy tính làm tài liệu chân tướng cứu người. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì, khai mở trí huệ cho tôi, tôi phải học cho bằng được.
Đồng tu kỹ thuật vô cùng kiên nhẫn, trước tiên dạy tôi làm quen với các thao tác trên máy tính, hết lần này đến lần khác không quản ngại phiền phức giảng giải và làm mẫu cho tôi. Liên tục trong khoảng ba tuần với tổng cộng sáu ngày, về cơ bản tôi đã có thể dựa vào ghi chép để thao tác một số bước. Lúc đó, ngay cả việc ghi chép cũng có rất nhiều chữ tôi không biết viết, đều do đồng tu kỹ thuật viết giúp. Tôi kiên trì học khoảng ba tháng, đi làm về hễ có thời gian rảnh là tôi lại mang sổ ghi chép ra đọc, cố gắng ghi nhớ. Về sau, cứ cuối tuần đồng tu kỹ thuật lại không quản ngại vất vả đến hướng dẫn tôi. Thiện tâm và sự kiên nhẫn của cậu ấy khiến tôi vô cùng cảm động và được khích lệ to lớn. Cuối cùng, tôi đã học được và thành thạo cách truy cập trang web, tải tài liệu và thao tác máy in. Năm tháng sau, tôi có thể tự thao tác in ấn.
Khi đó, mỗi dịp cuối tuần tôi lại đến nhà đồng tu có thiết bị in chuyên dụng để làm tài liệu chân tướng, không chỉ tự mang đi phát mà sau này tôi còn cung cấp cho một vài đồng tu khác có nhu cầu. Chi phí mua giấy in làm tài liệu chân tướng đều do tôi dành dụm từ khoản tiền lương vài trăm tệ mỗi tháng. Vì lý do an toàn, mỗi lần tôi chỉ mua một lượng rất nhỏ. Các vật tư tiêu hao khác do những đồng tu khác cung cấp.
Sau năm 2008, để thuận tiện cho việc làm tài liệu, tôi đã chuyển về nhà bộ máy tính và máy in do đồng tu nơi khác tặng. Chúng đã trở thành Pháp khí của tôi. Mỗi lần học Pháp, tôi liền gọi máy tính, máy in học cùng, để chúng đồng hóa với Đại Pháp, phối hợp cùng đệ tử Đại Pháp trợ Sư cứu người, làm ra những tài liệu chân tướng thật tốt. Có những lúc tôi không giữ vững được tâm tính, nhân tâm nhân tình nổi lên, cũng ảnh hưởng đến thiết bị, khiến chúng xuất hiện trạng thái bất thường. Lúc ấy, tôi nhanh chóng tĩnh tâm lại, câu thông với chúng: “Bản thân tôi ở phương diện đó làm chưa tốt, không phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện, tôi sẽ dùng Đại Pháp để quy chính lại hết thảy, thế nhưng các bạn không được để bị can nhiễu, làm lỡ dở việc chân chính này được.” Thông thường trong tình huống như vậy, máy móc đều có thể khôi phục hoạt động bình thường.
18 năm trôi qua, máy tính và máy in vì hao mòn theo năm tháng nên đã phải thay tới mấy cái, tôi đã trải qua rất nhiều lần bị cảnh sát gõ cửa quấy nhiễu và phải di dời trong nguy hiểm nhưng nhờ sự gia trì và bảo hộ của Sư phụ từ bi, tôi đã bình an vượt qua nguy nan. Tôi cũng vô cùng cảm ơn người bảo vệ thiện lương đã minh bạch chân tướng ở khu chung cư. Rất nhiều lần cảnh sát vào khu dân cư, định đến tận nhà hành ác, người bảo vệ này đều nhanh trí ứng phó, âm thầm báo tin cho tôi, đồng thời tìm cớ để bảo họ đi, giúp tôi thoát khỏi bức hại.
Đệ tử cảm nhận được sâu sắc hồng ân và từ bi của Sư phụ, quả thực không lời nào có thể diễn tả được, chỉ biết tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc trợ Sư cứu người, khắc ghi sứ mệnh, để Sư phụ yên tâm, không phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ, làm một đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn.
Con xin cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu!
Hợp thập
(Chịu trách nhiệm biên tập: Trịnh Niên)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/29/510788.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/14/235079.html


