Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-06-2026] Lễ hội Ngày Helsinki thường niên đã diễn ra vào hôm 12 tháng 6 năm 2026, người dân và du khách đã tham gia hàng trăm hoạt động trên khắp thành phố để kỷ niệm ngày thành lập Helsinki. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trình diễn các bài công pháp của Đại Pháp tại Công viên Esplanade cạnh bến tàu và giới thiệu những lợi ích của môn tu luyện cả tâm lẫn thân đến từ Trung Quốc này. Họ cũng nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc suốt 27 năm qua và phơi bày những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đang diễn ra trong cuộc bức hại, bao gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm.

Công viên hôm ấy chật kín người và nhiều người đã dừng lại để xem các học viên luyện công, trong khi những người khác đọc thông điệp trên các biểu ngữ được viết bằng nhiều ngôn ngữ. Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

d34de54bf0fd36dcdfeb4413ce4e7ed6.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Công viên Esplanade ở Helsinki, trong lễ hội Ngày Helsinki.

d9cefba6e817dfd9a8257b1b88d7b786.jpg

Một cậu bé tập theo khi các học viên luyện bài công pháp thứ tư.

b9e20c00d1d48e521af889a4d0151047.jpg

941b7054f37210e753d311c9e1b2eb9e.jpg

367c727523fd466e714c89566e449191.jpg

7d0a310c02fbfe187cc478ba74596401.jpg

Nhiều người đọc thông điệp trên các biểu ngữ hoặc trò chuyện với các học viên.

408d7cbb9d8c4c37431d9441571c10ee.jpg

b94072f77a78e445d79d41334a6dd0b2.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt những hành vi tàn bạo ở Trung Quốc.

Chúng ta không thể thờ ơ

Cô Kari và cô Marjo ký bản kiến nghị và cho biết trước đây họ đã nghe nói về việc ĐCSTQ bức hại tàn bạo Pháp Luân Đại Pháp. Cô Kari nhận xét: “Cuộc sống của người dân Phần Lan quá thoải mái nên họ không quan tâm đến những chuyện như vậy.”

Để cảm ơn họ đã ủng hộ nhân quyền ở Trung Quốc, các học viên tặng cho họ bông hoa sen trang trí xinh xắn và giải thích ý nghĩa của hoa sen, rằng nó mọc lên từ bùn lầy nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp thanh khiết và tươi tắn. Họ cũng giải thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp được viết trên đó. Cô Marjo đáp lại: “Đây là một ý tưởng tuyệt vời.”

Điều này thực sự không thể tin được

Khi một người phụ nữ nói: “Chúng tôi đã nghe về Pháp Luân Đại Pháp rồi”, một học viên nói với bà rằng tình hình hiện tại thậm chí còn đáng quan ngại hơn, bởi vì ở Trung Quốc, những công dân bình thường cũng bị mất tích—chứ không chỉ riêng các tù nhân lương tâm.

Bà đã ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng và bày tỏ: “Điều này thực sự không thể tin được. Lần đầu tiên tôi nghe nói về [cuộc bức hại] này là vào 10 năm trước, khi đó một người phụ nữ Trung Quốc đã kể cho tôi nghe. Cô ấy bảo rằng cô ấy đã nghe về nó sau khi chuyển đến Phần Lan.”

Người học viên cảm ơn bà và nói: “Sự ủng hộ của bác có thể cứu sống nhiều người.” Người phụ nữ hỏi liệu chữ ký của bà có thực sự có tác dụng hay không, người học viên liền giải thích rằng bằng cách ký bản kiến nghị, sẽ có thêm nhiều người biết sự thật và điều này thực sự có thể giúp chấm dứt những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ.

Không có tự do ở các quốc gia cộng sản

Sau khi ký bản kiến nghị, cô Lissa nói: “[Cuộc bức hại] này thật khủng khiếp, thật kinh hoàng, không thể nào như vậy được. Cuộc sống ở Trung Quốc như thế nào nhỉ? Đó là một quốc gia cộng sản. Người dân không có tự do. Thật sự phi lý.”

Khi một học viên tặng cô một bông hoa sen, cô nói rằng cô rất thích và sẽ cho người bạn đến từ Trung Quốc của mình xem.

Giới trẻ quan tâm đến các vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc

Hai học sinh trung học Heino và Ilmari đã dừng lại ở quầy thông tin, trò chuyện với các học viên và ký bản kiến nghị.

Hai em nói rằng trước đây một giáo viên đã kể cho các em nghe về tình hình nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc, vì vậy sau khi nghe về việc Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại, cả hai đã quyết định ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ.

9cfccddf7163ce45c81c7ebda9b0b8dc.jpg

Các học sinh ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Sinh viên đến từ Việt Nam biết về cuộc bức hại trên mạng xã hội

Cô Minh đến từ Việt Nam đang du học tại Phần Lan. Cô cho biết cô đã đọc thông tin trên mạng xã hội về việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp và thu hoạch nội tạng, vì vậy cô muốn ký bản kiến nghị để chấm dứt những tội ác tàn bạo này.

Một học viên nói với cô rằng ở Việt Nam có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Công và ở Phần Lan cũng có nhiều điểm luyện công ngoài trời. Minh cho hay cô sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

dc46a10cb83a0286e63735c02acdfdd3.jpg

Sinh viên Minh đến từ Việt Nam nói rằng cô đã biết về cuộc bức hại thông qua mạng xã hội.

Du khách từ khắp nơi trên thế giới thể hiện sự ủng hộ

Anh Niño là một người làm nghề tự do đến từ Philippines, anh vừa ca hát, vừa sản xuất và sáng tác nhạc. Anh nói: “Rời khỏi Trung Quốc không phải là điều dễ dàng. Mọi thứ đều bị kiểm soát và người dân bị tẩy não. Sau khi ra nước ngoài, họ mới nhận ra có nhiều điều không giống như những gì họ nghĩ trước đây.”

Anh nói tiếp: “Ở Trung Quốc, việc thảo luận về tôn giáo là hết sức khó khăn. Bạn chỉ có thể nói về chủ đề này trên các mạng xã hội như Instagram và Facebook, không còn cách nào khác.” Anh khích lệ các học viên hãy cố gắng hết sức để phổ biến cho mọi người biết về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.

Pháp Luân Đại Pháp là một hình thức tín ngưỡng tâm linh

Sau khi trò chuyện với các học viên, Shawn và Kukka đến từ Pháp đã ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Shawn rất quan tâm đến chiếc vòng cổ có biểu tượng Pháp Luân mà một học viên đang đeo. Người học viên này đã cho họ xem nhiều bức ảnh lịch sử về biểu tượng chữ Vạn “卍” và giải thích rằng biểu tượng này không chỉ xuất hiện trên các bức tượng Phật, mà còn có trên huy hiệu của Không quân Phần Lan và cờ tổng thống Phần Lan.

Shawn và Kukka đã nói chuyện về sự khác biệt giữa tôn giáo và tín ngưỡng. Shawn nói: “Pháp Luân Đại Pháp là một hình thức tín ngưỡng tâm linh; điều này thật tuyệt vời.” Họ cũng xem các bức ảnh về Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc được trưng bày trong công viên và cảm ơn các học viên đã giới thiệu pháp môn này cho họ.

Afaq và Usama đến từ Pakistan nói rằng họ biết Đảng Cộng sản là gì cũng như những điều mà đảng này đã làm. Họ quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và chăm chú lắng nghe khi các học viên giải thích về cuộc bức hại.

Một gia đình cảm động trước sự kiên trì của các học viên

Một gia đình đang đi nghỉ ở Phần Lan đã bị thu hút bởi tiếng nhạc luyện công êm dịu và dừng lại để xem các học viên luyện công.

Một học viên đã giải thích về những lợi ích sức khỏe của môn tu luyện và việc ĐCSTQ bức hại tàn bạo Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Người cha bày tỏ: “Tôi hy vọng các bạn sẽ nói chuyện được với nhiều người.” Người học viên trả lời: “Các học viên trên khắp thế giới đã kiên trì nói với mọi người về cuộc bức hại trong suốt 27 năm qua. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục và không ngừng lan tỏa thông điệp này.”

Gia đình đã vô cùng xúc động sau khi nghe những lời của người học viên, và hỏi liệu họ có thể chụp ảnh các hoạt động này không.

23e14f66db54a256adee90c8a4f47bcb.jpg

Một gia đình chụp ảnh các hoạt động của các học viên.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/17/511438.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/21/234805.html