Trải nghiệm nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp tại thị trấn nhỏ
Bài viết của Diễm Khiết, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 25-03-2026] Trong hành trình 29 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã từ người trung niên trở thành người cao tuổi. Trong quá trình tu luyện, tôi đã trải nghiệm được sự từ bi vô lượng của Sư phụ Lý, Ngài đã dẫn dắt tôi trên con đường cứu độ chúng sinh và trở về ngôi nhà trên thiên thượng của mình.
Tiếp cận những học sinh có tư tưởng cởi mở
Tôi sống ở một thị trấn nhỏ và trong hai năm qua, tôi đã cùng một đồng tu khác nói cho mọi người biết chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong kỳ nghỉ hè, chúng tôi bắt đầu giảng chân tướng cho các cháu học sinh. Tôi đã nói chuyện với hai nữ sinh trung học 17 tuổi, các cháu đã đồng ý thoái Đội Thiếu niên Tiền phong và Đoàn Thanh niên. Các cháu rất biết ơn vì những kỷ vật Đại Pháp mà tôi tặng.
Khi nói chuyện với một nam sinh trung học, tôi đề cập rằng nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học đang gặp khó khăn khi tìm việc làm. Cậu ấy đồng tình và nói rằng điều này rất phổ biến dưới sự cai trị của ĐCSTQ. Khi tôi nhắc đến Pháp Luân Đại Pháp, cậu ấy sẵn sàng tiếp nhận chân tướng và thoái Đoàn Thanh niên cùng Đội Thiếu niên Tiền phong. Tôi cũng nói với cậu ấy rằng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” sẽ ban cho cậu trí huệ để đạt thành tích học tập xuất sắc. Cậu ấy nói mình thật may mắn khi biết được chân tướng Đại Pháp.
Tôi cũng đã nói chuyện với hai cậu bé 14 tuổi và cả hai đều thoái Đội Thiếu niên Tiền phong. Có hai cô gái lớn tuổi hơn ở gần đó đang lắng nghe, vì vậy tôi đã quay lại và nói chuyện với họ. Tôi giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp đến đây để cứu người và bất cứ ai tin vào Đại Pháp sẽ có tương lai tốt đẹp. Tôi nói với hai cháu rằng việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó có liên quan đến thiên tượng, và “Trời sẽ diệt ĐCSTQ”. Tôi nói rằng những ai đã thức tỉnh sẽ không phải chết theo nó. Hai cháu đã hiểu ra, đồng ý thoái Đội Thiếu niên Tiền phong và Đoàn Thanh niên, đồng thời cảm ơn tôi nhiều lần.
Tôi chưa từng đến trường và không biết viết chữ. Khi mới học Đại Pháp, tôi đã cẩn thận chép lại từng nét chữ trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ. Sau này, tôi đã có thể viết tên của mọi người khi họ thoái ĐCSTQ. Nếu tôi không biết viết đúng tên của ai đó, tôi sẽ nhờ họ tự viết.
Nhân viên bảo vệ tốt bụng
Tôi thường đến bệnh viện trong thị trấn để nói với mọi người về Đại Pháp. Có một nhân viên bảo vệ từng tỏ thái độ thù địch với tôi. Bất cứ khi nào nhìn thấy tôi, anh ta đều hét lên: “Bà ta là người luyện Pháp Luân Công!” Sau đó anh ta đã bị sa thải; tôi không rõ lý do tại sao. Tôi biết Sư phụ đang giúp loại bỏ can nhiễu và bảo vệ tôi. Người bảo vệ mới tình cờ lại thích nghe chân tướng Đại Pháp. Tôi thường tựa vào lan can khi nói chuyện với mọi người. Anh ấy sợ tôi bị ngã nên đã bảo tôi vào khu vực chờ khám bệnh, trong đó có ghế ngồi và máy lạnh. Sau khi người bảo vệ này rời đi, tôi lại tiếp tục nói với những người bảo vệ mới về Đại Pháp.
Tháng 6 năm ngoái, có nhân viên bảo vệ mới đến. Khi tôi nhắc đến Đại Pháp, anh ấy hỏi: “Bà có thu nhập không?” Tôi biết anh ấy đang ám chỉ điều gì, nên tôi nói với anh ấy rằng ĐCSTQ không làm nông, không làm việc trong các nhà máy và không điều hành doanh nghiệp. “Nó lấy tiền từ đâu? Nó lấy tiền của những người nộp thuế.” Hai người đồng nghiệp của anh ấy quay lại và cười. Sau đó, người bảo vệ này không gây rắc rối gì cho tôi nữa. Ngày hôm sau, tôi nói với anh ấy về tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ và anh ấy đã đồng ý thoái. Khi tôi đề nghị anh ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, anh ấy rất háo hức muốn thử.
Người cảnh sát tử tế
Hai năm trước, tôi tình cờ gặp đội trưởng đội cảnh sát giao thông trong một siêu thị. Trùng hợp là tôi có quen biết anh ấy. Con gái tôi đã giúp tôi cố gắng thuyết phục người cảnh sát này thoái ĐCSTQ và Đoàn Thanh niên. Khi tôi góp lời vào để giải thích chân tướng Đại Pháp, anh ấy đã thoái ĐCSTQ và nói rằng anh ấy biết Đại Pháp là tốt.
Sau đó, khi tôi đang nói với một nhóm người về Đại Pháp trong siêu thị thì một người bán rau hét lên: “Đừng nói nữa. Cảnh sát đang đến kìa!” Tôi quay lại và nhìn thấy vị đội trưởng cảnh sát giao thông. Anh ấy mỉm cười bước tới, khoác tay lên vai tôi và đưa tôi sang đường. Sau đó, anh ấy chỉ vào một cảnh sát trẻ hơn và nói: “Bà hãy nói với cậu ấy về Đại Pháp đi.” Rồi anh ấy bước tới chỗ cảnh sát kia và dặn: “Cứ nói ‘vâng’ nếu bà ấy hỏi nhé.” Sau khi nhận ra anh ấy đang giúp mình, tôi bước tới và nói với người cảnh sát trẻ về Đại Pháp, cậu ấy đã đồng ý thoái ĐCSTQ ngay lập tức. Những người trong siêu thị rất kinh ngạc khi biết rằng cảnh sát cũng ủng hộ Đại Pháp.
“Chị tìm đúng người rồi đấy!”
Bên trong siêu thị có một câu lạc bộ, một số người thường chơi bài tại đây. Tôi ghé qua và giải thích với một người phụ nữ rằng Trời sẽ diệt ĐCSTQ vì nó chống lại thiên lý và vô cùng tà ác. Điều đó có nghĩa là bất cứ ai đã gia nhập ĐCSTQ đều sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì họ là thành viên của Đảng và sẽ bị diệt vong cùng với nó. Nhưng nếu người đó muốn thoái Đảng, các vị Thần sẽ nhìn thấy và bảo vệ họ. Cô ấy đồng ý với tôi và quyết định thoái.
Một người phụ nữ 40 tuổi bước vào và hỏi: “Ai có bùa hộ mệnh [Đại Pháp] không? Tôi từ nơi khác đến. Tôi làm mất cái bùa hộ mệnh của mình rồi và muốn xin một cái mới.” Khi tôi lấy ra một chiếc để đưa cho cô ấy, người phụ nữ vừa thoái Đảng mỉm cười và nói với cô ấy: “Chị tìm đúng người rồi đấy!” Người phụ nữ nhận lấy chiếc bùa hộ mệnh, cảm ơn tôi rồi rời đi.
Bí thư Đảng tươi cười
Bí thư Đảng ủy thị trấn của chúng tôi đã thoái ĐCSTQ trước khi nghỉ hưu. Khi tôi tình cờ gặp ông ấy ở một khu chợ, người quản lý khu chợ chỉ vào tôi và nói với ông ấy: “Người luyện Pháp Luân Công đang ở đây!” Vị bí thư mỉm cười với tôi và tôi cũng mỉm cười đáp lại, sau đó tiếp tục nói với mọi người về Đại Pháp. Khi đó, người quản lý dường như đã hiểu ra điều gì đó và không làm phiền tôi nữa.
Tôi thấy một vài quan chức chính phủ đã nghỉ hưu đang trò chuyện trước một cửa hàng. Tôi bước tới và biết được rằng một số người trong số họ đã thoái Đảng. Sau đó, tôi tìm cơ hội để nói chuyện riêng với từng người nhằm tránh rắc rối có thể xảy ra. Một người trong số họ nhận xét: “Ngũ cốc bán với giá một nhân dân tệ một cân, nhưng một chai nước của chính phủ lại có giá hai nhân dân tệ. Do vậy, có những người không đủ tiền để ăn một bát mì ở nhà hàng.” Tôi khen ngợi ông ấy vì sự quan sát sắc bén và ông ấy đã đồng ý thoái ĐCSTQ.
Tôi cũng đã giúp những người theo đạo Cơ Đốc thoái Đảng. Tôi nói với họ: “Cơ Đốc giáo là một tín ngưỡng chân chính, trong khi Đảng lại là thuyết vô thần. Nếu bạn không lên án ĐCSTQ, Chúa không thể bảo vệ bạn ngay cả khi bạn đi nhà thờ vì bạn đã bị đóng dấu ấn của con thú khi gia nhập ĐCSTQ. Với dấu ấn đó, làm sao Chúa có thể cứu bạn được?” Hàng chục người đã thoái sau khi tôi nói điều đó. Chị gái tôi cho một gia đình theo đạo Cơ Đốc thuê nhà, vì vậy tôi đã mang cho họ một ít đào tươi và giúp họ thoái Đảng.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/25/508094.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/10/233955.html