Bản tin của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 28-4-2026] Bà Trần Nhạn Vi 74 tuổi ở thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, bị đột quỵ trong khi bị giam giữ phi pháp vì đức tin vào Pháp Luân Công. Chính quyền đã từ chối trả tự do cho bà và vẫn có kế hoạch xử án bà.

Một người trong cuộc tiết lộ rằng một quan chức thuộc Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Mẫu Đơn Giang đã lệnh cho tòa án địa phương kết án bà Trần Nhạn Vi, bởi vì bà là “đối tượng tái phạm”, từng hai lần bị giam giữ 15 ngày lần lượt vào tháng 1 năm 2020 và tháng 6 năm 2021.

Gần đây, vào ngày 29 tháng 10 năm 2025, bà Trần lại bị bắt giữ tại nhà. Thực hiện vụ bắt giữ là năm cảnh sát của Phân cục công an quận Đông An. Cảnh sát đưa bà Trần đến Đồn công an Giang Nam Đệ Nhất để thẩm vấn. Hai thân nhân đi cùng bà cũng bị tịch thu điện thoại di động để “điều tra”.

Sau quá trình thẩm vấn, bà Trần bị đưa tới Đồn công an Đại Khánh. Vào khoảng 2 giờ chiều, bà bị chuyển qua Trung tâm quản lý vụ án thuộc Cục công an thành phố Mẫu Đơn Giang để tiếp tục thẩm vấn. Hai giờ sau, bà bị đưa trở lại Đồn công an Đại Khánh, tại đây bà bị bắt điểm chỉ và bị ép lấy mẫu máu, bị quét mống mắt và bị ghi lại dáng đi. Sau đó, bà bị chuyển tới Bệnh viện công an để kiểm tra sức khỏe. Kết quả kiểm tra cho thấy huyết áp của bà ở mức 180 mmHg, trong khi mức thông thường là 120 mmHg hoặc thấp hơn, ngoài ra kiểm tra nhịp tim và xét nghiệm nước tiểu cũng cho kết quả bất thường. Bất chấp tình trạng sức khỏe rất xấu, bà Trần vẫn bị cảnh sát đưa vào trại tạm giam.

Ngay sau đó, Đồn công an Đại Khánh đã chuyển vụ án của bà Trần tới Viện kiểm sát quận Ái Dân. Viện kiểm sát này đã phê chuẩn lệnh bắt giữ và khởi tố bà.

Ngày 20 tháng 1 năm 2026, Tòa án quận Ái Dân tổ chức một cuộc họp trước xét xử và lên lịch mở phiên tòa xét xử bà vào ngày 4 tháng 2. Sau đó, phiên tòa xét xử bị dời sang ngày 27 tháng 3.

Huyết áp của bà Trần tiếp tục tăng trong khi bị giam giữ. Lính canh trại tạm giam lệnh cho người nhà bà gửi thuốc cho bà. Người nhà bà từ chối thực hiện nếu bà chưa được kiểm tra y tế đầy đủ.

Vào 10 giờ tối ngày 17 tháng 4 năm 2026, trại tạm giam gọi cho người nhà bà thông báo rằng bà đang trong tình trạng nguy kịch và đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra toàn diện, trong đó có chụp cắt lớp và chụp cộng hưởng từ.

Ngày 24 tháng 4, các lính canh lại gọi cho người nhà bà thông báo rằng bà đang ở trong tình trạng rất nguy kịch và cần được điều trị y tế ngay lập tức.

Theo một người trong cuộc, khi bà Trần được đưa tới bệnh viện vào ngày 24 tháng 4, người bà bị nghiêng lệch sang bên phải. Sau khi kiểm tra, bà nôn ra một đống chất lỏng màu nâu có lẫn máu và bà mở mắt rất khó khăn. Bà quá yếu đến nỗi không đủ sức kéo quần lên sau khi đi vệ sinh. Bác sĩ kết luận rằng mới đây bà đã bị nhồi máu tiểu não phải.

Hiện bà đang bị giam giữ trong Bệnh viện trực thuộc số 2 của Đại học Y Mẫu Đơn Giang, bệnh viện này nằm dưới quản lý của Chi đội quản lý trại giam – Công an thành phố Mẫu Đơn Giang.

Người nhà bà Trần liên tục yêu cầu chính quyền trả tự do cho bà, nhưng đều bị từ chối.

Tin tức liên quan:

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/28/509225.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/10/233963.html