Các học viên kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Paris và cảm ân Sư phụ Lý
Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Paris, Pháp
[MINH HUỆ 06-05-2026] “Những gì các bạn làm rất quan trọng. Thông qua những sự kiện như thế này, mọi người mới bắt đầu lưu ý đến cuộc bức hại,” cô Nathalie, một sinh viên cao học ngành Quản lý Thời trang và Hàng xa xỉ, chia sẻ khi theo dõi lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Paris hôm 1 tháng 5 năm 2026.
Ngày 1 tháng 5 năm 2026, các học viên đã tổ chức lễ kỷ niệm trên Quảng trường Hoàng cung Place du Palais Royal để đánh dấu 34 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng. Họ cũng gửi lời cảm ân đến Sư phụ Lý, nhà sáng lập pháp môn, và kính chúc Ngài một sinh nhật vui vẻ.
Quảng trường Place du Palais Royal nằm đối diện bảo tàng Louvre và là điểm đến không thể bỏ qua của du khách từ khắp nơi trên thế giới. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và nói với mọi người về những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Rất đông du khách và người dân địa phương đã dừng lại để theo dõi. Họ trò chuyện cùng các học viên, tìm hiểu về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Các học viên chụp ảnh tập thể để chúc mừng sinh nhật Sư phụ và kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh do các phóng viên Minh Huệ cung cấp)
Các học viên trình diễn các bài công pháp trên Quảng trường Place du Palais Royal ở Paris, ngày 1 tháng 5. (Ảnh do các phóng viên Minh Huệ cung cấp)
Các học viên biểu diễn trống lưng. (Ảnh do các phóng viên Minh Huệ cung cấp)
Mọi người ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. (Ảnh do các phóng viên Minh Huệ cung cấp)
Các học viên nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Ảnh do các phóng viên Minh Huệ cung cấp)
Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi trở thành một người tốt hơn
Ông Jaques cảm ân những lời dạy của Sư phụ. (Ảnh do các phóng viên Minh Huệ cung cấp)
Ông Jaques, một giáo viên, nhớ lại trải nghiệm đắc Pháp tu luyện của bản thân và bày tỏ lòng cảm ân đối với những lời dạy, sự chỉ dẫn và bảo hộ của Sư phụ.
Trong thời kỳ đại dịch COVID, khi đi khám nha sĩ, ông Jaques đã chú ý đến một tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp trong phòng khám. Điều này khiến ông nhớ đến một tờ rơi y hệt mà mình từng thấy 10 năm trước ở Công viên Buttes-Chaumont. Ông đã thường xuyên đi ngang qua điểm luyện công trong công viên đó. Ông bèn mang tờ rơi về nhà và truy cập vào trang web falundafa.org.
Sáng sớm hôm sau, ông đến công viên Buttes-Chaumont, các học viên đã chào đón và hướng dẫn ông các bài công pháp. Ông rất ngạc nhiên khi chỉ trong vòng một tuần, chân và lưng của mình không còn đau nữa. Ông cũng cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn. Ông tập các bài công pháp mỗi ngày và kéo dài thời gian ngồi đả tọa.
Ông dần bắt đầu chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày. Trong một lần tham gia giao thông, ông bị xe tông trúng nhưng lại bình an vô sự một cách kỳ diệu. Lúc ấy ông không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nhưng thuận theo thời gian, ông hiểu rằng những sự việc này không phải là ngẫu nhiên, mà là ông đã được Sư phụ bảo hộ.
Ý nghĩa của cuộc sống
Anh Radu cảm tạ Sư phụ. (Ảnh do các phóng viên Minh Huệ cung cấp)
Anh Radu xuất thân từ Romania và là một quản trị viên chuỗi cung ứng. Năm 2012, anh nhập cư vào Canada và cũng trong năm ấy, anh nhìn thấy một tờ rơi của Shen Yun. Vốn yêu thích lịch sử Trung Quốc và các bộ phim võ thuật, anh đã quyết định đi xem Shen Yun. Sau khi thưởng thức buổi biểu diễn tại Montreal vào năm 2013, anh đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp.
Một tháng sau, anh tìm thấy thông tin về điểm luyện công trên internet, nằm ngay tại Khu phố Tàu ở Montreal. Mặc dù đã đến đó hai lần, nhưng anh lại chưa sẵn sàng học các bài công pháp.
Tháng 2 đến tháng 5 năm 2014, anh cảm thấy không khỏe. Anh thấy cơ thể mình uể oải, khó thở, đồng thời tim và phổi đều đau nhức. Anh đã đến bệnh viện, nhưng sau khi kiểm tra, các bác sĩ nói rằng không có vấn đề gì. Nhưng anh vẫn cảm thấy yếu ớt và dường như có điều gì đó không ổn. Anh đã thử tập yoga và các môn thể dục khác, nhưng đều không có tác dụng. Vì vậy, anh quyết định tìm đến điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp.
Anh đã học toàn bộ năm bài công pháp, các học viên khuyên anh nên đọc các cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp là Pháp Luân Công và Chuyển Pháp Luân. Anh liền mua ngay cả hai cuốn sách. Sau khi trở về nhà, anh đã ngủ suốt bốn tiếng đồng hồ. Khi tỉnh dậy, anh ngạc nhiên thấy cơn đau đã biến mất—anh nhận ra đã nhiều năm rồi mình mới cảm thấy khỏe khoắn như vậy. Nhận thấy uy lực của Pháp Luân Đại Pháp, anh Radu đã bước vào tu luyện.
Sức khỏe của anh ngày càng tốt hơn, và anh đã hồi phục khỏi mọi bệnh tật. Khi anh đọc các cuốn sách Đại Pháp, những thắc mắc của anh về cuộc sống đều được giải đáp. Chẳng hạn như, mục đích của cuộc sống là gì? Tại sao mình lại có mặt trên Trái Đất này?
Anh vô cùng biết ơn Sư phụ Lý vì đã cho anh cơ hội trở thành một người tu luyện và luôn bảo hộ anh. Anh hy vọng sẽ không làm Sư phụ thất vọng, và nói rằng bản thân sẽ tu luyện tinh tấn.
Sự ủng hộ của công chúng
Sinh viên cao học, cô Nathalie (Ảnh do các phóng viên Minh Huệ cung cấp)
Cô Nathalie chia sẻ: “Việc đứng lên chống lại sự bất công là điều vô cùng quan trọng, đặc biệt là dưới một chế độ toàn trị, nơi người dân bị tước đoạt nhân quyền và không có cơ hội cất lên tiếng nói của mình. Những việc các bạn đang làm rất thiết thực, và tôi cũng muốn cảm ơn tất cả những người tham gia vào các hoạt động này.”
Cô Maritina và anh Raimaond đến từ Đức (Ảnh do các phóng viên Minh Huệ cung cấp)
Cô Maritina nhận xét: “Trong thế giới đầy rẫy những khủng hoảng và chiến tranh liên miên này, nguyên lý [Chân-Thiện-Nhẫn] là rất quan trọng. Nếu mọi người đều thực hành theo nguyên lý ấy, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”
Anh Raimaond cho biết việc tu luyện Đại Pháp “có thể mang lại lợi ích cho chính bản thân và môi trường xung quanh.”
Anh Jesus, một nhiếp ảnh gia đến từ Mexico, ca ngợi nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh do các phóng viên Minh Huệ cung cấp)
Anh Jesus từ Mexico chia sẻ: “Chân là nguyên tắc mà mọi người đều nên tuân thủ trong cuộc sống. Thiện cũng vậy, bởi vì tất cả chúng ta đều là con người, và tất cả chúng ta đều bình đẳng.”
Sau khi biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn, anh nói: “Trong thế giới ngày nay mà lại xảy ra những sự việc như vậy thì quả là khó mà chịu đựng nổi.“
“Cuộc bức hại này thật tồi tệ. Tôi không thể hiểu được tại sao họ [ĐCSTQ] lại tra tấn các học viên. Tôi hy vọng mọi người sẽ biết được những gì đang xảy ra ở đó.”
“Không ai đáng bị bức hại vì làm những điều mình yêu thích. Chỉ cần không làm hại người khác, không can nhiễu đến người khác, thì tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có quyền được sống tự do trên thế giới này và có một cuộc sống yên bình—cho dù tín ngưỡng, văn hóa hay phong tục của chúng ta là gì.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/6/509554.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/8/233928.html






















