Tu tâm trong từng việc nhỏ, làm được “Chân”
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh
[MINH HUỆ 16-06-2025] Dưới đây tôi xin chia sẻ hai việc nhỏ trong quá trình tu luyện của mình.
Việc thứ nhất: Do sơ suất của bản thân, tôi đã trả thiếu tiền cho người khác
Ngày 2 tháng 7 năm 2024, cô em gái nhiều năm qua ở Bắc Kinh trông cháu nhỏ đến nhà tôi chơi. Hai chị em đã hơn mười năm chưa gặp lại, tôi cũng rất nhớ em ấy. Vì từ nhỏ em gái đã không ăn thịt, trong việc ăn uống em không kén chọn, chỉ cần ăn no là được; một quả cà chua, một củ khoai tây, thêm chút ớt xanh là có thể thành một bữa ăn. Tôi cũng biết vậy, nhưng trong lòng vẫn thấy có chút băn khoăn, liền muốn mua cho em một chút đồ chay đắt tiền hơn.
Một hôm, khi đi ngang qua một cửa hàng sữa, tôi thấy trước cửa bày bán măng bóc tay ngâm ớt sản xuất từ miền Nam. Nhìn qua thì thấy chủ quán là một chàng trai khoảng hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt hiền lành. Tôi hỏi cậu ấy: “Nhìn cháu giống sinh viên đại học nhỉ?” Cậu ấy đáp: “Vâng, cháu vừa tốt nghiệp”. Cha cậu bé ở trong nhà nói thêm: “Cháu nó đang tìm việc, trước mắt đến cửa hàng phụ giúp một chút”. Tôi hỏi giá tiền măng đã cân sẵn, là 13 tệ, rồi lại mua thêm một cây kem giá 2 tệ. Không suy nghĩ gì, tôi đưa cho cậu thanh niên 14 tệ rồi rời đi.
Ra khỏi cửa chưa đi được bao xa, tôi chợt nhận ra mình đã trả thiếu người ta 1 tệ, liền quay trở lại. Bởi vì tôi là đệ tử Đại Pháp, là một người tu luyện, không thể vì một chút tiền nhỏ này mà đánh mất lương tri làm người.
Trong bài “Thực Tu” (Hồng Ngâm), Sư phụ giảng:
“Học Pháp đắc Pháp
Tỉ học tỉ tu
Sự sự đối chiếu
Tố đáo thị tu.Diễn nghĩa:
Học Pháp được Pháp
So học so tu
Mỗi mỗi đối chiếu
Làm thế là tu.
Tuy đây chỉ là việc nhỏ, nhưng tôi là người tu “Chân-Thiện-Nhẫn”, biết mình sai rồi thì phải chiểu theo điều đúng đắn mà làm.
Trở lại cửa hàng, tôi nói rõ nguyên do, đặt đồng 1 tệ lên quầy và nói: “Xin lỗi! Lúc nãy tôi trả thiếu tiền cho cháu”. Hai người một già một trẻ trong cửa hàng đều rất cảm động. Họ nói: “Cảm ơn! Hiện nay vẫn còn có người tốt như vậy”.
Hai ngày sau, tôi lại đến nhà họ mua sữa chua, còn giảng chân tướng cho chàng trai, giúp cậu ấy làm tam thoái, tôi đưa cho cậu một cuốn sổ chân tướng, cùng hai bài kinh văn mới của Sư phụ là “Vì sao có nhân loại” và “Tại sao muốn cứu độ chúng sinh” và dặn cậu ấy phải đọc một cách nghiêm túc. Cậu ấy vui vẻ nhận lấy.
Việc thứ hai: Do sơ suất của người khác, họ đã đưa thừa tiền cho tôi
Một buổi sáng đầu tháng 8 năm 2024, tôi đến nhà con gái. Đúng hôm đó bữa sáng ăn không đủ, tôi liền ra quầy bán đồ ăn sáng mua hai cái bánh quẩy và một bát tào phớ, tổng cộng hết 6,5 tệ. Tôi đưa cho người bán tờ 20 tệ, họ trả lại cho tôi 13,5 tệ. Năm đồng xu đều là loại 1 hào, tôi không nhìn kỹ, cầm tiền rồi đi luôn. Khi đi mua thêm hai quả dưa chuột, tôi phát hiện có một đồng 5 hào trông rất giống đồng 1 hào. Vì sáng đó tôi chỉ mang theo tờ 20 tệ này, nên tôi khẳng định người bán quẩy đã trả thừa cho tôi 4 hào.
Lúc đó chợ sáng cũng sắp tan, tôi chọn về nhà. Sau khi ăn xong, ngồi học Pháp, chuyện buổi sáng lại hiện lên trong đầu… Việc sáng nay mình đã làm chưa tốt; tiền tuy không nhiều, nhưng khảo nghiệm ở đây là vấn đề tâm tính. Tuy không phải lỗi của tôi, nhưng là một đệ tử Đại Pháp, chẳng phải là tu “Chân-Thiện-Nhẫn” sao? Vậy thì phải làm một người tốt hơn tốt hơn nữa.
Tôi nghĩ mình phải đem tiền trả lại cho họ. Nhưng rồi lại chuyển niệm nghĩ, người ta đã dọn hàng rồi, thôi để ngày mai vậy. Sáng hôm sau, tôi đến quầy đó để trả tiền, nói thế nào họ cũng không nhận, tôi nhất quyết đưa, cuối cùng họ miễn cưỡng nhận. Tôi nói với họ, sau này khi trả lại tiền phải nhìn cho kỹ, phân biệt rõ đồng 1 tệ và đồng 5 hào, để tránh những tổn thất không cần thiết.
Hai việc nhỏ này cũng là một quá trình tu tâm của một đệ tử Đại Pháp. Có thể gặp được những việc như vậy chính là cơ hội tốt để tôi đề cao bản thân.
Sau này tôi sẽ nghiêm khắc yêu cầu bản thân hơn nữa, chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp vũ trụ mà yêu cầu mình, làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, đoái hiện lời thệ ước tiền sử của bản thân, theo Sư phụ trở về ngôi nhà chân chính của mình!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/16/在小事中修心-做到真-496106.html


