Bài viết của Trương Vận, phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 01-03-2026]

Trong hơn hai thập kỷ qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại khu vực Toronto vẫn luôn duy trì tổ chức các cuộc kháng nghị ôn hòa và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto. Bất chấp cái lạnh thấu xương của mùa đông hay cái nóng oi ả của mùa hè, ngày nào họ cũng có mặt ở đó để giải thích cho cả người Trung Quốc và phương Tây hiểu rõ Pháp Luân Đại Pháp thực sự là gì. Từ đầu năm nay, số người chọn cách thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sau khi trò chuyện với các học viên đã tăng lên đáng kể.

Theo chia sẻ của các học viên thường xuyên trò chuyện với mọi người trước lãnh sự quán, khi người ta biết được mức độ tội ác của ĐCSTQ, họ mới nhận ra bản chất tà ác của chế độ này. Sau khi trò chuyện với các học viên và đọc các thông tin được trao, hầu hết công dân Trung Quốc đều quyết định thoái Đảng.

Một cặp vợ chồng đang xếp hàng cùng hai đứa con đã nói chuyện với các học viên rất lâu và sau đó đã làm tam thoái. Khi bước ra từ lãnh sự quán, người chồng mang đến vài chai nước và tặng các học viên để thay cho lời cảm ơn.

83ed8b13eaed554d6d4c4104196b41c7.jpg

Trong hơn hai thập kỷ qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kiên trì nói với mọi người chân tướng về cuộc bức hại bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto.

b70925227bf4992e512c2d2577dae78d.jpg

Các học viên chụp ảnh lưu niệm bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto, nơi ngày nào họ cũng có mặt để giúp mọi người hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và bản chất của ĐCSTQ.

Một phụ nữ truyền động lực cho những người khác thoái ĐCSTQ

Cứ vào 3 giờ chiều mỗi ngày, người dân lại xếp hàng bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc để giải quyết đủ loại công việc cá nhân. Các học viên đến gần họ và đề nghị giúp họ thoái ĐCSTQ. Trong một lần, có một phụ nữ nói với một học viên: “Tôi đã biết chân tướng rồi, và tôi cũng đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cảm ơn các bạn! Các bạn đã làm việc này suốt nhiều năm qua. Thật không dễ dàng chút nào. Các bạn làm việc này hoàn toàn là vì người khác, và các bạn vẫn kiên trì ngay cả trong thời tiết giá lạnh như thế này. Các bạn đã vất vả rồi!”

Sau khi nghe những lời người phụ nữ ấy nói, mấy thanh niên trước đó vốn không muốn nghe đã thay đổi thái độ. Họ chăm chú lắng nghe khi các học viên nói về tội ác của ĐCSTQ và đặt một số câu hỏi. Sau khi hiểu được mục đích của việc thoái ĐCSTQ, những thanh niên này đã đồng ý thoái. Lúc rời đi sau khi giải quyết xong công việc tại lãnh sự quán, họ đã xin các học viên thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Một buổi sáng nọ, một phụ nữ trung niên tiến đến chỗ một học viên và nói: “Tôi đã xem một video trên Youtube về cuộc bức hại. Nó quá tàn bạo! Xin hãy giúp tôi thoái Đảng bằng tên thật của mình.”

Hành động của cô đã khích lệ những người khác đang xếp hàng, và nhiều người đã đồng ý thoái ĐCSTQ. Một người phụ nữ đã cung cấp cho các học viên tên của mình cùng danh sách tên của các thành viên trong gia đình, và nhờ các học viên giúp gia đình cô thoái Đảng. Cô cho hay người nhà cô đã đồng ý làm tam thoái từ trước rồi.

Cảm động trước sự chân thành của các học viên

Bà Lưu, năm nay đã gần 80 tuổi, luôn mỉm cười chào đón mọi người. Ngay cả khi một số người từ chối lắng nghe, bà vẫn mỉm cười và nói về tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ. Nhiều người ban đầu từ chối lắng nghe nhưng cuối cùng đã đồng ý thoái Đảng.

Một thanh niên ngoài 30 tuổi đi cùng người nhà đến Lãnh sự quán Trung Quốc và đứng đợi ở bên kia đường. Khi bà Lưu bước tới chỗ anh, anh ấy lắc đầu và nói: “Cháu không muốn nghe những gì bà định nói đâu.”

Bà Lưu mỉm cười đáp: “Bà còn chưa nói gì mà; cháu đâu biết bà định nói gì.”

Anh ấy hỏi: “Vậy bà định nói gì ạ?”

Bà Lưu chỉ vào các học viên đang nói chuyện với những người khác và nói với anh: “Những học viên Pháp Luân Đại Pháp này đều là người tốt, sống chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Họ chỉ muốn người Trung Quốc tránh được tai ương, nên trong một ngày lạnh giá như thế này họ mới ra đây để nói với mọi người về cuộc bức hại, bởi họ hy vọng mọi người đều được bình an.”

Thái độ của người thanh niên liền thay đổi: “Ồ, các vị sống chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Điều đó thật tuyệt vời!” Khi anh nhận tờ rơi từ tay bà Lưu, bà bắt đầu giải thích về cuộc bức hại và tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ. Họ đã trò chuyện rất lâu và người thanh niên cho biết đây là lần đầu tiên anh biết đến chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Vừa lúc đó, người nhà của anh bước ra khỏi lãnh sự quán. Người thanh niên chỉ vào tờ rơi trên tay và nói với bà Lưu: “Cảm ơn bà đã giải thích cho cháu. Cháu sẽ đọc.”

Bà Lưu hỏi một người đàn ông ngoài 50 tuổi đang đứng đợi bên ngoài xem ông đã nghe nói về tam thoái chưa. Người đàn ông trả lời với giọng điệu đầy thù địch: “Tôi chưa từng tham gia thứ gì cả.” Bà Lưu nói: “Thế thì tốt quá. Anh đã không gia nhập ĐCSTQ. Nếu gặp khó khăn, xin anh hãy nhớ niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Khi đó anh sẽ tránh được tai ương. Khi Trời diệt ĐCSTQ, điều đó sẽ không liên quan gì đến anh.”

Người đàn ông đáp lại với giọng thân thiện: “Vậy sao? Thế thì tôi phải cảm ơn bà rồi!” Ông chăm chú lắng nghe khi bà Lưu giải thích về tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ. Sau đó, ông nhanh chóng nhìn quanh và nói nhỏ: “Tôi chỉ gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong thôi. Tôi họ [tên].”

Bà Lưu nói: “Tôi sẽ giúp chú thoái ĐCSTQ.” Ông mỉm cười: “Tốt quá, cảm ơn bác!”

Một thanh niên muốn học Pháp Luân Đại Pháp

Anh Triệu, ngoài 20 tuổi, đến từ tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, hiện đang theo học tại Đại học Waterloo. Anh đến Lãnh sự quán Trung Quốc để giải quyết một số công việc. Khi các học viên giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì, anh cho biết mình chưa bao giờ thấy bất cứ thông tin nào về pháp môn này ở Trung Quốc.

Anh Triệu đã rời khỏi hàng và nói chuyện với một học viên trong hơn một giờ đồng hồ. “Pháp Luân Đại Pháp có tốt không?” anh hỏi. Sau khi nghe lý do tại sao việc thoái ĐCSTQ lại quan trọng, anh Triệu nói: “Giờ thì em hiểu rồi. Em muốn thoái ĐCSTQ.”

Khi nghe về những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh Triệu nói: “Em muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì phải bắt đầu như thế nào?” Người học viên bảo anh vào trang web chính của Pháp Luân Đại Pháp, nơi có thể truy cập miễn phí tất cả các bài giảng của Đại Pháp. Anh nói: “Chú của em sống ở Thiên Tân sức khỏe vốn rất yếu, em muốn chú ấy học Pháp Luân Đại Pháp. Chú ấy có thể tìm cuốn sách [Chuyển Pháp Luân] ở đâu?”

Sau khi người học viên chỉ cho anh cách vượt qua phong tỏa internet của ĐCSTQ, anh Triệu thốt lên: “Cảm ơn anh! Em sẽ báo cho gia đình em ở Trung Quốc.”

Đối xử thiện lương với tất cả mọi người

Khi bà Trương đưa tờ rơi cho một phụ nữ đang xếp hàng, người phụ nữ nói: “Tôi không quan tâm.” Bà Trương liền đáp: “Tôi chỉ mong cô được bình an và hạnh phúc.”

Người phụ nữ nói: “Tôi chưa từng gia nhập Đảng, nên tôi không cần phải thoái. ĐCSTQ thật tồi tệ. Tôi đã bị bức hại rất thê thảm và từng bị cầm tù ở Trung Quốc suốt nhiều năm.” Cô trở nên xúc động và kể cho người học viên nghe câu chuyện của mình.

Khi giải quyết xong công việc và rời khỏi lãnh sự quán, người phụ nữ tiếp tục kể cho bà Trương nghe về việc cô đã bị bức hại ở Trung Quốc ra sao. Bà Trương đồng cảm với cô và nói cho cô biết những lợi ích của việc thoái ĐCSTQ. Cuối cùng, người phụ nữ đã đồng ý thoái bằng một bí danh. Bà Trương cũng hướng dẫn cô cách niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Người phụ nữ lau nước mắt và cảm ơn bà Trương.

Một tín đồ Cơ Đốc giáo đồng ý thoái ĐCSTQ

Một người đàn ông ngoài 40 tuổi đến từ Thượng Hải đã lắng nghe bà Trương giải thích lý do tại sao các học viên không ngừng kháng nghị cuộc bức hại và khuyên mọi người thoái ĐCSTQ. “Anh nên thoái ĐCSTQ để được bình an,” bà nói. “Anh đã thề sẽ hiến dâng sinh mạng của mình cho Chủ nghĩa Cộng sản khi gia nhập Đảng và điều này hoàn toàn không tốt cho anh.”

Người đàn ông đáp: “Tôi là một tín đồ Cơ Đốc giáo. Vì đã có đức tin tôn giáo nên tôi không cần phải thoái. Tôi cho rằng học viên các vị đang bị lợi dụng và tôi muốn thảo luận về chủ đề đức tin với bà.”

Bà Trương nói: “Không sao. Chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau. Anh đến từ Thượng Hải. Người Thượng Hải rất thông minh—nhiều người Thượng Hải biết cách vượt qua sự kiểm duyệt internet của ĐCSTQ, vì vậy có lẽ anh cũng biết việc ĐCSTQ đã bịa đặt những lời dối trá để bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp.”

Khi thấy anh gật đầu đồng tình, bà nói tiếp: “Tôi là một tình nguyện viên. Tôi đến đây không phải để xúi giục mọi người làm bất cứ điều gì. Tôi chỉ mong anh được bình an. Trước đây ở Trung Quốc tôi là một kỹ sư và có một công việc tốt, nhưng tôi đã bị đưa đến trại lao động và bị kết án tù chỉ vì kiên định với đức tin của mình. Cuối cùng, tôi đã bị sa thải.”

Anh ấy nói: “Tôi không hiểu sao bà lại chọn như thế. Tôi khâm phục bà nhưng tôi vẫn thấy bà thật đáng thương.”

Bà Trương trả lời: “Chúng tôi chỉ muốn thực hành đức tin của mình, vậy mà chúng tôi lại bị bức hại. Rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị mất tích, chúng tôi tin rằng họ đã bị sát hại và bị mổ lấy nội tạng. Chính sức mạnh của đức tin, uy lực của Chân-Thiện-Nhẫn đã tiếp thêm sự bền bỉ cho chúng tôi tiếp tục kháng nghị tại lãnh sự quán.”

Bà Trương nói tiếp: “Tôi đến đây để trò chuyện với những người như anh, những người có lương tri. Tôi hy vọng anh có thể phân biệt được thiện ác và đưa ra sự lựa chọn đúng đắn. Anh là một tín đồ Cơ Đốc; lẽ nào anh không nhận ra những lời dối trá này là do ĐCSTQ thêu dệt nên nhằm bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp sao? Lẽ nào anh không cảm thấy chấn động khi nghe tin nội tạng của các học viên bị mổ cướp và đem bán? Chúng ta nên phân định rõ thiện ác trong tâm mình. Đó là tất cả những gì tôi mong muốn. Tôi có thể gợi ý một bí danh hay và giúp anh thoái xuất khỏi ĐCSTQ. ĐCSTQ là tổ chức vô thần và tôi hy vọng anh sẽ tránh xa nó.”

Người đàn ông đề nghị: “Bà dùng bí danh này nhé: Hỷ Lạc.” Bà Trương nói: “Đó là một cái tên rất hay! Anh đã thoái ĐCSTQ trong niềm hân hoan.” Anh ấy mỉm cười nói: “Vâng! Cảm ơn bà!”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/1/507350.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/2/233152.html