Từng bị kết án bốn năm tù, một giáo viên ở Hà Bắc đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin của mình
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-01-2026] Một người đàn ông 68 tuổi ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, đang phải đối mặt với việc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Khoảng 7 giờ tối ngày 20 tháng 11 năm 2025, ông Triệu Tuyết Dân, cựu giáo viên tại Trung tâm Đào tạo Nhân viên Điện lực tỉnh Hà Bắc, bị ba cảnh sát từ đồn công an Cao Doanh bắt giữ tại nhà riêng. Cảnh sát tuyên bố rằng có người đã tố cáo ông phân phát tài liệu Pháp Luân Công và tiến hành lục soát nhà ông. Họ tịch thu đĩa cài đặt hệ thống máy tính cùng một số phong bì và giấy vụn để làm bằng chứng khởi tố ông.
Cảnh sát Tề Tráng còng tay ông Triệu và đưa ông về đồn cảnh sát. Còng tay chặt đến mức cổ tay ông bị tê dại và ông bị khó thở. Cảnh sát chỉ nới lỏng còng tay khi ông Triệu nói rằng ông sẽ đệ đơn khiếu nại họ.
Khi cảnh sát đưa ông Triệu đến trại tạm giam Số 1 thành phố Thạch Gia Trang, bác sĩ từ chối tiếp nhận ông do huyết áp cao ở mức nguy hiểm. Cảnh sát đưa ông đến bệnh viện và ép ông uống thuốc trị cao huyết áp. Bác sĩ trại tạm giam vẫn từ chối tiếp nhận ông. Cảnh sát đã giữ ông qua đêm tại trung tâm xử lý vụ án và thả ông về dưới hình thức giám sát tại nơi cư trú vào ngày hôm sau. Sau khi ông được thả, họ vẫn tiếp tục sách nhiễu ông tại nhà mỗi tuần một lần.
Ngày 18 tháng 1 năm 2026, một cảnh sát thuộc đồn công an Cao Doanh đã gọi điện cho ông Triệu và nói rằng họ đã chuyển hồ sơ vụ án của ông sang Viện kiểm sát quận Trường An. Viên cảnh sát yêu cầu ông đến viện kiểm sát để ký hồ sơ vụ án. Ông Triệu đã từ chối tuân theo.
Bức hại trong quá khứ
Ông Triệu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Căn bệnh thận nghiêm trọng hành hạ ông trong nhiều năm đã biến mất chỉ sau 10 ngày. Trước vụ bắt giữ mới nhất này, vì ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999 nên ông liên tục trở thành mục tiêu, từng bị kết án hai năm lao động cưỡng bức và bốn năm tù.
Phát sinh tình trạng bệnh lý nghiêm trọng trong thời gian ở trại lao động
Tháng 12 năm 2000, ông Triệu đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn. Sau khi bị áp giải về Hà Bắc, đơn vị công tác đã giam giữ ông tại một khách sạn trong 43 ngày và không thả ông cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2001, tức là ngày mùng 8 Tết truyền thống. Đơn vị công tác còn bố trí người giám sát ông suốt ngày đêm, với hai người theo dõi bất cứ nơi nào ông đến.
Tháng 7 năm 2001, quản lý của ông Triệu là Tề Hỷ Toàn ra lệnh cho ông quay lại làm việc với điều kiện ông phải tiếp tục bị hai người theo dõi. Ông Triệu từ chối tuân theo, và Tề đã sắp xếp với cảnh sát để đưa ông vào trại lao động cưỡng bức trong hai năm. Ông bị đưa đến trại lao động địa phương vào ngày 10 tháng 8 năm 2001.
Cuối tháng 11 năm 2001, do bị tra tấn trong khi bị giam giữ, sức khỏe của ông Triệu suy giảm, và huyết áp của ông rất cao. Trại lao động đề xuất thả ông để điều trị y tế, nhưng quản lý Tề kiên quyết yêu cầu tiếp tục giam giữ ông, với lý do ông vẫn chưa từ bỏ Pháp Luân Công.
Tháng 12 năm 2001, trại lao động liên hệ với đơn vị công tác của ông Triệu và yêu cầu họ đón ông về. Họ vẫn từ chối. Vài tuần sau, bố vợ của ông Triệu lâm bệnh nặng, nên vợ ông Triệu đã xin thả ông để ông có thể gặp cha lần cuối. Tề đã từ chối yêu cầu của bà và cáo buộc bà “làm gián đoạn công việc của ông ta”.
Sức khỏe của ông Triệu tiếp tục suy giảm. Đến tháng 5 năm 2002, ông hoàn toàn nằm liệt giường. Vì không muốn ông chết trong trại lao động, lính canh đã để vợ ông đón ông về nhà vào ngày 27 tháng 5.
Bản án bốn năm tù bí mật
Ngày 3 tháng 7 năm 2008, ông Triệu lại bị cảnh sát đồn công an Dụ Hưng bắt tại nhà. Ông bị đưa đến trại tạm giam Số 1 thành phố Thạch Gia Trang vào ngày hôm sau và bị ép làm việc khổ sai không công, chủ yếu là làm việc với giấy bạc. Do không có thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp, ông bị dị ứng nặng và ngứa ngáy nổi mẩn khắp người. Sau đó, lính canh bắt ông làm túi giấy và hộp bánh trung thu, ông phải làm việc từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối hoặc muộn hơn. Ông bị cao huyết áp do khối lượng công việc nặng nhọc, nhưng lính canh không cho phép ông nghỉ ngơi. Các tù nhân cũng ngược đãi ông và tiêu xài số tiền mà gia đình gửi cho ông.
Khoảng tháng 3 năm 2009, tòa án quận Dụ Hoa đã tổ chức một phiên tòa bí mật xét xử vụ án của ông Triệu và kết án ông bốn năm tù mà không thông báo cho gia đình. Ông đã kháng cáo, nhưng tòa án trung cấp địa phương vẫn giữ nguyên bản án sơ thẩm và vẫn không thông báo cho gia đình ông.
Ngày 15 tháng 5 năm 2009, ông Triệu bị đưa đến Nhà tù Ký Đông. Lính canh ép ông làm việc nhiều giờ, mặc dù huyết áp của ông lên tới 210 mmHg (mức bình thường là 120 hoặc thấp hơn), và ông bị đi ngoài ra máu.
Trung tâm Đào tạo Nhân viên Điện lực Tỉnh Hà Bắc cũng đã sa thải ông, với lý do là ông bị cầm tù.
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/24/505417.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/29/232471.html


