Đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, dung nhan trẻ hóa ở độ tuổi cổ lai hy
Bài viết do phóng viên Minh Huệ tổng hợp
[MINH HUỆ 01-01-2026] “Đắc Pháp 30 năm, tuổi cổ lai hy trẻ lại dung nhan. Đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, mỹ diệu chẳng thể nói.” Đây là tiếng lòng của một đệ tử Đại Pháp cao niên ở Hà Nam, thể hiện trạng thái tinh tấn thực tu của các đệ tử Đại Pháp cao niên. Nhân dịp Tết Dương lịch năm 2026, các đệ tử Đại Pháp cao niên tại Trung Quốc Đại lục gửi đến Sư phụ từ bi vĩ đại lời chúc mừng, và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn cũng như tín tâm tinh tấn thực tu.
Đệ tử Đại Pháp 83 tuổi tại Sơn Đông: “Con đã trải qua nửa đời khổ cực, không ngờ đến năm 96 khổ tận cam lai, vô cùng may mắn đắc được Đại Pháp cao đức vạn cổ khó gặp – Pháp Luân Đại Pháp. Thông qua tu luyện Đại Pháp, con đã có sự thay đổi lớn, thân thể khỏe mạnh không bệnh tật, tính tình và tâm tính đều trở nên tốt hơn, ngay cả tướng mạo cũng trở nên ưa nhìn hơn.”
Đệ tử Đại Pháp 94 tuổi tại Hà Bắc: “Mỗi ngày con đều ra ngoài giảng chân tướng khuyên Tam thoái, ngày nào cũng khuyên được vài người thoái xuất. Con đã dùng chính hình ảnh của bản thân để chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp, người đời đều nói con chỉ như mới hơn 70 tuổi. Con muốn tinh tấn thực tu, theo Sư phụ về nhà.”
Đệ tử Đại Pháp 92 tuổi tại Hắc Long Giang: “Có thể trở thành đệ tử của Sư tôn, con cảm thấy vô cùng vinh hạnh và tự hào! Trong gần 30 năm tu luyện, đệ tử bước đi trên con đường Thần phản bổn quy chân, mỗi bước đều không thể tách rời khỏi sự gia trì và cứu độ của Sư tôn. Người nhà đều ủng hộ con tu luyện, mỗi ngày con đều có thể nắm bắt thời gian luyện công, phát chính niệm, học Pháp nhiều hơn, học thuộc Pháp, đồng hóa với Pháp, sống cuộc sống vui vẻ và khỏe mạnh cả thân lẫn tâm. Khấu tạ Sư tôn!”
Một đệ tử Đại Pháp cao niên quanh năm giảng chân tướng tại Chiêu Viễn, Sơn Đông: “Hơn 20 năm qua, bất kể mưa gió, lễ tết, con gần như ngày nào cũng ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Sư phụ vì cứu chúng sinh mà chịu vô số khổ nạn, chúng ta trợ Sư cứu người, chịu một chút khổ có là gì. Trong năm mới, con càng phải tinh tấn thực tu, thực hiện thệ ước của chính mình.”
Đệ tử Đại Pháp cao niên tại thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn Tết Dương lịch vui vẻ!

Kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Tết Dương lịch vui vẻ!
Ân trạch của Sư tôn trải khắp vũ trụ thương khung, trên con đường tu luyện của đệ tử đều có sự bảo hộ từ bi của Sư tôn. Đệ tử chỉ có tu tốt chính mình, làm tốt ba việc, cứu nhiều người hơn, vô điều kiện hướng nội tìm, hoàn thành sứ mệnh lịch sử, mới không phụ sự từ bi cứu độ của Sư tôn.
Một đệ tử Đại Pháp tuổi đã thượng thọ tại vùng nông thôn huyện Tập Hiền, tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn Tết Dương lịch vui vẻ!

Cảm tạ Sư tôn đã từ bi cứu độ, cảm tạ Sư tôn đã luôn bảo hộ đệ tử trên con đường tu luyện đi đến ngày hôm nay. Sư tôn, Ngài đã vất vả rồi! Đệ tử trong năm mới sẽ dũng mãnh tinh tấn, cứu nhiều chúng sinh, không phụ sự từ bi cứu độ của Sư tôn. Làm tốt ba việc, theo Sư tôn về nhà.
Một đệ tử Đại Pháp tuổi đã thượng thọ tại vùng nông thôn huyện Tập Hiền, tỉnh Hắc Long Giang cùng cả gia đình kính thư!
Vợ chồng đệ tử Đại Pháp cao niên tại Ô Lỗ Mộc Tề, Tân Cương kính chúc Sư tôn Tết Dương lịch vui vẻ!

Con đường tu luyện hơn 20 năm đã vượt qua dưới sự trông nom và điểm ngộ từ bi của Sư tôn, cảm ân Sư tôn Phật ân hạo đãng, khiến chúng con trở thành sinh mệnh may mắn nhất vũ trụ. Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn mà Sư phụ truyền thụ luôn khích lệ chúng con làm một người từ bi thiện lương, bất luận trong gia đình hay ở hoàn cảnh nào cũng đều mang đến vẻ đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn cho mọi người. Chúng con chỉ có thể tinh tấn hơn nữa, trong loạn thế bại hoại này tu tốt chính mình cứu nhiều người hơn, thực hiện thệ ước tiền sử, theo Sư phụ về nhà.
Vợ chồng đệ tử Đại Pháp cao niên tại Tân Cương
Ngày 12 tháng 12 năm 2025
Một đệ tử Đại Pháp cao niên tại huyện Cao Ấp, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Trên con đường tu luyện, Sư tôn từ bi vĩ đại luôn luôn trông nom đệ tử mọi lúc mọi nơi, hết lần này đến lần khác cứu đệ tử trong nguy nan, ban cho đệ tử một sinh mệnh hoàn toàn mới, cả gia đình và thân quyến của chúng con cũng đã chứng kiến sự siêu thường và thần tích của Đại Pháp. Hễ nghĩ đến những chịu đựng và phó xuất của Sư tôn vì đệ tử và chúng sinh, nước mắt con lại tuôn rơi không ngừng, con không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả lòng biết ơn đối với ân Sư. Sau này, trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại mà Sư tôn đã dùng sự chịu đựng to lớn để kéo dài cho chúng sinh được cứu và đệ tử tu luyện, đệ tử nhất định phải nỗ lực gấp bội, tinh tấn thực tu, để Sư tôn bớt một phần lo lắng, thêm một phần an lòng. Khấu tạ ân Sư!
Đệ tử Đại Pháp 81 tuổi tại thành phố Trịnh Châu kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Năm này qua năm khác, chớp mắt lại một năm nữa. Nhân dịp năm mới sắp đến, đệ tử vô hạn cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư tôn! Bất kể con đường tu luyện còn bao xa, đệ tử sẽ trước sau như một tu tốt chính mình, cứu nhiều chúng sinh, theo Sư tôn quay về ngôi nhà nơi Thiên quốc.
Một nữ đệ tử Đại Pháp cao niên 81 tuổi hướng về phương xa bái lạy Sư tôn, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Một đệ tử Đại Pháp cao niên tại Khu Tín Đô, thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc kính chúc Sư tôn năm mới tốt lành!
Con năm nay 94 tuổi, mỗi ngày đều ra ngoài giảng chân tướng khuyên Tam thoái, ngày nào cũng khuyên được vài người thoái xuất. Con dùng chính hình ảnh của bản thân để chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp. Người đời đều nói con chỉ như mới hơn 70 tuổi. Con muốn tinh tấn thực tu, theo Sư phụ về nhà. Cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư phụ!
Vợ chồng đệ tử Đại Pháp cao niên tại Bắc Kinh kính chúc Sư tôn Tết Dương lịch vui vẻ!

Tết Dương lịch năm 2026 sắp đến, kính chúc Sư tôn Tết Dương lịch vui vẻ!
Chúng con đều là những đệ tử cũ đắc Pháp trước ngày 20/7, bao nhiêu năm qua, chúng con không lúc nào là không cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư tôn, không lúc nào là không theo sát sự dẫn dắt của Sư tôn. Dẫu dùng hết nước biển cũng không thể diễn tả hết lòng sùng kính đối với tấm lòng từ bi to lớn của Sư tôn trong việc trọng tổ vũ trụ bao la và cứu vãn vô lượng chúng sinh vào thời mạt kiếp, chỉ có nắm bắt thời gian làm tốt ba việc mới là sự báo đáp tốt nhất đối với sự từ bi vô lượng của Sư tôn. Xin Sư tôn hãy yên lòng, chúng con sẽ mỉm cười đối mặt với sự điên cuồng vào ngày tàn của tà đảng, đi theo hướng dẫn của Sư tôn mà dũng mãnh tiến lên phía trước.
Một lần nữa kính chúc Sư tôn Tết Dương lịch vui vẻ!
Vợ chồng đệ tử Đại Pháp cao niên tại Bắc Kinh trường khấu (quỳ lạy thật lâu)
Cuối năm 2025
Ba đệ tử Đại Pháp cao niên tại khu vực Thường Châu, tỉnh Giang Tô kính chúc Sư phụ Tết Dương lịch vui vẻ!

Ba đóa hoa sen vàng, đắm mình trong hồng ân hạo đãng của Phật ân, kim quang lấp lánh! Theo sát tiến trình Chính Pháp của Sư tôn: Kiên tu Đại Pháp tâm bất động! Nhất định theo Sư phụ về nhà!
Ba đệ tử Đại Pháp cao niên tại khu vực Thường Châu, tỉnh Giang Tô
Ngày 15 tháng 12 năm 2025
Một đệ tử Đại Pháp cao niên tại thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn vĩ đại năm mới vui vẻ!
Ngước nhìn trời sao lệ đẫm mi
Phật ân hạo đãng quán thương cùng
ân Sư cứu con lên thuyền Pháp
Thực hiện thệ ước lời Sư nhắn
Nắm chặt tay Sư Tôn chẳng rời
Hồi quy gia viên bước không ngừng
Pháp chính càn khôn Chính Pháp thành
Quỳ bái Sư Tôn tại thiên đình
Kính chúc Sư tôn vĩ đại năm mới vui vẻ! Đệ tử cảm ân sự từ bi và phó xuất vô tận của Sư tôn.
Một đệ tử Đại Pháp cao niên tại thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang
Ngày 15 tháng 12 năm 2025
Một nữ đệ tử Đại Pháp cao niên 83 tuổi tại Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới tốt lành!

Kính chào Sư phụ tôn kính! Con năm nay đã 83 tuổi, trải qua nửa đời khổ cực, không ngờ đến năm 96 khổ tận cam lai, vô cùng may mắn đắc được Đại Pháp cao đức vạn cổ khó gặp – Pháp Luân Đại Pháp. Thông qua tu luyện Đại Pháp, cả con người con đã có sự thay đổi lớn, thân thể khỏe mạnh không bệnh tật, tính tình và tâm tính đều trở nên tốt hơn, ngay cả tướng mạo cũng trở nên ưa nhìn hơn.
Trong quá trình tu luyện gần 30 năm qua, Sư phụ không biết đã vì con mà chịu đựng bao nhiêu thống khổ, lo lắng bao nhiêu điều, mỗi bước đi đều không thể tách rời khỏi sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Đối với lòng biết ơn Sư phụ, con không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, nhân dịp năm mới sắp đến, con ôm giữ một tấm lòng vô cùng thành kính kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Kính chào Sư tôn! Sư tôn Ngài vất vả rồi! Con rất nhớ Sư tôn.
Một nữ đệ tử Đại Pháp cao niên 83 tuổi tại Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính thư
Một đệ tử Đại Pháp cao niên tại thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn từ bi năm mới vui vẻ!

Kính chào Sư tôn từ bi, con năm nay đã 87 tuổi, dưới sự bảo hộ của Ngài, con đã ba lần vượt qua quan nghiệp bệnh, nay vẫn đang bước đi trên con đường giảng chân tướng, cứu chúng sinh. Nếu không có sự phó xuất to lớn của Ngài, con không thể đi đến ngày hôm nay. Ngôn ngữ không thể diễn tả lòng biết ơn đối với Ngài! Con biết chỉ có học Pháp cho tốt mới có thể cứu độ chúng sinh! Con nhất định không phụ sự từ bi cứu độ của Sư tôn, đi cho tốt con đường Sư tôn an bài, tu tốt chính mình, cứu nhiều người hơn nữa, hoàn thành sứ mệnh của bản thân, thực hiện thệ ước, theo Ngài về nhà! Đệ tử khấu bái Sư tôn!
Một đệ tử Đại Pháp cao niên tại thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh kính thư
Ngày 17 tháng 12 năm 2025
Một đệ tử Đại Pháp tuổi cửu tuần tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới tốt lành!

Kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới tốt lành! Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Sư tôn, Ngài vất vả rồi! Cảm tạ Phật ân hạo đãng của Sư tôn! Con là đệ tử cũ đắc Pháp năm 1996, năm nay 92 tuổi. Có thể trở thành đệ tử của Sư tôn, con cảm thấy vô cùng vinh hạnh và tự hào! Trong gần 30 năm tu luyện, đệ tử bước đi trên con đường Thần phản bổn quy chân, mỗi bước đều không thể tách rời khỏi sự gia trì và cứu độ của Sư tôn, Sư tôn đã vì đệ tử mà chịu đựng quá nhiều quá nhiều, cảm ân hết thảy những gì Sư tôn ban cho đệ tử, giúp đệ tử có hoàn cảnh tu luyện rất tốt, người nhà đều ủng hộ con tu luyện, mỗi ngày con đều có thể nắm bắt thời gian luyện công, phát chính niệm, học Pháp nhiều hơn, học thuộc Pháp, đồng hóa với Pháp, sống cuộc sống vui vẻ và khỏe mạnh cả thân lẫn tâm. Khấu tạ Sư tôn!
Một đệ tử Đại Pháp ở độ tuổi 90 tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang kính thư
Một đệ tử Đại Pháp ở tuổi cổ lai hy tại Hà Nam kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Cảm ân tích duyên (Biết ơn và trân quý cơ duyên)
Đắc Pháp 30 năm, tuổi cổ lai hy nay trẻ lại
Đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, mỹ diệu khôn tả
Mưa gió theo bước Sư, bôn ba trước đại nạn.
Tặng phúc người hồng trần, mộng tỉnh lên thuyền Pháp
Bình an rời hiểm cảnh, lướt tới kỷ nguyên mới
Khắc ghi Sư đồ ân, trân quý vạn cổ duyên
Hoàn thành nguyện tiền sử, quy vị chân gia viên.
Năm đệ tử Đại Pháp cao niên tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!
Kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Sư tôn Ngài vất vả rồi! Các đệ tử thật tâm nhớ Ngài!
Theo Sư tôn Chính Pháp đã đi qua hai mươi chín năm, trên đường đi đầy mưa gió, vấp váp, là Sư tôn mỗi thời mỗi khắc đều đang trông nom đệ tử, mới khiến đệ tử đi đến ngày hôm nay. Bất cứ ngôn ngữ nào của nhân gian cũng không diễn tả được lòng biết ơn của đệ tử đối với Sư tôn.
Trong năm mới, chúng con nhất định tuân theo lời dạy của Sư tôn, học Pháp nhiều, học Pháp tốt, xuất hiện vấn đề thì hướng nội tìm, tống khứ các loại nhân tâm, dùng Pháp để cân nhắc hết thảy, đề cao lên trên Pháp. Làm tốt ba việc, đi cho tốt đoạn đường tu luyện Chính Pháp cuối cùng, theo Sư phụ về nhà.
Đệ tử quỳ bái Sư tôn!
Một đệ tử Đại Pháp cao niên tại khu vực Trung Nguyên, Quận Dương Phố, thành phố Thượng Hải kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Mạng của con là do Sư phụ ban cho, ngàn vạn lần cảm tạ ơn cứu độ của Sư phụ. Đệ tử kiên tu Đại Pháp không dao động, trợ Sư cứu người thực hiện thệ ước, đường đường chính chính theo Sư phụ về nhà!
Đệ tử Đại Pháp cao niên tại tỉnh Cát Lâm kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Đệ tử kính Sư tôn từ bi vĩ đại, thán phục Pháp lý cao thâm khó lường, nhập môn tu luyện đã gần ba mươi năm rồi, sau “20 tháng 7” có Sư tôn hộ trì, có Pháp dẫn đường, tu kỷ cứu nhân đồng hóa Pháp. Tuy kinh tâm động phách, nhưng đã thoát thai hoán cốt. Tân xuân chúc tết, kính dâng tấm lòng xích thành, ý chí dũng mãnh của đệ tử, nguyện Chính Pháp đại thành toại Thánh ý, chúng sinh được cứu tạ Long ân.
Một đệ tử Đại Pháp cao niên tại Quận Thuận Khánh, thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên kính chúc Sư phụ năm mới tốt lành! Năm mới vui vẻ!

Kính chúc Sư phụ năm mới tốt lành! Năm mới vui vẻ!
Sư phụ hảo! Sư phụ vất vả rồi! Cảm ơn khổ nạn mà Sư phụ đã gánh chịu vì đệ tử! Cũng cảm ân hết thảy những gì Sư phụ đã phó xuất và chịu đựng vì khung vũ và chúng sinh! Đệ tử chỉ có tín Sư tín Pháp, làm tốt ba việc, không phụ Sư ân.
Một đệ tử Đại Pháp cao niên tại Quận Thuận Khánh, thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên khấu chúc
Toàn thể đệ tử Đại Pháp cao niên tại huyện Liễu Hà, thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới tốt lành!

Kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới tốt lành! Nhân dịp tống cựu nghinh tân này, chúng con sẽ trước sau như một làm tốt ba việc, đồng hóa Đại Pháp, thực tu chính mình, trong các loại hoàn cảnh nắm bắt thời gian cứu người. Tu xuất chính giác tiên tha hậu ngã, đi cho tốt con đường tu luyện Sư tôn an bài, thực hiện thệ ước của bản thân, hoàn thành sứ mệnh lịch sử, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, viên mãn theo Sư trở về.
Một đệ tử Đại Pháp cao niên tại Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!
Sư tôn Ngài vất vả rồi! Ngài đã vì các đệ tử mà chịu đựng quá nhiều rồi! Vì cứu độ chúng sinh mà phó xuất hết thảy của Ngài! Những chúng sinh minh bạch chân tướng đều vô cùng cảm tạ sự bảo hộ của Sư tôn. Năm nay thật quá không bình thường, đặc biệt năm nay mưa rơi liên miên không dứt, các loại hoa màu đều mất mùa, trồng càng nhiều lỗ càng nhiều. Nhưng cùng thời tiết ấy, hoa màu trong nhà đệ tử Đại Pháp đều tốt, rau trong vườn cũng phát triển tốt! Ấn chứng tu luyện Đại Pháp có phúc báo, ngày càng nhiều người vì thế mà minh bạch chân tướng. Hy vọng Sư phụ sớm ngày dẫn dắt Shen Yun về Trung Quốc biểu diễn, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa! Cảm tạ Sư tôn.
Hai vợ chồng đệ tử Đại Pháp già tại Quận Cam Tỉnh Tử, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn Tết Dương lịch vui vẻ!
Đệ tử tại đây khấu bái Sư tôn, Sư tôn Ngài vất vả rồi! Đệ tử trong ma nạn là được Sư tôn dùng sự chịu đựng to lớn nhất cứu lên, đệ tử dùng hết thiên ngôn vạn ngữ nơi nhân gian cũng không diễn tả hết ơn cứu độ của Sư tôn. Trong thời gian hữu hạn đệ tử sẽ hướng nội tìm nhiều hơn, tống khứ nhân tâm, đi chính mỗi bước, cứu nhiều người hơn, không phụ ơn khổ độ của Sư tôn, chúng con nhớ Sư tôn, mong Sư tôn sớm ngày trở về, khắp chốn hân hoan chúc mừng đại viên mãn.
Một đệ tử Đại Pháp cao niên quanh năm giảng chân tướng tại Chiêu Viễn, Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trong hai mươi sáu năm tu luyện Chính Pháp, con thời khắc không quên sứ mệnh của mình, Sư phụ bảo chúng con làm tốt ba việc, con liền nghe lời Sư phụ. Hơn hai mươi năm qua, bất kể mưa gió, lễ tết, con gần như ngày nào cũng ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Sư phụ vì cứu chúng sinh mà chịu vô số khổ nạn, chúng ta trợ Sư cứu người, chịu một chút khổ có là gì. Trong năm mới, con càng phải tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc, xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp, thực hiện thệ ước của chính mình.
Một đệ tử Đại Pháp cao niên tại Quận Đại Độ Khẩu, thành phố Trùng Khánh kính chúc Sư phụ năm mới tốt lành!

Cảm ân sự cứu độ của Sư phụ từ bi vĩ đại! Sau này đệ tử sẽ dũng mãnh tinh tấn hơn nữa, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, làm tốt ba việc một cách thiết thực, để Sư phụ bớt một phần lo lắng, kiên tu đến cùng, theo Sư phụ về nhà. Sư phụ vất vả rồi! Khấu bái Sư phụ!
Vợ chồng đệ tử Đại Pháp cao niên tại Công Chủ Lĩnh, Cát Lâm kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Đệ tử cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư tôn!
Đệ tử trong năm mới phải tu luyện cho tốt, học Pháp tốt, khứ nhân tâm, gặp chuyện hướng nội tìm, làm tốt ba việc, theo Sư tôn về nhà.
Vợ chồng đệ tử Đại Pháp cao niên tại Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm khấu bái
Một đệ tử Đại Pháp cao niên tại Quận Hán Đài, thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại! Đệ tử cảm tạ ơn cứu độ của Sư phụ! Xin Sư phụ hãy yên lòng, đệ tử biết làm thế nào để đi tốt đi chính con đường tu luyện, làm tốt những việc bản thân nên làm.
Một đệ tử Đại Pháp cao niên tại Quận Phòng Sơn, thành phố Bắc Kinh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Năm mới sắp đến rồi, đệ tử cùng cả gia đình gửi lời chào đến Sư tôn! Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Con cái của con tuy không tu luyện, nhưng đều ủng hộ con tu Đại Pháp, con gái thường xuyên mua hoa quả dâng lên Sư tôn, khích lệ con tu luyện cho tốt. Các con trai đối với các đồng tu đến nhà con đều rất nhiệt tình, không phản đối, không quấy rầy, còn cung cấp sự thuận tiện. Nhân dịp năm mới, các con thông qua con, gửi lời chào đến Đại sư Lý từ bi vĩ đại, và kính chúc Đại sư Lý năm mới vui vẻ! Đệ tử quỳ bái Sư tôn! Hợp thập
Một đệ tử Đại Pháp cao niên tại Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Năm mới tốt lành!

Sư phụ Ngài hảo! Ngài vất vả rồi! Năm mới sắp đến, đệ tử trước tiên kính chúc Sư phụ Tết Dương lịch vui vẻ! Năm mới tốt lành! Năm mới vui vẻ! Trong mấy năm tu luyện này, Sư phụ Ngài đã vì đệ tử mà lo lắng hết lòng, đệ tử chỉ có trong khoảng thời gian cuối cùng này học Pháp nhiều hơn, cứu nhiều người hơn, để báo đáp hạo đãng của Sư phụ, để Sư phụ mỉm cười, con nhất định làm tốt ba việc, để Sư phụ yên lòng.
Một đệ tử Đại Pháp cao niên tại Thành phố Huỳnh Dương, Thành phố Trịnh Châu, Hà Nam cùng cả gia đình bốn thế hệ chúc Sư phụ năm mới tốt lành!
Hai vợ chồng già chúng con năm nay đều hơn tám mươi tuổi rồi, đắm mình trong ánh hào quang của Sư phụ mà đi qua hai mươi tám năm đầy mưa gió. Trong cuộc đọ sức giữa chính và tà, giữa sống và chết này, mỗi bước đi của đệ tử đều không thể tách rời sự hộ hữu và điểm ngộ của Sư phụ, đệ tử cảm ân Sư tôn, dùng hết ngôn ngữ của nhân loại cũng khó biểu đạt Phật ân hạo đãng của Sư phụ. Nhân dịp năm mới đến, hai vợ chồng già chúng con cùng cả gia đình bốn thế hệ chúc Sư phụ năm mới tốt lành, Sư phụ năm mới vui vẻ! Luôn ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!
Toàn thể đệ tử Đại Pháp thuộc một nhóm học Pháp cao niên tại Huỳnh Dương, Trịnh Châu kính chúc Sư phụ Tết Dương lịch vui vẻ!
Sư phụ hảo, Sư phụ vất vả rồi! Nhóm học Pháp của chúng con tuân theo lời dạy của Sư phụ, kiên trì định kỳ học Pháp giao lưu tập thể, luyện công phát chính niệm tập thể, cùng nhau tinh tấn, cùng nhau đề cao. Trong năm mới, chúng con sẽ càng nắm bắt thời gian thực tu, dụng tâm học Pháp nhiều hơn, gặp mâu thuẫn thì hướng nội tìm bản thân, kiên định chính niệm, chứng thực Đại Pháp, thực hiện thệ ước cứu nhiều người hơn, để Sư phụ thêm một phần an lòng.
Xác nhận nội dung văn bản này sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Trung
Một đệ tử Đại Pháp tại quận A Thành, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn từ bi Tết Dương lịch vui vẻ!

Kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại! Con là một đệ tử Đại Pháp cao tuổi. Trong gần 30 năm tu luyện, con cảm nhận sâu sắc rằng Sư phụ luôn ở bên cạnh trông nom, bảo hộ con, giúp con vượt qua từng ma nạn một cách tương đối bình ổn, đề cao nhận thức về Pháp và quyết tâm kiên tu Đại Pháp. Từ nay về sau, con sẽ học Pháp tốt hơn nữa, tu bỏ triệt để chấp trước căn bản là truy cầu hướng vọng cuộc sống tốt đẹp, đối đãi nghiêm túc hơn với tu luyện Đại Pháp, tu tốt chính mình, cứu nhiều người hơn, thực hiện thệ ước tiền sử, theo Sư phụ về nhà. Trước thềm năm mới sắp đến, đệ tử khấu bái ân Sư, kính chúc ân Sư trong năm mới có thêm nhiều niềm vui! Đệ tử chỉ mong Sư tôn bớt được chút lo toan, mong Sư tôn mỉm cười!
Một nữ đệ tử Đại Pháp cao tuổi tại vùng nông thôn huyện Xích Thành, Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Sư tôn từ bi vĩ đại, Ngài đã vất vả rồi! Đệ tử vô hạn cảm ân Sư tôn! Con là đệ tử Đại Pháp cao tuổi đắc Pháp sau ngày “20/7”, tuy trình độ văn hóa rất thấp, nhưng tu Đại Pháp con đã nỗ lực đuổi theo, đồng tu dẫn dắt con làm tốt ba việc. Con sẽ kiên tu Đại Pháp đến cùng, chính niệm chính hành, chỉ mong Sư tôn mỉm cười!
Đệ tử Đại Pháp tại Tuy Hóa, Hắc Long Giang kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Năm 2026 sắp đến, đệ tử chúc Tết Sư phụ, kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Con là một nữ đệ tử Đại Pháp cao tuổi đã nghỉ hưu trong thể chế tà đảng, đắm mình trong Đại Pháp đã gần 28 năm rồi. Thông qua học Pháp, con đã minh bạch mục đích, ý nghĩa của nhân sinh, tâm thái con trở nên bình hòa, cởi mở, khoáng đạt, không còn phiền lòng vì những chuyện tranh tranh đấu đấu trong người thường nữa. Là Đại Pháp đang tạo nên con, dung luyện con, thanh tẩy con, thành tựu con. Nhìn lại mỗi bước đường tu luyện của mình đều không thể tách rời sự bảo hộ của Sư phụ, đệ tử thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói hết được lòng biết ơn đối với Sư phụ! Đệ tử nhất định cẩn tuân Sư mệnh, tu tốt chính mình, làm một đệ tử Đại Pháp hợp cách, cứu nhiều người hơn, thực hiện thệ ước, theo Sư phụ trở về ngôi nhà thiên quốc chân chính.
Vợ chồng đệ tử Đại Pháp cao tuổi tại Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc kính chúc Sư tôn năm mới tốt lành!
Kính chào Sư phụ! Năm 2026 sắp đến, tại đây chúng con xin cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư phụ. Nhiều năm qua, trong hồng ân hạo đãng của Sư phụ, vợ chồng con đã cùng học cùng tu, cùng nhau học Pháp, cùng nhau chép Pháp. Khi có mâu thuẫn, đều chủ động hướng nội tìm, cùng nhau tiến bộ. Không có sự chỉ dẫn của Sư phụ, thì không có chúng con ngày hôm nay. Xin Sư phụ yên lòng, chúng con nhất định sẽ tu luyện thật tốt, tu tốt chính mình, chứng thực Đại Pháp. Theo Sư phụ về nhà!
Một đệ tử Đại Pháp cao tuổi tại trấn Bắc Phòng, quận Hoài Nhu, Bắc Kinh kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại Tết Dương lịch vui vẻ!

Con là một đệ tử Đại Pháp cao tuổi bước vào tu luyện trở lại. Là nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, nhiều lần điểm hóa cho đệ tử, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của đồng tu, con đã quay lại tu luyện Đại Pháp. Khoảnh khắc nâng cuốn sách Đại Pháp lên và nhìn thấy ảnh của Sư phụ, con đã bật khóc nức nở, Sư phụ đã vì đệ tử mà hao tâm tổn trí, đệ tử khấu bái ân Sư! Xin Sư phụ yên lòng, đệ tử nhất định sẽ đi cho chính con đường tu luyện sau này, học Pháp nhiều hơn, theo kịp tiến trình Chính Pháp, làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/1/504633.html


