[MINH HUỆ 01-01-2026] Nhân dịp năm mới 2026, các đệ tử Đại Pháp tại Mông Cổ xin gửi lời cảm tạ sự khổ tâm cứu độ của Sư tôn từ bi vĩ đại! Tại đây chúng tôi xin viết xuống những trải nghiệm tu luyện của mình để báo cáo lên Ân sư và chia sẻ cùng các đồng tu.

Các đệ tử Đại Pháp Mông Cổ luyện công ngoài trời

I. Đạt Ngõa Bối Kim: Con đường đắc Pháp thần kỳ

Kính chào Sư phụ tôn kính!
Xin chào các đồng tu!

Tôi tên là Đạt Ngõa Bối Kim, tôi đắc Pháp vào tháng 3 năm 2020. Khi đó trên Facebook, tôi thấy ở Ô Lan Ba Thác (Ulaanbaatar) có một nơi dạy Pháp Luân Đại Pháp miễn phí, xem qua giới thiệu thì thấy rất tốt. Mặc dù nơi tôi ở cách thủ đô Ulaanbaatar hơn 240 km, tôi vẫn lái xe đến đó. Mục đích của tôi lúc bấy giờ là học được một môn công pháp tốt, rồi quay về mở lớp dạy người khác để kiếm tiền.

Lần đầu tiên đi mất cả một ngày, nghe đồng tu giới thiệu về Đại Pháp, rồi học luyện một lượt năm bài công pháp. Trong quá trình luyện công, tôi cảm thấy rất khó và rất mệt, nhưng cuối cùng cũng kiên trì làm xong, trong tâm nghĩ: Luyện môn này mệt quá, không hợp với mình. Nhưng khi tôi học luyện công xong và đi xuống lầu, đột nhiên toàn thân nhẹ bẫng, một cảm giác dễ chịu chưa từng có, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Trên đường lái xe về nhà, đột nhiên một dòng nhiệt từ đỉnh đầu thông thấu khắp toàn thân, cả người ấm áp vô cùng dễ chịu. Tôi vô cùng ngạc nhiên và vui mừng, nghĩ thầm là Sư phụ Đại Pháp đã quản tôi rồi, cuối cùng tôi đã tìm được điều mình mong muốn! Ý nghĩ “học công để đi kiếm tiền” đã nhanh chóng bị đẩy lùi. Trước đây, tôi cứ luôn tìm kiếm một pháp môn tu luyện mà tìm mãi không thấy. Với Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới chỉ học qua một chút mà đã xuất hiện cảm giác thần kỳ, chân thực đến thế, đây là điều mà tôi hoàn toàn không ngờ tới, trong lòng trào dâng niềm xúc động khó tả, có lẽ đây chính là điều mà tôi đã chờ đợi hàng nghìn vạn năm nay, từ đó tôi chính thức bước trên con đường tu luyện Đại Pháp.

Sau khi tu luyện, tôi khác hẳn so với trước đây. Trước kia tôi và vợ thường hay cãi nhau, gặp vấn đề gì cũng đều cho là lỗi của cô ấy, chuyện hút thuốc, uống rượu thì khỏi phải bàn. Sau khi tu luyện, tôi làm theo lời Sư phụ giảng trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, làm việc gì trước tiên cũng nghĩ cho người khác, gặp chuyện trước tiên tìm thiếu sót của bản thân, cho dù mình thực sự không sai thì cũng coi như là trả nghiệp, không tranh giành đúng sai với người khác. Tôi dùng tâm thái của một người tu luyện từ bi đối đãi với vợ và người nhà, không bao giờ cãi nhau với vợ nữa, trong công việc cũng luôn tận tụy.

Trong tu luyện, tôi đã vượt qua rất nhiều quan tâm tính, đặc biệt là quan tâm tính với vợ, nhưng tôi đều nhẫn được, tôi cảm nhận được Sư phụ thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh trông nom đệ tử.

Tôi đắc được lợi ích trong Đại Pháp, thân thể khỏe mạnh, gia đình hòa thuận, tâm thái bình hòa, không dính đến rượu thuốc, đối với lợi ích cũng không còn chấp trước nữa, gặp bất cứ chuyện gì tôi đều xem trước tiên có phải bản thân mình chưa làm tốt hay không. Gia đình, họ hàng nhìn thấy sự thay đổi của tôi cũng vô cùng ủng hộ tôi. Tôi mang vẻ đẹp của Đại Pháp nói cho những người xung quanh, cũng giúp rất nhiều người liễu giải chân tướng Đại Pháp, có không ít người còn cùng tôi học Pháp luyện công. Để tạo ra một môi trường tu luyện tốt hơn cho những người mới đắc Pháp, năm nay trong sân lớn nhà mình, tôi đã tự tay dựng lên một điểm học Pháp hoàn toàn mới có thể chứa hơn hai mươi người.

Tôi cảm thấy thời gian tu luyện của mình chưa lâu, cần phải tinh tấn hơn nữa, cho nên từ khi tu luyện đến nay, mỗi sáng tôi đều thức dậy lúc 4 giờ, học Pháp và luyện xong năm bài công pháp rồi mới đi làm, tôi vô cùng trân quý cơ hội tu luyện không dễ có được này.

Đệ tử Đại Pháp Đạt Ngõa Bối Kim

Nhân dịp năm mới 2026 sắp đến, đệ tử xin khấu bái sự cứu độ từ bi của Sư tôn! Vô vàn cảm ân Sư tôn đã cứu độ con thoát khỏi bể khổ, con nhất định sẽ tinh tấn thực tu, không phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn.

II. Giả Phu Trát Y Đỗ Lạp Mỗ: Đắc Pháp tuổi xế chiều, Đại Pháp đã hòa tan vào sinh mệnh

Kính chào Sư tôn tôn kính!
Xin chào các đồng tu!

Tôi tên là Giả Phu Trát Y Đỗ Lạp Mỗ, năm nay hơn 70 tuổi. Tôi không biết là phúc phận tu từ đời nào, khiến tôi đời này vào những năm tháng xế chiều lại may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Tôi rất hứng thú với khí công, trước đây cũng từng luyện qua các môn khác, nhưng đều chỉ được một thời gian rồi dừng lại. Năm 2019, nhờ có người giới thiệu, tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Đệ tử Đại Pháp Giả Phu Trát Y Đỗ Lạp Mỗ

Nhớ lần đầu tiên học luyện bài công pháp thứ năm, đầu tôi đau như búa bổ, lúc đó có những người khác đang ở đó, nên tôi ngại không dám dừng lại, trong lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn kiên trì đến khi kết thúc. Không ngờ từ đó về sau, căn bệnh đau đầu ngoan cố của tôi đã hoàn toàn bình phục, tôi vô cùng vui mừng, là Sư phụ đã tiêu nghiệp trị bệnh cho tôi, điều này càng khiến tôi kiên định tu luyện tiếp.

Sau khi tu Đại Pháp, ngày nào tôi cũng đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, lúc nào cũng chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp và Sư phụ để làm người tốt. Tôi lớn tuổi thế này rồi, cơ hội đề cao tâm tính đều là ở trong hoàn cảnh gia đình. Trước đây, tôi chướng mắt với thói quen uống rượu, hút thuốc của chồng, thường xuyên cằn nhằn ông ấy, ông ấy cũng không vui; tôi cũng chướng mắt với lối sống hiện đại của con dâu v.v. Sau khi tu luyện, tôi chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp, coi bản thân là một người tu luyện, từ bi đối đãi với người nhà, bao dung những thiếu sót của họ, lấy tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để làm tốt những việc mình nên làm, chứng thực Đại Pháp.

Thân thể tôi nhẹ nhàng khỏe mạnh, còn thường xuyên tham gia các hoạt động hồng Pháp tại địa phương. Người nhà đã thông qua tôi mà nhìn thấy vẻ đẹp của Đại Pháp, cả gia đình đều ủng hộ tôi tu luyện, con cháu và chắt đều thích Đại Pháp, chúng cũng thỉnh thoảng cùng tôi học Pháp luyện công, cũng đi theo niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”.

Tôi gặp chuyện gì trước tiên đều nghĩ mình là người tu luyện, gặp mâu thuẫn thì hướng nội tìm cái sai của mình, bao dung người khác; mùa đông đi trên đường đầy băng tuyết rất trơn, tôi sẽ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”, Đại Pháp đã hòa tan vào hết thảy trong sinh mệnh của tôi. Tôi tin tưởng Sư phụ, tin tưởng Đại Pháp, tôi sẽ nỗ lực tu tốt bản thân, mang vẻ đẹp của Đại Pháp nói cho nhiều người hơn nữa.

Nhân dịp năm mới đang đến, con xin chân thành kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư tôn!

III. Kiều Long Đạt Thụy: Kiên định tu luyện Đại Pháp, vượt qua từng ma nạn

Kính chào Sư phụ tôn kính!
Xin chào các đồng tu!

Tôi tên là Kiều Long Đạt Thụy, dưới đây tôi xin chia sẻ vài khảo nghiệm mà tôi đã trải qua trong thời gian đầu đắc Pháp.

Năm 2020, con gái tôi nợ rất nhiều tiền, tâm trạng tôi vô cùng tồi tệ, áp lực vô hình đè nặng khiến tôi gần như không sống nổi. Ở nhà tôi khóc, đi ra đường cũng khóc, vừa khóc vừa cầu xin thần tiên trên trời dưới đất, nhật nguyệt tinh tú, núi non sông ngòi, cầu xin các thần tiên, nhớ đến vị thần nào là cầu vị ấy, cầu xin họ giúp đỡ tôi. Trong những ngày tháng vô cùng đau khổ đó, một hôm, tôi đột nhiên nhìn thấy giới thiệu về Đại Pháp trên Facebook, tôi bèn nghĩ đây là gì nhỉ? Tu luyện thế nào đây? Nhìn các động tác luyện công của đồng tu trên Facebook, tôi học theo. Nhưng tôi luôn muốn đến điểm học Pháp xem thử, cứ như vậy, tôi bước vào tu luyện Đại Pháp.

Sau khi đắc Pháp, tôi minh bạch rằng hết thảy đều có quan hệ nhân duyên, Pháp lý của Sư phụ bác đại tinh thâm, tôi thậm chí còn chưa hiểu rõ lắm, nhưng Đại Pháp đã khiến tôi phấn chấn trở lại, tôi lấy hết can đảm đối mặt với những ma nạn trong cuộc sống, có lẽ đó là nghiệp nợ từ kiếp trước vậy.

Vốn dĩ trời sinh tôi đã khá nhu nhược, tôi chưa bao giờ cãi nhau với ai. Con gái lại giấu tôi đi vay nợ đồng nghiệp của tôi, sau khi biết chuyện, tôi rất sốc. Đồng nghiệp đòi tôi trả nợ, cho dù tiền lương hàng tháng tôi trả cho cô ấy không còn một xu, cô ấy vẫn không ngừng gây khó dễ cho tôi. Người đồng nghiệp đó tính khí rất nóng nảy, ngày nào cô ấy cũng la mắng tôi, ném đồ vào tôi. Hai tháng đó, tôi luôn không nói một lời mà nhẫn chịu, thực sự nhẫn không nổi thì tự mình âm thầm rơi lệ. Mãi cho đến hai tháng sau, cô ấy dù công kích tôi thế nào, tôi cũng một chút cũng không động tâm, cũng không giận cô ấy, bình tĩnh đón nhận những trận “cuồng phong bạo vũ” của cô ấy nhắm vào mình. Tôi chỉ nghĩ rằng mình là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, phải chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn mà Sư phụ dạy để làm người tốt, là con gái tôi đã làm sai. Sau đó, người đồng nghiệp nóng tính này đột nhiên thay đổi 180 độ, đối xử với tôi cực kỳ tốt, giờ nghỉ ngơi còn hỏi han ân cần. Tôi hiểu ra rồi, đây là nghiệp nợ của tôi đã trả xong, khảo nghiệm đã qua, tôi đề cao rồi thì cô ấy không động đến tâm của tôi được nữa, Sư phụ cũng không cho phép những chuyện như vậy xảy ra nữa, tôi cũng nhân cơ hội này mà đề cao tâm tính của mình.

Lúc này con trai lại mang đến cho tôi một ma nạn. Cháu là một Lạt ma, cháu đột nhiên không có lý do gì mà kiên quyết phản đối tôi tu Đại Pháp, còn đe dọa tôi là muốn Đại Pháp hay muốn đứa con trai này? Tôi không hề suy nghĩ mà nói: Mẹ muốn Đại Pháp. Con trai không nói một lời, quay người bỏ đi. Hai ba ngày sau, cháu giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cứ gọi mẹ ơi, mẹ à. Lúc đó tôi thậm chí không biết đó là khảo nghiệm, cứ kiên quyết lựa chọn Đại Pháp như vậy, bởi vì tôi cảm thấy Đại Pháp dạy người ta làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, dạy người ta làm gì cũng nghĩ cho người khác, gặp chuyện trước tiên tìm xem mình có làm sai không, tốt biết bao! Đây là điều đã được định sẵn trong u minh — Pháp duyên thần thánh, là Phật Pháp mà tôi đời đời kiếp kiếp chờ đợi.

Nhớ lại khi mới tu luyện không lâu, trên người mọc đầy mụn mủ. Lúc đó ngộ tính kém, không nghĩ đến Pháp lý người tu luyện là không có bệnh, nên tôi đã đi bệnh viện khám mấy lần, dùng thuốc gì cũng không có tác dụng. Lúc này đột nhiên nghĩ đến mình là người tu luyện mà, đây chẳng phải là tiêu nghiệp sao?! Sư phụ đẩy những thứ không tốt ra cho mình, tịnh hóa thân thể, sao mình lại không ngộ, còn đi để người thường khám chứ? Nghĩ vậy, tôi vội vàng về nhà, về nhà hai ngày, ngược lại không uống thuốc mà khỏi, chứng kiến sự siêu thường của Đại Pháp.

Mỗi ngày tôi đều học Pháp luyện công, bài công pháp thứ hai bão luân một tiếng đồng hồ, tôi cũng thường dẫn bốn đứa cháu trai, cháu gái học Pháp luyện công. Các cháu ngây thơ đáng yêu, đều vô cùng thích Đại Pháp.

Các cháu của học viên Kiều Long Đạt Thụy đang luyện công

Nhân dịp năm mới 2026 sắp đến, con xin chân thành kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Cảm tạ Sư phụ đã ban cho con Đại Pháp tốt đẹp nhường này, con không thể dùng ngôn ngữ nào để diễn tả hết lòng biết ơn của mình, một lần nữa xin khấu tạ Sư ân!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/1/蒙古国大法弟子修炼故事-504636.html