Phóng viên Minh Huệ tổng hợp

[MINH HUỆ 01-01-2026] Các tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đắm mình trong ân trạch của Đại Pháp, từ nhỏ đã ghi nhớ Chân-Thiện-Nhẫn, thuần tịnh và thiện lương. Có những tiểu đệ tử Đại Pháp mới bốn, năm tuổi đã có thể đọc thuộc lòng các bài thơ trong “Hồng Ngâm”, “Luận Ngữ” của Sư phụ Đại Pháp, được Đại Pháp khai trí khai huệ. Nhân dịp năm mới đến, các tiểu đệ tử Đại Pháp dưới sự giúp đỡ của cha mẹ hoặc ông bà, xin gửi tới Sư tôn từ bi vĩ đại lời vấn an thuần tịnh nhất, cảm tạ sự cứu độ từ bi của Sư tôn!

Một tiểu đệ tử Đại Pháp ở huyện Phú Dụ, thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang nói: “Con là tiểu đệ tử của Sư phụ, năm nay con 5 tuổi. Con lớn lên trong tiếng giảng Pháp của Sư phụ từ khi mới lọt lòng, vì mẹ ru con, đặc biệt là trước khi ngủ phần lớn đều là đọc thuộc ‘Hồng Ngâm’, ‘Luận Ngữ’, nên khi con vừa mới bập bẹ biết nói, con đã có thể nối từ cuối cùng trong mỗi câu thơ ‘Hồng Ngâm’ mà mẹ đọc. Con bắt đầu học sách ‘Chuyển Pháp Luân’ từ năm bốn tuổi, lượt đầu tiên mỗi ngày học hai trang, người lớn đọc một câu, con đọc một câu. Từ lượt thứ hai bắt đầu mỗi ngày học ba trang, bây giờ lượt thứ ba đã học đến bài giảng thứ tư rồi. Hiện tại con đã nhận biết được một số chữ, có thể tự đọc được rất nhiều đoạn Pháp. Đôi khi con có thể nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ, còn có Pháp Luân và hoa sen. Có lúc con cũng ham chơi. Nhưng con sẽ học Pháp thật tốt, nghe lời Sư phụ. Cảm tạ Sư phụ!”

Một tiểu đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh nói: “Con là đứa trẻ lớn lên cùng những đoạn Pháp trong sách ‘Chuyển Pháp Luân’, hiện giờ con đã đi học. Trước khi đi học, con đã có thể nhìn mặt chữ Hán liền nhớ ngay không quên, đây là Sư phụ đã khai trí khai huệ cho con, là ân điển Sư phụ ban cho tiểu đệ tử, con rất biết ơn và cũng rất trân quý, con rất nhớ Sư phụ.”

Một tiểu đệ tử Đại Pháp ở Lang Phường, Hà Bắc nói: “Con năm nay chín tuổi, dưới sự dẫn dắt của mẹ và chị, con cũng bắt đầu học Đại Pháp, cũng trở thành một tiểu đệ tử Đại Pháp hạnh phúc. Tuy con mới đắc Pháp hơn một tháng, nhưng con sẽ tu luyện thật tốt, không sợ chịu khổ, quyết tâm cùng mẹ và chị theo Sư phụ về nhà. Cảm tạ sự cứu độ từ bi của Sư phụ!”

Một tiểu đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh kính chúc Sư phụ từ bi năm mới vui vẻ!

Kính chúc Sư phụ từ bi năm mới vui vẻ! Con là một tiểu đệ tử Đại Pháp đắc Pháp được 5 năm, 5 năm qua Sư phụ đã ban cho con rất nhiều rất nhiều, con không thể dùng ngôn từ để diễn tả hết lòng biết ơn đối với Sư phụ. Sau này con sẽ nghe lời Sư phụ, làm một tiểu đệ tử Đại Pháp khiến Sư phụ yên lòng, để Sư phụ thêm phần yên tâm!

Tiểu đệ tử Đại Pháp tại Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ, cảm tạ Sư tôn từ bi bảo hộ! Con năm nay 9 tuổi, từ khi sinh ra đến nay con chưa từng uống thuốc hay đi bệnh viện, mỗi khi khó chịu đều nghe Sư tôn giảng Pháp, niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, liền khỏi ngay. Bố con không tu luyện, nhưng nhìn thấy sự thay đổi của con, bố cũng tin và nói rằng có Sư phụ bảo hộ. Cảm tạ Sư tôn! Sư tôn, Ngài vất vả rồi, tiểu đệ tử sau này sẽ cùng mẹ học Pháp, luyện công, giữ tâm tính thật tốt.

Hai tiểu đệ tử Đại Pháp tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!

Một tiểu đệ tử Đại Pháp tại thành phố Liên Vân Cảng kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ, con sẽ vĩnh viễn ghi nhớ Chân-Thiện-Nhẫn, nhất định nghe lời Sư phụ, chứng thực Đại Pháp, theo Sư phụ trở về ngôi nhà nơi thế giới thiên quốc.

Một tiểu đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Giang Tô kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trong năm mới, đệ tử nhất định nỗ lực làm được nghiêm khắc yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Một tiểu đệ tử Đại Pháp tại thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư phụ năm mới tốt lành!

Sư phụ, xin chào Ngài! Tiểu đệ tử nhớ Ngài, thường xuyên hướng về pháp tượng của Sư phụ kính lễ, lớn tiếng niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Cảm tạ Sư phụ. Hợp thập

Một tiểu đệ tử Đại Pháp tại thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Cảm tạ những gì Sư phụ ban cho con, dùng ngôn từ không thể biểu đạt hết được. Con chỉ có nghe lời Sư phụ, yêu cầu lời nói và hành vi của mình theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, thường xuyên học thuộc “Luận Ngữ”, “Hồng Ngâm”, thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, mới không phụ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.

Hai bà cháu đệ tử Đại Pháp tại thành phố Công Chúa Lĩnh, tỉnh Cát Lâm kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Năm mới trong nháy mắt lại đến, tiểu đệ tử Đại Pháp năm tuổi kính chào Sư phụ. Tiểu đệ tử Đại Pháp thích hát bài “Ân điển”, thích nghe bài “Thánh Chủ” và các ca khúc Đại Pháp. Tiểu đệ tử Đại Pháp nói: Lớn lên con sẽ đọc cuốn bảo thư “Chuyển Pháp Luân” mà bà nội ngày nào cũng đọc, con muốn theo Sư phụ lên thế giới thiên quốc.

Là đệ tử Đại Pháp lâu năm, con sẽ dẫn dắt tốt tiểu đệ tử Đại Pháp, làm tốt ba việc, tu tốt chính mình trong hoàn cảnh gia đình phức tạp. Cảm tạ Sư phụ! Đệ tử muốn thực hiện thệ nguyện tiền sử, theo Sư phụ về nhà.

Hai bà cháu đệ tử Đại Pháp tại thành phố Công Chúa Lĩnh, tỉnh Cát Lâm khấu bái
Ngày 20 tháng 12 năm 2025

Một tiểu đệ tử Đại Pháp tại Thượng Hải kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Sư phụ, xin kính chào Ngài! Tết đến rồi, con xin chúc Ngài năm mới vui vẻ! Con là tiểu đệ tử của Ngài, năm nay con sáu tuổi. Con theo bà nội học Pháp từ năm kia, con rất thích học Pháp, xem tiết mục thiếu nhi! Nhưng bố mẹ con không cho phép, sợ người khác biết. Bà nội luyện công, phát chính niệm, con cũng học theo các động tác. Các anh, các chị ở nước ngoài được luyện, con cũng muốn luyện. Bà nội bảo con hãy làm một đứa trẻ ngoan theo “Chân-Thiện-Nhẫn”, không được tranh cãi với các bạn nhỏ, phải thiện đãi người khác, con sẽ làm được!

Tiểu đệ tử Đại Pháp tại thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn Tết Dương lịch vui vẻ!

Sư tôn từ bi vĩ đại: Ngài vất vả rồi! Dưới sự từ bi cứu độ và bảo hộ của Ngài, con đang trưởng thành khỏe mạnh. Ngài bầu bạn cùng con đọc sách, dẫn dắt con đi chính con đường tu luyện, khiến đệ tử cảm thấy vô cùng ấm áp! Con đã ghi nhớ lời dạy của Ngài, học Pháp thật tốt, nắm bắt cơ hội giảng chân tướng cứu chúng sinh. Cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ! Đệ tử khấu bái Sư tôn!

Gia đình ba người gồm cả một tiểu đệ tử tại Thành Đô, Tứ Xuyên kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại Tết Dương lịch vui vẻ!

Con là tiểu đệ tử Đại Pháp, Sư phụ tịnh hóa thân thể cho con, khai trí khai huệ. Nhân dịp năm mới đến, con xin gửi tới Sư phụ vĩ đại lời chúc năm mới! Con muốn làm một tiểu đệ tử Đại Pháp chân chính, không để Sư phụ phải lo lắng, cảm tạ sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Gia đình ba người tại Thành Đô, Tứ Xuyên
Ngày 16 tháng 12 năm 2025

Đệ tử Đại Pháp và cháu gái sáu tuổi tại thành phố Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã ban cho nhà con một tiểu đệ tử Đại Pháp. Cháu gái rất thông minh, mỗi khi nhìn thấy sách Đại Pháp đều muốn mở ra, chắp tay hợp thập nhìn Sư phụ, có thể đọc thuộc rất nhiều bài thơ trong sách “Hồng Ngâm”. Con sẽ dẫn dắt cháu thật tốt, không phụ kỳ vọng của Sư phụ, cùng Sư phụ trở về nhà.

Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông cùng cháu gái
Ngày 21 tháng 12 năm 2025

Hai tiểu đệ tử Đại Pháp tại kỳ Ba Lâm Tả, Xích Phong, Nội Mông Cổ kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!

Hai tiểu đệ tử Đại Pháp tại kỳ Ba Lâm Tả, Xích Phong, Nội Mông Cổ
Ngày 16 tháng 12 năm 2025

Tiểu đệ tử Đại Pháp năm tuổi tại thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam chúc mừng Sư phụ năm mới vui vẻ!

https://media4.minghui.org/media/audio/2025/12/24/251222wnyrb_01.mp3

Một tiểu đệ tử Đại Pháp tại huyện Phú Dụ, thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Chúc Sư phụ năm mới tốt lành!

Con là tiểu đệ tử của Sư phụ, năm nay con 5 tuổi. Con lớn lên trong lời giảng Pháp của Sư phụ từ khi mới lọt lòng, vì mẹ ru con, đặc biệt là trước khi ngủ phần lớn đều là đọc thuộc “Hồng Ngâm”, “Luận Ngữ” v.v.. Nên khi con vừa mới bập bẹ biết nói, con đã có thể nối từ cuối cùng trong mỗi câu thơ “Hồng Ngâm” mà mẹ đọc. Hai chữ đầu tiên con biết nói cũng là nối từ trong câu thơ của “Hồng Ngâm”. Con bắt đầu học sách “Chuyển Pháp Luân” từ năm bốn tuổi, lượt đầu tiên mỗi ngày học hai trang, người lớn đọc một câu, con đọc một câu. Từ lượt thứ hai bắt đầu mỗi ngày học ba trang, bây giờ lượt thứ ba đã học đến bài giảng thứ tư rồi. Hiện tại con đã nhận biết được một số chữ, có thể tự đọc được rất nhiều đoạn Pháp.

Đôi khi con có thể nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ, còn có Pháp Luân và hoa sen. Có lúc con cũng ham chơi, nhưng con sẽ học Pháp thật tốt, nghe lời Sư phụ. Cảm ơn Sư phụ!

Một tiểu đệ tử Đại Pháp tại huyện Phú Dụ, thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang kính thư

Tiểu đệ tử Đại Pháp năm tuổi tại thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam chúc Sư phụ năm mới tốt lành!

Cháu trai nhà con hiện hơn năm tuổi, từ khi hơn ba tuổi, thỉnh thoảng cháu lại nói “nhớ Sư phụ rồi”. Năm nay cháu đã biết đọc, biết học thuộc “Luận Ngữ”, thuộc khẩu quyết năm bài công pháp, mục lục sách “Chuyển Pháp Luân” v.v.. Vừa nói đến chúc tết Sư phụ cháu rất vui, mấy hôm nay nhắc con mấy lần, bảo con viết xong dán lên quả bóng bay, gửi đi cho Sư phụ, con liền đồng ý với cháu.

Thay mặt tiểu đệ tử Đại Pháp năm tuổi tại thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam
Ngày 22 tháng 12 năm 2025

Một tiểu đệ tử Đại Pháp tại quận Kim Châu, thành phố Đại Liên, Liêu Ninh kính chúc Sư tôn Tết Dương lịch vui vẻ!

Con là tiểu đệ tử Đại Pháp, năm nay con mười tuổi. Trong năm mới, tiểu đệ tử nhất định dũng mãnh tinh tấn. Cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ!

Tiểu đệ tử khấu bái Sư tôn
Ngày 23 tháng 12 năm 2025

Tiểu đệ tử Đại Pháp tại huyện Kiến Xương, thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ! Có thể trở thành tiểu đệ tử của Sư tôn là vinh hạnh lớn nhất của chúng con! Đệ tử khấu tạ Sư tôn!

Một tiểu đệ tử Đại Pháp bảy tuổi tại Cáp Nhĩ Tân kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới tốt lành!

Tiểu đệ tử Đại Pháp Tân Vũ cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ! Sư tôn cứu độ con thật không dễ dàng, gánh chịu tội nghiệp thay cho con, Sư tôn vất vả rồi! Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trong năm mới, con sẽ không phụ sự kỳ vọng của Sư tôn, học Pháp tốt, luyện công nhiều, trừ bỏ tâm sợ hãi, cứu chúng sinh nhiều hơn, theo Sư tôn về thế giới thiên quốc. Cảm ơn Sư tôn! Tiểu đệ tử Đại Pháp xin dâng lên Sư tôn một tấm lòng thiện lương thuần tịnh.

Một tiểu đệ tử Đại Pháp bảy tuổi tại Cáp Nhĩ Tân kính thư
Ngày 22 tháng 12 năm 2025

Tiểu đệ tử Đại Pháp tại thành phố Trung Vệ, Ninh Hạ kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Một tiểu đệ tử Đại Pháp tám tuổi tại thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Sư phụ hảo!

Con xin khấu bái Sư phụ, kính chúc Sư phụ vĩ đại từ bi năm mới vui vẻ!

Con năm nay tám tuổi, đắc Pháp thời gian chưa lâu. Con vô cùng tin tưởng Đại Pháp, tin tưởng Pháp mà Sư phụ giảng. Con sẽ thường xuyên niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Cảm ơn Sư phụ!

Một gia đình đệ tử Đại Pháp cùng ba tiểu đệ tử Đại Pháp tại khu vực Tiểu Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Sư phụ hảo!

Ba tiểu đệ tử Đại Pháp sắp bảy tuổi rồi, mỗi ngày đều nghe Pháp, học thuộc “Luận Ngữ”, các cháu đắm mình trong hồng ân hạo đãng của Sư phụ, vẫn luôn trưởng thành khỏe mạnh, hạnh phúc và vui vẻ! Toàn thể gia đình đệ tử kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Tiểu đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Con là đứa trẻ lớn lên cùng lời đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, hiện giờ con đã đi học. Trước khi đi học, con đã có thể nhìn mặt chữ Hán là nhớ ngay không quên, đây là Sư phụ đã khai trí khai huệ cho con, là ân điển Sư phụ ban cho tiểu đệ tử, con rất biết ơn và cũng rất trân quý, con rất nhớ Sư phụ, tuy biết rằng Sư phụ ngày ngày đều ở bên cạnh con, con sẽ dùng ân tứ của Đại Pháp một cách chính đáng, làm một tiểu đệ tử Đại Pháp hợp quy cách.

Tiểu đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh khấu bái

Một tiểu đệ tử Đại Pháp tại Lang Phường, Hà Bắc kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Con năm nay chín tuổi, dưới sự dẫn dắt của mẹ và chị, con cũng bắt đầu học Đại Pháp, cũng trở thành một tiểu đệ tử Đại Pháp hạnh phúc. Tuy con mới đắc Pháp hơn một tháng, nhưng con sẽ tu luyện thật tốt, không sợ chịu khổ, quyết tâm cùng mẹ và chị theo Sư phụ về nhà. Cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư phụ!

Hai anh em tiểu đệ tử Đại Pháp tại thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc kính chúc Sư phụ Tết Dương lịch vui vẻ!

Sư phụ vất vả rồi! Hai tiểu đệ tử Đại Pháp chín tuổi và năm tuổi vẫn luôn trưởng thành vui vẻ với sự bảo hộ của Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ! Khấu bái Ân Sư!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/1/大法小弟子沐浴佛恩、牢记真善忍-504635.html