Một bác sỹ ở Hà Nam bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-12-2025] Một phụ nữ 52 tuổi ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hồ Nam đang bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Bà Hàn Kiến Anh bị bắt giữ phi pháp vào đầu tháng 9 năm 2025 và kể từ đó, bà Hàn bị giam trong một trại tạm giam địa phương. Hiện tại, Viện Kiểm sát Quận Giản Tây đang thụ lý hồ sơ của bà.
Trước lần bị bức hại mới nhất này, bà Hàn đã từng bị bắt đầu tháng 8 năm 2024. Bà nghe thấy tiếng gõ cửa và một người đàn ông tự xưng là thợ sửa đường nước nói ông ta đang sửa đường nước cho căn hộ tầng dưới và cần kiểm tra xem căn hộ của bà có rò nước xuống tầng dưới hay không. Thế nhưng, khi bà mở cửa, thì 4 người của Phân cục Công an Quận Giản Tây xông vào. Họ đưa ra lệnh khám xét nhưng không cho bà đọc. Họ tịch thu của bà các kinh sách Pháp Luân Công, Pháp tượng của Sư phụ Pháp Luân Công, máy vi tính, máy nghe nhạc và điện thoại di động.
Cảnh sát đưa bà Hàn tới Phân cục Công an Quận Giản Tây để thẩm vấn. Bà được cho biết rằng họ bắt bà sau khi được 2 người bán hàng tố giác bà sử dụng tiền giấy có mang thông tin chân tướng Pháp Luân Công để thanh toán. Bà được trả tự do sau 15 ngày bị giam giữ.
Trở lại tu luyện Pháp Luân Công sau 11 năm diễn ra cuộc bức hại
Bà Hàn từng là bác sỹ tại Bệnh viện Mẫu Đan ở Lạc Dương và hiện đang hành nghề y tại một cơ sở chưa rõ tên. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào đầu năm 1999 và nhanh chóng trở nên vô bệnh. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công diễn ra vài tháng sau, do áp lực, bà đã dừng tu luyện.
Trong 11 năm tiếp theo, bà Hàn mắc hơn 10 loại bệnh, trong đó có phì đại tuyến vú nghiêm trọng, bệnh tim, thoái hóa đốt sống cổ, sỏi đường mật trong gan và thấp khớp. Bà trở nên yếu đến mức khó có thể leo hai nhịp cầu thang bộ. Không phương pháp điều trị nào có tác dụng, bà trở nên cáu kỉnh và thường nổi nóng với chồng con.
Bà về quê nhà thăm gia đình vào năm 2010. Một học viên Pháp Luân Công địa phương tới gặp bà và khuyên bà quay lại tu luyện Pháp Luân Công. Bà hỏi nam học viên này về những tuyên truyền chống lại Pháp Luân Công bà thấy trên Tivi và vị học viên này đã mở vài video cho bà xem.
Trong số đó, một video có tiêu đề “Lửa giả” đã vạch trần những lời dối trá mà chế độ cộng sản Trung Quốc dựng lên để vu khống Pháp Luân Công trong vụ tự thiêu giả vào năm 2001, trong vụ tự thiêu giả này một số người bị gán cho là “các học viên Pháp Luân Công” và được mô tả là đã “tự thiêu” tại Quảng trường Thiên An Môn. Video này có chứa một cảnh quay chậm đoạn phim do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ghi lại, cho thấy người “tự thiêu” (người này sau đó đã chết) thực sự đã bị một cảnh sát mặc quân phục dùng vật nặng đánh chứ không phải chết cháy như cáo buộc.
Sau khi xem các video, bà Hàn bỗng nhận ra rằng Pháp Luân Công đã phải chịu tiếng oan trong suốt thời gian qua. Bà bắt đầu luyện các bài công pháp Pháp Luân Công vào ngay tối hôm vị học viên đó tới thăm. Trong khi luyện công, bà cảm thấy một luồng gió mát thổi vào ngực. Từ đó trở đi, bà không còn tức ngực hay đau ngực nữa. Cảm giác tê ở cánh tay và bàn tay trái cũng biến mất, trí nhớ bà được cải thiện và chứng đau cổ của bà dịu bớt.
Khoảng nửa tháng sau, những triệu chứng khác của bà Hàn cũng biến mất. Một đồng nghiệp hỏi bà tại sao gần đây ông không thấy bà làm điện tâm đồ nữa. Bà trả lời rằng bà không còn cần làm điện tâm đồ định kỳ để theo dõi tình trạng tim mạch nữa, vì sức khỏe bà đã hoàn toàn bình phục.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/15/503667.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/20/231775.html



