Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-12-2025] Ngày 25 tháng 11 năm 2025, hơn 10 người từ đồn công an địa phương, viện kiểm sát và tòa án địa phương đã tới nhà bà Chu Phượng Lan và tiến hành xét xử người phụ nữ 77 tuổi này. Gần đây, bà bị đột quỵ và phải nằm liệt giường. Sau khi tuyên án 3 năm tù cùng 20.000 Nhân dân tệ tiền phạt, thẩm phán đe dọa sẽ đưa bà Chu đi khám sức khỏe để chuẩn bị cho bà vào tù.

Vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện thân tâm bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999, bà Chu ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, bị nhắm mục tiêu bức hại. Bà Chu bị tố giác khi nói chuyện với mọi người sự thật về Pháp Luân Công và bị cảnh sát Đồn Công an Huy Sơn bắt giữ hôm 20 tháng 3 năm 2024. Sau khi được tại ngoại, bà vẫn tiếp tục bị cảnh sát sách nhiễu. Bà bị Viện Kiểm sát Quận Đại Đông truy tố, nhưng không rõ thời gian nào. Ngày 25 tháng 11, Tòa án Quận Đại Đông đã kết án bà phi pháp.

Đây là lần thứ hai bà Chu, một nhân viên nghỉ hưu của Trang trại chăn nuôi Huy Sơn, bị kết án tù vì kiên định với đức tin của mình.

Trước đó, ngày 20 tháng 9 năm 2011, bà Chu bị bắt giữ vì dán áp phích kêu gọi thả một học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ là bà Diêm Phượng Kim. 4 cảnh sát đã đánh đập bà, khiến bà bị bầm tím khắp người. Đêm hôm đó, bà trốn thoát được và buộc phải tha hương trong 6 tháng để tránh bị cảnh sát tiếp tục bức hại.

Ngày 30 tháng 8 năm 2012, bà Chu lại bị bắt trong khi đang đi mua thực phẩm và bị đưa vào Trại tạm giam Tạo Hóa. Ngày 17 tháng 1 năm 2013, Tòa án Quận mới Thẩm Bắc mở phiên xét xử bà, khi đó bà yếu đến nỗi không thể đứng vững. Bà khẳng định rằng việc tu luyện Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp. Thẩm phán không cho phép chồng con bà nói chuyện với bà.

Bà Chu bị kết án 3 năm tù vào tháng 1 năm 2013 và nhanh chóng bị chuyển vào Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh. Khi người nhà bà tới nhà tù để thăm bà vào tháng 12 năm 2013, các cai ngục không cho họ gặp bà, lấy lý do rằng vì bà không chịu từ bỏ Pháp Luân Công.

Cuối cùng, một năm sau, vào ngày 9 tháng 12 năm 2014, người nhà bà được vào thăm bà. Khi đó bà đã tuyệt thực gần 80 ngày. Các cai ngục thừa nhận rằng họ đã bỏ thuốc vào đồ ăn của bà để ép bà ăn, với lý do là việc này “có lợi cho giấc ngủ của bà”. Các cai ngục cũng nói rằng bà đã nằm liệt giường trong bệnh viện nhà tù hơn 20 ngày và trước đó họ đã đưa bà tới Bệnh viện thuộc Đại học Y khoa Trung Quốc để “điều trị tâm lý”. Họ cáo buộc bà từ chối lao động cưỡng bức (chủ yếu là công việc may mặc).

Bà Chu được ngày 30 tháng 8 năm 2015.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/9/503470.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/16/231728.html