Nhà tù Công Chủ Lĩnh thành lập “Đội huấn luyện” để nhắm vào các học viên Pháp Luân Công kiên định, bao gồm cụ ông ngoài 70 tuổi
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 08-12-2025] Tháng 6 năm 2025, Nhà tù Công Chủ Lĩnh ở tỉnh Cát Lâm đã thành lập “đội huấn luyện nghiêm quản” nhằm cưỡng bức các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ từ bỏ đức tin.
Tất cả các học viên bị giam giữ trong nhà tù đều bị cưỡng bức đọc, xem và nghe các chương trình phỉ báng Pháp Luân Công. Họ còn phải viết “báo cáo tư tưởng” hàng tháng. Những học viên từ chối chỉ trích Pháp Luân Công trong báo cáo tư tưởng sẽ bị gọi đi “nói chuyện”. Nếu họ vẫn kiên định đức tin, thì sẽ bị đưa đến “đội huấn luyện” để chịu sự bức hại tăng cường.
Hiện có khoảng 12 học viên đang bị giam giữ tại “đội huấn luyện” bao gồm ông Sử Văn Trác (đang thụ án 6 năm tù), ông Ngô Đức Tú, ông Chư Quý Nham và ông Khang Vạn Tài. Hiện chưa rõ thời hạn tù của 3 học viên còn lại.
Tất cả các học viên đều bị cấm mua nhu yếu phẩm hàng ngày hoặc đồ ăn thêm. Họ còn bị tước quyền thăm thân trực tiếp hoặc bất kỳ hình thức liên lạc nào khác với người thân. Một số học viên đã bị giam giữ tại “đội huấn luyện” kể từ khi đội này được thành lập, vì vậy họ đã không được gặp hay nói chuyện với gia đình trong 6 tháng.
Mỗi ngày, đội huấn luyện yêu cầu các học viên phải thức dậy lúc 5 giờ sáng. Họ chỉ được cho vài phút để đánh răng và rửa mặt. Thời gian đi vệ sinh cũng rất ngắn, và phải theo khung giờ quy định. Sau khi vệ sinh cá nhân buổi sáng, các học viên được lệnh phải ngồi trên ghế đẩu nhỏ cả ngày để “học tập” những tài liệu tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công. Họ chỉ có thể đứng dậy vào giờ ăn, đi vệ sinh, và khi nghe bài thuyết giảng của những kẻ được gọi là “chuyên gia”.
Việc bức hại của ông Khang
Ngày 1 tháng 3 năm 2023, ông Khang, ngoài 70 tuổi, bị cảnh sát của Đồn Công an Tân Lập Thành bắt giữ tại nhà con gái. Trước vụ bắt giữ, cảnh sát đã lục soát nhà con gái ông và tịch thu một số sách Pháp Luân Công. Chi tiết về việc truy tố và kết án ông Khang vẫn đang được điều tra.
Ông Khang từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, nên bị đe dọa, sốc điện cũng như đánh đập. Có thời điểm, ông bị ép ngủ trên ván giường trần mà không có nệm hay chăn ga. Có lần, lính canh đổ đá viên vào trong quần áo để làm ông lạnh cóng.
Bởi vẫn kiên định đức tin, cuối cùng ông Khang bị chuyển sang “đội huấn luyện”. Theo nguồn tin nội bộ, sức khỏe của ông hiện không tốt. Ông gầy rộc đi và ho khò khè dai dẳng.
Bài viết liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/8/503422.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/15/231713.html



