Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-10-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 2022. Trước đây, tôi từng chịu rất nhiều khổ. Lý do lớn nhất khiến tôi tu luyện Đại Pháp là vì cảm thấy làm người quá khổ, tôi không muốn làm người nữa, và muốn thoát khỏi luân hồi.

Chính vì nguyên nhân này mà tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, nhưng tôi không nhận ra rằng đây cũng là một tâm chấp trước không hề nhỏ – chấp trước vào viên mãn.

Hôm đó tôi có một giấc mơ: Trong đêm, tôi lỡ chuyến tàu điện ngầm cuối cùng để về nhà, chỉ có thể ở tạm một đêm tại nhà ga. Tôi ngồi trên bậc thềm của nhà ga, ngây người nhìn pháo hoa phía xa. Sau khi tỉnh dậy, tôi trở nên tiêu trầm.

Trước đây tôi cũng từng gặp nhiều giấc mơ như thế. Lần đầu tiên là không lâu sau khi tôi mới bắt đầu tu luyện, tôi mơ thấy mình đang ở nhà ga, chuẩn bị đi tàu hỏa để về nhà. Tàu sắp chạy rồi, nhưng tôi lại ra ngoài mua bắp cải và những thứ lặt vặt khác. Thực ra về đến quê nhà cũng có thể mua được những thứ này, vậy mà tôi lại lãng phí thời gian ở đây.

Sau khi tỉnh dậy, tôi ngộ ra rằng: Chính là Sư phụ đang điểm hóa cho tôi đừng chấp trước vào những thứ nơi thế gian con người, hãy về nhà sớm, ở nhà đều có đủ cả. Sau này tôi lại mơ, thấy mình đang ở ký túc xá đại học, vì mải vui đùa với bạn cùng phòng mà quên mất thời gian ghi trên vé tàu. Đến khi phát hiện ra thì đã không kịp đến ga nữa. Nhưng bạn cùng phòng nói: “Không sao đâu, vẫn có thể mua vé sáng mai, đi muộn một chút cũng được mà”.

Sau khi tỉnh dậy, tôi ngộ ra rằng là do bản thân không tinh tấn, đã làm lỡ thời gian về nhà, thế là tôi bắt đầu tinh tấn trở lại. Sau đó, tôi lại mơ tiếp, thấy mình đã soát vé vào ga, tôi đứng trên sân ga đợi chuyến tàu đang đến từ xa. Tôi biết đó là Sư phụ đang khích lệ tôi! Tăng cường tín tâm tu luyện của tôi.

Vậy mà giấc mơ lần này lại khiến tôi mãi không thể tĩnh lại được, tôi chìm trong tiêu trầm và vô vọng, mất hết niềm tin vào những việc mình sẽ làm trong ngày hôm ấy, chỉ ngây người ngồi trên giường. Nhưng may mắn thay, dưới sự điểm hóa của Sư phụ, tôi đã ngộ ra được tâm chấp trước này của bản thân – tâm chấp trước vào viên mãn. Không ngờ nó lại mạnh mẽ đến mức độ ấy!

Sau khi tìm ra được cái tâm này, tôi bỗng nhiên minh bạch, là Sư phụ đang điểm hóa cho tôi. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy thật buồn cười, Sư phụ làm sao có thể để một đệ tử mang theo tâm chấp trước mạnh mẽ như vậy mà viên mãn được chứ?

Vì thời gian tu luyện của tôi cũng mới, thỉnh thoảng tôi nghĩ: Mình thuộc lô đệ tử này, hay là lô sau? Giờ đây tôi đã hiểu ra rằng việc này là do Sư phụ quyết định, tôi chỉ cần đi cho tốt con đường mà Sư phụ đã an bài. Con đường Sư phụ an bài nhất định là tốt nhất! Làm tốt những việc mình cần làm, tu tốt bản thân.

Sau khi bước vào tu luyện, tôi cũng chịu rất nhiều khổ, vì vậy tôi không muốn chịu khổ nữa, và tâm chấp trước vào viên mãn đã âm thầm phát triển trong tâm tôi. Chính Sư phụ đã dùng hình thức giấc mơ để điểm hóa cho tôi phát hiện ra tâm chấp trước ẩn sâu này. Con xin cảm tạ Sư tôn!

Tôi nghĩ rằng nhiều đồng tu có thể cũng vì những lý do như bệnh tật về thân thể, đau khổ về tinh thần, muốn thoát khỏi cái khổ nơi thế gian mà bước vào tu luyện, vậy sao không thử hướng nội, xem có phải cũng đang có tâm chấp trước về phương diện này không? Nếu có chấp trước vào viên mãn, đó cũng là một tâm chấp trước không hề nhỏ.

Từ Pháp lý tôi ngộ ra rằng: chấp trước vào viên mãn cũng là một biểu hiện của vị tư, chỉ truy cầu sự giải thoát của cá nhân mình. Mà là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta có sứ mệnh trợ Sư Chính Pháp, hộ Sư hộ Pháp, cứu độ chúng sinh.

Nếu chỉ lấy việc bản thân có thể viên mãn hay không làm mục đích căn bản của tu luyện, chứ không phải lấy yêu cầu của Đại Pháp làm tiêu chuẩn tu luyện, thì khoảng cách đến cảnh giới viên mãn của một đệ tử Đại Pháp còn quá xa vời. Đây cũng là thiếu sót của bản thân tôi và là điều tôi cần phải tu bỏ.

Vài ngày sau khi viết xong bài viết này, tôi mơ thấy mình lên một chuyến tàu, có thể nhìn thấy cảnh tuyết rơi tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ, ở trên tàu mà tôi cảm nhận được tuyết bay vương lên mặt tôi, rất thù thắng, rất dễ chịu. Tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Trên đây chỉ là thể ngộ cá nhân của tôi, nếu có điểm nào không đúng với Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ giúp.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/17/501204.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/27/231074.html