Bài viết của Thẩm Dung, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 20-10-2025] Sáng ngày 18 tháng 10 năm 2025, dưới ánh nắng ấm áp rực rỡ, hơn 5.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ nhiều nơi ở Đài Loan, cùng các học viên đến từ Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Úc và Indonesia đã tham gia hoạt động xếp hình trên Quảng trường Tự do ở Đài Bắc. Nhiều học viên cho biết họ đã học hỏi và khích lệ lẫn nhau cùng đề cao trong tu luyện.

Trong số những người tham gia có một học sinh tiểu học 10 tuổi đến từ Nhật Bản, một chủ doanh nghiệp nhỏ đến từ nước Đức xa xôi, và còn có một học viên từng bị bức hại ở Trung Quốc, hiện đã chuyển sang Canada và tiếp tục nói cho mọi người về sự tàn bạo ở Trung Quốc. Dù đến từ nhiều quốc gia và ở các độ tuổi khác nhau, nhưng tất cả họ đều có chung một nguyện ước là cùng nhau xếp thành đồ hình Pháp Luân lớn và thù thắng dưới ánh quang rực rỡ để cho mọi người biết đến vẻ mỹ diệu của Đại Pháp.

a5e6078e5fafca539883cab8d195fbc5.jpg
Hơn 5.000 học viên đến từ Đài Loan, Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông và các quốc gia khác đã tập trung trên Quảng trường Tự do ở Đài Bắc để xếp thành đồ hình Pháp Luân lớn, sáng ngày 18 tháng 10.

Hy vọng có thể trợ giúp các học viên ở Trung Quốc

Trong đội ngũ tham gia xếp hình, có một bé gái người Nhật mới 10 tuổi lặng lẽ đứng dưới ánh nắng. Em tên là Yoshinaga Biyun, đang học lớp bốn tiểu học tại Nhật Bản. Mẹ em từng bị bác sĩ chẩn đoán là không thể sinh con, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần của bà đã cải thiện một cách kỳ diệu, không lâu sau đó bà đã mang thai em. Biyun cho biết em bắt đầu tu luyện từ năm 6 tuổi, và hiện mỗi ngày em đều học Pháp và luyện công.

Em kể rằng em đã viết một bài luận ở trường, trong đó có nhắc đến chuyện một bạn cùng lớp đã đối xử không tốt với em. Nhưng khi nhớ đến lời Sư phụ giảng về “hướng nội tìm”, em đã nhìn lại tâm thái của mình và đối xử với bạn ấy bằng sự chân thành và thiện ý. Thật bất ngờ, chỉ vài ngày sau, người bạn đó không chỉ mỉm cười với em mà còn gấp một con hạc giấy tặng em.

Đây là lần đầu tiên em Biyun đến Đài Loan tham gia hoạt động xếp hình. Em cho biết : “Con hy vọng mọi người có thể trợ giúp các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc.”

5958d7c7bc204b205ed3683f90c43091.jpg
Em Yoshinaga Biyun (bên trái) và cô Lý Hân Tín (bên phải)

Đây cũng là lần đầu tiên cô Lý Hân Tín từ Nhật Bản tới Đài Loan và tham gia hoạt động xếp hình. Cô cho biết: “Tôi đã được trải nghiệm vẻ đẹp của văn hóa truyền thống ở Đài Loan—cảm giác dường như mỗi chữ đều có sinh mệnh và nội hàm riêng. Lần này được tham gia cùng nhiều đồng tu như vậy, tôi cảm thấy rất thiêng liêng và cảm động.”

Cô chia sẻ rằng khi còn trẻ cô có tâm tranh đấu rất mạnh: “Tôi đã từng cãi nhau với hơn 40 bạn cùng lớp. Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi thiện đãi người khác và giải quyết mọi việc một cách bình tĩnh. Tôi không còn cảm thấy mình cần phải cố gắng chứng tỏ bản thân nữa. Ngoài ra, trong hơn mười năm qua, tôi chưa từng uống một viên thuốc nào. Sức khỏe của tôi luôn tốt.” Cô hy vọng thông qua hoạt động xếp chữ sẽ cho mọi người thấy được phong thái của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, và để nhiều người hơn thấy được vẻ đẹp cũng như lợi ích của môn tu luyện.

Các học viên từ nhiều quốc gia bày tỏ lòng biết ơn

7f11a619ade5e86348abbc274fab5d4d.jpg
Bà Đinh đến từ Đức

Các học viên từ nhiều nơi trên thế giới đã cùng nhau hội tụ về đây với một mong muốn và mục đích chung.

Bà Đinh đến từ Berlin, Đức, là chủ một thẩm mỹ viện và đã tự giới thiệu bằng tiếng Đức. Bà cho biết: “Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2018. Trong những năm qua, tôi đã nhận được rất nhiều lợi ích. Tôi đã tìm thấy mục đích sống của mình và tôi cảm thấy thật may mắn. Tôi vô cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp.”

Bà kể rằng trước đây khi xem những bức ảnh về hoạt động xếp chữ của các học viên Đài Loan, trong lòng bà đã nảy sinh một ước nguyện “muốn tham gia một sự kiện trọng đại như vậy.“ “Tôi rất vui khi có cơ hội được ở đây hôm nay. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của các đồng tu.”

c3b8905eb5540efa1fcef6b5befc11e5.jpg
Cô Cao Thành Nữ đến từ Hàn Quốc

Cô Cao Thành Nữ, 48 tuổi, đến từ Hàn Quốc, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Cô chia sẻ: “Trước đây, vì chịu ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mọi người đều rất thiếu nhẫn. Sau khi tu luyện, tôi đã học được cách nhẫn nại và biết suy nghĩ cho người khác dưới góc nhìn của họ. Tôi cũng học được cách giao tiếp với người khác bằng thiện tâm và lý trí. Nhờ đó, mối quan hệ của tôi với mọi người, gia đình và môi trường xung quanh tôi đều trở nên hòa ái hơn.”

Cô kể một trải nghiệm thú vị. “Có lần tôi đến phòng khám nha khoa để lấy cao răng. Nhân viên không thể tìm thấy thẻ bảo hiểm y tế của tôi vì tôi đã sang Hàn Quốc hơn 20 năm rồi mà chưa sử dụng bất kỳ dịch vụ y tế nào. Bác sĩ ngạc nhiên nói: ‘Tôi gần như chưa gặp ai mà bấy nhiêu năm như vậy không đến bệnh viện!’ Tôi nói với ông ấy rằng đó là vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và pháp môn này đã mang lại cho tôi sức khỏe tốt.”

Cô mong rằng thông qua trải nghiệm của mình, cô có thể khiến nhiều người hơn nữa nhận ra Đại Pháp mang lại hy vọng cho con người. “Chúng tôi từ Hàn Quốc đến đây với hy vọng truyền đi thông điệp về sự thiện lương và những điều tốt lành tới mọi người.”

4e245e85f3bffdf7e5df0c5c21a6075f.jpg
Bà Trương đến từ Canada

Bà Trương đến từ Canada cho biết: “Hồi còn ở Trung Quốc, tôi luôn xúc động đến rơi lệ khi xem những bức ảnh về hoạt động như hôm nay, cảm thấy khung cảnh đó quá tráng lệ, quá thần thánh. Vậy nên tôi luôn hy vọng một ngày nào đó có thể trực tiếp tham gia. Cuối cùng thì hôm nay tôi đã thực hiện được ước nguyện của mình rồi!”

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà sở hữu một công ty và cho rằng việc gian dối là điều bình thường. Sau khi bắt đầu tu luyện, bà đã tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và kinh doanh một cách trung thực. Không chỉ việc kinh doanh trở nên tốt hơn mà không khí trong gia đình bà cũng thay đổi.

Năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, công ty của bà buộc phải đóng cửa và bà bị bắt giữ nhiều lần. Bà cũng đã phải chịu nhiều hình thức tra tấn và đánh đập tàn bạo trong trại tạm giam. Sau khi chuyển đến Canada để đoàn tụ với các con, ở đất nước tự do này, bà tiếp tục kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình và sự thật về cuộc bức hại. Bà hy vọng một ngày nào đó cuộc bức hại và thảm kịch này sẽ sớm kết thúc.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/20/501665.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/24/231030.html