Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 20-10-2025] Ngày 18 tháng 10 năm 2025, Lễ hội Diwali thường niên đã diễn ra tại Papatoetoe ở phía Nam Auckland. Diwali là một lễ hội quan trọng trong văn hóa Ấn Độ, mừng “ánh sáng xua tan bóng tối và cái thiện chiến thắng cái ác”.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia lễ hội. Các màn biểu diễn của đội múa rồng, đội trống lưng, cùng màn trình diễn các bài công pháp trên sân khấu không chỉ cho người dân được trải nghiệm nét cuốn hút độc đáo của văn hóa Trung Hoa, mà còn cho họ cơ hội tìm hiểu về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Lễ hội do chính quyền địa phương tài trợ và được một số nhóm cộng đồng tổ chức. Những màn trình diễn của các học viên đã nhận được nhiều tràng pháo tay tán thưởng và họ còn được trao bằng khen.

932c8daadea47ea73cf04656935ac62d.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu trong Lễ hội Diwali ở Auckland hôm 18 tháng 10 năm 2025.

1e59a39301d5d6754c2194abefa520e7.jpg11ec1521bae595d8f7722752c2e51f24.jpg

Đội múa rồng biểu diễn trên sân khấu.

ee4841fdc12a95ed7e94c8d1186e8fe6.jpg

Đội trống lưng biểu diễn.

9fc3496175a687cbe4f560dd282815f9.jpgc8876f0e26934892ed0b12866b608d25.jpg

Ban tổ chức sự kiện đã trao Bằng khen cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Nhân viên ngân hàng Shereen Mohammad đã ghé thăm quầy Pháp Luân Đại Pháp và cho biết cô rất ấn tượng trước sự ôn hòa và thiện lương của các học viên.

Khi một học viên chia sẻ với cô rằng Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, cô Shereen không ngần ngại đáp: “Tất nhiên là tôi ủng hộ rồi! Chân-Thiện-Nhẫn cũng rất quan trọng với trẻ nhỏ. Chúng là những giá trị được trân trọng trong văn hóa của chúng tôi, và Pháp Luân Công dạy chúng ta cách thực hành những đức tính này”.

63a2bc7ee99615eea056e466ca8112ac.jpg

Cô Shereen Mohammad.

Cô Shereen cho hay cô đã tìm được trang web về Pháp Luân Đại Pháp và muốn tìm hiểu thêm về pháp môn. Cô cảm thấy việc thực hành Pháp Luân Đại Pháp rất hữu ích: “Mỗi học viên tôi gặp đều thân thiện và nồng hậu—tôi cảm thấy họ chân thành và an hòa”.

Khi đề cập đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cô Shereen nói: “Tôi nghe nói rằng người dân bị bức hại, thậm chí bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng vì họ thiền định và có tín ngưỡng vào Thần Phật. Điều này thật khủng khiếp. Chúng ta cần một thế giới hòa bình và tôn trọng nhân loại—chúng ta cần phải tôn trọng tín ngưỡng, văn hóa và gia đình của mỗi người”.

Cô cũng chia sẻ rằng bông hoa sen giấy của Pháp Luân Đại Pháp mang ý nghĩa tương tự như những bông hoa trong văn hóa Ấn Độ, vốn tượng trưng cho sự thuần khiết và thiêng liêng. “Hoa sen là đài sen của Lakshmi, nữ Thần của cải”, cô nói. “Trong văn hóa của chúng tôi, hoa sen tượng trưng cho sự thuần khiết và lòng nhân ái. Còn hoa sen trong Pháp Luân Đại Pháp tượng trưng cho một trái tim thuần tịnh và sức mạnh của Thiện. Quả là một sự tương đồng tuyệt đẹp”.

Cô Shereen mỉm cười nói: “Tôi tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn đại diện cho cái thiện, còn ĐCSTQ đại diện cho cái ác. Đó là sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể hiểu được chân tướng, và thế giới sẽ tràn ngập hòa bình và lòng nhân ái”.

Múa rồng và trống lưng đại diện cho văn hóa Trung Hoa

963c5b2124c8e726ca9a2baef069293c.jpg

Anh Karan

Nhiều người ca ngợi màn trình diễn múa rồng và trống lưng của các học viên và đã chụp ảnh cũng như quay video. Họ cho biết các màn trình diễn đã góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội tràn đầy màu sắc và năng lượng.

Anh Karan đến từ Ấn Độ nói rằng anh rất thích màn trình diễn trống lưng: “Thật tuyệt vời! Màu sắc, trang phục và mọi động tác đều rất hài hòa. Tôi đã xem các màn trình diễn của họ tại nhiều sự kiện và luôn để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc”.

Anh cảm kích trước nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp: “Những giá trị này thật tuyệt vời. Chúng rất tương đồng với các tín ngưỡng tâm linh trong văn hóa Ấn Độ của chúng tôi”.

Thiền định giúp mọi người tĩnh tâm

6df2078015e5a1b56e4de874b6b56361.jpg

Ông John cầm một tờ rơi cùng bông hoa sen giấy tại quầy thông tin

Ông John, một tài xế xe buýt nghỉ hưu ở New Zealand, ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp và cho biết ông cũng tập thiền. Ông nói: “Tôi cảm thấy khỏe mạnh và tĩnh tâm khi thiền định”.

Ông đã bị sốc khi nghe về cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ: “Thật khủng khiếp! Điều đó không nên xảy ra. Hiến tạng là tự nguyện. Việc giết người để lấy tạng là không được phép. Những kẻ làm điều đó phải bị đưa ra công lý và bị trừng phạt”.

Ông bày tỏ: “Người dân ở Trung Quốc không có tự do và không có quyền con người. Ở New Zealand, chúng tôi có tự do, nhưng họ thì không”. Ông nói rằng việc cho nhiều người hơn nữa biết được chân tướng là rất quan trọng: “Chúng ta phải tiếp tục lên tiếng và cho mọi người biết. Chỉ khi đó mọi thứ mới thay đổi”.

00a448cc20afb418db727857f328c84b.jpg

Cô Dabinder muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Dabinder đến từ Ấn Độ cho biết cô muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì pháp môn này “giúp giảm căng thẳng và mang lại sự bình yên nội tâm”.

Cô bày tỏ: “Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng ta Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi tin rằng nếu ai ai cũng tuân theo nguyên lý này, đạo đức xã hội sẽ được cải thiện, các vụ việc như cướp bóc và phạm tội sẽ giảm bớt”.

Cô Dabinder là cựu giáo viên đã sinh sống tại New Zealand được một năm rưỡi. Cô nói: “Giá trị Chân-Thiện-Nhẫn đặc biệt quan trọng đối với trẻ em và nên được dạy từ khi còn nhỏ.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/20/501664.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/22/231006.html