Ông lão 83 tuổi bị giam cầm ba năm vì đức tin—Gia đình bị đe dọa khi tìm kiếm công lý cho ông
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc
[MINH HUỆ 02-09-2025] Một ông lão 83 tuổi ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, bị bỏ tù vào tháng 11 năm 2024 để thụ án ba năm vì đức tin vào Pháp Luân Công. Gia đình ông đã tìm kiếm giải pháp với các cơ quan chính quyền khác nhau để ông được tự do, nhưng đáp lại là đe dọa và bị buộc tội lừa đảo vì không thông báo cho nơi làm việc cũ của ông về việc ông bị giam cầm.
Ông Tôn Sỹ Vỹ, một nhân viên hưu trí ở Trạm thủy lợi và thoát nước thuộc Sở tài nguyên nước tỉnh An Huy, bị công an ở Đồn công an Cẩm Tú bắt giữ vào năm 2020 vì phát tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công. Do sức khỏe kém, ông sớm được tại ngoại.
Viện kiểm sát quận Thục Sơn truy tố ông Tôn vào ngày 12 tháng 5 năm 2022. Thẩm phán Tất Đông Phong ở Tòa án quận Thục Sơn đã triệu tập ông nhiều lần. Bởi ông Tôn sống xa tòa án, ông phải đi xe buýt hơn hai giờ đến tòa mỗi lần. Thẩm phán Tất thúc giục ông không thuê luật sư, vì tòa án sẽ chỉ định luật sư cho ông. Biết rằng luật sư do tòa án chỉ định sẽ hướng dẫn nhận tội thay ông, nên ông Tôn đã thuê luật sư.
Trong phiên xử ngày 2 tháng 6 năm 2023, luật sư ông Tôn đã chỉ ra việc thân chủ ông sống ở quận Bao Hà, bị bắt chỉ vì phát tài liệu về Pháp Luân Công tại Khu phát triển kinh tế và công nghệ, nhưng hồ sơ của ông lại được Viện kiểm sát quận Thục Sơn và Tòa án quận Thục Sơn thụ lý. Thay vì trả lời câu hỏi về thẩm quyền, thẩm phán đã hoãn phiên tòa. Ông không nói một lời nào về việc lựa chọn địa điểm tòa án sau khi tiếp tục phiên tòa mười phút sau đó.
Con gái ông Tôn phản đối rằng tai nghe đưa cho cha bà không hoạt động tốt, khiến ông không thể nghe rõ những gì thẩm phán hoặc luật sư đang nói. Thẩm phán ra hiệu cho hai cảnh vệ đưa bà ra khỏi phòng xử án.
Khi thẩm phán Tất kết án ông Tôn ba năm tù vào ngày 31 tháng 8 năm 2023, ông ta vẫn ép ông Tôn nhận tội. Tuy nhiên, ông Tôn nhất quyết rằng ông không vi phạm bất kỳ điều luật nào khi thực hành Pháp Luân Công. Ông Tất ra lệnh cho công an ở Đồn công an Cẩm Tú đưa ông đi khám sức khỏe, điều kiện bắt buộc để giam cầm. Vì ông Tôn được phát hiện có lượng đường trong máu cao và huyết áp cực cao, Traị tạm giam thành phố Hợp Phì từ chối nhận ông và ông được thả.
Sáu tháng sau, thẩm phán Tất ra lệnh cho công an đưa ông Tôn đi khám sức khỏe lần nữa. Ông vẫn có lượng đường trong máu cao và huyết áp tâm thu thậm chí còn cao hơn, từ 200 đến 220 mmHg (bình thường là 120 mmHg hoặc thấp hơn). Ông Tôn được phép về nhà vào buổi tối.
Sáu tháng sau, trong khi ông Tôn đang ăn sáng, công an lại xuất hiện tại nhà ông. Con gái ông lên án công an vì bức hại cha bà. Công an nói họ không có lựa chọn nào ngoài việc tuân theo lệnh của tòa án. Do huyết áp cao dai dẳng của ông, Trại tạm giam thành phố Hợp Phì lại từ chối nhận ông lần thứ ba, và ông được thả.
Tháng 11 năm 2024, khi ông Tôn cùng vợ đi đến bệnh viện lấy thuốc, công an gọi điện cho ông và hỏi về nơi ở của ông. Sau đó họ đến thẳng bệnh viện và đưa ông đến đồn công an. Không cho ông bữa sáng hoặc bữa trưa, họ đưa ông đến bệnh viện vào khoảng 3 giờ chiều để khám sức khỏe lần nữa. Trong khi kết quả không rõ ràng, lần này ông bị đưa vào Trại tạm giam thành phố Hợp Phì.
Sau ba ngày giam cầm, họ đưa ông Tôn đến Nhà tù Túc Châu (khoảng 150 dặm từ Hợp Phì) và nhốt ông kể từ đó. Đến khoảng đầu tháng 7 năm 2025, vợ ông 79 tuổi và con gái ông đã đi tàu đến nhà tù để thăm ông. Công an ở ga tàu khám xét họ trên đường trở về và nói với họ rằng họ đã bị đưa vào “danh sách theo dõi trọng điểm” của chính quyền.
Khi vợ và con gái ông Tôn đến thăm ông lần nữa ngay sau đó, quản giáo tuyên bố một số thiết bị của họ bị hỏng và gia đình sẽ không thể thăm ông trực tiếp trong ba tháng tới; thay vào đó, họ có thể nộp đơn để có cuộc gặp trực tuyến với ông. Sau khi gia đình tốn nhiều công sức nộp đơn cho cuộc gặp trực tuyến, nhưng Cục tư pháp thành phố Hợp Phì vẫn chưa cấp phép.
Do ông Tôn có lượng đường trong máu và huyết áp cao dai dẳng, vợ ông lo lắng về ông. Bà viết thư cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để tìm kiếm công lý, nhưng chỉ nhận hồi âm từ Viện kiểm sát thành phố Hợp Phì hai tuần sau, nói rằng trường hợp này nằm ngoài thẩm quyền của họ.
Gia đình cũng gọi đến đường dây nóng khiếu nại công an 12389, nhưng đường dây luôn bận.
Gia đình sau đó viết thư cho thị trưởng Hợp Phì và viện trưởng Viện kiểm sát thành phố Hợp Phì. Nhưng ngay sau khi họ gửi thư, họ nhận được cuộc gọi từ Lý Quân, quản lý nơi làm việc trước đây của ông Tôn, nói rằng tất cả các khoản trợ cấp nghỉ hưu của ông đang bị đình chỉ, và con gái ông phải trả một khoản nợ 14.329 nhân dân tệ cho Sở Tài nguyên Nước tỉnh An Huy, theo một lá thư từ Tòa án quận Thục Sơn.
Con gái ông Tôn bị sốc khi nghe điều này và đã buộc tội người quản lý tống tiền. Một quản lý khác cùng với viên chức họ Vạn ở Sở Tài nguyên Nước tỉnh An Huy đã chỉ vào mũi bà và nói: “Để tôi nói cho bà biết, vào ngày cha bà bị bỏ tù, bà không thông báo cho chúng tôi về việc đó. Đó là lừa đảo! Bây giờ, cùng với Tòa án quận Thục Sơn và Cục an sinh xã hội thành phố Hợp Phì, chúng tôi đang kiện bà vì phạm tội lừa đảo!”
Báo cáo liên quan:
Tin muộn: Ba cư dân An Huy bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/2/499033.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/4/229679.html