Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-05-2025]

Đọc bài viết của một học viên có tựa đề “Trong sóng gió nhìn xem chúng ta lộ ra những nhân tâm nào?” nói về hành vi loạn Pháp trong các học viên ở trong nước, khiến tôi nhớ lại những lần giao lưu với các học viên tại địa phương.

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tâm hiển thị của tôi rất nặng. Sau khi bước vào tu luyện một thời gian dài, tôi vẫn thường làm những việc để chứng thực bản thân. Mỗi khi ngộ ra được một điểm gì đó, tôi đều muốn ngay lập tức nói với những học viên khác. Tôi luôn muốn nổi bật hoặc nói ra những điều nghe có vẻ thú vị. Mặc dù thỉnh thoảng tôi cũng hướng nội, nhưng tâm hiển thị của tôi quá mạnh đến nỗi tôi không thể hiểu được những điều Sư phụ giảng về việc phủ định cựu thế lực.

Những hành vi đó của tôi là phù hợp với an bài của cựu thế lực và chúng khuếch đại những quan niệm của tôi. Tôi cho rằng mình chỉ đang chia sẻ tâm đắc thể hội với các học viên khác để cùng nhau đề cao. Cái cớ này đã ngăn tôi đào bỏ tâm chấp trước ẩn giấu của mình.

Tệ hơn nữa, tôi còn đặt mình cao hơn những học viên khác, cho rằng mình tu luyện tốt hơn, làm được nhũng điều mà người khác không làm được, ngộ được những điều mà người khác không ngộ ra được. Bất kể là bàn luận về chủ đề gì, tôi luôn nói về những “chính niệm chính hành” của mình, khoe khoang bản thân. Thậm chí ngay cả khi còn chưa bắt tay vào làm việc gì đó, tôi đã nghĩ tới việc sẽ khoe với các đồng tu về việc này như thế nào sau khi hoàn thành. Tâm chấp trước này của tôi mạnh tới mức đã thành “tự tâm sinh ma” từ lúc nào mà tôi không vẫn không nhận ra, vô cùng nguy hiểm.

Dần dần, một số học viên thích đến nhà tôi để cùng chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, việc này đã chiếm rất nhiều thời gian của tôi, đến mức tôi không còn thời gian đi học Pháp nữa. Tôi đã nói với một học viên rằng cô ấy nên học Pháp ở nhà, mọi câu trả lời đều có ở trong bài giảng cả rồi. Cô ấy đáp: “Nhưng [tự học ở nhà] sẽ không giúp tôi đề cao nhanh như chia sẻ với chị. Chị đã mất một thời gian dài để ngộ được những Pháp lý này, còn tôi sau khi nói chuyện với chị thì liền có thể ngộ ra ngay. Chị cũng kiến lập được uy đức của mình theo cách này đó”. Lúc ấy tôi không biết liệu suy nghĩ của cô ấy có đúng hay không.

Tôi bắt đầu viết những thể ngộ của mình và gửi email cho chỉnh thể học viên địa phương. Tôi cho rằng miễn là những chia sẻ của tôi dựa trên Pháp thì sẽ không sai. Tuy nhiên, mỗi người có một con đường riêng của mình, Sư phụ an bài cho mỗi học viên một con đường khác nhau. Khi tôi cứ đem những điều mình ngộ được nói hết cho người khác, thì chẳng phải đang can nhiễu đồng tu bước đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài cho họ sao? Chẳng phải là làm loạn Pháp sao? Mặc dù chưa gây ảnh hưởng trên diện rộng, nhưng trong phạm vi nhỏ như thì cũng không khác là mấy.

Sư phụ giảng:

“Con đường một đệ tử Đại Pháp đi chính là một bước lịch sử thật huy hoàng, bước lịch sử ấy nhất định phải tự mình chứng ngộ mà khai sáng.” (Lộ, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Tôi đã không nghiêm túc chiểu theo lời giảng của Sư phụ để đo lường hành vi của mình, đó cũng chính là vô trách nhiệm với sự tu luyện của mình và cũng là vô trách nhiệm với các học viên khác.

Sau đó, tôi đã bị bắt và bị đưa vào trại lao động cưỡng bức. Sau khi được trả tự do, tôi đã không hướng nội về phương diện tâm hiển thị để loại bỏ cái tâm này, mà lại cho rằng mình bị bắt vì có chấp trước vào sắc dục.

Tôi tiếp tục làm ba việc cần làm, không ngừng gặp đủ loại can nhiễu, đôi khi can nhiễu xuất hiện rất rõ ràng: chỉ cần tôi toan làm gì đó để giảng chân tướng cứu người thì can nhiễu liền ập đến, thậm chí gần như xuất hiện đồng thời.

May mắn là mỗi ngày tôi đều kiên trì học hai hoặc ba bài giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân” và tôi hướng nội tìm nguyên nhân trong bản thân. Dần dần tôi đã có thể phủ định sự can nhiễu của cựu thế lực. Tôi bắt đầu học thuộc Pháp về việc phủ định cựu thế lực.

Đến một ngày, cuối cùng tôi đã ngộ ra rằng tâm hiển thị và tâm thích tỏ ra khác biệt đó của tôi chính là nguyên nhân của vấn đề, trở thành cái cớ để cựu thế lực bám vào mà bức hại tôi. Sau khi ngộ ra, tôi kiên quyết phủ định sự an bài mang tính huỷ diệt này của cựu thế lực.

Ngay sau khi tôi phủ định an bài của cựu thế lực, Sư phụ đã an bài cho tôi chuyển đến một nơi ở mới, ở đó tôi cơ bản là độc tu. Tôi cảm thấy như vậy sẽ thuận lợi hơn cho tôi trong việc tu bỏ chấp trước vào tâm hiển thị và tâm thích nổi bật. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã loại bỏ được chúng và thoát ra khỏi trạng thái không đúng đắn đó.

Sau đó, việc tu luyện cá nhân của tôi cũng trải qua một sự thay đổi long trời lở đất. Tôi thấy sự thay đổi lớn nhất của tôi chính là tôi không còn là tôi không còn cáu gắt nữa, đã có thể bình tĩnh đối mặt với sự đối xử bất công, tôi thậm chí còn không thể tin rằng mình đã làm được điều đó khi gặp mâu thuẫn.

Ngoài ra, khi thời tiết nóng bức, tôi không còn cảm thấy lo lắng và mất kiên nhẫn nữa. Trước đây, tôi thường phàn nàn về cái nóng mùa hè và tôi bật điều hòa hết công suất trong suốt mùa hè. Bây giờ, cái nóng không làm tôi khó chịu nữa, thậm chí cả khi quạt hoặc điều hòa đã tắt và mồ hôi chảy ròng ròng ướt đẫm quần áo, tôi cũng không cảm thấy khổ nữa. Một làn gió nhẹ cũng đủ làm tôi thấy mát mẻ rồi.

Về tâm chấp trước vào điện thoại di động, tôi đã từng muốn “cai nghiện” điện thoại di động suốt nhiều năm, nhưng mãi vẫn không cai được. Có lần, tôi còn liên tục đánh thật mạnh vào tay mình khiến nó đau đớn, để không thể cầm điện thoại lên được nữa. Nhưng rồi cũng chỉ được một vài hôm, là tôi lại xem, và càng xem càng nghiện, đến mức không thể đặt điện thoại xuống được. Sau đó tôi đã minh bạch rằng nguyên nhân khiến tôi mãi không cai bỏ được điện thoại là do cụu thế lực ở phía sau đang phá rối, chúng cưỡng ép chứng nghiện điện thoại lên tôi. Tôi liên tục bài xích, phủ nhận ham muốn sử dụng điện thoại và dần dần giảm được cái tâm này. Bây giờ tôi không còn mấy hứng thú với điện thoại di động nữa.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/2/493127.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/3/228344.html