Bài viết của phóng viên Minh Huệ Lý Giai và Hoàng Vũ Sinh

[MINH HUỆ 21-07-2025] Vào ngày 19 tháng 7 năm 2025, các học viên ở Đài Bắc và các khu vực lân cận đã tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn nhằm phổ biến cho mọi người biết đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công bắt đầu từ tháng 7 năm 1999. Ngoài Đài Bắc, một số học viên từ Đào Viên, Tân Trúc và Miêu Lật cũng tham gia sự kiện này.

Các buổi chiếu gần đây của bộ phim tài liệu Nội tạng Quốc doanh (State Organs) về việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đã giúp nhiều người Đài Loan biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người đã trở nên ủng hộ hơn, và các nhà lập pháp được bầu cũng tham gia cuộc diễu hành. Khi đoàn diễu hành đi qua khu Tín Nghĩa sầm uất, nhiều người đã vỗ tay tán thưởng các học viên trong khi một số lái xe đã hạ cửa kính và giơ ngón tay cái tán thưởng.

Đoàn diễu hành bao gồm bốn chủ đề: “Lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp”, “Cuộc bức hại phi nghĩa”, “Thoái ĐCSTQ”, và “Chấm dứt cuộc bức hại”. Xuất phát từ Quảng trường Tòa Thị chính Thành phố Đài Bắc, đoàn diễu hành qua các con đường: Dật Tiên, Tùng Cao, Tùng Nhân, Tùng Thọ và Cơ Long rồi quay trở lại Tòa Thị chính.

f3f33c61ca5ebd9d746df1650c5e29d4.jpg

Đoàn diễu hành bắt đầu tại Quảng trường Tòa Thị chính Thành phố Đài Bắc.

Các học viên căng nhiều biểu ngữ, một số có nội dung: “Ủng hộ người vô tội và chấm dứt đàn áp”, và “Chỉ khi ĐCSTQ giải thể, cuộc bức hại sẽ chấm dứt.” Một số học viên rước di ảnh của những học viên đã bị bức hại đến chết.

bca67c262498ffc4710d386e32045f99.jpg

5e403efc793885b76e75f9e73386a4ea.jpg

d81bb108fc948bf20e8d39fa5de7b0ae.jpg

0a85a6cf744b4a635a6883cb55711e7c.jpg

390bfc935c19f16bc38a57db08e65ad4.jpg

e5aa89023effbd57f9e8897b5aa3bb66.jpg

900bdfab46b94bace817650cdd285fce.jpg

39efd4800f4c8b99a9f5a6b9483fcb75.jpg

Nhà lập pháp Trần Chiêu Tư của Đảng Nhân dân Đài Loan tham gia cuộc diễu hành.

Diễu hành trong mưa

Cuộc diễu hành có lúc phải đối mặt với gió mạnh và mưa lớn. Học viên Trịnh cho biết: “Mưa to, gió lớn, chút nữa thổi bay các biểu ngữ. Nhưng chúng tôi vẫn kiên trì.”

1b82e37bc7b8b19e237bddd9144df7cf.jpg

0deff2d983782c19e54da3abcc079caa.jpg

Các học viên diễu hành trong mưa.

Ông Chử, người từng làm trong ngành báo chí trước khi nghỉ hưu, đã theo dõi đoàn diễu hành khi đi qua đường Tùng Nhân. Ông rất ấn tượng khi thấy các học viên vẫn bình tĩnh bất chấp cơn mưa bất chợt ập xuống. Ông cho biết: “Tôi đã nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sự nỗ lực và quyết tâm của họ trong mưa thật đáng khâm phục.” Ông nói thêm rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là rất cần thiết ở Đài Loan.

Ông Trương cùng vợ đứng dưới hiên tòa nhà để trú mưa, ông cho biết họ rất cảm động trước sự kiên trì của các học viên. “Cuộc đàn áp đã kéo dài 26 năm rồi. Thật đáng kinh ngạc khi các học viên có thể bảo trì được sự ôn hòa trong suốt những năm qua”, ông giải thích.

Từ trải nghiệm của bản thân, ông Trương biết rằng ĐCSTQ sẽ không dung thứ cho một nhóm tín ngưỡng đề cao các giá trị truyền thống. Ông hy vọng người dân Đài Loan trân quý những gì họ đang có. Ông cũng hy vọng sẽ có nhiều người hơn quan tâm đến những thảm kịch ở Trung Quốc.

Mang lại lợi ích cho xã hội

Anh Trần đi từ Gia Nghĩa đến để thăm cha. Anh, anh trai và cha của anh đã xem các học viên chuẩn bị cho cuộc diễu hành. Anh Trần cho biết các học viên luyện công tại một công viên gần nhà anh, vì vậy mà anh biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Anh Trần cho hay anh rất vui vì bất kỳ ai cũng có thể học Pháp Luân Công miễn phí tại hơn 800 điểm luyện công ở Đài Loan. “Pháp môn này rất tuyệt vời và đáng được chúng ta tôn trọng”, anh nói thêm. Anh cũng nói rằng những nỗ lực ôn hòa của các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại trong 26 năm qua là nhất quán với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Những gì các học viên đã làm sẽ mang lại lợi ích cho xã hội.

Nghệ sĩ họ Dương đã xem cuộc diễu hành trên đường Dật Tiên bên cạnh Nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn và bà đã chụp rất nhiều ảnh. Bà cho biết các học viên tổ chức rất tốt và có cả xe cảnh sát dẫn đường. “Ai ai cũng cần nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, không chỉ ở Đài Loan”, bà nói. “Nếu tất cả chúng ta có thể đạt được điều đó, ngày hôm nay của chúng ta sẽ tốt hơn ngày hôm qua, và ngày mai của chúng ta sẽ tốt hơn ngày hôm nay.”

Bà Dương cho biết bà đã chứng kiến ​​mọi người trở nên tốt bụng và từ bi ra sao sau khi họ tu luyện Pháp Luân Công, “Vì vậy, không có lý do gì để không ủng hộ một pháp môn như vậy.”

Ông Phó đọc tờ thông tin do một học viên đưa cho trong khi xem diễu hành. Ông đã nghe nói đến cuộc bức hại và cho biết việc các học viên nâng cao nhận thức theo cách này là rất trọng yếu. “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn sẽ làm cho xã hội của chúng ta trở nên an hòa hơn và làm cho thế giới của chúng ta trở thành một nơi tốt đẹp hơn”, ông giải thích.

Cô Trần, một nhân viên bán hàng làm việc tại một trung tâm thương mại, đã xem cuộc diễu hành cùng với đồng nghiệp. Cô đã nghe nói đến việc vi phạm nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Công. “Tôi thích sự kiện này – rất ôn hòa và có lý trí”, cô nói. “Chúng tôi tôn trọng tự do tín ngưỡng ở Đài Loan đây và tôi hy vọng cơn ác mộng ở Trung Quốc sẽ sớm kết thúc.”

Sáu tháng trước, ông Âu từ Hồng Kông đã chuyển đến Đài Loan. Trong khi chờ xe buýt, ông đã nhìn thấy cuộc diễu hành và nói chuyện với một học viên. Ông cho hay trước đây ông đã nghe nói về cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Ông nói rằng cuộc diễu hành rất quan trọng vì nó giúp cho nhiều người hơn, đặc biệt là những người trẻ, biết được những gì đang diễn ra.

Sự ủng hộ từ các thành viên trong gia đình

Cô Nguyệt, một sinh viên đại học đến từ Việt Nam, đang dùng điện thoại di động ghi hình cuộc diễu hành. Mẹ cô đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công sáu tháng trước và bà cũng tham gia cuộc diễu hành này. Cô cho hay mẹ cô đã nghe nói về Pháp Luân Công trên mạng và quyết định tu luyện.

Cô Nguyệt và các thành viên khác trong gia đình nhận thấy những thay đổi tích cực ở mẹ cô – bà vui vẻ hơn và không còn nóng nảy nữa. “Cả gia đình tôi đều rất ủng hộ. Bà tôi và bạn bè của bà cũng đã bước vào tu luyện. Bà tôi cũng có mặt ở đây,” cô nói.

Cuộc bức hại đã kéo dài 26 năm, và các học viên đã phản đối hành vi vi phạm nhân quyền này trong suốt những năm qua. Khi ngày càng có nhiều người biết được sự thật về cuộc đàn áp, những thảm kịch sẽ chấm dứt.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/21/497387.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/23/228995.html