[MINH HUỆ 26-06-2025] Hiện tại, có người trong một số nhóm trên mạng tự xưng nào là do Minh Huệ Net phái tới, nào là phóng viên cao cấp của Minh Huệ Net, đại diện cho Minh Huệ và Phật Học Hội tới quản lý các nhóm, tới dẫn dắt các hạng mục và đệ tử Đại Pháp, v.v. Còn nói kiểu như anh ta đại diện cho Minh Huệ và Phật Học Hội tới xác định nhóm làm hạng mục và nhóm học Pháp nào được lưu lại hay không, còn yêu cầu đệ tử Đại Pháp Đại lục đưa các báo cáo phơi bày bức hại cho anh ta trước, để anh ta chuyển lại cho Minh Huệ Net. Ý tứ là liên hệ qua hòm thư bảo mật nội bộ của Minh Huệ thì không đáng tin cậy, mà phải dùng “kênh đặc thù” của anh ta mới được. Ngoài ra, người này còn nhắn tin riêng, kiếm cớ để ra sức dò la thông tin cá nhân của các đồng tu.

Đối với loại người và sự việc này, những đệ tử Đại Pháp lâu năm, đệ tử Đại Pháp chân tu đã tôi luyện trong tu luyện Chính Pháp hễ nhìn là biết ngay: loại người này rất có vấn đề. Trong suốt 26 năm bức hại, ở Đại lục vẫn luôn không ngừng xuất hiện những người như vậy hoạt động trong đủ loại trường hợp.

Trước đây, họ liên hệ với khắp nơi ở Đại lục, hiện giờ lại có nhiều người hơn nữa đi gây chuyện trên mạng xã hội. Có người tự xưng là có thể liên hệ trực tiếp với Sư phụ, có người tự xưng mình là “tổng điều phối”, có người tự xưng mình đại diện cho Phật Học Hội, v.v. Hình thức biểu hiện thì có đủ kiểu, mục đích của họ đều là muốn tạo lập quyền hành uy thế cho mình, “làm việc lớn”, chẳng qua cũng là hành vi không lý trí dưới sự dẫn động của nhân tâm. Vì luôn có học viên thích cấp thị trường cho họ, nên thỉnh thoảng xuất hiện người như thế thì cũng không có gì là lạ.

Minh Huệ 26 năm qua luôn làm việc lặng lẽ, các nhân viên công tác đều âm thầm phó xuất, tu khẩu, bảo mật; các phóng viên ở Đại lục và điểm tài liệu ở Đại lục đều chỉ “liên lạc một chiều”, thì có cần đến những người như “Đắc Thắng” (“得胜”—hóa danh trên Signal), “Thần Dũng” (“神勇”—hóa danh trên Telegram), rồi đủ kiểu người tự cho mình là “anh hùng” và những người sau lưng họ diễu võ dương oai, ra mặt lo liệu mọi việc hay không?

Kỳ thực, trong “Chuyển Pháp Luân” sớm đã miêu tả về loại người này cho mọi người rồi:

“‘Để mình làm giám đốc hay tổng giám đốc nhà máy, mình cũng làm tốt; chức vụ cao hơn thế mình cũng có thể làm; mình có thể làm thủ tướng cũng được’. Lãnh đạo cũng có thể nói rằng anh này rất khá, làm gì cũng tốt. Các bạn đồng sự cũng có thể nói, rằng anh ta rất giỏi, biết việc, có tài năng.” (Chuyển Pháp Luân)

Họ như vậy là làm người tốt sao? Nào có chút gì là sự khiêm tốn và cung kính mà người tốt nên có chứ? Họ làm vậy là tu luyện sao? Là đang phóng túng và biểu hiện ma tính của bản thân mà thôi.

Những người này, nếu không phải là đặc vụ, thì cũng là người mang tâm người thường trà trộn trong các học viên để gây rối, là người có nhân tâm quá mạnh. Hành vi của những người này không chỉ phá hoại nghiêm trọng hoàn cảnh giảng chân tướng, cứu người của các học viên tại Đại lục, mà còn gây tổn thất nghiêm trọng cho tu luyện của chính họ, hại người, hại mình, hại cả thế nhân. Nếu không lập tức dừng lại và vãn hồi tổn thất, thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng được.

Cuộc bức hại của Trung Cộng nhắm vào Pháp Luân Công vẫn chưa kết thúc, việc Trung Cộng thâm nhập và làm loạn ở hải ngoại cũng chưa hề dừng lại. Trong bối cảnh này, về việc lập nhóm, kêu gọi các học viên ở Đại lục lên mạng học Pháp tập thể, luyện công tập thể, làm việc này việc kia tập thể, Minh Huệ Net đã nhiều lần đăng bài khuyên ngăn, nhưng có một số người vẫn cưỡng từ đoạt lý, nói rằng Ban Biên tập Minh Huệ và các bài giảng Pháp của Sư phụ đều chưa hề ghi rõ là cấm.

Còn có những người tạo các nhóm trên nền tảng Discord, ra sức quảng bá tới học viên ở Đại lục và kêu gọi tham gia, lôi kéo rất nhiều đồng tu gia nhập nhóm, nhóm lớn đã đạt đến mấy trăm người rồi, tạo thành vòng tròn nhỏ của họ. Người tu luyện rồi lẽ nào vẫn còn muốn có thế lực và danh tiếng sao? Rồi đến lúc xảy ra chuyện gì thì lại thoái thác trách nhiệm.

Những học viên ở Đại lục mà cho đến nay vẫn đang lập nhóm, tham gia vào những nhóm này, bao gồm cả những học viên từ Trung Quốc Đại lục ra nước ngoài trong những năm qua, xin hãy nghiêm túc suy xét xem rốt cuộc là cái tâm nào khiến bản thân chấp trước đến vậy? Rốt cuộc có muốn có trách nhiệm với tu luyện của chính mình hay không? Những học viên đang cấp thị trường cho những người đó, mỗi người đều có thể tự hỏi mình: Hôm nay mình đã học Pháp tốt chưa? Hôm nay mình đã giảng chân tướng cứu người chưa? Mình có biết thế nào là lý tính không? Mình có biết thế nào là dĩ Pháp vi Sư không?

Chính Pháp đã đến hồi cuối, nếu vẫn không nắm chắc thời gian để làm tốt ba việc, thì trong tương lai không xa, hối hận cũng đã muộn rồi.

Ban Biên tập Minh Huệ

Ngày 25 tháng 6 năm 2025


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/26/496473.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/26/228646.html