[MINH HUỆ 06-02-2025] Vu Minh (于溟, Yu Ming), nam, hơn 50 tuổi, người Thẩm Dương, đã di cư từ Trung Quốc Đại Lục sang Hoa Kỳ sau khi Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Vu Minh bắt đầu học Pháp Luân Công vào năm 1997. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, anh ta đã nhiều lần bị bắt giữ phi pháp, bị đưa vào trại lao động cưỡng bức, và bị kết án tù. Người này, khi còn ở Trung Quốc Đại Lục, đã không thực tu suốt một thời gian dài, chấp trước vào việc làm “đại sự”, làm những việc “oanh liệt”, nhưng do trạng thái tu luyện có vấn đề nghiêm trọng, nên những việc mà anh ta nhúng tay vào thường bị hỏng mà gây tổn thất cho các học viên.

Người này tự tạo cho mình hình tượng “anh hùng” trong các học viên, đi khắp nơi khoe khoang hình tượng “huy hoàng” của mình, tuyên truyền những câu chuyện về chính niệm chính hành của mình. Nhưng có những học viên biết chuyện nói rằng, Vu Minh trong một lần bị cảnh sát sốc điện bằng dùi cui điện, cảnh sát hỏi gì, anh ta đều khai ra hết, nói ra rất nhiều điều mà một người tu luyện, một người có lương tâm đạo nghĩa không nên nói.

Nhiều năm qua, Vu Minh đã hết sức bại hoại trong quan hệ nam nữ. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, anh ta đã hoạt động trong các học viên ở Thẩm Dương, Bắc Kinh, Hà Bắc, v.v., và có quan hệ bất chính với nhiều nữ học viên ở nhiều nơi. Trong đó, được biết đến nhiều nhất là hai người từng cùng anh ta vào tù, còn có người ghen tuông giành giật với nhau. Vu Minh đi đến đâu là ở đó xảy ra những chuyện như vậy, ví dụ như nhiều trường hợp ở Thẩm Dương, ba trường hợp ở Bắc Kinh, vài trường hợp ở Hà Bắc, còn có ở Giai Mộc Tư, v.v., nhưng anh ta cũng không để tâm, hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn tâm tính của người tu luyện, mà còn lấy làm đắc ý.

Trong cuộc bức hại, Vu Minh chủ động sống lang bạt, trường kỳ lấy hoặc xin tiền của các học viên, tiêu tiền như ném qua cửa sổ.

Sau khi sang Mỹ, người này tự khoe gia đình mình là cán bộ cấp cao (thực chất là xuất thân trong một gia đình công nhân bình thường) và có nhiều mối quan hệ ở Trung Quốc, muốn giúp các hạng mục ở nước ngoài kiếm thật nhiều tiền, rồi kết thân với những người tu luyện có vấn đề nổi cộm ở nước ngoài (gồm cả một số học viên lâu năm và người phụ trách hạng mục).

Một thời gian trước, trong một loạt sự việc kéo bè kết phái ở nước ngoài, khuấy động các học viên làm truyền thông, học viên ở Middletown, cho đến các học viên ở Trung Quốc Đại Lục đang làm tốt ba việc, Vu Minh đã làm những gì? Nếu như vẫn muốn tu luyện, thì nhất định phải lập tức tĩnh tâm lại mà tìm ở bản thân, mau chóng quy chính tư tưởng, ngôn hành của bản thân, bù đắp lại những tổn thất mà bản thân đã gây ra. Tu luyện là nghiêm túc. Thủ đoạn của người thường có thể lừa được người khác, nhưng không thể lừa được Thần.

Những học viên ở nước ngoài bị ảnh hưởng [từ người này] cũng hãy tĩnh tâm lại mà suy nghĩ: Tại sao mình lại dễ bị lừa như vậy? Nghe thấy điều gì là tâm cũng dập dờn theo sóng sao? Chúng ta tu luyện chẳng phải giảng dĩ Pháp vi Sư sao? Va phải cạm bẫy nào cũng nhảy luôn vào, thì làm sao có thể tu thành chứ?

Tại đây, xin cảnh cáo Vu Minh, cũng như các học viên Đại Lục nào chấp trước vào làm “đại sự” nhiều năm qua (vì lý do an toàn nên không nêu tên) giống như Vu Minh: Tu luyện Đại Pháp là coi trọng tâm tính, không tranh đấu; cứu người là không cầu danh lợi của người thường. Chớ lừa người hại mình nữa, hãy nắm chắc cơ duyên chân tu cuối cùng. Thời gian chỉ trong nháy mắt là trôi qua, đợi đến lúc cuối cùng rơi vào chốn hoang vu lạnh lẽo, thì hối hận cũng đã muộn rồi.

Ban Biên tập Minh Huệ
Ngày 6 tháng 2 năm 2025


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/6/490466.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/7/225375.html

Đăng ngày 07-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share