Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Berlin, Đức

[MINH HUỆ 14-05-2025]

(Tiếp theo Phần I)

Cảnh chú ​​rồng vàng bay lượn, màn múa lân sôi động, đội trống lưng rộn ràng đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả. Một số người cho biết âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo và màn trình diễn các bài công pháp đẹp mắt đã khiến tinh thần họ phấn chấn hơn. Cuộc diễu hành sống động và ôn hòa đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Qua những biểu ngữ trong đoàn diễu hành, mọi người có thể biết họ là những học viên Pháp Luân Đại Pháp đang kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Nhiều người lần đầu tiên nghe đến Pháp Luân Đại Pháp và tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn. Họ cũng ký bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Vào ngày 9 và 10 tháng 5 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Đức và các nước châu Âu khác đã tổ chức các sự kiện tại Berlin để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Họ hy vọng có thể chia sẻ với mọi người câu chuyện về 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và những điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Họ hy mọi người có thể cùng tham gia lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

49391e1d58e5365c4703f2b4f887717b.jpg

bb1530c637bea2ce19325e17d4bd9dd6.jpg

520625e6119dd9618436285bd7f51ce2.jpg

2eb38152f28397427445510e6cd863ec.jpg

Các học viên tổ chức diễu hành ở Tây Berlin để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 10 tháng 5.

54f15e23be7e4ea60d2939ece6c3c257.jpg

Cuộc diễu hành bằng xe hơi đi qua các đường phố ở Berlin để cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp.

“Chúng tôi cảm thấy sự bình yên”

Trong quá trình diễu hành, đoàn sẽ dừng lại ở những địa điểm danh lam thắng cảnh hoặc trung tâm để phát biểu và giới thiệu với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi đoàn kết thúc các màn trình diễn trước Nhà thờ Berlin, bốn phụ nữ đến từ Tây Ban Nha đã vỗ tay và bày tỏ sự cảm kích: “Các học viên có phong thái thật khác biệt. Nụ cười rạng rỡ, màu sắc và âm nhạc của họ đều rất thu hút chúng tôi. Họ khiến chúng tôi cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới con người”. Bốn người phụ nữ cũng chụp ảnh trước đoàn diễu hành. Họ cho hay họ nghĩ thế giới đã trở nên nhàm chán, nhưng sau khi xem đoàn diễu hành họ cảm thấy bình yên. Họ dự định sẽ kể cho gia đình về trải nghiệm này.

59ab6f034459b49352e32a61273024d2.jpg

Một nhóm bạn thân đến từ Tây Ban Nha chụp ảnh trước đoàn diễu hành.

Một nhóm bạn thân cho biết họ đã thấy các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trước Cổng Brandenburg vào sáng hôm đó và cảm thấy rất tuyệt. Họ không ngờ sẽ được xem diễu hành vào buổi chiều. Họ tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và cho biết họ cũng thực hành các nguyên tắc này trong cuộc sống hàng ngày. Tuy mỗi người mỗi tính nhưng họ đã là bạn thân từ lúc mới bốn tuổi. Chính sự chân thành, tử tế và bao dung lẫn nhau đã giúp họ thân thiết suốt vài chục năm qua.

Cô Eleonoree Vasinee đứng lặng lẽ trên quảng trường Alexanderplatz để xem các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô đến từ Ukraine và sắp trở về nhà. Khi cô trò chuyện với các học viên và nghe về Chân-Thiện-Nhẫn, cô đã rơi lệ. Vào khoảnh khắc đó, dường như áp lực do chiến tranh gây ra và những điều bất định trong cuộc sống đều được giải tỏa. Cô Vasinee ôm người học viên và cảm ơn vì đã nói với cô về Pháp Luân Đại Pháp và an ủi cô. “Sự kiện này rất quan trọng. Nó có thể mang lại tự do cho người dân Trung Quốc và đất nước Trung Quốc. Tôi ủng hộ các bạn”, cô nói. “Sự kiện này cho thấy niềm hân hoan khi kỷ niệm ngày lễ, nhưng khi tôi đọc tờ rơi, tôi biết tình hình (của Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc) rất nghiêm trọng”. Cô mong các học viên có thể giành được chiến thắng và tự do.

2ae34ffffe75e2811e2a32e1fccb69e0.jpg

Cô Eleonoree Vasinee từ Ukraine cho biết sự kiện ở Berlin rất quan trọng

“Tôi muốn học Pháp Luân Đại Pháp”

Nhiều người đã nhận tờ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp khi đoàn diễu hành đi qua, và một số cho hay họ dự định sẽ tìm hiểu thêm về pháp môn này.

“Đoàn diễu hành đẹp quá”, cô Sabine nói. Cô cho hay cô đặc biệt thích, “Các biểu ngữ và màn trình diễn các bài công pháp”. Khi một học viên nói với cô về Pháp Luân Đại Pháp, cô nói, “Chị giới thiệu hay quá đến nỗi em có ý định đến điểm luyện công. Sự bình yên đó có thể giúp người ta tìm được sự bình an trong chính bản thân mình. Bằng cách gạt bỏ mọi thứ, chúng ta có thể tìm thấy chính mình trong tĩnh lặng”. Cô cũng nói rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp “Rất tốt và thực sự tuyệt vời. Nếu có thể được truyền rộng hơn thì tốt quá. Đặc biệt là trong xã hội ngày nay, Pháp Luân Đại Pháp thực sự rất xuất sắc”.

Ông Habashia Salah, người đang dùng bữa tại một quán cà phê, trông thấy các học viên đi ngang qua và ngay lập tức hỏi làm cách nào để có thể học Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã xem qua về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng: “Rất tường hòa, mọi người đều thân thiện và phù hợp với mọi lứa tuổi. Tốt quá”. Nhưng do công việc bận rộn, ông vẫn chưa có cơ hội để học. Cuộc diễu hành đi qua khiến ông nghĩ rằng ông có thể giảm chứng đau đầu gối bằng cách tập luyện Đại Pháp. Trong hơn 10 năm qua, ông đã trải qua 15 ca phẫu thuật, nhưng không chỉ vấn đề đầu gối của ông không được giải quyết mà còn khiến ông bị dày vò về mặt tinh thần. Ông cho hay ông hy vọng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp “có thể giúp tâm trí tôi sáng suốt và giúp tôi thư giãn, vì vậy tôi muốn học Pháp Luân Đại Pháp”.

Hy vọng một ngày nào đó Ngày Pháp Luân Đại Pháp sẽ được kỷ niệm ở Trung Quốc

e4e7f6cef18f5a1acce28d3321605f7e.jpg

5676e57287165448f488ac2ba188cec8.jpg

61496b662b86dd8eaaa38e012200211b.jpg

12955282abc8faedd2829937d7954483.jpg

1ca167f7b8febf7c09ab31ad0e7bc19d.jpg

Mọi người ký bản kiến ​​nghị để ủng hộ các học viên.

Anh Danny, một chuyên gia tư vấn đến từ Hoa Kỳ, hỏi: “Liệu ở Trung Quốc có tổ chức Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới không?” Sau khi biết ngày này không thể được tổ chức công khai ở Trung Quốc vì cuộc bức hại của ĐCSTQ, anh nói: “Sẽ thật tuyệt nếu ngày này cũng có thể được kỷ niệm ở Trung Quốc. Chúc các bạn may mắn.”

Ông Albrecht Seifert là một kỹ sư nhà máy điện trước khi nghỉ hưu. “Cuộc diễu hành đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Đó là một buổi trình diễn tuyệt vời và rất thanh bình”, ông nói. Ông cũng cảm ơn các học viên đã mang thông tin đến Đức. Vợ ông tiếp lời, “Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt đẹp, và môn tu luyện này tốt cho cơ thể”. Hai ông bà hy vọng: “Chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp”. Họ cũng chúc các học viên thành công.

Ngoài gia đình ông Seifert, anh Danny từ Hoa Kỳ và cô Eleonoree đến từ Ukraine, có nhiều người qua đường đã ký bản kiến ​​nghị ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Họ hy vọng các học viên ở Trung Quốc sẽ sớm có thể thực hành tín ngưỡng của mình.

Các học viên cũng hy vọng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới có thể sớm được kỷ niệm công khai tại Trung Quốc, để hàng trăm triệu người dân Trung Quốc có thể trải nghiệm được những điều kỳ diệu của Đại Pháp và nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/14/494349.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/17/228002.html

Đăng ngày 19-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.