Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 08-05-2025] Ngày 3 tháng 5 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan đã tập trung gần trung tâm thương mại Kamppi ở thủ đô Helsinki để kỷ niệm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5” và 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới. Các học viên cũng nhân cơ hội này gửi lời kính chúc chân thành nhất đến Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Để chào mừng ngày đặc biệt này, các học viên đã tổ chức các hoạt động ca hát, biểu diễn âm nhạc, trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, thể hiện vẻ đẹp tu luyện trước công chúng và giới thiệu giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Đại Pháp tôn vinh tới nhiều người hơn.

Tại điểm tổ chức, quầy thông tin được trang trí bằng bong bóng nhiều màu sắc tạo bầu không khí lễ hội và nồng nhiệt. Những bức ảnh lịch sử cũng được trưng bày giúp người qua đường có cái nhìn tổng quan về sự phổ biến của Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Những động tác nhẹ nhàng và trường năng lượng ôn hòa đã thu hút sự chú ý của nhiều người, và các học viên khích lệ họ tìm hiểu về chân tướng và ý nghĩa của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người lập tức bày tỏ sự ủng hộ và đồng tình với Pháp Luân Đại Pháp.

41c48630de9372988c3cf4673769b93b.jpg

065b5216807bda1681ef8bd89da1498d.jpg

677fcedf45901b921f3e761a9e480dce.jpg

a87d9812261ee48ecc9bb03c5726c0ba.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động ca hát, biểu diễn âm nhạc và trình diễn các bài công pháp để đón mừng ngày đặc biệt.

Giáo viên người Slovakia: Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị mà thế giới thực sự cần

Bà Mirka, một giáo viên sống ở Slovikia, đến Phần Lan để tham gia khóa đào tạo trong một tuần. Bà đã chia sẻ về trải nghiệm của bản thân với các học viên. Vào năm 1989 khi bức tường Berlin sụp đổ, bà mới chỉ 12 tuổi. Thời điểm đó, bà không được học về tôn giáo vì chính phủ cấm giáo dục tôn giáo. Cha của bà đã rời khỏi Đảng và ảnh hưởng của Đảng Cộng sản bấy giờ cũng đang suy yếu. Cha của bà tin vào Chúa và kiên định với niềm tin tôn giáo của ông.

1a4a47569e44302e95b2879d47cc12ec.jpg

Bà Mirka, giáo viên người Slovakia: Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị mà thế giới thực sự cần

“Hồi đó, mỗi học sinh trung học đều bị bắt gia nhập Đảng. Bạn phải chấp nhận tư tưởng của cộng sản bằng không sẽ bị bức hại. Nó giống hệt như Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vậy.” Bà sống ở Dublin, Ireland, trong 10 năm ở đó, bà gặp nhiều hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp và đã ký nhiều bản kiến nghị. Bà cho biết: “Tôi biết các bạn đang ủng hộ nhân quyền, đó là cam kết xuất phát từ đức tin.”

Bà cho hay: “Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị mà thế giới chúng ta thực sự cần, đặc biệt là Thiện với người khác và mọi sinh mệnh. Trong thế giới đầy những tin tức giả ngày nay, Chân đặc biệt quan trọng, và Nhẫn thậm chí còn cần hơn khi chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức.”

Khi đề cập đến tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, bà cho biết: “Việc này vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Thật khó tin con người có thể trở thành đối tượng bị thu hoạch nội tạng sống, nhưng nó thật sự đang xảy ra.” Bà kết lại bằng lời nói chân thành: “Tôi chúc các bạn mọi điều tốt đẹp! Hy vọng những nỗ lực của các bạn sẽ mang lại thay đổi lớn trong tương lai.”

Sinh viên Đại học: Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện chú trọng sức khỏe thể chất và tinh thần

Anh Akseli, một sinh viên đại học Helsinki, tiến đến quầy thông tin và mỉm cười khi trò chuyện với các học viên. Anh cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn ôn hòa và là một phương pháp tu luyện chú trọng sức khỏe thể chất và tinh thần. Tôi cảm nhận được môn tu luyện này có liên hệ với văn hóa truyền thống Trung Hoa.”

Anh Akseli nhận xét rằng vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc rất nghiêm trọng. Các dân tộc thiểu số, người Hồi giáo và các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều bị ĐCSTQ đối xử tàn bạo. Người Đài Loan và người Hồng Kông cũng chịu ảnh hưởng và kiểm soát của ĐCSTQ, điều đó khiến anh cảm thấy bất lực. Anh cho hay: “Là một người dân bình thường, thật khó để đấu tranh chống lại chính phủ.”

Chàng trai trẻ tin ĐCSTQ sợ mất quyền lực và muốn nắm quyền lực tuyệt đối, “Không có lãnh đạo thực sự ở Trung Quốc. Nó không dựa trên sự tôn trọng, tin tưởng hay lãnh đạo thực thụ. Tôi rất buồn vì người Trung Quốc không được bầu cử và xây dựng đất nước của họ như chúng tôi. Tuy nhiên, thật tốt khi người dân Trung Quốc đang đấu tranh cho tự do.”

Anh Akseli cũng nghe nói đến tỉ lệ thất nghiệp cao ở Trung Quốc, nhiều thanh niên mất hy vọng và không thể kiếm được việc làm, cạnh tranh rất khốc liệt. Anh cảm thấy tình hình thật đáng buồn.

Anh ca ngợi: “Người dân Trung Quốc thật dũng cảm và mạnh mẽ. Tôi thực sự hy vọng chế độ độc tài ở Trung Quốc cuối cùng sẽ bị sụp đổ, để nhiều người được sống hạnh phúc và tự do hơn, không còn sợ hãi bạo lực và bức hại.” Anh Akseli cũng thảo luận với bạn bè của mình về những chủ đề này vì đây là một trong những nội dung của bài luận văn của anh. Anh cũng đang học khóa tiếng Trung. Anh để lại lời nhắn nhủ: “Tôi hy vọng người Trung Quốc sẽ kiên trì, tôi cũng hy vọng những quốc gia khác, gồm cả Phần Lan, sẽ hành động để trợ giúp.”

Sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng

Ông Reijo, một công dân Phần Lan đã nghỉ hưu, đến quảng trường trung tâm thành phố một mình và bị thu hút bởi các hoạt động của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông tiến đến và chăm chú đọc các bảng thông tin về chiến dịch thỉnh nguyện. Sau khi tìm hiểu về chân tướng, ông Reijo hỏi các học viên với vẻ mặt nghiêm trọng: “Các bạn có bao nhiêu bản kiến nghị?” Ông hy vọng có thể ký tên vào mỗi bản kiến nghị. Ông cho biết là một công dân có lương tri, ủng hộ công lý là trách nhiệm của ông.”

Khi ông ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông cho biết: “Tội ác này phải bị ngăn chặn!”

Sau khi ký tên, các học viên tặng ông một bông hoa sen màu vàng, biểu tượng cho sự thuần khiết và kiên cường. Ông liền nở nụ cười hạnh phúc và xúc động nói: “Màu vàng là màu yêu thích của tôi, và bông hoa này rất hợp với trang phục của tôi. Cảm ơn các bạn!”

893679b0eb7879eb09869f1c9b8be8fd.jpg

e9d06e548d344236535a53e08fcfc5cd.jpg

06379494eda99192d2e7461b7c08aa1c.jpg

d8a617919af39d1323ff94d3ecc0c752.jpg

8f23742867c776f4961e2dd4881ce147.jpg

Sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng

Cô Sannaly, một du khách người Brazil, mới đến thăm Hensinki, thủ đô của Phần Lan, cùng chồng. Khi đi ngang qua quầy thông tin ở trung tâm thành phố, họ để ý thấy lễ kỷ niệm đang được tổ chức. Cô Sannaly tò mò dừng lại và nhận tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp từ các học viên, trong khi chồng cô chăm chú lắng nghe một học viên nói về cuộc bức hại nhân quyền ở Trung Quốc.

Khi biết được sự thật, anh trở nên trầm tư và bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với sự tàn bạo của cuộc bức hại. Anh cho biết những nỗ lực tự nguyện của các học viên trong việc truyền chân tướng tới công chúng trên đường phố là một “việc đáng ngưỡng mộ”, để nhiều người hơn nữa biết về tình hình ở Trung Quốc, và kêu gọi sự quan tâm của mọi người đối với tự do và nhân quyền. Trước khi rời đi, anh cảm ơn các học viên vì những thông tin mà họ đã cung cấp, đồng thời chúc các học viên mọi điều tốt đẹp và tiếp tục thành công trong việc truyền chân tướng đến nhiều người hơn.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/8/493791.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/10/226660.html

Đăng ngày 14-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share