Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan
[MINH HUỆ 06-05-2025] Ngày 27 tháng 4 là ngày sinh nhật của Vua Willem-Alexander, nhà vua hiện tại của Hà Lan. Vào ngày này hàng năm, Hà Lan lại tổ chức lễ hội King’s Day (Ngày của Vua), toàn bộ đất nước sẽ nghỉ một ngày để chúc mừng với các hoạt động như tiệc tùng, chợ đường phố và triển lãm.
Ngày của Vua bắt đầu vào đầu thế kỷ 19. Vào ngày này, các thành viên hoàng gia sẽ đến thăm một thành phố để gặp gỡ và giao lưu với người dân. Họ của hoàng gia là “Oranje” (trong tiếng Hà Lan có nghĩa là màu cam), vì thế vào sự kiện này người dân thường mặc đồ màu cam để thể hiện sự ủng hộ của mình. Du khách từ nhiều quốc gia khác thường đến Hà Lan để trải nghiệm lễ hội này.
Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trong lễ hội King’s Day hôm 26 tháng 4
Năm 2025, lễ hội King’s Day được cử hành vào ngày 26 tháng 4. Ngày hôm đó, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đã dựng một quầy thông tin tại quảng trường trước Bảo tàng Rijksmuseum ở Amsterdam. Quầy thông tin gồm ba nội dung. Phần đầu tiên giới thiệu môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn được truyền ra công chúng ở Trung Quốc năm 1992 và trở nên phổ biến như thế nào. Phần thứ hai cung cấp thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc kể từ năm 1999, gồm cả vụ tự thiêu giả mạo trên Quảng trường Thiên An Môn. Trong phần thứ ba, các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.
Âm nhạc luyện công tường hòa cùng động tác chậm rãi, duyên dáng của các học viên khi luyện các bài công pháp đã thu hút mọi người dừng lại xem. Một số người đọc áp phích hoặc tờ rơi, trong khi những người khác trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm. Một vài người bắt đầu bắt chước theo các động tác và luyện các bài công pháp.
Nhiều người kinh hoàng khi biết về cuộc bức hại, gồm cả việc cưỡng bức thu hoạch tạng. Họ đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Du khách từ các quốc gia khác nhau cũng ký tên. Nhiều người cho biết họ đã từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và muốn tìm hiểu thêm. Ngày hôm đó, khoảng 270 người đã ký bản kiến nghị.
Mọi người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại
Người dân ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp
Sau khi biết về cuộc bức hại, một người đàn ông tức giận, hỏi: “Tôi có thể làm gì để trợ giúp?” Một học viên cho biết ông có thể ký bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại. Ông đã ký không chút do dự và đề nghị cả người bạn của mình ký. Ông nói: “Tôi muốn ủng hộ chính nghĩa. Các bạn đang làm rất tốt!”
Một cặp vợ chồng trẻ người Đài Loan cho biết họ không hề hay biết về cuộc bức hại. Họ đã làm việc ở Đức nhiều năm và chưa trở lại Đài Loan. Khi đến thăm họ hàng ở Hà Lan, họ đã đến Bảo tàng Rijksmuseum và thấy quầy thông tin. Họ kinh hoàng và thấy buồn trước những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra đối với các học viên ở Trung Quốc. Họ cảm ơn các học viên đã phổ biến cho họ về cuộc bức hại.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/6/493602.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/8/226578.html
Đăng ngày 09-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.