Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc
[MINH HUỆ 22-04-2025] Hàng tháng, Nhà sách Thiên Thê (Tianti) ở quận Yongsan, Seoul, đều tổ chức một khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày để giúp mọi người tìm hiểu về môn tu luyện. Mỗi khóa học kéo dài chín ngày liên tiếp, chia thành hai lớp: buổi sáng và buổi tối. Các lớp học đều miễn phí. Mọi người thuộc mọi lứa tuổi đều được chào đón tham gia.
Khi khóa học chín ngày kết thúc vào ngày 9 tháng 4 năm 2025, các học viên mới đã chia sẻ cảm nghĩ của mình về quá trình tham gia.
Các học viên học bài công pháp Pháp Luân Trang Pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong lớp học buổi sáng
Các học viên học bài tọa thiền của Pháp Luân Đại Pháp trong lớp học buổi chiều
Sinh viên y khoa: Năng lượng tuôn trào và tuần hoàn sâu trong tim
Anh Choi, sống ở Seoul, là sinh viên y khoa. Bà anh đã qua đời đột ngột khi anh còn nhỏ, anh bị ảm ảnh bởi sự hữu hạn của sinh mệnh và thấy cuộc sống thật trống rỗng. Lớn lên, anh thường cảm thấy mệt mỏi vì phải làm theo ý của cha, mà tính cách của cha anh lại hoàn trái ngược với anh. Một hôm, anh đặt tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp mà anh nhận được lên bàn, kể từ đó, mối duyên tiền định của anh với Pháp Luân Đại Pháp đã được nối lại.
Anh Choi yêu thích tâm linh và cho biết anh cảm nhận được sự phi thường của Pháp Luân Đại Pháp khi xem trang web của môn tu luyện. Sau khi biết có một tiệm sách, anh đã đến nhà sách Thiên Thê, mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, và bắt đầu đọc. Một tuần sau, anh bắt đầu tìm đọc những cuốn sách khác của Pháp Luân Công.
Anh cho biết: “Tôi là kiểu người sẽ hành động ngay lập tức nếu cảm nhận được gì đó. Khi tôi học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, tôi có thể cảm nhận được trường năng lượng. Đến ngày thứ năm, thứ sáu, tôi cảm nhận được một luồng năng lượng tuôn trào và tuần hoàn sâu trong tim. Tôi có thể kiên trì tham dự chín ngày bởi vì tôi thực sự muốn tu luyện đến cùng. Đây là sự lựa chọn của bản thân tôi. Tôi cảm thấy đã đến lúc tôi đắc Pháp rồi.”
Bước trên con đường tu luyện sau 30 năm
Anh Lee học chuyên ngành luật. Hơn 30 năm trước, anh đã thử hầu hết các loại khí công, kể cả những công phái nổi tiếng, và tiêu tốn rất nhiều tiền. Để chăm sóc mẹ già, anh cũng nghiên cứu Đông y và nhận ra sự tồn tại của quy luật tự nhiên. Gần đây, anh quyết định bắt đầu luyện khí công trở lại. Lúc đó, anh nhớ đến một học viên Pháp Luân Công mà anh gặp mỗi khi đi bộ ở Yangjaecheon. Ngay cả trong mùa đông giá lạnh, học viên đó vẫn ngồi thiền. Anh Lee ngưỡng mộ ông, nhưng chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện với ông ấy. Sau đó, anh cũng không gặp lại vị học viên đó lần nào nữa.
Một hôm, anh tình cờ đi qua sân vận động Dongdaemun thì thấy nhiều học viên Pháp Luân Công đang luyện công. Anh cảm thấy họ rất thân quen. Một học viên đã giới thiệu với anh về lớp học chín ngày. Sau đó, anh bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân và tham gia khóa học chín ngày. Anh vốn quan tâm đến tiểu chu thiên và đại chu thiên. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, anh mới biết khai mở đại chu thiên mới chỉ là bước đầu trong tu luyện. Anh cũng học được nhiều điều mà trước đây anh chưa từng biết. Anh hết sức tán đồng việc tu luyện tâm tính được nhấn mạnh trong sách, và nói rằng Đại Pháp không dễ đắc và anh cần phải tu luyện thật tốt.
Tìm lại bình yên trong nội tâm
Anh Lee, một nhân viên tiếp thị, đã tham gia lớp học chín ngày cách đây sáu năm nhưng không thể kiên trì tu luyện Pháp Luân Công. Gần đây, anh lại nhớ đến Đại Pháp. Anh hy vọng có thể tìm lại bình yên trong nội tâm, vì gần đây tâm trạng của anh bị lên xuống thất thường. Mặc dù lần này không thể tham gia trọn vẹn lớp học chín ngày, anh vẫn có thể cảm thấy Pháp Luân đang xoay chuyển trong người.
Anh cho biết: “Cảm giác như nó đang xoay theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ trong đầu tôi. Tôi cũng có thể cảm thấy nó xoay chuyển ở bụng dưới. Chắc là Pháp Luân rồi!” Anh cho hay anh có cảm giác cơ thể như thể tĩnh điện trên quần áo được giải phóng, rồi toàn thân sảng khoái và dễ chịu. “Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và động lực như hồi 20 năm trước. Tôi thực sự đã hiểu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp quý giá như thế nào”, anh cho biết.
Trạng thái tĩnh lặng thực sự
Cô Roh Seo-yun làm việc trong lĩnh vực quản lý phục hồi chức năng chăm sóc sức khỏe. Hai tuần trước, sau khi dự một đám cưới, cô tình cờ bước vào Nhà sách Thiên Thê. Khi đang uống café, cô nhìn thấy hoa Ưu đàm, loài hoa trong truyền thuyết 3.000 năm mới nở một lần. Kể từ đó, cô đã tìm thấy mối duyên tiền định với Pháp Luân Công. Những năm qua, hoa Ưu đàm đã nở hơn 10 lần ở nhà sách Thiên Thê, một số được trưng bày ở hiệu sách
Cô cho biết: “Lúc tập các bài công pháp, tôi thực sự cảm thấy mình tiến nhập vào trạng thái tĩnh lặng, tâm tôi bình yên và hạnh phúc.” Cô đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân trong lớp học chín ngày, và sau khóa học cô đã tham gia nhóm luyện công mỗi buổi sáng Chủ nhật tại Nhà sách Thiên Thê dành cho học viên mới. Cô đã luyện năm bài công pháp trong hai giờ đồng hồ ngay lần đầu đến đây, và cũng học một bài giảng. Cô cho hay nếu ở nhà một mình, cô sẽ không thể tinh tấn được đến vậy.
Tu tâm tính quan trọng hơn luyện công
Ông Kim cho biết ông đang già đi, nên cần giữ cho thân thể dẻo dai để không bị chấn thương nặng. Ban đầu, ông muốn tập khí công và Yoga để thân thể dẻo dai hơn. Một hôm, ông liên hệ với một trung tâm Yoga gần nhà, nhưng hóa ra nó đã đóng cửa. Ông nói với bạn ông rằng ông muốn tập Yoga, và bạn ông bèn giới thiệu với ông về Pháp Luân Công.
Ông cho hay: “Trong lớp học chín ngày, khi nghe bài giảng của Sư phụ, tôi thấy tâm đắc với rất nhiều điều. Tôi luôn tin con người cần phải sống thiện lương. Trong lúc nghe giảng, tôi lĩnh hội được sâu sắc rằng tu tâm tính còn quan trọng hơn cả luyện công. Sau này, tôi muốn tiếp tục tu luyện và liên tục quy chính nội tâm mình.”
Cảnh tượng thấy được trong trạng thái nhắm mắt
Ông Yoon sống ở tỉnh Gyeonggi. Hiện cuộc sống của ông đang găp khó khăn vì công việc kinh doanh không thuận lợi. Một hôm, ông gặp một cặp vợ chồng mà ông đã quen biết từ lâu và hết sức ngưỡng mộ. Hai vợ chồng họ rất chính trực, thật thà, và chân thành, đặc biệt trong xã hội ngày nay. Họ nói với ông Yoon rằng họ sống như vậy là vì họ đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông Yoon liền nảy sinh mong muốn tu luyện và bắt đầu chú ý đến Pháp Luân Công.
Ông đã có trải nghiệm đặc biệt tại lớp học chín ngày. Khi đang luyện bài công pháp đứng thứ hai là Pháp Luân Trang Pháp, ông nhắm mắt lại và nhìn thấy một người đang dùng cây gậy để sửa động tác cho ông.
“Mấy hôm sau, tôi trải qua một số chuyện không vui ở công ty. Tôi thấy thất vọng và muốn uống chút rượu. Hôm đó, tôi còn hút thuốc nữa. Sau đó, tôi vội đến lớp học. Khi tôi nhắm mắt lại, người đàn ông ấy xuất hiện lần nữa, bắt chước động tác hút thuốc như để khiển trách tôi, như thể ông ấy đang nhắc nhở tôi phải chính lại thái độ trong tu luyện. Kể từ đó, tôi có nhắm mắt cũng không thấy được hình ảnh nào nữa.”
“Gần đây, tôi đã suy nghĩ về việc tu luyện tâm tính của bản thân. Tôi sẽ đọc Chuyển Pháp Luân cẩn thận sớm nhất có thế, sau này sẽ tinh tấn hơn”, ông cho biết.
Khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày tiếp theo sẽ được tổ chức từ ngày 20-28 tháng 5, từ 9h30 (lớp buổi sáng) và từ 7h15 (lớp buổi tối).
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/22/492858.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/28/226426.html
Đăng ngày 05-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.