Bài viết của Đường Dung, phóng viên Minh Huệ tại Bỉ
[MINH HUỆ 17-04-2025] Ngày 12 tháng 4 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động nhằm giới thiệu môn tu luyện tới công chúng trên đường Meir, con phố thương mại sầm uất ở Antwerp, Bỉ. Họ đã trình diễn các bài công pháp, phát tặng tờ thông tin và trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc suốt 26 năm qua. Bàn thông tin đặt dưới chiếc lều màu vàng của họ cung cấp các tài liệu giới thiệu về môn tu luyện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Người dân Bỉ và du khách từ nhiều quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm đến cuộc bức hại của ĐCSTQ, đồng thời khen ngợi các học viên vì sự kiên trì và những nỗ lực ôn hòa của họ. Mọi người nói rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật đáng ngưỡng mộ.
Các học viên Pháp Luân Công giới thiệu môn tu luyện cho người dân trên một con phố mua sắm sầm uất ở Antwerp.
Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị chúng ta cần nhất
Sự kiện đã thu hút sự chú ý của ông Nicolas, một người dân sống gần đó. Ông là cựu quân nhân từng tham gia các nhiệm vụ ở Afghanistan và nhiều nơi khác, hiện đang làm cố vấn an ninh cho bến cảng. Ông cho hay mình phải chịu áp lực căng thẳng và hay đau đầu. Bóng đen chiến tranh kéo dài khiến ông mong tìm được sự bình yên nội tâm.
Sau khi trò chuyện sâu với một học viên, ông bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các học viên và đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ông nói: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy một sự kiện như thế này. Các bạn nên nói cho nhiều người hơn nữa để mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra ở Trung Quốc”.
Cựu quân nhân, ông Nicolas
Khi xem màn trình diễn các bài công pháp, ông Nicolas nói: “Tôi thích môn này. Tôi là một cựu chiến binh và đã trải qua quá nhiều căng thẳng rồi. Có lẽ tập Pháp Luân Công sẽ giúp ích cho tôi.”
Sau khi biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, ông đã rất kinh ngạc và không thể tin được. “Thật lạ quá. Mọi người trở nên tốt hơn về thể chất và tinh thần, suy nghĩ của họ cũng trở nên tích cực hơn, vậy tại sao lại cấm? Nguyên tắc của họ là Chân-Thiện-Nhẫn – điều đó thì có gì sai? Tại sao lại ngăn cản người ta trở thành người tốt?”
Ông Nicolas nói rằng ĐCSTQ sợ người dân có khả năng tư duy độc lập, bởi vì loại sức mạnh tinh thần tự do này chính là điều ĐCSTQ thực sự lo sợ. “Đảng Cộng sản muốn kiểm soát tư tưởng, không phải vì Chân-Thiện-Nhẫn là sai, mà vì người dân có thể bắt đầu tự suy nghĩ và chất vấn ĐCSTQ.”
Nói về sự căng thẳng và vô cảm trong thế giới ngày nay, ông Nicolas chia sẻ: “Con người ngày nay không có lòng kiên nhẫn và bao dung. Chân-Thiện-Nhẫn là điều mà xã hội chúng ta thiếu nhất. Tôi sẽ cố gắng làm điều gì đó có ích cho người khác. Tôi thích những gì các bạn đang làm, đó là để mọi người biết được sự thật.”
Chúng ta không thể im lặng thêm nữa
Bà Natalie, người có một phần tư dòng máu Trung Quốc, và con gái Tyrallie bị thu hút bởi màn trình diễn các bài công pháp của các học viên, và đã trò chuyện với họ rất lâu. Sau khi ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại, bà Natalie cho hay bà đã biết đến sự đàn áp và những bất công mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng ở Trung Quốc từ lâu.
Bà nói: “Trước đây chúng tôi đã từng ký bản kiến nghị để giúp chấm dứt cuộc bức hại. Tôi đặc biệt lo ngại về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng của ĐCSTQ từ người còn sống. Điều đó quá tàn nhẫn và hoàn toàn vượt quá giới hạn đạo đức của nhân loại. Cuộc bức hại này đã kéo dài 25 năm rồi và chúng ta không thể im lặng thêm nữa”.
Bà Natalie (ở giữa) và con gái Tyrallie (bên trái) bày tỏ sự quan tâm đến cuộc bức hại.
Cô Tyrallie cho biết: “Chân-Thiện-Nhẫn không chỉ là nguyên tắc của các học viên Pháp Luân Công, mà còn là những giá trị cốt lõi mà xã hội chúng ta cần mau chóng quay về.”
Cô Tyrallie nói: “Con người ngày nay thiếu sự bao dung và đồng cảm, lòng trắc ẩn là phẩm chất mà mỗi chúng ta nên thực hành. Tôi làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, và tôi cố gắng truyền đạt lòng tốt mỗi ngày, nhưng để thức tỉnh người khác không dễ. Đối với tôi, Chân nghĩa là trung thực và ngay thẳng. Nhẫn là lựa chọn sự khoan dung và hòa ái bất chấp áp lực và xung đột. Chúng ta cần nhiều người hơn nữa hiểu được nguyên lý này quý giá như thế nào.”
Là con cháu người Hoa, hai mẹ con nhận thấy văn hóa truyền thống của Trung Quốc rất uyên thâm, nhưng đã bị ĐCSTQ bóp méo và nhiều người đã bị lừa dối.
Họ chụp ảnh các cuốn sách Pháp Luân Công và nói rằng sẽ đọc chúng để tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Bà Natalie nói: “Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin này trên mạng xã hội để nhiều người có thể biết chuyện gì đang xảy ra. Sau bao nhiêu năm, các bạn chưa bao giờ từ bỏ. Tinh thần này xứng đáng được trân trọng và nhắc nhở chúng tôi phải lên tiếng vì công lý.”
Đây là một môn tu luyện có tác động mạnh mẽ
Sau khi xem màn trình diễn các bài công pháp, cô Layla và cô Sophia đã trò chuyện với các học viên và tỏ ra rất quan tâm đến Pháp Luân Công. Cô Layla nói: “Tôi thực sự thích bài tập này. Tôi nghĩ nó rất tích cực. Mọi người nên có quyền thiền định và tu luyện ở bất cứ đâu, và không nên bị ĐCSTQ bức hại.”
Cô Layla (bên trái) và cô Sophia (bên phải) quan tâm đến Pháp Luân Công.
Cô Sophia cho biết cô rất cảm động khi xem các học viên trình diễn bài công pháp một cách tường hòa. Cô nói rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn có tác động rất mạnh mẽ và đáng được tôn trọng.
Mọi người ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ
Du khách Kim
Hai du khách trẻ đến từ Israel, cô Kim và bạn cô, anh Jonathan, lần đầu tiên nghe nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công tại sự kiện này, trong đó có nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ hậu thuẫn. Cô Kim đã bị sốc. Khi biết thêm về sự tham gia của ĐCSTQ vào nạn thu hoạch tạng sống, cô lặng đi trong giây lát, ánh mắt lộ vẻ khó tin và nói: “Điều này thật bất hạnh và quá tàn nhẫn.”
Cô nói: “Thu hoạch tạng sống ư? Tôi nghĩ điều này thật bi thảm và vô cùng, vô cùng đau lòng. Tôi không biết chuyện như vậy lại thực sự tồn tại.” Cô thừa nhận rằng mặc dù đã nghe nói về những tội ác tương tự, nhưng cô không nhận ra cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công lại tàn bạo đến vậy.
Ông Willy tìm hiểu về Pháp Luân Công.
Ông Willy, một giáo viên nghỉ hưu, đã kinh hoàng khi nghe về nạn thu hoạch tạng của ĐCSTQ trong cuộc trò chuyện với một học viên. Ông nói: “Tôi tưởng đó là chuyện của quá khứ rồi chứ. Nếu nó vẫn đang xảy ra thì thật kinh khủng”.
Ông lo ngại rằng những cơ quan nội tạng này có thể được chuyển đến một số quốc gia giàu có, và nói: “Đây không chỉ là vấn đề bức hại, mà còn là sự suy đồi đạo đức. Tôi từng nghĩ Trung Quốc là một quốc gia rất giàu có, nhưng giờ tôi mới biết họ thực sự kiếm được lợi nhuận không nhỏ bằng cách làm việc này.”
Nói về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, ông bày tỏ sự đồng tình và nói: “Tôi thấy các bạn rất tốt bụng. Nếu ai ai cũng được như thế này thì thế giới sẽ tốt đẹp hơn.” Ông cho hay nguyên lý của Pháp Luân Công rất đáng ngưỡng mộ và ông hy vọng mọi người đều có thể được hưởng tự do tín ngưỡng.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/17/492705.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/22/226338.html
Đăng ngày 23-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.