Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-03-2025] Ngày 15 tháng 3 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công địa phương đã tổ chức một sự kiện tại Sendlinger Strasse, một phố đi bộ ở trung tâm Munich, để giới thiệu môn tu luyện. Họ nói với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng nhắm vào các học viên. Người dân địa phương đã lên án cuộc bức hại và ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm phơi bày nó.

c910493ecbdee0b9a3d5a291845483d4.jpg

833b878ad9a14e85ed11e9337bd25025.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện tại Munich, ngày 15 tháng 3 năm 2025.

Phố Sendlinger Strasse nằm ở trung tâm Munich, gần Tòa thị chính Marienplatz. Gần đây, phố đi bộ này được mở rộng và là điểm đến thường xuyên của nhiều cư dân địa phương.

Hôm đó là thứ Bảy, mặc dù gió mạnh nhưng đường phố vẫn đông đúc. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp, nhạc luyện công êm dịu và các động tác uyển chuyển của họ tạo nên sự tương phản rõ rệt với những tấm ảnh lớn phơi bày nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Nhiều người đã dừng lại để trò chuyện với họ.

bc1da2a299dbc364cc81d9fbbfe39355.jpg

4cbd6f515e54891294ea245844151c98.jpg

630d718310c8881cadf974df019b9ad3.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ.

08234aee8a3363011d416cea60c1aaa1.jpg

076f2ea0e23bc10cf6041ae93c40b448.jpg

Người qua đường ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ.

Khi biết Pháp Luân Công thực hành Chân-Thiện-Nhẫn, các bài công pháp được hướng dẫn miễn phí trên toàn thế giới, và có hàng trăm triệu người đã được thụ ích rất nhiều từ việc tập Pháp Luân Công, nhiều người đã ký tên. Các học viên giải thích rằng ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công vì số học viên vượt quá số đảng viên ĐCSTQ, và vì Chân-Thiện-Nhẫn trái ngược với những lời dối trá tàn bạo của ĐCSTQ. Nhiều người cho hay ĐCSTQ thật vô lý và cuộc bức hại nhân quyền của họ rất tàn ác. Đặc biệt, khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, họ đã vô cùng kinh hoàng. Sau đó, hầu hết mọi người đã ký bản kiến ​​nghị để ủng hộ cuộc phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công.

Hai du khách người Ý lúc đầu nói rằng họ không hiểu tiếng Anh. Khi các học viên đưa cho họ tờ thông tin, người phụ nữ lập tức đọc lên từng chữ. Sau đó, người đàn ông nói họ sẽ ký bản kiến ​​nghị.

Từ thờ ơ đến ủng hộ

Khi một học viên đưa cho một người đàn ông tờ thông tin, anh ấy tỏ ra thờ ơ nhưng vẫn hỏi tờ rơi nói về nội dung gì.

Sau khi người học viên nói với anh về Pháp Luân Công, lý do ĐCSTQ bức hại pháp môn này và về cuộc bức hại tàn bạo, anh ấy hỏi: “Vậy tôi có thể làm gì?” Người học viên cho hay anh có thể nói chuyện với bạn bè hoặc các chính trị gia trong khu vực bầu cử của mình về vấn đề này, để họ chú ý đến nhân quyền.

Người học viên cũng nói với anh rằng anh có thể ký bản kiến ​​nghị gửi lên chính phủ Đức. Người đàn ông nói, “Điều đó có ích gì không?” Người học viên cho hay việc ký tên là thể hiện lập trường của mỗi người. Anh gật đầu nhưng lại bảo: “Một chữ ký thì có tác dụng gì?” Người học viên nói rằng có một câu tục ngữ trong tiếng Đức, và trong tiếng Trung cũng có câu như vậy, rằng nước chảy đá mòn. Nghe thấy vậy, anh liền mỉm cười.

Khi xem bản kiến ​​nghị, anh ngạc nhiên chỉ vào chữ ký và nói: “Chữ ký này là của vợ tôi.” Anh nhìn lên và thấy vợ mình đang nói chuyện với một học viên khác, anh liền nhanh chóng ký tên.

Người học viên tặng anh một bông hoa sen nhỏ bằng giấy và cho biết trên đó có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ông giải thích rằng hoa sen dù mọc lên từ bùn lầy nhưng không bị vấy bẩn. Ông cũng nói xã hội ngày nay giống như vũng bùn mà hoa sen mọc lên vậy. Con người khi lớn lên có thể trừ bỏ các tính xấu và bảo trì thiện lương, họ sẽ mang lại may mắn và hy vọng. Khi người học viên nói điều này, người đàn ông đột nhiên ôm lấy ông và khuôn mặt anh tràn đầy niềm vui. Vợ anh và các học viên khác cười theo và cũng cảm động như anh.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/19/491804.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/21/225927.html

Đăng ngày 22-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share