Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại New York

[MINH HUỆ 05-02-2025] Ngày 1 tháng 2 năm 2025, các học viên đã tham gia cuộc diễu hành mừng Tết Nguyên đán tại Flushing, New York. Ngoài Đoàn nhạc Tian Guo, còn có tiết mục biểu diễn của nhóm múa rồng và đội trống lưng. Họ được khán giả đón nhận nồng nhiệt, đặc biệt là người Trung Quốc.

4f9229e72519291f37bfd08af035c851.jpg
15411e32b30466f7aaaf13f23d76f4d2.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo tham gia cuộc diễu hành mừng Tết Nguyên đán tại Flushing, New York, ngày 1 tháng 2 năm 2025

f225de979a36b0ade223f87feeb19a81.jpg
8db8e5d721f5aad88a9331307d3f41de.jpg
02734d00d6582263e1cf95dd24a50570.jpg
6eb2b1b22229497da51736aa65066650.jpg
96225c2fa7e233b5d87ec45ff8315468.jpg
b9fdc67ae810172030afebed382328e4.jpg
9dc6cc51e87269fb4b0e0222e166e864.jpg
6692e682a23a3af553617a7f9abad4df.jpg
c10692af7476237de7b2a2961d23c9b2.jpg
89112b323b150cb10c81b4c98a6596a2.jpg
3d3c43d0b6888dfb5b48d97c9e0eb0c7.jpg
02407e4dc4d06d4c4e70d369dcfc9b80.jpg
Biểu ngữ của các học viên trong cuộc diễu hành

Nhiều người cho biết họ rất vui khi được thấy các học viên Pháp Luân Công và năng lượng tích cực của họ. Một số người Trung Quốc bày tỏ rằng họ rất xúc động, bởi vì các học viên đã kiên trì ôn hòa chịu đựng cuộc bức hại tàn bạo kéo dài hàng thập kỷ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Những người khác cho hay họ cảm thấy các học viên làm điều này không phải cho bản thân, mà vì toàn nhân loại và để nâng cao đạo đức xã hội.

Niềm hy vọng cho tương lai

Ông Lưu, một cư dân địa phương, cho biết đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công trong một cuộc diễu hành. “Thật tuyệt vời!”, ông liên tục nói. “Tôi không ngờ các học viên Pháp Luân Công lại ấn tượng đến vậy.” Sau đó, ông kể về một học viên mà ông đã gặp ở Trung Quốc.

Ông Lưu từng đi du lịch đến Tân Cương. Khi ở đó, một phụ nữ đã nói với ông về Pháp Luân Công, về cuộc đàn áp của ĐCSTQ, và lý do tại sao nên làm tam thoái (thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội). “Chúng ta đều biết ĐCSTQ kiểm soát Tân Cương chặt chẽ như thế nào. Đó là lý do tại sao tôi ngưỡng mộ người học viên Pháp Luân Công đó, cô ấy thật dũng cảm khi nói với tôi điều này”, ông Lưu chia sẻ.

Ông cho biết, khi xem cuộc diễu hành lớn ở New York, ông cảm thấy tương lai tràn đầy hy vọng. Ông Lưu cũng muốn nhắn nhủ các học viên ở Trung Quốc rằng họ không đơn độc. “Tôi tin rằng dân chúng trên khắp thế giới sẽ đón nhận nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn”, ông nói thêm. “Một ngày nào đó, các học viên ở Trung Quốc đại lục sẽ giành lại tự do và có thể tu luyện một cách công khai như các học viên ở đây.”

Một người phụ nữ tên Hà cười rạng rỡ trong lúc ghi hình cuộc diễu hành. “Tôi cảm thấy rất vui”, cô nói. “Tôi vừa nói với bạn tôi: ‘Nhìn kìa, các học viên Pháp Luân Công thật tuyệt vời làm sao! Cả đội hình và các màn trình diễn của họ đều rất truyền thống và rất đẹp.’”

Một phụ nữ họ Lưu cũng đang chụp ảnh. Bà nói: “Chúng tôi không thể thấy điều tương tự như thế này ở Trung Quốc. Đẹp quá! Rất khí thế! Tôi tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi chúc tất cả các học viên mọi điều tốt đẹp!”

Cô gái trẻ xinh đẹp họ Vương cho biết cô đã xem cuộc diễu hành trong mấy năm qua. “Tôi vô cùng xúc động bởi những gì tôi thấy ở đây. Đây là những giá trị truyền thống mà cha mẹ tôi đã dạy tôi, chúng thật quý giá!”

Một người dân mới nhập cư, ông Trương Văn Tường, cho biết đây là lần đầu tiên ông được xem cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công. “Tôi thực sự thích sự kiện này – có rất nhiều học viên và thật vui vẻ. Thực sự tuyệt vời!”

“Tôi muốn tham gia cùng với họ”

Bà Quảng, một cư dân địa phương, cho hay năm nào bà cũng theo dõi cuộc diễu hành và luôn rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Công. “Tôi vừa nói với một người hàng xóm rằng tôi đi xem cuộc diễu hành chủ yếu là vì Pháp Luân Công. Những học viên này luôn làm cho cuộc diễu hành đẹp hơn và họ thật tuyệt vời”, cô giải thích. “Họ thật chỉnh chu và có tổ chức, và trông ai cũng thật an hòa!”

Cô Quảng, đến từ Trung Quốc, cho biết cô cũng nghe thấy rất nhiều tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Nhưng những gì cô thấy trong các cuộc diễu hành trong những năm qua đã thay đổi quan điểm của cô. “Tôi hy vọng Pháp Luân Công sẽ ngày càng lớn mạnh. Suy cho cùng, môn tu luyện này cải thiện cả tâm trí lẫn thân thể – vậy tại sao lại không tập chứ?!”

Năm nào cặp vợ chồng trẻ, anh Trần và cô Lâm, chuyển đến Hoa Kỳ vài năm trước cũng xem cuộc diễu hành của Pháp Luân Công. “Thật khó để tìm thấy một màn trình diễn tuyệt vời như vậy trong cuộc diễu hành mừng Tết Nguyên đán. Điều này thực sự phi thường”, anh Trần nói.

“Ước nguyện năm mới của tôi là tôi muốn được tham gia cùng với họ [các học viên Pháp Luân Công]. Tôi thích mọi thứ ở đây!”, cô Lâm thốt lên. Chồng cô cũng gật đầu tán đồng.

Sức mạnh nội tâm

Ông Giới Lập Kiến, một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng, cũng đến xem cuộc diễu hành. Ông cho hay ông rất xúc động trước sức mạnh nội tâm của các học viên. “Sáng nay trời rất lạnh và có tuyết rơi nhẹ. Nhưng ngay khi các học viên Pháp Luân Công đến, nụ cười như mùa xuân trên khuôn mặt họ khiến tôi cảm thấy ấm áp ngay lập tức”, ông nói. “Các học viên Pháp Luân Công thật xuất sắc và đội hình của họ là tuyệt vời nhất. Ai cũng chỉnh chu và ai cũng mỉm cười. Tôi rất thích điều đó.”

Trong suốt 26 năm Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc, nhiều học viên đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ. “Một số người trong số họ đã bị giam giữ và tra tấn; một số đã mất đi người thân và gia đình trở nên tan nát. Tôi không thể tưởng tượng nổi họ đã trải qua điều này khó khăn đến mức nào”, ông Giới nói tiếp. “Nhưng qua lễ mừng Tết Nguyên đán này, tôi có thể thấy sức mạnh nội tâm của họ và niềm hy vọng mà họ mang lại cho xã hội.”

Khi năm mới đến, ông Giới cho biết ông chúc tất cả các học viên Pháp Luân Công mọi điều tốt đẹp. “Sớm muộn gì, chúng ta sẽ thấy thời kỳ của chế độ độc tài ĐCSTQ sụp đổ”, ông nhận định thêm.

Bà Kim Tú Hồng, một nhà hoạt động dân chủ khác, cũng đón Tết Nguyên đán ở New York. Vì lịch trình bận rộn, đây là lần đầu tiên bà xem cuộc diễu hành ở Flushing. “Tôi muốn chúc Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Công, và tất cả các học viên một năm mới an khang thịnh vượng! Xin hãy tiếp tục cố gắng bởi vì thế giới của chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn!”

“Các học viên Pháp Luân Công đang cứu giúp nhân loại”

Ông Trương Nhân, một luật sư nhân quyền mới rời khỏi Trung Quốc, cho biết ông rất xúc động trước cuộc diễu hành, “Flushing có một trong những cộng đồng người Hoa lớn nhất và tôi rất ngạc nhiên trước cuộc diễu hành hoành tráng này.” Ông cho hay cuộc bức hại Pháp Luân Công là sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất trong lịch sử Trung Quốc.

“Tôi đã bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công khi tôi còn ở Trung Quốc. Tôi thực sự ngưỡng mộ lòng dũng cảm và sự kiên định của họ”, ông nói tiếp. “Xã hội Trung Quốc cần những giá trị truyền thống và cần Chân-Thiện-Nhẫn. Chính vì điều này mà tôi rất mong nhiều người hơn sẽ biết đến và ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.”

Ông Ngô Bình Kỳ, một doanh nhân đến từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, cho biết ông đến Hoa Kỳ cách đây một năm. Ông biết ĐCSTQ đã bịa đặt nhiều lời dối trá để lừa gạt dân chúng. Khi vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn xảy ra vào tháng 1 năm 2001, ông ngay lập tức thấy có nhiều điểm nghi vấn. Sau đó, ông nhận được tài liệu từ các học viên Pháp Luân Công và xác nhận đó là một trò lừa bịp.

Sau khi đọc Cửu Bình, ông Ngô đã hiểu rõ hơn về bản chất tà ác của ĐCSTQ. “Tôi tôn trọng các học viên Pháp Luân Công vì họ đã hy sinh rất nhiều cho đức tin của mình. Thực ra, họ làm như vậy không phải vì bản thân họ, mà vì xã hội của chúng ta – các học viên Pháp Luân Công đang cứu giúp nhân loại”, ông nói tiếp.

“Có hơn một tỷ người đang phải chịu đựng ở Trung Quốc vì ĐCSTQ. Chính những học viên Pháp Luân Công ôn hòa đã đứng lên và bảo vệ các nguyên tắc của họ – đó là lý do tại sao tôi ngưỡng mộ họ, bởi vì tất cả chúng ta đều có thể học hỏi từ các học viên Pháp Luân Công”, ông Ngô cho biết thêm. Nhìn thấy các sĩ quan cảnh sát có mặt tại hiện trường để giúp duy trì trật tự cho cuộc diễu hành, ông cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự tự do ở Hoa Kỳ.

Một phụ nữ họ Triệu mỉm cười hạnh phúc khi quay phim cuộc diễu hành. “Tôi không phải là học viên Pháp Luân Công, nhưng tôi tán thành các giá trị của họ”, bà giải thích. “Xã hội của chúng ta không thể tồn tại nếu không có nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Đúng vậy, các học viên Pháp Luân Công đang cứu giúp nhân loại.”

Thoái xuất khỏi ĐCSTQ và trở về với các giá trị truyền thống

2c63d608a549eb0eae8e7ca122d3a531.jpg
0ccd468c8c40b2de69bfa8044051258f.jpg
c72c5b77216b33257d6610021976f0a0.jpg
f28a8d3925ca92405bdee0adc1762f11.jpg
7974e868ffbeda41c6858cedb6df87f2.jpg
5f5490e646b460637d1e897f9eeec37c.jpg
3fae0db8c54a371fecc0b8f5c6f49a4a.jpg
Các thành viên của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc Toàn cầu tham gia cuộc diễu hành

Ông Thiên cho biết ông đã bị ĐCSTQ tẩy não nặng nề và mù quáng tin vào bất cứ điều gì Đảng nói. Mãi cho đến 10 năm trước, khi ông có thể vượt qua sự phong tỏa Internet ở Trung Quốc và tiếp cận thông tin ở nước ngoài, ông mới biết được sự thật.

Một người bạn đã đưa cho ông Thiên một đĩa DVD cửu bình. “Trước đây, tôi nhận thấy có điều gì đó rất sai trái ở Trung Quốc, nhưng tôi không biết cụ thể là gì. Giờ thì tôi đã tìm ra gốc rễ của vấn đề rồi”, ông nói. “Vì ĐCSTQ cổ súy đấu tranh giai cấp và bạo lực, nên nó phải dựa vào dối trá để kích động lòng thù hận. Đó là lý do tại sao chế độ này đàn áp người dân và xóa bỏ các giá trị truyền thống. Chế độ này không chỉ xấu xa mà còn tà ác.”

Nhìn thấy đông đảo học viên Pháp Luân Công ở Flushing, ông Thiên rất lạc quan. “Khi ngày càng có nhiều người nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ, tôi nghĩ tình hình sẽ sớm thay đổi. Người Trung Quốc chúng ta sẽ giành lại các giá trị truyền thống của mình”, ông giải thích. “Tôi hy vọng sớm được nhìn thấy một cuộc diễu hành như vậy ở Trung Quốc.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/5/490415.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/6/225345.html

Đăng ngày 17-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share