[MINH HUỆ 30-01-2025] Tại Trung Quốc có một nhóm các đệ tử Đại Pháp, họ hoặc đã ngoài tuổi thất tuần, hoặc đã trên 80 tuổi rồi, nhưng tuổi tác không làm họ già đi. Trên đường phố, trong những khu chợ, công viên, bất cứ nơi nào có người, đều có bóng dáng của họ, đang giảng chân tướng, đang cứu người. Năm mới đã đến, các đệ tử Đại Pháp cao tuổi từ khắp nơi trên đất nước Trung Quốc gửi thư chúc mừng và thiệp chúc mừng tới Sư phụ, báo cáo với Sư phụ, nói lên tiếng lòng của mình với Sư phụ, thiên ngôn vạn ngữ gói gọn trong một câu: Cảm ân Sư phụ!
Một đệ tử Đại Pháp 93 tuổi nói: “Năm nay con đã 93 tuổi, trước đây con mù chữ, bệnh tật đầy mình, người nhà gọi con là “ốm yếu như tàu lá”. Sau khi học Đại Pháp, giờ đây con có thể thông đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, thân thể khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn, những lúc có việc cần may vá, con đều có thể xâu kim rất nhanh chóng, sinh hoạt hằng ngày hoàn toàn có thể tự lo được. Hàng xóm gọi con là “thần tiên sống”. Con biết tất cả những điều này là do Sư phụ ban cho, con vĩnh viễn biết ơn Sư phụ!”
Một đệ tử Đại Pháp 88 tuổi báo cáo với Sư phụ: “Vợ con luôn ủng hộ và giúp tôi làm những việc cứu người, hai năm trước bà ấy cũng đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Cuộc sống của chúng con sung túc và hạnh phúc, hàng xóm đều ngưỡng mộ. Chúng con biết tất cả những phúc phận này đều nhờ Sư phụ mà có.”
Một cặp vợ chồng già đã ngoài 80 tuổi nói: “Trong suốt 25 năm qua, chúng con giảng chân tướng cứu người mỗi ngày để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Người chồng 84 tuổi của con mỗi ngày đều dùng xe ba bánh chở con đi giảng chân tướng, giảng xong những chỗ ở gần thì đi đến chỗ xa hơn, đi tới các thành phố khác giảng, không quản ngày lễ, không nghỉ ngày nào, bất kể nắng mưa hay đường trơn trượt, chỉ một lòng cứu người. Chúng con không bao giờ nghĩ mình đã ngoài 80 tuổi, chỉ biết làm ba việc, chỉ biết nghe lời Sư phụ, chỉ muốn theo Sư phụ về nhà.”
Dưới đây là một số thư chúc mừng và thiệp chúc mừng từ các đệ tử Đại Pháp cao tuổi trên khắp Trung Quốc: Kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!
Các lời chúc đến từ các huyện thị và địa khu dưới đây tại Trung Quốc Đại Lục.
Quận Kim Châu, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh; thị trấn Đại Tần Gia, thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông; huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh; thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên; thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông (2); Quý Dương; quận Lăng Thành, thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông; thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông; huyện Xích Thành, thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc; quận Thuận Khánh, thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên; thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc; thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang; quận Xương Bình, thành phố Bắc Kinh (2); quận Mẫn Hàng, thành phố Thượng Hải; quận Đông, thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy; quận Sùng Xuyên, thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô; thành phố Bao Đầu, Nội Mông Cổ; thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây; quận Khai Châu, thành phố Trùng Khánh; thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam; thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên; thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông; huyện Phú Dụ, thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang; tỉnh Hà Nam; thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm; quận Hải Điến, thành phố Bắc Kinh; quận Sa Bình Bá, thành phố Trùng Khánh.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/30/“从不计算自己的年龄,一门心思救人”-490060.html