Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles
[MINH HUỆ 30-01-2025] Các học viên tại Los Angeles đã tập trung tại Công viên Vincent Lugo ở San Gabriel để bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc tới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và kính chúc Sư tôn một năm mới vui vẻ.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles đã tập trung tại Công viên Vincent Lugo ở San Gabriel để kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một năm mới vui vẻ.
Họ cho biết, nhờ có sự bảo hộ của Sư phụ, họ đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách năm này qua năm khác. Họ luôn giữ tâm thái thiện lương và giảng chân tướng cho nhiều người hơn. Một số học viên đã chia sẻ trải nghiệm của bản thân về những thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Hồi phục sau một tai nạn xe hơi trí mạng
Ông Lý Húc Sinh trông tràn đầy năng lượng và bước đi nhanh nhẹn, thật khó có thể tưởng tượng rằng ông đã sống sót sau một tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Ông Lý cho biết: “Năm 2005, tôi gặp một tai nạn xe hơi trí mạng. Một tài xế say rượu đã tông vào hông của xe tôi. Tôi bị thương rất nặng và các bác sĩ cho rằng tôi không qua khỏi. Họ chẩn đoán tôi bị tràn khí màng phổi trái, gãy 5 xương sườn bên trái, xuất huyết gan nghiêm trọng, vỡ lá lách, vỡ thận trái, gãy xương chậu và cả xuất huyết nội nặng.
Ông Lý Húc Sinh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles, gửi lời chúc mừng năm mới chân thành tới Sư phụ!
“Khi tôi mới đến, các bác sĩ đã chuẩn bị đưa ra thông báo tôi trong tình trạng nguy kịch. Nhưng những ngày sau đó, những vết thương của tôi đã hồi phục một cách kỳ diệu. Tất cả các bác sĩ đều nói rằng tôi sẽ phải nằm liệt giường ít nhất 6 tháng và sẽ không thể đi lại trong 2 năm. Nhưng 6 tháng sau vụ tai nạn, tôi đã hoàn toàn hồi phục và có thể làm việc trở lại.”
Ông tiết lộ bí quyết cho sự hồi phục thần kỳ của mình: “Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 2 năm trước khi vụ tai nạn xảy ra, và sức khỏe của tôi đã được cải thiện.” Việc hồi phục nhanh chóng sau vụ tai nạn xe hơi đã củng cố quyết tâm tu luyện kiên định của ông.
Ông Lý Húc Sinh tốt nghiệp Đại học Nam Khai danh tiếng ở Trung Quốc vào năm 2003. Ông tiếp tục học cao học tại một trường đại học nổi tiếng ở Los Angeles. Ông nhớ lại: “Ngay từ nhỏ tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Lên trung học, tôi bắt đầu tìm hiểu về khởi nguyên của sinh mệnh và ý nghĩa nhân sinh. Vào đại học, tôi bắt đầu đọc các bộ sách về triết học, Phật giáo, Đạo giáo và các tôn giáo phương Tây. Nhưng tôi không tìm được câu trả lời cho những thắc mắc của mình.”
Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, ông bỗng nhiên thông tỏ. “Cuốn sách đã khai mở tâm trí tôi. Nhiều người nghĩ rằng người ta tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì gặp vấn đề về sức khỏe, và hầu hết các học viên là người cao tuổi. Tôi khi đó mới ngoài 20 tuổi và không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi những nguyên lý uyên thâm của pháp môn này.”
Ông học Pháp và luyện năm bài công pháp mỗi ngày và nhanh chóng hồi phục sau vụ tai nạn. Ông đã trực tiếp trải nghiệm Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào. Mặc dù ông không thể nhìn thấy những thay đổi của bản thân sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ông nói rằng các bác sỹ của ông không thể tin rằng ông đã sống sót sau vụ tai nạn và hồi phục nhanh như vậy.
Người thân và bạn bè của ông, những người đã gặp ông sau vụ tai nạn xe hơi, hoàn toàn tin rằng Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu. Ông Lý Húc Sinh cho hay ông cảm thấy như mình được tái sinh và càng quyết tâm tu luyện tinh tấn.
Hiện ông Lý đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông, ông biết truyền thông có thể ảnh hưởng đến mọi người như thế nào và sức mạnh to lớn của nó.
Ông chia sẻ: “Tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp vì tôi có quen một số học viên ở Trung Quốc. Tôi nghĩ Pháp Luân Đại Pháp rất tốt và các học viên là những người rất chính trực. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại, tôi đã không hiểu lắm, trong môi trường hỗn loạn đó rất khó để mọi người biết được sự thật. Tất cả các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ, dù là báo chí hay truyền hình, đều đồng loạt vu khống Pháp Luân Đại Pháp.”
Chỉ sau khi sang Hoa Kỳ, ông mới hiểu rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Ông biết được ĐCSTQ đã phát động nhiều chiến dịch chính trị và bức hại vô số người Trung Quốc đến chết, và ĐCSTQ vu khống Pháp Luân Đại Pháp một cách không giới hạn.
Ông nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt hơn. Vậy mà cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã ra lệnh bí mật ‘bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể’ đối với các học viên. Các phương tiện truyền thông đã đóng một vai trò rất tồi tệ trong cuộc bức hại này. Điều tồi tệ hơn là ĐCSTQ tiếp tục xuất khẩu tuyên truyền vu khống của nó ra khắp thế giới.
“Một số kênh truyền thông nổi tiếng đã tin vào những lời dối trá của nó và giúp ĐCSTQ vu khống Pháp Luân Đại Pháp.” Là một người làm truyền thông, ông rất tiếc khi đọc những bài báo sai sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và Shen Yun trên một số hãng truyền thông phương Tây. “ĐCSTQ đã bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc cho hoạt động tuyên truyền ‘mặt trận thống nhất ở nước ngoài’. Học viên chúng tôi lo ngại rằng các hãng truyền thông chính thống sẽ bị ảnh hưởng và tiếp tay cho ĐCSTQ.”
Ông chân thành hy vọng mọi người hãy suy nghĩ độc lập, tìm hiểu về việc Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích cả về tinh thần và thể chất cho hàng trăm triệu người như thế nào, và giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.
Nhìn lại hành trình tu luyện của mình trong 21 năm qua, ông Lý bày tỏ: “Chúng tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp ra thế giới. Tôi rất may mắn khi được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Con xin gửi lời chúc mừng năm mới chân thành nhất tới Sư phụ!”
Học viên người Hàn Quốc: Tôi rất mong mọi người hiểu đúng về Pháp Luân Đại Pháp
Cô Hee-hyun Kim, một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Hàn Quốc làm việc cho một công ty quảng cáo và quan hệ công chúng lớn. Trong số khách hàng của cô có các giám đốc điều hành cấp cao trong các ngành nghề khác nhau. “Tôi từng là người rất thiếu kiên nhẫn. Tôi làm các việc rất nhanh. Nếu người khác không thể hiểu, tôi sẽ cảm thấy thất vọng và buồn bực. Việc tu luyện bản thân và sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã giúp tôi trở nên kiên nhẫn hơn, biết quan tâm hơn và biết suy nghĩ từ góc độ của người khác. Pháp Luân Đại Pháp đã chỉ dẫn cho tôi cách trở thành người tốt, biết ý nghĩa thực sự của việc trở thành người tốt là gì, mục đích của cuộc đời là gì và tôi nên sống cuộc đời của mình như thế nào.”
Cô Hee-hyun Kim bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.
Cô Hee-hyun Kim sinh vào những năm 1990 và biết đến Pháp Luân Đại Pháp khi còn học trung học. Cô nói: “Cha tôi đã đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân, nhưng tôi phải mất 10 năm mới hiểu tu luyện chân chính là gì.”
“Nhiều đồng nghiệp và bạn bè của tôi biết rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã kể cho họ nghe nhiều điều về Pháp Luân Đại Pháp. Họ ngưỡng mộ tôi vì tôi đã tình nguyện cho mọi người biết sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Họ biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực sự quan tâm đến người khác và chú ý đến các vấn đề nhân quyền.”
Cô cho hay cô đã thụ ích rất nhiều từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và mỗi ngày với cô đều ngâp tràn hạnh phúc. Đối mặt với cuộc bức hại của ĐCSTQ, cô nói: “Tôi thực sự hy vọng mọi người hãy tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì, và các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực sự là người như thế nào. Pháp Luân Đại Pháp dạy cho chúng ta nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để chúng ta có thể trở thành người tốt hơn.”
Cô hy vọng nhiều người hơn sẽ biết được cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn và hãy cùng nhau lan truyền sự thật, đừng tiếp tay cho những kẻ ác. Cô nói: “Một số kênh truyền thông đã lặp lại những lời dối trá của ĐCSTQ. Tôi rất mong mọi người hãy tự mình tìm hiểu, trò chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp để hiểu lý do tại sao Pháp Luân Đại Pháp lại bị bức hại.”
Cô Hee-hyun Kim bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý Hồng Chí: “Con kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Con thành tâm cảm tạ sự dẫn dắt của Ngài.”
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/30/490042.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/31/224642.html
Đăng ngày 31-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.