Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 27-01-2025]

“Trường phong phá lãng hội hữu thời, trực quải vân phàm tế thương hải” (Gió lớn ắt có lúc phá sóng, giương buồm thẳng tiến vượt biển lớn). Một nhóm các học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi đang vượt sóng gió trong nghịch cảnh trên đường đời, dũng mãnh tiến về phía trước. Nhân dịp năm mới Ất Tỵ, hãy cùng họ ôn lại những câu chuyện cũ và cảm tạ Sư phụ đã dạy bảo, dẫn dắt, giúp họ giữ vững được tâm nguyện ban sơ giữa thế tục đầy cám dỗ.

2025-1-26-toronto-report_01--ss.jpg

Các đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi tại Toronto, Canada kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Có được nội tâm thuần khiết từ tu luyện

2025-1-26-toronto-report_02--ss.jpg

Karen, nữ sinh viên đại học 22 tuổi, kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Karen đã tu luyện Pháp Luân Công cùng cha mẹ từ khi còn nhỏ. Trước khi cô chào đời, cha cô có một công việc lương cao, nhưng đã bị sa thải vì kiên trì với tín ngưỡng của mình trong cuộc bức hại của Trung Cộng. Cô chia sẻ: “Tôi bội phục sự kiên định của bố. Từ nhỏ, tôi đã tin vào Đại Pháp, nhưng vẫn thấy mơ hồ về khái niệm tu luyện. Mãi đến khi tham gia Shen Yun, tôi mới thực sự hiểu được ý nghĩa của tu luyện: chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để phản bổn quy chân, trở về ngôi nhà tiên thiên chân chính.”

Năm 2017, Karen thi đỗ vào Học viện Nghệ thuật Phi Thiên để học trung học và tham gia lưu diễn cùng Đoàn Nghệ thuật Shen Yun với tư cách là thực tập sinh chơi đàn nhị hồ. Cô chia sẻ: “Ở Shen Yun, mục tiêu duy nhất của chúng tôi là làm sao để buổi biểu diễn thành công. Có một lần, tôi luyện tập rất lâu nhưng cảm thấy nghe vẫn chưa như ý. Các thành viên trong đoàn thấy tôi khóc thì đều đến an ủi và động viên tôi. Khi biểu diễn, tâm thái của tôi rất thoải mái, không hề căng thẳng, nhờ đó tôi đã phát huy vượt bậc. Sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong đoàn giống như đồng đội cùng nhau chiến đấu, mọi người đều đồng lòng.”

Ba năm sau, Karen tốt nghiệp trung học và được nhận vào Khoa Khoa học Sinh học của Đại học Toronto, chuyển từ lĩnh vực âm nhạc sang y học. Khi vào đại học, Karen càng trân trọng những giá trị truyền thống và sự thuần tịnh của môi trường Shen Yun mà cô lớn lên. Cô chia sẻ: “Khi học trung học, sách giáo khoa dạy về văn hóa truyền thống, chúng tôi không hề tiếp xúc với bất kỳ nội dung bạo lực hay khiêu dâm nào. Các bạn học của tôi, nhờ được hun đúc bởi các giá trị truyền thống Trung Hoa, không chỉ thiện lương, ân cần, mà còn không so bì với nhau. Còn ở đại học, các bạn học lại cạnh tranh gay gắt, ai cũng vì tranh danh đoạt lợi mà phải chịu áp lực rất lớn. Sau giờ học, họ còn đến quán bar uống rượu. Tôi không đi, mà chuyên tâm học tập. Tôi luôn tự nhủ phải giữ gìn sự thuần khiết, không để bị ô nhiễm bởi những thói quen xấu.”

Karen rủ một người bạn Trung Quốc học cùng lớp đi xem Shen Yun. Người bạn này khi thấy chương trình có tiết mục về Pháp Luân Công liền lập tức lặp lại những lời dối trá của Trung Cộng. Karen nói với cô ấy rằng mình là một học viên Pháp Luân Công và giải thích rằng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là tin giả do Trung Cộng dàn dựng để vu khống Pháp Luân Công.

Người bạn học này cũng cho biết cô ấy từng gặp các học viên Pháp Luân Công bắt chuyện ở sân bay và cảm thấy khó chịu. Karen giải thích với người bạn học bằng câu chuyện cha cô bị sa thải vì tu luyện Pháp Luân Công: “Chân tướng cuộc bức hại của Trung Cộng nhắm vào các học viên bị bưng bít, nên họ không có cách nào để lan tỏa chân tướng. Các học viên Pháp Luân Công khi gặp người Trung Quốc ở bất cứ đâu đều rất muốn mọi người hiểu được chân tướng.” Sau khi xem buổi biểu diễn, người bạn học này đã có cái nhìn tích cực về Pháp Luân Công và mong muốn được xem Shen Yun lần nữa.

Cuối cùng, Karen chia sẻ: “Trong năm mới, đệ tử sẽ càng tinh tấn hơn nữa, chân tu thực tu, không phụ công ơn của Sư phụ.”

Bảy năm nằm liệt giường, khỏi bệnh trong một đêm

2025-1-26-toronto-report_03--ss.jpg

Matthew cảm tạ Sư phụ đã giúp anh lấy lại sức khỏe sau bảy năm đau ốm bẹp giường, lại có thể sống và làm việc bình thường.

Ai có thể tưởng tượng được một cuộc đời vốn đang tràn đầy nhựa sống lại phải nằm bẹp trên giường vì bị bóng khúc côn cầu đập vào đầu năm 17 tuổi, khiến tương lai trở nên mờ mịt? Đó là những gì Matthew đã trải qua vào năm 2014. Bảy năm sau đó, bệnh tình của anh ngày càng trầm trọng, khiến anh phải nằm bẹp giường. Matthew nhớ lại: “Đầu tôi ngày càng đau, đến tháng 6 năm 2021 thì cơn đau lên đến đỉnh điểm. Tôi vô cùng đau đớn, cảm thấy cuộc đời của mình đã đi đến hồi kết.”

Lúc đó, mẹ của Matthew nói với anh rằng rất nhiều người đã khỏi bệnh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và khuyên anh cũng nên thử. Mẹ của Matthew đã tu luyện từ khi anh mới một tuổi. Bà đã nhiều lần giới thiệu Đại Pháp với Matthew, nhưng anh chỉ muốn làm một thiếu niên nổi loạn, theo đuổi ham muốn hưởng thụ vật chất và những thứ kích thích. Lần này, mẹ anh khuyên nhủ, Matthew vẫn không tin, cho rằng bệnh tình của mình không thể nào chuyển biến được nữa.

Đến tháng 8 năm 2021, Matthew đau đầu đến mức không mở nổi mắt quá 10 giây. Cuối cùng, anh đã nghe lời mẹ, bắt đầu học Pháp, luyện công. Matthew chia sẻ: “Thật lòng mà nói, bốn tháng đầu tiên, ngày nào tôi cũng nghe các bài giảng Pháp cả ngày, và luyện công, nhưng không có bất kỳ chuyển biến tích cực nào về thân thể, cho đến đêm giao thừa năm đó. Hôm ấy, tôi vẫn còn thấy yếu, rồi tôi đọc được năm trang sách Chuyển Pháp Luân như thường lệ thì không sao tiếp tục được nữa. Tối đến, tôi đột nhiên hạ quyết tâm phải thực sự bắt đầu tu luyện, từ bỏ truy cầu tiền tài, tranh đấu, ăn chơi trác táng, mà phải làm người tốt. Ngay đêm hôm đó, cơ thể tôi đã có sự thay đổi kỳ diệu: tôi từ chỗ chỉ đọc được 5 trang sách mỗi ngày đã có thể đọc một mạch 170 trang. Tôi nghĩ đây là Sư phụ khích lệ khi tôi đã đưa ra lựa chọn đúng đắn.”

Matthew chia sẻ: “Giờ đây, tôi không chỉ lấy lại được sức khỏe mà còn có một công việc bán hàng như ý. Sau khi tôi loại bỏ tư tưởng phụ diện như danh lợi, sắc dục, ngạo mạn, và phẫn nộ… nội tâm tôi trở nên bình hòa, thiện lương. Tu luyện không phải là để trị bệnh khỏe người, mà là để đề cao tâm tính, trở thành người cao thượng hơn. Chỉ có thành tâm thực hành Chân-Thiện-Nhẫn mới có thể có được thân tâm khỏe mạnh.”

Nhân dịp năm mới, Matthew bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Sư phụ. Anh chia sẻ: “Lời dạy của Sư phụ đã giúp vô số người trở nên tốt đẹp hơn, và cũng giúp tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay. Tôi muốn giới thiệu Đại Pháp cho nhiều người hơn nữa, để họ cũng có thể đề cao tâm tính, cải thiện cuộc sống thông qua tu luyện.”

Tuyệt cảnh không phải là không có lối thoát, liễu ám hoa minh

2025-1-26-toronto-report_04--ss.jpg

Hình 4: Điền Điền cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Điền Điền là nghiên cứu sinh tiến sỹ ngành Miễn dịch học tại Đại học Toronto, nghiên cứu sản xuất vắc xin thế hệ mới an toàn và hiệu quả, cô cũng từng tham gia nghiên cứu phát triển bằng sáng chế của nhóm. Khám phá những lĩnh vực chưa được biết đến là một quá trình lâu dài và gian khổ, kết quả thí nghiệm thường không được như mong đợi, khiến Điền Điền hoang mang. Để sớm cho ra đời thành quả, Điền Điền đã làm việc cật lực dưới áp lực cạnh tranh rất lớn. Bao năm qua, cô đã bao lần thất vọng về kết quả thí nghiệm và vì hợp tác không suôn sẻ với đồng nghiệp, vì thế mà rơi vào trạng thái lo lắng, trầm cảm.

Tháng 7 năm 2022, mâu thuẫn giữa Điền Điền với đồng nghiệp và người hướng dẫn bắt đầu bùng nổ và kéo dài đến tháng 9. Trong thời gian đó, Điền Điền cố chấp với ý kiến của mình, còn đối phương lại phản bác gay gắt, hai bên không ai nhường ai. Cuộc đối đầu gay gắt khiến Điền Điền mất ngủ triền miên. Cô nhớ lại: “Tôi muốn tất cả bọn họ đều phải khổ sở. Tôi biết suy nghĩ này là sai, nhưng không sao kiểm soát được cơn oán hận, ấm ức, cảm thấy chỉ có trả thù mới có thể giải tỏa.” Cô định bất chấp tương lai mà phơi bày mâu thuẫn đó ra, khiến họ thân bại danh liệt.

Điền Điền có một người bạn học cũ đã tốt nghiệp đại học với thành tích thủ khoa toàn khóa và tiếp tục học lên cao học ở Mỹ. Điền Điền tâm sự với người bạn này về cảnh ngộ và suy nghĩ của mình. Người bạn khuyên Điền Điền đừng suy nghĩ điên rồ như vậy và khuyên cô hãy đọc sách Chuyển Pháp Luân. Vì vậy, Điền Điền bắt đầu đọc sách với tâm thái thử xem sao.

Điền Điền chia sẻ: “Vừa mở sách ra, tôi cảm thấy như có một bàn tay lớn đang xoa đầu, tôi liền ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau thức dậy, tôi thấy sảng khoái, không giống như cảm giác mơ màng sau khi uống thuốc ngủ, tôi thấy thật kỳ diệu! Vì vậy, tôi bắt đầu đọc sách một cách nghiêm túc, khi đọc, trong đầu tôi nảy ra rất nhiều câu hỏi. Nhưng mỗi khi có thắc mắc, đoạn tiếp theo lại giải đáp thắc mắc của tôi. Ngày thứ ba khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, chân như bước trên mây, rất dễ chịu.”

Ngày thứ tư, Điền Điền đến gặp bác sỹ tâm lý theo lịch hẹn. Cô muốn phàn nàn với bác sỹ về sự bất công trong công việc và lỗi lầm của đồng nghiệp. Nhưng mỗi khi định mở lời, cô lại thấy cổ họng khàn đặc. Điền Điền nhận ra Sư phụ đang nhắc nhở cô đừng oán trách, phải tu khẩu. Ngày thứ năm, Điền Điền gần như đã đọc hết cuốn Chuyển Pháp Luân, cơn oán hận trong lòng cô đã tan biến. Cô chia sẻ: “Tôi muốn xin lỗi và hòa giải.” Cô quyết định gửi email xin lỗi người hướng dẫn. Nhưng khi mở hộp thư, Điền Điền bất ngờ phát hiện người hướng dẫn đã gửi email xin lỗi cô trước đó nửa tiếng. Cô chợt hiểu ra: “Sư phụ giảng ‘Tướng do tâm sinh’. Khi tôi thiện, thì hoàn cảnh xung quanh tôi cũng cải biến. Mọi sự trải qua đều là biểu hiện bên ngoài của nội tâm.”

Sau khi từ bỏ oán hận, Điền Điền học được cách đặt mình vào vị trí của người khác và suy xét một cách lý trí. Cô chia sẻ: “Họ cũng có chỗ khó. Giáo sư hướng dẫn không thể nào thích gì làm nấy, không kiêng dè gì. Ông ấy cũng là giáo sư, còn có những sinh viên khác, cần phải dung hòa các mối quan hệ khác nhau. Ông ấy đã cư xử rất đúng mực. Thứ hai, tôi đã quá khắt khe với đồng nghiệp, không thể tha thứ cho những sai sót của họ trong thí nghiệm, khiến họ liên tục cảm thấy xấu hổ.” Điền Điền cho rằng, Đại Pháp đã giúp cô nhận ra vấn đề của bản thân để kịp thời tự nhìn nhận lại và điều chỉnh; khi nhìn thấy vấn đề của người khác, cô có thể bao dung và thấu hiểu.

Điền Điền cảm thán: “Pháp lý của Đại Pháp là quy luật cao thâm và vĩ mô hơn về con người và thế giới, nghiên cứu khoa học và nhận thức hiện có còn lâu mới có thể chạm đến.” Nhân dịp năm mới, Điền Điền bày tỏ lòng biết ơn vì sinh mệnh của cô đã được tái tạo trong Đại Pháp: “Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, đồng thời tạo cơ hội cho tôi hóa giải mâu thuẫn với mọi người xung quanh, giúp tôi biết chấp nhận bản thân và đưa tôi ra khỏi vực thẳm. Tôi đã cảm nhận được sức mạnh của thiện. Tôi muốn mang sự bao dung và từ bi mà Sư phụ đã dạy cho tôi đến với nhiều người hơn nữa.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/27/489533.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/29/224230.html

Share