Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-9-2024] Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi bà Lưu Thu Linh bị giam giữ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu là một cư dân của khu nông nghiệp Kiến Tam Giang, tỉnh Hắc Long Giang. Cuối tháng 8 năm 2023, bà đến thành phố Cáp Nhĩ Tân cùng tỉnh để đưa con gái vào đại học. Bà bị cảnh sát tỉnh Sơn Đông bắt giữ và bị biệt giam kể từ đó. Không rõ tại sao cảnh sát tỉnh Sơn Đông lại tới Hắc Long Giang để bắt giữ bà.

Theo những người trong cuộc, bà Lưu đã bị kết án tù và hiện đang phải thụ án tù phi pháp tại Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông. Chưa rõ thông tin chi tiết về trường hợp của bà và gia đình bà chưa nhận được bất cứ văn bản tài liệu nào về vụ án của bà.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, sinh mệnh được thoát thai hoán cốt

Vào tháng 1 năm 1999, khi mới 23 tuổi, bà Lưu được đọc một cuốn sách của Pháp Luân Công tại nhà một người bạn và tìm thấy đáp án cho nhiều khúc mắc của bà về ý nghĩa nhân sinh. Bà mừng vui khi trở thành một học viên và bắt đầu con đường tu luyện theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.

Chưa đầy bà tháng sau, làn da thô ráp của bà đã trở nên mịn màng, nước da vàng vọt đã hồng hào và tươi sáng. Cả nhà bà đều kinh ngạc trước sự thay đổi của bà.

Bị mất việc do cuộc bức hại

Bảy tháng sau khi bà Lưu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã tung ra một cuộc đàn áp quy mô toàn quốc, nhằm xóa bỏ môn tu luyện này tại Trung Quốc. Tất cả các phương tiện truyền thông nhà nước đều phát sóng tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công.

Ngày 1 tháng 2 năm 2001, khi bà Lưu tới chỗ làm, quản lý khách sạn nơi bà làm việc thông báo với bà rằng bà đã bị sa thải. Người quản lý này nói rằng, sau khi Ti-vi phát sóng về vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn, cảnh sát địa phương đã tới khách sạn này để điều tra về bà (thực ra vụ tự thiêu này là một trò lừa bịp do ĐCSTQ dàn dựng để bôi nhọ Pháp Luân Công và kích động thù hận của công chúng đối với môn tu luyện). Để tránh rắc rối, khách sạn này quyết định sa thải bà. Bà Lưu hỏi liệu em gái bà có thể tiếp quản vị trí của bà không, người quản lý kia từ chối với lý do em gái bà cũng có thể tu luyện Pháp Luân Công và anh ta không muốn dính líu đến họ.

Bà Lưu chuyển tới huyện Dương Cốc, tỉnh Sơn Đông vào năm 2002 và tìm được việc bồi bàn tại một quán ăn uống.

Bị bắt giữ vì chia sẻ thông tin về “sự kiện Kiến Tam Giang”

Ngày 20 tháng 3 năm 2014, bốn luật sư nhân quyền phản đối việc tra tấn các học viên Pháp Luân Công bên ngoài một trại tạm giam, đã bị bắt và bị tra tấn. Bảy học viên Pháp Luân Công cùng tham gia vào cũng bị bắt giữ. Các phương tiện truyền thông quốc tế đã đưa tin rộng khắp về sự kiện này. Nhiều luật sư và các nhà hoạt động nhân quyền tại Trung Quốc cũng tới Kiến Tam Giang, yêu cầu chính quyền trả tự do cho các luật sư và các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ.

Bà Lưu, thời điểm đó đã trở về Hắc Long Giang và mở một cửa hàng văn phòng phẩm. Bà đã chia sẻ sự kiện này trên mạng vào ngày 2 tháng 4 năm 2014. Không lâu sau, Từ Đại Bân và Tạ Chấn Ba của Cục công an Tiền Tiến bắt giữ vợ chồng bà (không rõ chồng bà có tu luyện Pháp Luân Công không). Họ tịch thu của bà 40 cuốn kinh sách Pháp Luân Công, điện thoại di động và máy vi tính. Cục phó Nguyễn Đông sắp xếp người thẩm vấn bà.

Sáng hôm sau, bà lại bị cảnh sát Vương Thu Lực thẩm vấn lần nữa. Buổi chiều cùng ngày, bà bị đưa vào Cơ sở giam giữ Tuy Tân để giam giữ 10 ngày.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/14/482303.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/18/220447.html

Đăng ngày 23-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share