Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-9-2024] Tòa án quận Diên Khánh ở Bắc Kinh kết án một người phụ nữ một năm tù cùng hai năm quản chế vào ngày 28 tháng 5 năm 2024, nhưng hai tuần sau đó đã bí mật tăng mức án lên thành 4,5 năm tù cùng 9.000 nhân dân tệ tiền phạt mà không qua xét xử hợp pháp. Bà Trương Liên Vũ gần đây nhận được thông báo phải kiểm tra sức khỏe để chuẩn bị thụ án tù phi pháp.

Khổ nạn này của bà Trương bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà sáu năm trước chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999. 10 giờ sáng ngày 14 tháng 5 năm 2018, hai cảnh sát mặc thường phục của Đồn công an Hạ Đô tới nhà bà. Một người nói chuyện với bà, trong khi người còn lại thì đi vòng quanh trong nhà bà. Khi anh ta thấy một máy in và Pháp tượng của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, ngay lập tức anh ta gọi hỗ trợ. Họ phớt lờ khi bà Trương yêu cầu xem giấy tờ tùy thân của họ. Họ lục soát nhà bà và tịch thu của bà các kinh sách Pháp Luân Công.

Sau khi lục soát nhà bà Trương năm tiếng đồng hồ, cảnh sát đưa bà cùng những tài sản tịch thu từ nhà bà tới Đồn công an Hạ Đô. Nửa đêm, họ đưa bà tới Cục cộng an Diên Khánh, cơ quan chủ quản của họ. Hai tiếng sau, họ lại chuyển bà tới Trại tạm giam quận Xương Bình. Bà bị từ chối tiếp nhận sau khi kiểm tra sức khỏe không đạt. Cảnh sát đưa bà trở lại Đồn công an Hạ Đô lúc 6 giờ sáng ngày 15 tháng 5 năm 2018. Đến buổi trưa, bà được tại ngoại.

Sau đó, cảnh sát liên tục sách nhiễu bà Trương tại nhà, cố gắng ép bà từ bỏ đức tin của mình. Vì vậy, bà Trương buộc phải sống tha hương. Sức khỏe bà suy giảm và cuối cùng bà phải trở về nhà. Ngay khi cảnh sát biết tin này, họ đẩy nhanh truy tố bà.

Cảnh sát Lưu Tân Tinh của Đồn công an Hạ Đô, công tố viên Lưu Tuyết Nghiên của Viện kiểm sát quận Diên Khánh và thẩm phán Lý Song tới gặp bà ngày 23 tháng 10 năm 2019 để thông báo với bà rằng bà đã bị truy tố và một phiên tòa xét xử bà dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 11 cùng năm.

Không rõ phiên xét xử có diễn ra vào ngày 14 tháng 11 năm 2019 hay không. Nhưng sau đó, bà Trương bị bắt vào tháng 6 năm 2021 và bị giam giữ ngắn.

Thẩm phán Lý dẫn theo một số người tới nhà bà Trương vào ngày 15 tháng 5 năm 2024. Họ hứa với chồng bà rằng chỉ kết án bà một năm nếu ông hợp tác với họ tổ chức một phiên tòa tại nhà ông bà. Với mong muốn bảo vệ vợ mình, chồng bà Trương thuyết phục bà tham gia phiên tòa tại nhà để được giảm nhẹ bản án.

Cuối phiên xét xử, thẩm phán Lý kết án bà Trương một năm tù cùng hai năm quản chế. Bà Trương từ chối ký vào biên bản phiên tòa, nhưng chồng bà đã ký thay bà vì ông vẫn tin rằng ông cần hợp tác để bà Trương nhận được bản án nhẹ hơn.

Một nhân viên hành chính đã chuyển bản án chính thức tới nhà bà Trương vào ngày 28 tháng 5 năm 2024. Chồng bà nhận bản án và nhanh chóng cất đi mà không đọc nội dung. Ông nghĩ đó là bản án một năm tù cùng hai năm quản chế. Ngoài ra, ông không muốn vợ mình thấy bản án và đi kháng cáo.

Gần đây, tòa án này thông báo bà Trương phải đi khám sức khỏe để chuẩn bị thụ án tù. Chồng bà bị sốc, bởi ông nghĩ rằng vợ mình chỉ phải chịu án quản chế như đã hứa. Tòa án chỉ rõ để ông biết vợ ông đã bị kết án 4,5 năm tù cùng 9.000 nhân dân tệ tiền phạt. Sau đó, ông lấy bản án ra xem và thấy rằng không phải là án nhẹ như ông nghĩ. Ông thề sẽ đòi lại công lý cho vợ mình.

Tin tức liên quan:

Cư dân Bắc Kinh bị kết án tù sau phiên xử ngay tại nhà

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/16/482636.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/18/220449.html

Đăng ngày 22-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share