Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-09-2024] Nhân dịp Tết Trung thu, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ottawa, thủ đô của Canada, đã gửi những lời chúc mừng và cảm ân tới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn. Họ cho biết việc tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho họ cuộc đời mới.

69f01418bdf26f64187d4f98b45cc243.jpg

Các học viên ở Ottawa kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã thoát khỏi chứng trầm cảm nặng

db6791c985cf321c58d2d0e0b9cf7e9c.jpg

Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô Tô Giai Văn chuyển từ trạng thái trầm cảm nặng sang vui vẻ.

Cô Tô Giai Văn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây chín tháng. Khi còn là sinh viên năm nhất ở Trung Quốc, cô được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nặng. Cô không thích nói chuyện và tránh mặt người nhà.

Hồi còn học đại học ở Trung Quốc, cô học chuyên ngành múa, hàng ngày cô phải luyện tập từ sáng đến tối trong môi trường khép kín và ăn rất ít. Những áp lực này và việc thiếu tư vấn tâm lý khiến cô rất lo lắng về ngoại hình và vóc dáng của mình. Cô còn cảm thấy hoang mang và tiêu cực về cuộc sống. Thậm chí, cô đã có ý định tự tử.

Khi chuyển đến Ottawa, cô biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, cô cảm thán: “Cuốn sách này hay quá, mọi thắc mắc của mình trong 20 năm qua đều được giải khai. Đây chẳng phải là điều mình vẫn hằng tìm kiếm sao?”

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô đã hiểu được ý nghĩa nhân sinh, cũng như lý do tại sao con người tồn tại và họ nên sống như thế nào. Cô đã thoát khỏi chứng trầm cảm và trở nên vui vẻ, hoạt bát. Nhờ ảnh hưởng của cô, người em trai kém cô năm tuổi đã từ bỏ những thói quen xấu và ngày càng trở nên tốt hơn.

Cô chia sẻ: “Chứng trầm cảm của tôi đã biến mất. Trước đây, tôi không có bạn bè, và tôi không nói chuyện với bất kỳ ai ngoài mẹ tôi. Nhưng bây giờ tôi có thể giao tiếp với mọi người và chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình, điều mà trước đây tôi không thể ngờ đến.”

“Tôi hiểu ra rằng tôi không còn mê mang trong thế gian nữa, tôi đã có Sư phụ, tôi biết mình cần phải làm gì. Tôi tin rằng, chỉ cần kiên định đi theo con đường mà Sư phụ an bài, thì tôi không cần lo lắng bất cứ điều gì cả.”

Cô kính chúc Sư phụ một Tết Trung thu vui vẻ. Cô nói, “Sau khi đắc Pháp, tôi đã trở thành một người tốt. Pháp đã tịnh hóa thân tâm tôi. Em trai tôi không còn ngỗ ngược nữa. Cậu ấy đã tìm được phương hướng trong cuộc sống, và không còn nghiện điện thoại di động và Internet nữa. Tu luyện đã giúp tôi và người thân cải biến rất nhiều.”

Họa sỹ: Để tác phẩm biểu đạt chân tướng và sự thiện lương

3a2b518c846afca93c29551cc203affd.jpg

Bà Kathy Gillis bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn chân thành tới Sư phụ.

Ước mơ thời thơ ấu của họa sỹ Kathy Gillis đến từ Ottawa là trở thành một nghệ sỹ. Sau khi tốt nghiệp đại học, bà làm việc trong ngành giáo dục và tổ chức triển lãm cá nhân. Năm 1998, việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành một cột mốc quan trọng trong cuộc đời bà.

Bà cảm thấy tu luyện đã khiến việc thể hiện các tác phẩm nghệ thuật của bà trở nên thống nhất và sâu sắc hơn. “Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, khả năng tư duy sáng tạo của tôi trở nên mạch lạc hơn, tôi cũng thông tỏ về chất liệu và ý nghĩa trong các tác phẩm của mình.”

Bà Gillis tin rằng, trong khi ĐCSTQ vẫn đang bức hại Đại Pháp, trách nhiệm của bà là ghi lại và thể hiện chân thực phong thái của người tu luyện và nỗ lực của họ nhằm phơi bày cuộc bức hại. Hàng tháng, bà mời công chúng đến thăm triển lãm nghệ thuật của mình: “Tôi muốn thông qua các bức tranh của mình khiến mọi người có thể hiểu được chân tướng và sự thiện lương của người tu luyện.”

Nhiều tác phẩm của bà Gillis đã được trưng bày trong “Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn”. Nhân dịp Tết Trung thu, bà đã bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn chân thành tới Sư phụ.

Hoa Ưu Đàm nở

5bf768b9300d83131bdcaef2bece5b10.jpg

Bà Hoàng Yến Trân bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ từ tận đáy lòng.

Bà Hoàng Yến Trân, một giáo viên trung học đã nghỉ hưu đến từ Đài Loan, biết đến Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm trước qua “Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn” được tổ chức tại Vancouver, Canada. Khi bà và chồng đến thăm triển lãm vào tháng 6 năm 2005, họ biết Pháp Luân Đại Pháp có lợi về trừ bệnh khỏe thân, và bà đã quyết định tu luyện ngay lập tức. Bà và chồng bắt đầu tập các bài công pháp trong công viên và sau đó tham gia một lớp học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày, và cả hai đều đắc Pháp.

Bà Hoàng Yến Trân cho biết: “Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi biết rằng Đại Pháp rất tốt và tôi đã ước nguyện: Tôi muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến hết cuộc đời.”

Tháng 9 năm 2008, bà Hoàng Yến Trân nhìn thấy hoa Ưu Đàm trên hai quả táo trong nhà mình. Bà nói rằng hoa Ưu Đàm không có ở thế gian, nhìn thấy loài hoa này là điềm lành. Bà nói, “Tôi rất biết ơn Sư phụ đã khích lệ tôi và gia tăng tín tâm của tôi vào tu luyện.”

Bà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Sư phụ: “Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, những căn bệnh tôi mắc trong nhiều năm đã biến mất, nhưng điều quan trọng nhất là tôi đã loại bỏ được các chấp trước thông qua tu luyện. Tôi cảm ân Sư phụ từ tận đáy lòng và sẽ tiếp tục vâng theo lời dạy của Ngài, tinh tấn hơn và dùng Chân-Thiện-Nhẫn để đo lường hết thảy.”

Chủ nhà hàng hiểu ra ý nghĩa nhân sinh

Một người khác cũng nhìn thấy hoa Ưu Đàm là ông Nhâm Kiện, chủ một nhà hàng Nhật. Ông đã trải qua thời kỳ Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc và cho biết vào thời điểm đó, không ai dạy trẻ em cách cư xử và đường phố tràn ngập những khẩu hiệu chính trị. Sau những năm 1980, theo xu hướng “mọi thứ đều vì tiền”, ông trôi theo dòng và dần mất phương hướng trong cuộc sống.

Một người bạn đã hồng Pháp cho ông Nhâm Kiện và ông đã đọc Chuyển Pháp Luân. Cuốn sách đã ngay lập túc thu hút ông. Cuốn Chuyển Pháp Luân đã giải đáp những câu hỏi đã làm ông băn khoăn trong nhiều năm và ông đột nhiên hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Ông biết rằng mình phải trở thành một người tốt theo yêu cầu của Đại Pháp.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuộc sống cá nhân và gia đình ông Nhâm Kiện đã trải qua những thay đổi kinh thiên động địa, sức khỏe thể chất, tinh thần và đạo đức của ông đều được nâng cao. Không lâu sau khi bước vào tu luyện Đại Pháp, ông đã nhìn thấy hoa Ưu Đàm trên bức tường nhà mình. Cũng sau khi bắt đầu tu luyện, ông đã gặp ba vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng, nhưng ông đều an toàn một cách kỳ diệu.

Là một người tu luyện, ông coi nhẹ vật chất và dục vọng. Trong việc kinh doanh nhà hàng, ông đối xử công bằng với nhân viên và khách hàng. Ông cố gắng cải thiện chất lượng và hương vị của các món ăn để khách hàng hài lòng chứ không chỉ chạy theo lợi nhuận. Trong nhiều năm qua, vào những lúc rảnh rỗi, ông tham gia phân phối báo Epoch Times để nhiều người Canada hơn có thể biết được sự thật.

Ông Nhâm Kiện kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ và bày tỏ lòng biết ơn chân thành: “Sư phụ đã thay đổi cuộc đời tôi và dạy tôi cách ứng xử. Tu luyện có ý nghĩa to lớn trong cuộc sống của tôi.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/17/482821.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/18/220612.html

Đăng ngày 20-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share