Bài viết của Thanh Hán, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-09-2024] Ngày 15 tháng 9 năm 2024, khi Tết Trung thu đang cận kề, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan đã tụ họp tại Trường tiểu học Hòa Mục ở thị trấn Trung Bộ, huyện Gia Nghĩa, để học Pháp.

Nhiều học viên đã tu luyện nhiều năm, và trong quá trình trợ Sư chính Pháp, lan tỏa vẻ đẹp của Đại Pháp và giảng thanh chân tướng, thân và tâm của họ đã thay đổi, và họ biết ơn Đại Pháp và Sư phụ. Các học viên kính chúc Sư phụ một Tết Trung thu vui vẻ, họ đồng thanh hô: “Chúng con kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ. Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!”

0f5350be32a0c9025e3c8947e9a7e787.jpg

Các học viên chụp ảnh tập thể và kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ.

Cô Chu Phẩm Huyên, đến từ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, hiện đang điều hành một cửa hàng rau quả tại thành phố Gia Nghĩa, Đài Loan. Sau khi học Pháp, cô đã trừ bỏ các chấp trước và trở nên khỏe mạnh hơn về cả thể chất lẫn tinh thần. Cô cảm ân Sư phụ và cho biết: “Một người bạn của tôi đã vay tiền tôi, nhưng khi anh ấy không trả, tôi đã không buông tâm xuống được. Nhờ đọc Pháp, tôi nhận ra rằng có lẽ tôi đã nợ anh ấy trong kiếp trước. Sau khi phóng hạ được tâm lợi ích, tôi cảm thấy rất thoải mái. Việc hiểu được ý nghĩa sâu sắc hơn của cuộc sống là rất quan trọng. Tôi muốn cảm ơn Sư phụ và kính chúc Ngài một Tết Trung thu vui vẻ”.

6560f6ab0cc804c3d7a2eac1a7779be9.jpg

Cô Chu Phẩm Huyên

Trong hơn 20 năm qua, sáng nào học viên Trần Mỹ Vân cũng mang đài đến điểm luyện công và luyện các bài công pháp. Hiểu được tầm quan trọng của việc hồng Pháp, ngoài việc tổ chức “Khóa học chín ngày” ở khu A Lý Sơn, Đài Loan, bà còn đến Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Châu Âu để hồng dương Đại Pháp.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2024/9/17/482799.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/18/220572.html

Đăng ngày 20-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share